1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mountain9

    mountain9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!
    Cố lên Connector,
    Nhưng mọi người phải làm sao tự mình tìm cách đóng góp công sức xây dựng quê hương, chứ không thể cứ nói mãi một câu rằng "TÔI RẤT YÊU QUÊ HƯƠNG TÔI"...
    Là thanh niên trong thời đại hiện nay, chúng ta không cần trông chờ người chỉ cho chúng ta công việc phải làm để xây dựng quê hương, đó là điều chắc chắn!
    Mong tất cả hãy suy nghĩ và làm gì đó có ích cho QUÊ HƯƠNG
    Thân ái
    M9
    sometimes
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nhưng biết làm gì bây giờ hả bác.Bọn em đang đi học và cũng chỉ biết mỗi đi học thôi.Bác bảo góp sức co quê hương thì phải làm gì ạ.Em cũng muốn cụ thể lắm nhưng không biết làm thế nào cả,chỉ biết học thôi,hy vọng sau này trình độ kha khá thì mới có thể làm gì được.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nhưng biết làm gì bây giờ hả bác.Bọn em đang đi học và cũng chỉ biết mỗi đi học thôi.Bác bảo góp sức co quê hương thì phải làm gì ạ.Em cũng muốn cụ thể lắm nhưng không biết làm thế nào cả,chỉ biết học thôi,hy vọng sau này trình độ kha khá thì mới có thể làm gì được.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  4. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chà chà . Cả cái box Thái Bình cũng có 1 cái topic hay phết.Thằng YF nó bảo em vào đây nói chuyện lâu rồi,em cũng đã vào nhưng chẳng biết viết gì,có lẽ do trình độ của em quá yếu thấy các bác viết hay quá nên chỉ biết đứng ngoài khen thôi .Các bác thông cảm
    Kể ra bác Connector có cái hồi ức về quê hương thì anh em ta cũng nên viết 1 tí về hồi ức của mình nhỉ.Chứ để 1 mình bác ấy viết mà mình chỉ vào khen mấy chữ thì kể ra cũng không phải đạo lắm.Nhưng thực sự với bác,bác viết hay quá,em không nhầm thì chắc bác phải học trường kinh tế hay trường xã hội nhân văn,mà em muốn viết nhưng đem văn ra để đối với bác khác chi đem sở đoản của mình ra đối với sở trường của bác.Nói chung là bây giờ em hơi khó nghĩ,bác có biện pháp nào giúp em mới,em đội ơn bác nhiều nhiều lắm
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chà chà . Cả cái box Thái Bình cũng có 1 cái topic hay phết.Thằng YF nó bảo em vào đây nói chuyện lâu rồi,em cũng đã vào nhưng chẳng biết viết gì,có lẽ do trình độ của em quá yếu thấy các bác viết hay quá nên chỉ biết đứng ngoài khen thôi .Các bác thông cảm
    Kể ra bác Connector có cái hồi ức về quê hương thì anh em ta cũng nên viết 1 tí về hồi ức của mình nhỉ.Chứ để 1 mình bác ấy viết mà mình chỉ vào khen mấy chữ thì kể ra cũng không phải đạo lắm.Nhưng thực sự với bác,bác viết hay quá,em không nhầm thì chắc bác phải học trường kinh tế hay trường xã hội nhân văn,mà em muốn viết nhưng đem văn ra để đối với bác khác chi đem sở đoản của mình ra đối với sở trường của bác.Nói chung là bây giờ em hơi khó nghĩ,bác có biện pháp nào giúp em mới,em đội ơn bác nhiều nhiều lắm
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái bài Hồi ức hay thế này mà cứ để đấy kể chán quá.Nó có thua gì "Người vợ Bắc Kỳ" đâu nhỉ mà topic ấy hơn 39 trang rồi.Bác Connector viết ở miền quê thì em viết ở thành thị.Cây nhà lá vườn cả có cái gì các bác góp ý nhé.
    Nhà tôi ở khu tập thể sân 4 tầng.Cái tập thể này ngày xưa thế nào thì bây giờ vẫn thế chẳng thay đổi,cũng chẳng thấy ai sửa sang gì có lẽ họ để cho nó thoi thóp vài năm nữa rồi đập đi xây cái mới chăng.Tôi sống chỉ 1 thời gian từ lúc sinh ra đến khi 7 tuổi cái tuổi vào lớp 1.Cũng chẳng nhớ gì nhiều lắm.Chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng hồi ấy nhà tôi nhiều lạc lắm, nhiều lúc còn có cả chăn và bao tải.Về sau tôi mới hiểu là bố mẹ tôi phải đi bóc lạc,khâu bao tải và cả khâu chăn thuê nữa,hồi đẻ tôi vì quá mệt bố tôi đã chả lại hết cả cái đống bao tải mà làm thuê hồi ấy.Kể cũng đau cho chàng kỹ sư với 5 năm dùi mài kinh sử trên đất Hà Thành .Khi về quê lại phải làm những cái ghề mà mình không cần phải đến 5 năm học như vậy.
