1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    @ Gửi bạn claymore :
    Chào bạn! he he! Bạn "bắt giò" sai rồi....chả chịu để ý hoặc đọc kỹ gì cả, dù tôi viết câu chuyện này theo lời kể của Bác M....
    Theo trí nhớ và trải nghiệm của bản thân, xin lan man ngoài lề tý như là cách trao đổi với bạn cho rõ ràng! Đây nhé:
    NĂM 1987 từ Bắc Trung Bộ tới Cực Nam Trung Bộ đi Tây Nguyên có 5 đường có thể đi được...
    - Đường thứ 1- từ khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi muốn đi lên Tây Nguyên (Cụ thể là Pleiku) bạn đi Quốc lộ 19 bắt đầu từ cầu Bà Di - Quy Nhơn qua 2 đèo An Khê, Măng Giang lên Pleiku (năm đó còn là tỉnh Gia Lai Kon Tum) là ngắn nhất. (Đường này đi ô tô được)
    - Đường thứ 2 - Từ khu vực Phú Yên bạn theo Quốc lộ ...(Hình như QL 21 thì phải....Tự nhiên lúc này không nhớ ra nữa.....những năm đó chỉ là đường đá lổn nhổn và cấp phối.....Về con đường này, tôi nghe ông M kể lại rằng, tháng 3 năm 1975, Khi quân đội Sài Gòn thất thủ tại Pleku, QL 19 bị tắc nghẽn tại Măng Giang thì con đường này chính là con đường "máu" duy nhất để họ thoát thân về Nha Trang, Tướng Phạm Văn Phú tư lệnh Vùng 2, kiêm tư lệnh Quân Đoàn 2 đã quyết định cho rút chạy theo đường này....Năm 1987, dấu tích của cuộc rút chạy vẫn còn vô số.... ) bạn lên được tới huyện KrongBa (Có cánh đồng AyunBa nổi tiếng) rồi bạn lên tới Pleiku...(Đường này có đoạn đi ô tô, có đoạn chỉ có cách đi bộ)
    - Đường thứ 3 - Từ Khánh Hoà - Cam Ranh bạn đi Quốc Lộ 26, từ Ngã Ba Ninh Hoà qua đèo Phượng Hoàng, M''''drăk lên Earka - Krongpak và TX BMT rồi theo QL 14 (hơi bị đẹp) sang Pleiku...(Ô tô phóng mát xì mum )
    - Đường thứ 4 là Quốc lộ 27 dành cho những ai ở Ninh Thuận Bình Thuận: Từ Ngã Ba Phan Rang Tháp Chàm - qua Thuỷ điện Đa Nhim, đèo KrongPha, bạn lên Liên Khương rồi thẳng tiến Lâm Hà (Tới đây là đường đất đỏ và....bùn lầy nhưng vẫn đi được vào mùa khô) bạn qua đèo Chuối, sang huyện Lăc của Đăklăk... rồi qua Thị Trấn Trung Hoà của dân Bắc 54 (Vùng trồng Café nổi tiếng do Bà Trần Lệ Xuân vợ Ông Ngô Đình Nhu lập nên), bạn tới km5 QL 26 - TX BMT .... rồi bạn theo QL 14 sang Pleiku (Đường này đi xe đò, loại xe Doge chạy than, xe Lambro vô tới Lâm Hà, rồi đi....xe căng hải tới TT Lăc...tiếp tục bằng xe đò nhưng cả ngày có 1 chuyến, người leo lên cả mui xe)
    - Đường thứ 5 - QL 28 từ Đức Trọng (Lâm Đồng) đi Gia Nghĩa - DăkNong (Qua đò vượt sông Đồng Nai ..... Đường này buất khuất cực kỳ ! cỏ mọc kín hết, chỉ có mỗi nước đi...bộ)
    - Giải thích về cái đoạn vàng vàng bạn đánh dấu phía trên: Ông M đón xe Quân đội từ nhà của ông ấy (TT Dục Mỹ) ven QL 26 để đi nhờ lên BMT rồi theo QL 14 sang Pleiku - Kon Tum.. rồi đi bộ hơn 40 km tới Khâm Đức !
    Hai ngày đường, khi đi nhờ xe, lúc vẫy xe đò, dọc quốc lộ 14 lồi lõm và bụi mù ... rồi "cuốc bộ" hơn 40 km... Chúng tôi đến ngã ba Khâm Đức khi chiều đã sẫm màu, núi rừng đã chìm dần trong màn đêm tối tăm của ngày cuối tháng.....

