1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Uh, tôi không biết đấy là chuyện riêng. Sorry nhé.
    Box mình dạo này vui phết nhỉ.
    BB
    Nothing to say at all.
  2. bongmatroi

    bongmatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    -Tôi cũng là người con Thái Bình nhưng rất tiếc là tôi phải lên Hà Nội từ cuối cấp 2.
    Tôi vẫn nhớ những buổi sáng dậy dọc phố, qua công viên đến đường Trưng Trắc, rồi chạy lên cầu bo mới nghịch cát. Không hiểu sao hồi đó tôi lại chăm chỉ đến thế. Toàn dậy từ lúc 4h15 sáng (bây giờ toàn 7h30 mới chịu dậy để đi làm), rồi khua bọn bạn cùng xóm. Đứa ở cạnh nhà có nuôi chó, mỗi lần gọi nó dậy thì chó sủa ầm ĩ cả phố. Gọi hết bọn nó dậy đã là 4h30. Dạo đấy tôi còn quen với con vượn ở vườn hoa. Nói các bạn không tin chứ mỗi lần tôi ra nó đều nhảy múa loạn lên. Mỗi lần tôi giả vờ là nó lại hú. .
    Được bongmatroi sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 29/02/2004
  3. bongmatroi

    bongmatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    -Tôi cũng là người con Thái Bình nhưng rất tiếc là tôi phải lên Hà Nội từ cuối cấp 2.
    Tôi vẫn nhớ những buổi sáng dậy dọc phố, qua công viên đến đường Trưng Trắc, rồi chạy lên cầu bo mới nghịch cát. Không hiểu sao hồi đó tôi lại chăm chỉ đến thế. Toàn dậy từ lúc 4h15 sáng (bây giờ toàn 7h30 mới chịu dậy để đi làm), rồi khua bọn bạn cùng xóm. Đứa ở cạnh nhà có nuôi chó, mỗi lần gọi nó dậy thì chó sủa ầm ĩ cả phố. Gọi hết bọn nó dậy đã là 4h30. Dạo đấy tôi còn quen với con vượn ở vườn hoa. Nói các bạn không tin chứ mỗi lần tôi ra nó đều nhảy múa loạn lên. Mỗi lần tôi giả vờ là nó lại hú. .
    Được bongmatroi sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 29/02/2004
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mọi cuộc hội ngộ rồi cũng phải chia ly, vậy là tôi đã chia tay nàng vì nàng dọn về nhà mới chuẩn bị lấy chồng. Tôi và nàng đã chung mâm chung bát hơn 3 năm, gắn bó với nhau suốt cả thời học đại học. Ngày đó nàng lũn cũn như con cún nhỏ, tóc bấm ngang vai. Vậy mà giờ nàng đã bỏ tôi ở lại một mình thế này đây. Nàng mang theo hết Tivi, đài đóm những thứ nàng vừa sắm sanh để chuẩn bị về nhà mới. Tôi ở quê lên, căn phòng trống toang, phải mất một lúc mới hết cảm giác lạ lẫm, vì cái nhà như rộng ra gấp hai.
    Hôm qua tôi dọn dẹp lại nhà cửa, kê lại bàn ghế. Căn phòng chật chội trông không giống như cái nhà kho nữa. Buổi chiều bùng giờ làm, tôi cùng bạn lên Hai Bà Trưng tha cái Tivi to uỵch về, xem bộ phim Tam Mao một mình, tôi nhớ tuần trước cả tôi và nàng cứ cười khúc khích suốt bộ phim vì tính hài hước của cậu bé không nhà. Cả hai đứa đều thích xem Thế giới Động vật với những con côn trùng được phóng to trông rất khiếp. Giờ có mình tôi, xong phim là chả thèm ngó ngàng có gì hay nữa, tôi tắt điện rồi kê con dao Kiwi ở đầu giường, lên giường nằm, thao thức mãi chẳng ngủ được.
    Tôi cũng buồn, nhiều khi tôi cũng ước được như nàng lắm, nhưng nghĩ lại thì mình sẽ khổ thôi, nên cứ thế này lại hay. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, đến sáng dậy thấy điện thoại có tin nhắn của nàng: Mày dậy chưa, tao nhớ mày thế không biết!
  5. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mọi cuộc hội ngộ rồi cũng phải chia ly, vậy là tôi đã chia tay nàng vì nàng dọn về nhà mới chuẩn bị lấy chồng. Tôi và nàng đã chung mâm chung bát hơn 3 năm, gắn bó với nhau suốt cả thời học đại học. Ngày đó nàng lũn cũn như con cún nhỏ, tóc bấm ngang vai. Vậy mà giờ nàng đã bỏ tôi ở lại một mình thế này đây. Nàng mang theo hết Tivi, đài đóm những thứ nàng vừa sắm sanh để chuẩn bị về nhà mới. Tôi ở quê lên, căn phòng trống toang, phải mất một lúc mới hết cảm giác lạ lẫm, vì cái nhà như rộng ra gấp hai.
    Hôm qua tôi dọn dẹp lại nhà cửa, kê lại bàn ghế. Căn phòng chật chội trông không giống như cái nhà kho nữa. Buổi chiều bùng giờ làm, tôi cùng bạn lên Hai Bà Trưng tha cái Tivi to uỵch về, xem bộ phim Tam Mao một mình, tôi nhớ tuần trước cả tôi và nàng cứ cười khúc khích suốt bộ phim vì tính hài hước của cậu bé không nhà. Cả hai đứa đều thích xem Thế giới Động vật với những con côn trùng được phóng to trông rất khiếp. Giờ có mình tôi, xong phim là chả thèm ngó ngàng có gì hay nữa, tôi tắt điện rồi kê con dao Kiwi ở đầu giường, lên giường nằm, thao thức mãi chẳng ngủ được.
