1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác lờ mờ khi anh em bố tôi thắp cái đèn chai lên giữa cái bàn sau đó quây quần uống nước nói chuyện.Lúc đó tôi đang nằm trên giường quạt phành phạch để xua muỗi.Cảnh quê về ban đêm yên tĩnh lạ thường ,nhưng vào mùa mưa có tiếng ếch kêu rộn rã cả lên.Hồi bé tôi rất thích về quê.Nhưng vì còn bé nên về ít lắm.Chỉ nhớ rằng chị tôi hay cầm cái đèn chai đi mua rượu,bây giờ vẫn thế nhưng cái đèn chai đã thay bằng cái đèn pin rồi.
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    To bác Công Tử : Bác cũng từng tắm ở cống Đậu à.Hô hô chỗ đấy em cũng đã từng ra rồi.Nước sâu phết.Mà cống đó cũng đã có người chết đuối rồi đấy thế mà dân tình chẳng sợ.
    Được Nguoinoithat sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 27/02/2003
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    To bác Công Tử : Bác cũng từng tắm ở cống Đậu à.Hô hô chỗ đấy em cũng đã từng ra rồi.Nước sâu phết.Mà cống đó cũng đã có người chết đuối rồi đấy thế mà dân tình chẳng sợ.
    Được Nguoinoithat sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 27/02/2003
  4. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 6 và hôm nay tôi mới rảnh rồi 1 chút, và lần đầu tiên quyết tâm ngồi đọc hết mấy bài "Hồi Ức" của CNN Correspondent viết...
    Theo như sự hiểu biết kém cỏi của tôi, tôi thấy bác viết thê thảm quá...đọc song không biết làm gì luôn....
    Tôi không chú ý đến từng chữ mà bác viết...vì bác viết hay quá, tôi chưa đủ chình độ để hiểu hết được...tôi chỉ chú ý đến các sự kiện mà bác kể ra thôi..tuy không nhiều nhưng tôi thấy nhiều mâu thuẫn không giải thích được...
    Đoạn văn trên đây là 1 trong những cái thắc mắc đó...
    đọc mãi mà kô hiểu tại sao...
    bác CNN có thể giúp tôi được không ???
    Lâu nay không thấy bác lên tiếng, không hiểu bác có làm sao không ....hay bác vẫn đang ngồi hồi ức ở đâu đó..
    xin đa tạ trước ....
    PS: Nếu bác ngại post lên đây thì gửu thư tay cho tôi cũng được..
    Chúc bác lần nữa ăn ngon ngủ yên...
    joj-joj
  5. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 6 và hôm nay tôi mới rảnh rồi 1 chút, và lần đầu tiên quyết tâm ngồi đọc hết mấy bài "Hồi Ức" của CNN Correspondent viết...
    Theo như sự hiểu biết kém cỏi của tôi, tôi thấy bác viết thê thảm quá...đọc song không biết làm gì luôn....
    Tôi không chú ý đến từng chữ mà bác viết...vì bác viết hay quá, tôi chưa đủ chình độ để hiểu hết được...tôi chỉ chú ý đến các sự kiện mà bác kể ra thôi..tuy không nhiều nhưng tôi thấy nhiều mâu thuẫn không giải thích được...
    Đoạn văn trên đây là 1 trong những cái thắc mắc đó...
    đọc mãi mà kô hiểu tại sao...
    bác CNN có thể giúp tôi được không ???
    Lâu nay không thấy bác lên tiếng, không hiểu bác có làm sao không ....hay bác vẫn đang ngồi hồi ức ở đâu đó..
    xin đa tạ trước ....
    PS: Nếu bác ngại post lên đây thì gửu thư tay cho tôi cũng được..
    Chúc bác lần nữa ăn ngon ngủ yên...
    joj-joj
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Nắt đã quan tâm. Sau này, nếu có cơ hội gặp mặt thì tui sẽ kêu gọi tất cả các thành viên của Box đi để nhận quà của Nắt, coi như là đáp lại thịnh tình của nhà bác vậy!!!