    - Năm 1990, tôi cũng đã đi tuyến này 1 lần - Từ TX Pleiku đi theo quốc lộ 14 tới TX Kon Tum (đoạn này đường hơi hơi đẹp tý ti...rồi tiếp tục đi thêm vài chục km đường "Cuốc lộ 14" lổn nhổn đá hộc....và tới điểm "tạm cuối" (đoạn này bị sụt lở và mất hẳn nền đường do lũ và bom mìn chiến tranh, tôi còn nhớ 2 chiếc ô tô Uoat tiếp tế lương thực, cứu đói cho xã còn phải đi qua cái cầu làm bằng....4 cái thân cây tròn. Thế mà ông lái xe vẫn lái qua được...Quá tài.. ).....Từ đoạn "tạm cuối" này bạn cuốc bộ hơn 40 km nữa thì mới tới Khâm Đức (ngày đó chỉ là một dãy nhà nằm ven đường đất đỏ, lụp xụp và nát nhàu...Ở Khâm Đức bạn có thể đi xuống Quảng Nam bằng xe 67 nhưng phải là trời nắng, còn trời mưa thì....khóc!)
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 03/04/2006
  2. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Hê hehehe !
    xin nhận khuyết diểm với anh Hoangbquang ! bọn trẻ tụi em bay giờ cứ lên xe là theo đường HCM mà chạy thôi ! cũng không biết nhiều về các tuyến cũ và bay giờ các tuyến cũ nội vùng Quảng Nam thông với Tây Nguyên (tuyến Khâm Đức-Đèo Lò Xo-DakLei )đã trùng hoặc bị bỏ hoang thay cho tuyến HCM mới
    mới hỏi thêm vài ngưòi và được anh chỉ nên cũng biết
    nhưng không biết tuyến Batơ (Quãng Ngãi)-Đèo Violat- Đèo Măng Đen-Kontum là đường nào anh nhỉ ?
    em mới đi tuyến đường này cách đây 2 năm và về lại Quảng Nam bằng tuyến Đèo Lò Xo.
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 03/04/2006
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Mãi mà không thấy Bác nào viết Hồi ức về những chuyến đi lượt phượt của mình nhỉ! Một mình tui độc thoại thế này.....Hic! chán chết!
    Bác Dugia, Bác Caoson (F.Poison), Bác Tabalo, HSG .... và các bác trong box ta......... Mọi người vào ủng hộ topic hộ iem cái .......
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 25/04/2006
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thực ra tại A viết nhiều quá !
    Nghệ thuật câu bài là phải giả vờ "ba ngơ" một tí, cái này bên box võ thuật E đã từng PM cho một MOD rồi. Viết hay, viết đủ, viết hết thì còn gì đất cho người khác viết. Mà viết ra gặp phải "Thái Sơn" các bạn ngại.
    Đơn cử phambiecngoc đã chuyển sang http://www4.ttvnol.com/garage/628308/trang-7.ttvn .
    Lời khuyên cho các bác 6X : hãy để sân chơi cho thanh niên (30 tuổi trở xuống).
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1

    Chuyện thứ 2: Những người rừng LÁ VÀNG...với 2 "ông" Bảy con..
    Mùa đông năm 1987, khi đó tôi (Ông M) còn yếu do mới khỏi ốm một trận rất nặng. Gần bốn tháng "lang thang" khắp Nha Trang, Sài Gòn, Đà Nẵng và tốn bộn tiền... tôi mới qua khỏi. Về nhà hơn một tháng, hoàn cảnh gia đình lúc ấy kinh tế rất eo hẹp, tiền bạc tích trữ đã thành những viên thuốc, những ống thuốc biệt dược "bơm" vào cái thân xác gầy gò của tôi do di chứng những cơn sốt rét rừng hành hạ.......
    Buổi trưa, cậu Tám Thành, người cùng đi với tôi trong mấy chuyến đi Trầm ở vùng Sông Hinh Phú Yên và M''''drăk ĐăkLăk sang nhà chơi... Cậu ta bô bô kể vừa mới "trúng" được hơn 3 ký loại 2, trừ ăn tiêu và chia chác, tiền để ra cũng khá... Vài hôm nữa cậu ấy lại "sắm chuyến" để đi. Lần này sẽ đi vùng Hiên - Giằng và Nam Sa Van (Lào). Chợt thấy nôn nao... Tôi nghe như gió đang ào ạt thổi trong lòng, những tàng cây xanh rì như đang ẩn hiện trước mắt ... Tôi đang nhớ rừng và những cây gió!