    Cái hồi đấy tôi cũng quá bé để hiểu cái gì cả,tôi còn nhớ loáng thoáng mình đã từng cái kẹp lac kẹp những hạt lạc vỡ vụn ra.Trong nhà lúc đó bao giờ cũng thấy mấy bao tải lạc mà người ta nhớ bóc thuê.Hồi mẹ tôi đẻ tôi bố tôi liền đem trả hết ,có lẽ bố tôi không thể nào vừa làm việc ở công sở vừa bóc lạc mà lại chăm mẹ tôi được.
  7. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái bài Hồi ức hay thế này mà cứ để đấy kể chán quá.Nó có thua gì "Người vợ Bắc Kỳ" đâu nhỉ mà topic ấy hơn 39 trang rồi.Bác Connector viết ở miền quê thì em viết ở thành thị.Cây nhà lá vườn cả có cái gì các bác góp ý nhé.
    Nhà tôi ở khu tập thể sân 4 tầng.Cái tập thể này ngày xưa thế nào thì bây giờ vẫn thế chẳng thay đổi,cũng chẳng thấy ai sửa sang gì có lẽ họ để cho nó thoi thóp vài năm nữa rồi đập đi xây cái mới chăng.Tôi sống chỉ 1 thời gian từ lúc sinh ra đến khi 7 tuổi cái tuổi vào lớp 1.Cũng chẳng nhớ gì nhiều lắm.Chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng hồi ấy nhà tôi nhiều lạc lắm, nhiều lúc còn có cả chăn và bao tải.Về sau tôi mới hiểu là bố mẹ tôi phải đi bóc lạc,khâu bao tải và cả khâu chăn thuê nữa,hồi đẻ tôi vì quá mệt bố tôi đã chả lại hết cả cái đống bao tải mà làm thuê hồi ấy.Kể cũng đau cho chàng kỹ sư với 5 năm dùi mài kinh sử trên đất Hà Thành .Khi về quê lại phải làm những cái ghề mà mình không cần phải đến 5 năm học như vậy.
    Cái hồi đấy tôi cũng quá bé để hiểu cái gì cả,tôi còn nhớ loáng thoáng mình đã từng cái kẹp lac kẹp những hạt lạc vỡ vụn ra.Trong nhà lúc đó bao giờ cũng thấy mấy bao tải lạc mà người ta nhớ bóc thuê.Hồi mẹ tôi đẻ tôi bố tôi liền đem trả hết ,có lẽ bố tôi không thể nào vừa làm việc ở công sở vừa bóc lạc mà lại chăm mẹ tôi được.
  8. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đến năm 7 tuổi gia đình tôi chuyển sang Hoàng Diệu.Những ngôi nhà nằm bên con đê của sông Trà Lý,ngày đó một lần đi qua cầu bo tôi lại đưa tay sờ vào thành cầu hơi thép ngấm vào tay lành lạnh man mát.Thế nhưng đang thưởng thức cái vị ngọt ngào đó thì có 1 bác nói "Đừng sờ vào thành cầu con ạ,nó bẩn lắm đấy"Thế là thằng bé phải bỏ ngay tay ra,trong đầu thắc mắc trông bóng loáng thế kia mà cũng bẩn sao.
    Nhà tôi hồi đó có 1 cái ao và 1 khu vườn,nghe có vẻ giống nông thôn nhỉ nhưng quy mô thì nhỏ bé hơn nhiều.Cái ao đó mỗi buổi chiều tôi lại thấy 1 người đàn ông trạc tuổi trung niên đến câu cá.Tôi không rõ rằng hồi ấy ông ta đã xin phép bố mẹ tôi chưa nhưng tôi vẫn cứ lại gần nói chuyện.Được mấy ngày sau đó thì có lẽ hết cá rồi và ông ta cũng chẳng câu được mấy đâm ra ông ta tức không nói chuyện với tôi nữa.
    Tôi thấy trò câu cá có vẻ hay hay liền làm cái.Cái dây phanh của xe mẹ tôi lộ tua tua 1 đống giây thép nhỏ nhỏ,tôi lấy 1 cái uốn thành lưỡi câu .Còn mồi thì tôi không dùng giun mà lấy những con sâu nhỏ nhỏ cuộn trong lá.Người to câu cá to,người nhỏ câu cá nhỏ.Tôi cũng từng câu 1 đống cá con con mà người ta goi là cá cờ thì phải(Không nhớ rõ lắm) cho vào trong lọ rồi bịt kín lại.Đến ngày hôm sao thì cả đống lũ cá bụng nổi phềnh phềnh.
    Vào những ban đêm cả nhà thường ra ngoài trời cho mát.Lúc đó có nhiều dơi bay trên đầu lắm nó chỉ bay san sát mái nhà chứ cũng chẳng cao hơn.Hình như lũ này không biết sợ người.Tôi cũng chẳng hiểu làm sao bây giờ chẳng còn thấy dơi đây nữa nhỉ.Chứ ngày xưa cứ về ban đêm thì nhiều lắm.