    Mấy hôm nay tui cũng chẳng còn tâm trạng gì mà hồi với chả ức cả, đang buồn nẫu ruột đây. Mọi người căng thẳng trên forum làm tui thấy cứ cảm thấy buồn bực trong người (stress đấy), về đến nhà cáu nhặng xị. Ngay cả những chuyện cỏn con mà ngày thường tui có thể buông vài câu lém lỉnh khiến mọi người cười ồ thì nay cái giọng của tui bỗng trở nên khó "nhằn" lạ thường làm cho mấy cô bạn trọ cùng sợ xanh mắt... và lẽ dĩ nhiên họ để mặc tôi một mình, không dám ho he hỏi tại sao. Những người ở cùng tôi rất xa lạ với Internet, nên tôi không biết chia sẻ cùng ai. Ngày trước, thỉnh thoảng tôi cũng có những giây phút như vậy, nhưng đó là sức ép công việc. Còn bây giờ....híc híc. Lẽ ra chuyện trên Forum sẽ không khiến tôi ở trong tình trạng đó nếu như tôi không tâm huyết với Box đến thế?
    Tôi sẽ viết tiếp hồi ức nhưng cùng với các bạn nhé.
    T/b: Cái chuyện mà Bác đã "quốt" ra thì quá dễ hiểu mà. Bác hãy đọc kỹ là hiểu được thôi.
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Nắt đã quan tâm. Sau này, nếu có cơ hội gặp mặt thì tui sẽ kêu gọi tất cả các thành viên của Box đi để nhận quà của Nắt, coi như là đáp lại thịnh tình của nhà bác vậy!!!
    Mấy hôm nay tui cũng chẳng còn tâm trạng gì mà hồi với chả ức cả, đang buồn nẫu ruột đây. Mọi người căng thẳng trên forum làm tui thấy cứ cảm thấy buồn bực trong người (stress đấy), về đến nhà cáu nhặng xị. Ngay cả những chuyện cỏn con mà ngày thường tui có thể buông vài câu lém lỉnh khiến mọi người cười ồ thì nay cái giọng của tui bỗng trở nên khó "nhằn" lạ thường làm cho mấy cô bạn trọ cùng sợ xanh mắt... và lẽ dĩ nhiên họ để mặc tôi một mình, không dám ho he hỏi tại sao. Những người ở cùng tôi rất xa lạ với Internet, nên tôi không biết chia sẻ cùng ai. Ngày trước, thỉnh thoảng tôi cũng có những giây phút như vậy, nhưng đó là sức ép công việc. Còn bây giờ....híc híc. Lẽ ra chuyện trên Forum sẽ không khiến tôi ở trong tình trạng đó nếu như tôi không tâm huyết với Box đến thế?
    Tôi sẽ viết tiếp hồi ức nhưng cùng với các bạn nhé.
    T/b: Cái chuyện mà Bác đã "quốt" ra thì quá dễ hiểu mà. Bác hãy đọc kỹ là hiểu được thôi.
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không vào cái Topic này nên không trả lời NNT, sorry. Nhà tôi không ở gần cống Đậu và cũng chưa có tắm ở đó bao giờ. Tại sao bác lại nghĩ là tôi ở gần đó nhỉ? Tôi chỉ có tắm ở sông Thẫm thôi, khu vực giữa cầu Thẫm và cái cầu gần đó mà dịch về phía đằng phà Tân Đệ ấy. Hình như tên của cái cầu đó là cầu La thì phải. Có một thời gian dài tôi trọ học ở ngay cạnh con sông đó. Hàng ngày bọn tôi rất hay ra đó tắm. Tôi dịp đó chưa biết bơi nên toàn phải dùng cái xăm ô tô bơm phồng lên làm phao. Một lần, tụi bạn bè nghịch ngợm đợi tôi sang đến bờ bên kia thì chúng nó cướp phao và bơi về nhà. Chúng nó muốn nhử để tôi cố gắng bơi về. Tuy nhiên tôi lưọng thấy "sức yếu chưa đủ ra gió" nên tôi đành cuốc bộ một vòng đến tận cầu La rồi vòng ngược về nhà (chắc cũng cả 1km) . Các chú kia sau đó cũng chờn và không giám đùa kiểu đó với tôi nữa.
