1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi Ức Của Một Người Miền Tây

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi thatwhy, 09/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn !
    Hôm nay tôi lại trở lại ! Sau nhưng ngày căng thẳng thì tôi đã lấy lại được sự thăng bằng cho mình.
    Sáng nay, nghe bài hát gì đó của Bằng Kiều mà có đoạn như thế này : Ngày nào em đến áo trắng ướt đẫm hơi sương chiều rơi..
    Tưởng là phút vui ôi như cơn mơ nỗi đau nghẹn lời
    Ôi những dấu yêu thương tháng năm in hằn lối quen, xin gió mưa trôi đi để hồn chìm vào lãng quên..Người còn đi mãi đến chốn không gian mù xa, một ngày thoáng qua xin cho hư vô nhớ thương nhạt nhoà...
    Nghe cũng hay ghê, nhất là trong những ngày này, trời đã vào đông, mọi thứ như chùng lại vì đang giao mùa.Ở Miền Tây có lẽ không cảm nhận được điều này, chứ Dalat và Hà Nội có lẽ là nhận biết rõ hơn.Nhưng như thế này nó làm cho con người ta không còn năng động nữa, vì cứ lạnh, lạnh hoài, đi đâu, làm gì cũng nhác, chi muốn ở trong nhà, có thể đi uống café nghe nhạc thì hay quá.
    Không biết các bạn thế nào, còn tôi thì sống thiêng về con tim, đã nhiều lần thất bại, cứ nói với mình rằng lần sau không thể trường hợp như thế xảy ra nữa, nhưng rồi lần sau lại không thể nào thực hiện lời nói của mình.Đành chịu và chấp nhận sửa từ từ vậy, không phải cái gì muốn là có thể và làm được ngay.
    Người ta thật là lạ, lúc vui thì không có vấn đề gì, chứ nhưng lúc thất bại , những lúc buồn, nhớ nhà...thường hay nói rằng không có ai để chia sẽ, không có ai bên cạnh. Và hầu như ai cũng như vậy cả,vậy những người mà thường hay xuất hiện để chia sẽ với những người gặp rắc rối, thất bại đó đi đâu rồi ? Tại sao họ lại ko xuất hiện chứ ? Cũng không ở đâu cả, trước hết là nơi mình.Con người đó có khi lại ở ngay nơi mình, làm được như thế thì mình như tiến thên được một bước, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và trong công việc.

    thatwhy


  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    TW nói đúng lắm làm con người muh...lúc buồn,lúc thất bại gia đình là chỗ dựa êm ái nhất!!!!!!!!

    Natalia
  3. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    TW hết chuyện tâm sự rùi hả??
  4. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi, TW ơi.
    Sói Ráp
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một tối chuẩn bị đi ăn thì gặp anh Sói Ráp, thật bất ngờ, nghe anh kể về công việc về dự định sẽ quay về Cần Thơ trong hai ngày nữa.Chắc là những ngày này anh đang ở Cần Thơ ?Những điều biết về anh Sói còn quá ít,hy vọng thời gian tới sẽ biết về anh nhiều hơn. Anh còn rủ TW đi nữa chứ, đúng là quá lâu rồi TW chưa được về Cần Thơ, dù đã hứa với Natalia là về nhưng chưa biết lúc nào về được. Hiện tại công việc đang còn lu bu quá, chưa đâu vào đâu cả !
    Hic , thức cả đêm, bây giờ sáng mất rồi, khi ngủ dậy, TW lại viết tiếp vậy.
    Chúc các bạn một ngày mới thật vui và gặp nhiều điều tốt lành !

    thatwhy


  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thatwhy ơi....Vì sao TW rời Cần Thơ ===>lên núi dzị????
    [​IMG]
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chắc Thatwhy muốn tìm cô Sơn Nữ nơi cao sơn chứ gì ? Đi mấy hôm rồi bị ... lạc đường. Đành ở lại mười mấy năm. Bây giờ muốn về miền Tây thăm cố hương lại khó khăn cách trở mấy bến đò.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  8. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cho xạo vài câu: Tui chỉ về khi tui thấy mình...đáng về...
    Đến như...ăn cưới Đi giống...ăn ma. Vốn chẳng có nhà..
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0

    Ngày anh tôi còn trong Cần Thơ, tôi thường tưởng tượng về vùng đất đó những cánh đồng lúa xanh mênh mông như ở quê tôi vậy. Tôi chưa có dịp vào Cần Thơ bao giờ, chỉ nghe qua lời anh trai kể khi mỗi khi anh về ăn Tết! Định rằng sẽ vào thăm đất thăm người một chuyến nhưng anh chị tôi đã chuyển ra Đồng Nai trước khi tôi có cơ hội.
    Thatwhy, xin tiếp tục chủ đề này đi!
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá mới quay lại chủ đề này, thấm thoát cũng đã gần hai năm.
    Cuộc sống có nhiều thay đổi, TTVNOnline cũng có nhiều thay đổi, người ở, người đi và có người ở lại.
    Tôi sẽ trở lại trong ngày mai
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này