1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Chinh phục thượng nguồn Sông Đà - Tết Hà nhì A Pa Chải - Một trời quan tái Lai Châu...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 20/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lại mốc 17(1) nữa đây; sau lưng mốc là dòng Đà giang:
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    Những chữ ký trên đá được lưu lại mốc:
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    Đường xuống mốc:
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    Những dòng chữ đầy tự hào:
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    LONGWAVES
  2. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    VƯỢT THÁC TRỞ VỀ:
    Dòng Đà giang kiêu hãnh luôn gắn liền với hai điểm mốc thiêng liêng của Tổ quốc; đó là mốc 17(1) và mốc 18 (2). Chi tiết về hai mốc này bác Dugia đã viêt rồi; tuy nhiên mỗi mốc đều có niềm tự hào riêng của nó: Mốc 17(1) nơi đánh dấu dòng Đà giang chảy vào nước Việt; mốc 18 (2) lại là nơi đánh dấu trọn vẹn dòng Đà giang thuộc về Việt Nam. Đoạn sông từ mốc 17(1) đến mốc 18 (2) là của 2 nước, mỗi bên một nửa.
    Có người nói, ai đã tới Đà giang mà chưa leo mốc 17(1) - coi như chưa đến; ai đã leo mốc 17 (1) mà chưa qua mốc 18(2) thì phí nửa chuyến đi.
    Chính vì thế đoàn quyết định khẩn trương vượt thác trở về để lên mốc 18(2). Tuy nhiên một vấn đề nảy sinh: nếu chia làm hai đoàn vượt thác sẽ có thể không kịp thời gian, sợ nhất là trời sẽ tối rất nhanh - gây nguy hiểm khi vượt thác (do địa hình núi cao và rừng rậm nên nắng mặt trời ở đây tắt rất sớm).
    Phương án do đồng chí Tình quyết định: tất cả 9 thành viên sẽ cùng vượt thác. Cái thuyền thì bé tẻo teo, 9 người chen chúc, ai nấy đều căng thẳng:
    Khuôn mặt ai cũng lo âu:
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    Vẫn kiểu nói kiệm lời của người vùng cao, cùng sự từng trải của 30 năm ăn ngủ trên sóng nước Đà giang; đồng chí Tình động viên :'''''''' anh em cứ bình tĩnh ngồi vững trên thuyền là qua được thôi mà"
    Ai nấy có vẻ yên tâm.
    Mệnh lệnh được ban ra: không chụp ảnh, không ngó nghiêng.
    Đồng chí Thành - phóng viên báo Tổ quốc còn cẩn thẩn, tháo thẻ nhớ, bỏ vào mồm, ngậm chặt, sẵn sàng quăng máy, xả thân gìn giữ những tấm ảnh quý giá.
    LONGWAVES
    Được longwaves sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 27/12/2009
  3. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Con thuyền nhờ xuôi dòng nên lướt đi với tốc độ nhanh khủng khiếp; không một bức ảnh được ghi lại; chỉ có 9 cặp mắt căng thẳng nhìn về phía trước - thác Kẻnh Cớn - thác nguy hiểm nhất trong số 5 thác nguy hiểm của dòng Đà giang.
    Và rồi thác cũng xuất hiện, xoáy nước quay tít như đèn cù; lúc đó không gian gần như dừng lại, đông cứng, không nghe thấy tiếng nước réo, không nghe thấy tiếng động cơ, một sự im lặng tuyệt đối, tất cả đều nín thở... con thuyền câm lặng vượt thác, sóng đánh ướt mặt - lạnh ngắt, vẫn không một tiếng động...
    Một giây, hai giây, ba giây...bỗng nhiên, cùng một lúc, tất cả đều òa lên, sung sướng khi con thuyền vượt qua xoáy nước cuối cùng, KHÔNG MỘT LỜI VĂN NÀO DIỄN TẢ ĐƯỢC CẢM XÚC KHI ĐÓ.
    LONGWAVES
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hí hí, vụ này hay đây, mốc còn chưa ai viết vào, sao các bác không viết thẳng lên, như người ta viết ở cột cờ Lũng Cú ý
    Nhớ hồi lên Lũng Cú, thấy có cả bác nào đã ghi tên mình lên đấy, lại còn chú thích ở TTVNOL mới nhắng chứ
  5. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Qua thác dữ, xuất hiện trước mặt chúng tôi là cây cầu treo đầu tiên bắc qua sông Đà (tính từ thượng nguồn); cây cầu rất cao,rất đẹp, như một cổng chào vẫy gọi chúng tôi.
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    Chính giữa cây cầu là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió (lần sau nếu có ai lên trên đó, hãy mang lên một lá cờ thật to để thay thế nhé; lá cờ này đã tơi tả trong gió mưa nhiều năm quá rồi).