    Cũng tương tụ như vậy, dịp học cấp III, trường bọn tôi học đang xây giở và chưa làm cầu thang đi lên. Hội tôi khoảng 5-6 vị cả nam và nữ dùng thang tre để trèo lên thám thính tầng hai. Một chú nghich ngợm ở dưới rút thang dấu đi. Vì trường đang xây dựng nên dưới sân trường vẫn còn có một đống cát to. Lần lưọt một số bác con trai đầu têu nhảy từ trên tầng hai xuống đống cát đó. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và mọt cô bé khác. Bọn bạn tôi ở dưới cứ khích bác "Công Tử mà không nhảy thì thật là không đáng làm đấng nam nhi", tuy nhiên tôi nhất quyết chờ thang hoặc ở trên đó qua đêm chứ khong chịu nhảy xuống . Còn cô bạn kia thì cũng ở trong cái thế "bước đường cùng" nên cũng theo các bạn trước đó nhảy theo. Thật không may ... cô bé bị chùn xương sống và phải nằm bệnh viện một thời gian rất lâu. Nếu mà Ctử không có cái tính gan lỳ cóc tía, biêt đâu bây giờ đi xe lăn ở nhà cũng nên.
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 10/03/2003
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không vào cái Topic này nên không trả lời NNT, sorry. Nhà tôi không ở gần cống Đậu và cũng chưa có tắm ở đó bao giờ. Tại sao bác lại nghĩ là tôi ở gần đó nhỉ? Tôi chỉ có tắm ở sông Thẫm thôi, khu vực giữa cầu Thẫm và cái cầu gần đó mà dịch về phía đằng phà Tân Đệ ấy. Hình như tên của cái cầu đó là cầu La thì phải. Có một thời gian dài tôi trọ học ở ngay cạnh con sông đó. Hàng ngày bọn tôi rất hay ra đó tắm. Tôi dịp đó chưa biết bơi nên toàn phải dùng cái xăm ô tô bơm phồng lên làm phao. Một lần, tụi bạn bè nghịch ngợm đợi tôi sang đến bờ bên kia thì chúng nó cướp phao và bơi về nhà. Chúng nó muốn nhử để tôi cố gắng bơi về. Tuy nhiên tôi lưọng thấy "sức yếu chưa đủ ra gió" nên tôi đành cuốc bộ một vòng đến tận cầu La rồi vòng ngược về nhà (chắc cũng cả 1km) . Các chú kia sau đó cũng chờn và không giám đùa kiểu đó với tôi nữa.
    Cũng tương tụ như vậy, dịp học cấp III, trường bọn tôi học đang xây giở và chưa làm cầu thang đi lên. Hội tôi khoảng 5-6 vị cả nam và nữ dùng thang tre để trèo lên thám thính tầng hai. Một chú nghich ngợm ở dưới rút thang dấu đi. Vì trường đang xây dựng nên dưới sân trường vẫn còn có một đống cát to. Lần lưọt một số bác con trai đầu têu nhảy từ trên tầng hai xuống đống cát đó. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và mọt cô bé khác. Bọn bạn tôi ở dưới cứ khích bác "Công Tử mà không nhảy thì thật là không đáng làm đấng nam nhi", tuy nhiên tôi nhất quyết chờ thang hoặc ở trên đó qua đêm chứ khong chịu nhảy xuống . Còn cô bạn kia thì cũng ở trong cái thế "bước đường cùng" nên cũng theo các bạn trước đó nhảy theo. Thật không may ... cô bé bị chùn xương sống và phải nằm bệnh viện một thời gian rất lâu. Nếu mà Ctử không có cái tính gan lỳ cóc tía, biêt đâu bây giờ đi xe lăn ở nhà cũng nên.
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 10/03/2003
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé đó ha Công Tử, nhưng tui đồ rằng nàng nhảy không phải vì bị khích đâu, mà có lẽ do sợ rằng sẽ không "yên" nếu một thân một mình ở trên tầng với Công Tử đó mà. Trong đầu cô bé chắc là có hai cách thoát thân: Một là nhảy xuống, chịu đau một tý nhưng được tiếng can đảm, thêm nữa là ít nguy cơ rủi ro chấn thương về mặt "tâm lý lứa tuổi mới nhớn". Hai là ở lại, và không biết số phận con gái của mình sẽ bị định đoạt ra sao với cái gã lỳ cóc tía kia, ngộ nhỡ có gì thì khổ cả đời! Trong hai chước ấy, thì chước chuồn (nhảy xuống) là thượng sách... (Giá bọn con gái đầu vàng mũi lõ thì nó không thế đâu Công Tử nhỉ)...

Chia sẻ trang này