    Mặc kệ những lời can ngăn của Vợ, nước mắt của Con... Tôi vay nóng 2 chỉ vàng của Năm Gô, lão già "địa chủ mới" của Thị Trấn để góp với Tám Thành "sắm chuyến" đi Nam Sa Van....
    Tôi quyết định đánh cuộc sức khoẻ, cuộc sống của mình với chuyến đi này... Lên đường vào buổi sáng sớm một ngày giữa đông se lạnh, chúng tôi được chiếc xe Zin Quân đội mang biển TH chở những thùng đạn pháo lên Tổng kho Mai Hắc Đế BMT cho đi quá giang, suốt hành trình vượt đèo dốc, gò người chui trong tấm bạt của chiếc xe khiến tôi rã rời....
    Hai ngày đường, khi đi nhờ xe, lúc vẫy xe đò, dọc quốc lộ 14 lồi lõm và bụi mù ... rồi "cuốc bộ" hơn 40 km... Chúng tôi đến ngã ba Khâm Đức khi chiều đã sẫm màu, núi rừng đã chìm dần trong màn đêm tối tăm của ngày cuối tháng.....
    Tôi quyết định ngủ nhờ lại ở căn nhà đầu tiên, ngôi nhà lụp xụp lợp tranh tơi tả..... Chủ nhà là một ''gã" đàn ông vạm vỡ "đen như than" người dân tộc Kơ Tu đang ở cùng bà mẹ già dễ đến 80 tuổi ........Chúng tôi nói thật là dân đi rừng, muốn ngủ nhờ một đêm ... gã đồng ý , lát sau chỉ cho chúng tôi chỗ ngủ đêm và cũng đi ngay vào làng Kơ Tu cách ngã ba 2 km nói là đi việc...
    Cả đêm nghe tiếng nai "toác toác" trong khu rừng đang bị chặt phá đốt rẫy gần đó ........Không gian tĩnh mịch, lẫn lộn mùi rừng và mùi khét của rừng bị đốt khiến tôi cứ chập chờn không thể ngủ nổi !
    Sáng sớm, sương bảng lảng lẫn cả khói đốt rẫy khen khét, tôi và Tám Thành chào "gã" chủ nhà tốt bụng để lên đường, cũng chẳng để ý là ánh mắt "gã" có vẻ như khang khác với ánh nhìn lúc chiều tối hôm qua.....
    Đường vào rừng lúc đầu là cả một quãng dài vượt qua 4 quả đồi toàn lồ ô và le le um tùm .... Thỉnh thoảng chúng tôi giật mình vì thấy mấy "ngài" đã được thuần dưỡng đang ngoe nguẩy cái vòi "vặt" lá lồ ô và le le rào rào.... Gần trưa thì chúng tôi qua được khúc suối rộng nơi rừng le le và rừng gỗ giao nhau, Tám Thành bảo tôi :
    - Nghỉ chút anh ơi !
    Bên kia suối, rừng âm u và hơi tối ! Chúng tôi bỏ Ba lô và đang tính nấu ăn trưa thì bất ngờ tôi nghe tiếng súng nổ chát chúa ! Tiếng súng AK47.........
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    .......... Tôi thoáng nghĩ: AK47 thì có thể là Kiểm lâm hoặc Bộ đội, họ bắn gì thế nhỉ?
    Tám Thành và tôi để balo tại chỗ, chạy vượt qua đoạn suối nông sang tới khu rừng gỗ, thoáng thấy 1 bóng người mặc áo xanh đang xách súng chạy lom khom....Tôi đứng lại kêu Tám Thành: Chú mày ! Quay lại đi, Kiểm lâm đấy...
    Đúng là Cán bộ Kiểm lâm thật, song không phải 1 người mà 2 người, thêm 1 cán bộ Địa chất. Họ bắn heo rừng, một chú heo con hơn 10 ký...
    Anh bạn Kiểm lâm "sỗ sàng" kiểm tra vật dụng của chúng tôi và sau một hồi vặn vẹo thì "thả" cho chúng tôi đi ....