    Dưới lá cờ, có một người đứng nhìn chăm chăm về phía thượng nguồn - đấy là đồng chí Phiến - (sau này anh em trong đoàn mới biết, thấy đoàn chúng tôi đi lâu quá, có 5 km mà đi gần 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa về, nên anh em trong Trạm lo lắng, cắt cứ người thay nhau ra cầu ngóng)
    LONGWAVES
  6. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có một bức ảnh đẹp :
    [​IMG]
    Photo: Trong Hai
    Con ngựa này là của Trạm, dùng để phi khi không thể đi xe máy được:
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    LONGWAVES
    Được longwaves sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 28/12/2009
  7. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tới Trạm, anh em trong Trạm đã sẵn sàng để đi tuần tra biên giới kết hợp đưa đoàn ra thăm mốc 18(2).
    Trên đường tuần tra:
    [​IMG]
    Photo: Trọng Hải
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    Cùng nhau vượt dốc:
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    Chú chó nghiệp vụ này nhanh như sóc; ai dại dột gặp nó vào ban đêm thì thôi rồi!!! Đớp không cần sủa..!
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    Trên đỉnh cầu treo (lá cờ trông tệ quá nhỉ !)
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    LONGWAVES
  8. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    TRẠM MỐC 18(2)
    Mốc 18(2), mốc nằm bên phải dòng Đà giang, nơi hợp lưu giữa dòng Nậm Là với sông Đà. Nơi mà một số đoàn nhà báo mất khá nhiều công sức mới đặt chân lên nơi này (giờ đây đường đi đã khá thuận lợi - trừ trời mưa)
    Đồng chí Trạm trưởng Trạm Kẻnh Mỏ - Trịnh Thế Gia - người đầu tiên chạm mốc;
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    Riêng đồng chí Gia có cả một kho chuyện về bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu đi dựng nhà cho đồng bào người La Hủ; để từ từ sẽ kể lại những câu chuyện này.
    Thực hiện nghi lễ nghiêm trang bên mốc:
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    Tiếp đến là anh em trong đoàn :
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    Trông Dugia "yêu " chưa???
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    Một già và một trẻ
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    LONGWAVES
  9. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh trên mốc 18 ( Photo: Ngọc Thành ) :
    Anh già và lính trẻ:
    [​IMG]
    Lính đỏ và Lính xanh:
    [​IMG]
    Aó đỏ và áo xanh:
    [​IMG]
    Ba thế hệ 5x - 7x - 8x :
    [​IMG]
    Đồng niên:
    [​IMG]
    LONGWAVES
  10. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Phía bên kia cây cầu là con đường vành đai biên giới nối liền từ mốc O (Cực Tây) lên tới đây; nhưng do mưa lũ vùng này quá khắc nghiệt , con đường phía bên kia cây cầu đã mọc thành một rừng cây...
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    Sông Đà nhìn từ trên cầu:
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    [​IMG]
    Tạm khép lại câu chuyện về nơi con sông Đà chảy vào đất Việt; khép lại câu chuyện mốc 17(1) và mốc 18(2).
    Trên đường từ Trạm biên phòng Kẻnh Mỏ về Pác Ma, hai bác Du gia và Quang gia thèm rượu phóng về trước; anh em còn lại lần mò trong đêm tối mịt mù, chân nghe văng vẳng tiếng ầm ì của sóng nước Đà Giang. Đang bon bon bỗng xe một thành viên trong đoàn xịt lốp; loay hoay vá xe thì trong cái rủi lại có cái may - mấy anh em trong tổ công tác của đồn biên phòng KaLăng đóng gần đó ra mời anh em vào ăn cơm; chẳng có gì đâu chỉ có 2 con gà chạy trên núi và con cá lăng sông Đà mới bắt được hồi chiều cùng mấy lít rượu sắn trong bản nấu.
    Quên ngay mấy bác già, anh em ở lại tưng bừng chiến đấu, câu chuyện rôm rả xung quanh cuộc sống anh em chiến sỹ nơi tuyến đầu Tổ quốc, câu chuyện nghẹn ngào khi đồng chí Hải - phóng viên báo Quân đội kể về cuộc sống của anh em chiến sỹ ở Trường Sa...Đêm cứ lạnh dần không thắng nổi những cái bắt tay thật chặt ấm tình quân dân.
    Trong đêm tối chập chờn ánh nến ở Pác Ma; đoàn chúng tôi vẫn day dứt về một câu hỏi "tại sao trên các bản đồ từ thời Pháp; Đà giang lại có tên là sông Đen??? Phải chăng còn có gì đó kỳ bí trên dòng sông này"
    VÀ SÁNG HÔM SAU, HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NHỮNG VÁCH ĐÁ BÍ ẨN TRÊN DÒNG ĐÀ GIANG BẮT ĐẦU
    LONGWAVES
    Được longwaves sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 28/12/2009

Chia sẻ trang này