  9. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đến năm 7 tuổi gia đình tôi chuyển sang Hoàng Diệu.Những ngôi nhà nằm bên con đê của sông Trà Lý,ngày đó một lần đi qua cầu bo tôi lại đưa tay sờ vào thành cầu hơi thép ngấm vào tay lành lạnh man mát.Thế nhưng đang thưởng thức cái vị ngọt ngào đó thì có 1 bác nói "Đừng sờ vào thành cầu con ạ,nó bẩn lắm đấy"Thế là thằng bé phải bỏ ngay tay ra,trong đầu thắc mắc trông bóng loáng thế kia mà cũng bẩn sao.
    Nhà tôi hồi đó có 1 cái ao và 1 khu vườn,nghe có vẻ giống nông thôn nhỉ nhưng quy mô thì nhỏ bé hơn nhiều.Cái ao đó mỗi buổi chiều tôi lại thấy 1 người đàn ông trạc tuổi trung niên đến câu cá.Tôi không rõ rằng hồi ấy ông ta đã xin phép bố mẹ tôi chưa nhưng tôi vẫn cứ lại gần nói chuyện.Được mấy ngày sau đó thì có lẽ hết cá rồi và ông ta cũng chẳng câu được mấy đâm ra ông ta tức không nói chuyện với tôi nữa.
    Tôi thấy trò câu cá có vẻ hay hay liền làm cái.Cái dây phanh của xe mẹ tôi lộ tua tua 1 đống giây thép nhỏ nhỏ,tôi lấy 1 cái uốn thành lưỡi câu .Còn mồi thì tôi không dùng giun mà lấy những con sâu nhỏ nhỏ cuộn trong lá.Người to câu cá to,người nhỏ câu cá nhỏ.Tôi cũng từng câu 1 đống cá con con mà người ta goi là cá cờ thì phải(Không nhớ rõ lắm) cho vào trong lọ rồi bịt kín lại.Đến ngày hôm sao thì cả đống lũ cá bụng nổi phềnh phềnh.
    Vào những ban đêm cả nhà thường ra ngoài trời cho mát.Lúc đó có nhiều dơi bay trên đầu lắm nó chỉ bay san sát mái nhà chứ cũng chẳng cao hơn.Hình như lũ này không biết sợ người.Tôi cũng chẳng hiểu làm sao bây giờ chẳng còn thấy dơi đây nữa nhỉ.Chứ ngày xưa cứ về ban đêm thì nhiều lắm.
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện câu cá cờ... đúng là ở quê mình người ta gọi là con cá cờ nhưng không biết đó có phải là con săn sắt mà người ta nhắc đến trong câu thơ "thả con săn sắt, bắt con cá rô" hay không?. Ngày nhỏ, tôi cũng đi là tham gia vào tổ câu cá cờ. Buổi trưa nắng chang chang rủ nhau đi tìm một tổ cá nấp dưới một đám bèo hoa dâu hoặc bèo Nhật. Thoạt tiên là đi bắt sâu, thường là sâu tre (bây giờ tre người ta cũng chặt hết rồi còn gì...). Con sâu nhỏ màu xanh pha trắng bị tóm sống rồi buộc sợi tơ chuối mỏng mảnh vào. Cần câu thì là một chiếc que nhỏ. Trưa đến hì hụi câu, mỗi khi thả mồi xuống, rung rung cần cho con mồi ngọ nguậy thì cá cờ thi nhau ra đớp. Bọn này có tật háu ăn, khi đớp được mồi thì ngậm chặt lắm. Giật lên bờ rồi có con vẫn chưa chịu nhả ra. Con sâu cuối cùng chỉ còn da thôi... Nhiều khi gặp được tổ cá cờ đông con thì hôm đó cũng câu được nhiều.
    Bọn trẻ ở thành phố về quê thì thường chọn một chiếc lọ thuỷ tinh thật đẹp rồi thả cá vào đấy, xem cái đuôi dài của nó xanh đỏ ónh ánh vẫy lượn thì ra chiều thích lắm. Còn lũ trẻ chân đất mắt toét ở quê bọn tôi thì chẳng lấy việc đó làm lạ. Cá câu được đem về cho gà (thường ngày nhỏ đứa nào cũng được mẹ cho một vài con gà để nuôi làm vốn riêng mà), hoặc là nướng cho chó mèo...
    Ngày trước còn ao chung của hợp tác xã nên nhiều bụi nhiều bèo và lũ cá cờ cũng vì thế mà có điều kiện sinh con đẻ cái, phát triển giống nòi. Bây giờ chiếc ao to đã được phân cho mỗi gia đình một phần nhỏ và nhà nào cũng xây bốn xung quanh bằng tường gạch. Lũ cá cờ vì thế mà cũng không còn đông đúc nữa...
    Cá cờ có lẽ đã gắn với tuổi thơ của những người như tôi và thế hệ trước tôi như một phần không thể thiếu. Bây giờ, thỉnh thoảng về quê, có cầm chiếc cần câu tôm ra cầu ao ngồi, thỉnh thoảng giật được chú cá cờ tham ăn mắc lưỡi, lại nhớ đến những ngày hè oi ả ấy...

Chia sẻ trang này