    Chẳng kịp nấu ăn trưa, hai chúng tôi đi luôn cho đến chiều tối thì dừng lại nghỉ ở chỗ có khe nước chảy róc rách....Rừng âm u và chằng chịt dây leo....Chúng tôi phát hiện ra khu rừng rất nhiều gỗ Sao và gỗ Cẩm Lai, những cây Sao cao vút thân thẳng tắp lớn tới gần 2 người ôm, Cẩm Lai "mọc" thành đám, sần sùi... Hiển nhiên là đã tới khu vực rừng rất sâu vì nếu còn nhiều gỗ nhóm 1 như thế này, chắc chắn đám thợ cưa chưa bao giờ thò mặt tới.......
    Ăn tối xong vừa lúc màn đêm đã buông xuống mù mịt ! Thu dọn đồ gọn gàng, tôi bật đèn pin, mắc võng lên hai cái chạc cây có những cây leo quấn loà xoà lá....Cách 10m, đốm đỏ đầu điếu thuốc của Tám Thành đu đưa, đu đưa.....Tôi nằm một lúc thì thiếp đi.....
    Khuya, rừng lao xao gió....Tôi thoang thoảng nghe tiếng thở khò khè và tiếng lá xào xạc, xào xạc ! Như luồng điện giật qua người, tôi nhận ra tiếng Trăn gió đang tới....
    Bật chiếc đèn Pin 4 pin rọi thẳng, sáng quắc....tôi hét lên: Tám Thành, con trăn gió lớn quá kìa....
    Trên cây Cẩm Lai, con Trăn gió lớn gần bằng bắp vế đang cuộn mình quanh cành cây thõng cái đầu nhỏ xuống...ti hí mắt nhìn !!!
    Định thần nhìn kỹ, tôi mới nhận ra tại sao nó chưa quăng mình tấn công tôi và Tám Thành....Rất may là trong lúc mắc võng ngủ, chúng tôi vô tình đã mắc võng vào giữa những bụi Sắn dây rừng, một loại cây mà loài Trăn rất kỵ giơ...
    Hú vía !!! Sau khoảng 10'', con Trăn to lớn khe khẽ trườn đi trên những cành cây, xào xạc xào xạc y như lúc nó đến........
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vô tình gặp lại một người bạn đã có những năm tháng "lang thang" trong rừng Xe Xan cùng tôi, mất cả tiếng đồng hồ "nhìn ngắm" nhau rồi mới dám nhận ... Chả ai nghĩ rằng cuộc sống có những khúc quanh hay đến như thế...... Hồi ức sống lại thật sinh động........ Câu chuyện sẽ lại phải tiếp tục thôi..
  9. Kirai

    Kirai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh HBQ,
    Tôi cũng đã đọc một số bài của anh ở topic "Tôi viết cho tôi" và ở đây nữa . Kiến thức và cuộc sống của a thật phong phú và rất đẹp.
    Quá khứ của mỗi con người trong chúng ta như những thước phim tài liệu mà mỗi khi nhớ lại nó thật đáng quý và đẹp đẽ bao nhieu . Nhưng tiếc thay nó sẽ chết theo chủ của nó, chúng ta đều ước rằng nếu có thể sẽ lưu lại bộ nhớ đó như một thước film thì hay biết bao nhiêu .
    A Quang , viết rất hay , rất sinh động ...
    Ở nưóc ngoài người ta có kênh Discovery , hay có những nhà thám hiểm lăng mộ cổ..vvv và vvv .
    Tôi thấy A Quang có ý thích phiêu lưu mạo hiểm như vậy tại sao ko lập một kênh Vietnam Discovery ( Tại sao ko nhỉ ? sẽ có rất nhiều fan ủng hộ đấy ) ... hoặc như những nhà khảo cổ học ..có lẽ hợp hơn với công việc kinh doanh mà anh đang làm.
    Khi nào chán quá thì bán công ty lại cho tôi nhé
    Nhưng nhớ là tôi ko có tiền đâu .
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn Kirai ! Mình cám ơn những lời nhận xét có phần hơi "thiên vị" của bạn đã dành cho mình.... Bạn chưa biết đó thôi, trong cái Box này còn có rất nhiều bậc đại ca, cao thủ trong làng "Phượt", mình nghĩ mình chả là gì so với họ.
    Không biết bạn có phải dân "phượt" ? Nếu cũng máu đi, đợt tới Box tổ chức đi Suối Giàng mời bạn tham gia....

Chia sẻ trang này