    Tôi cũng buồn, nhiều khi tôi cũng ước được như nàng lắm, nhưng nghĩ lại thì mình sẽ khổ thôi, nên cứ thế này lại hay. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, đến sáng dậy thấy điện thoại có tin nhắn của nàng: Mày dậy chưa, tao nhớ mày thế không biết!
  6. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Giờ này tôi vẫn lọ mọ ở chỗ làm, cả dãy tôi ngồi mọi người cũng đang lạch cạch lướt bàn phím. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng, liệu chúng tôi có còn thời gian rảnh cho bản thân mình không khi tối về là lăn quay ra, mới tý tuổi mà xách nặng một tý là mệt phờ râu trê.
    Trưa nay đi ăn với mấy người bạn, họ ở tuổi em tôi nhưng đó là một khoảng thời gian thật thoả mái, cười nói, kể chuyện, trêu chọc nhau tự nhiên. Suốt thời gian qua, tôi đâu có nhiều những lần như vậy... vẫn chăm chỉ như con ong mải miết kiếm mồi, đắp cái tổ nhỏ ti của mình mà không biết bao giờ mới đầy vì thời buổi hoa giả nhiều quá, lấy đâu ra phấn hoa...
  7. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Giờ này tôi vẫn lọ mọ ở chỗ làm, cả dãy tôi ngồi mọi người cũng đang lạch cạch lướt bàn phím. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng, liệu chúng tôi có còn thời gian rảnh cho bản thân mình không khi tối về là lăn quay ra, mới tý tuổi mà xách nặng một tý là mệt phờ râu trê.
    Trưa nay đi ăn với mấy người bạn, họ ở tuổi em tôi nhưng đó là một khoảng thời gian thật thoả mái, cười nói, kể chuyện, trêu chọc nhau tự nhiên. Suốt thời gian qua, tôi đâu có nhiều những lần như vậy... vẫn chăm chỉ như con ong mải miết kiếm mồi, đắp cái tổ nhỏ ti của mình mà không biết bao giờ mới đầy vì thời buổi hoa giả nhiều quá, lấy đâu ra phấn hoa...
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Em còn nhớ thuở mới thành lập Box, lúc đó cái TTVN này vắng teo chứ ko riêng gì Box Thái Bình, khi đó còn là một nơi heo hút lắm... Mọi người hẹn gặp nhau ở quán Nhân trên DT (mà sau này em được biết thì đó là Nhân đểu, Nhân nhái thôi) vào một buổi tối mùa đông, gió lạnh thổi và mưa buốt đến mức nghe răng đánh vào nhau lập cập...
    Hôm đó, em là người đến sau cùng... mưa, gió, và lạnh, lại ko có xe nữa... nhưng lỡ hẹn với mọi người rồi nên vẫn phi đến bằng xe ôm... Đến nơi thì đã thấy chị CNN, truongdu và buiviet74 ngồi đó tự lúc nào rồi... em đến nữa là 4 người, ngồi quanh cái bàn bé xíu và nói chuyện... ánh đèn vàng hắt xuống làm không gian có vẻ ấm hơn một chút... Mà hôm đó nói những chuyện gì, em không nhớ nữa... chỉ nhớ là đến lúc về trời vẫn mưa, và còn lạnh hơn nữa... bác truongdu quá giang với chị CNN, còn buiviet74 chở em về... Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thương ông anh lắm. Trời thì lạnh giá, mà ông anh thì còm cõi...
    Bây giờ, cả chị CNN, cả anh truongdu và cả "lão" buiviet74 đều có nơi có chốn cả rồi, chỉ còn em là cô đơn thui nên lúc nào cũng có thể lang thang đi chơi với mọi người được. Không biết, trong 3 người, người nào sẽ cho box mình nâng cốc chúc mừng trước nhỉ?
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Em còn nhớ thuở mới thành lập Box, lúc đó cái TTVN này vắng teo chứ ko riêng gì Box Thái Bình, khi đó còn là một nơi heo hút lắm... Mọi người hẹn gặp nhau ở quán Nhân trên DT (mà sau này em được biết thì đó là Nhân đểu, Nhân nhái thôi) vào một buổi tối mùa đông, gió lạnh thổi và mưa buốt đến mức nghe răng đánh vào nhau lập cập...
    Hôm đó, em là người đến sau cùng... mưa, gió, và lạnh, lại ko có xe nữa... nhưng lỡ hẹn với mọi người rồi nên vẫn phi đến bằng xe ôm... Đến nơi thì đã thấy chị CNN, truongdu và buiviet74 ngồi đó tự lúc nào rồi... em đến nữa là 4 người, ngồi quanh cái bàn bé xíu và nói chuyện... ánh đèn vàng hắt xuống làm không gian có vẻ ấm hơn một chút... Mà hôm đó nói những chuyện gì, em không nhớ nữa... chỉ nhớ là đến lúc về trời vẫn mưa, và còn lạnh hơn nữa... bác truongdu quá giang với chị CNN, còn buiviet74 chở em về... Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thương ông anh lắm. Trời thì lạnh giá, mà ông anh thì còm cõi...
    Bây giờ, cả chị CNN, cả anh truongdu và cả "lão" buiviet74 đều có nơi có chốn cả rồi, chỉ còn em là cô đơn thui nên lúc nào cũng có thể lang thang đi chơi với mọi người được. Không biết, trong 3 người, người nào sẽ cho box mình nâng cốc chúc mừng trước nhỉ?
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Connector is alive
    Many thanks to Gungcayvn

Chia sẻ trang này