1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ai đó bỏ công đọc cho hết thì Bạn đã nợ họ một món ân tình.
    ở đời, việc gì mình làm cũng đều có kẻ khen, người chê. dĩ nhiên mình cũng nên nghe người ta nói nhưng mình cũng không cần phải giải thích bởi mọi lời giải thích đều là khập khiễng. Người không thích bài viết của mình thì dù có nói thế nào họ cũng không thay đổi quan niệm, còn người thích bài viết của mình thì dù có bảo họ đừng khen nữa họ cũng không thay đổi quan niệm.
    Xin lỗi CNN vì bài viết này chẳng phải là một bài hồi ức, tôi chỉ muốn nói với bạn là: hồi ức là một kỷ niệm đáng nhớ, ai đó có một điều gì để nhớ đã là hạnh phúc rồi.
    thế nhé.
    hy vọng là điều hy vọng của bạn sẽ thành hiện thực
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến văn phòng, đọc những lời của T9g68 và đọc lại những gì StevenSoma viết, tôi thật sự xúc động.
    Vẫn nhớ lời cậu nhắn nhủ qua cuộc điện thoại chiều hôm 14/8 rằng đọc những gì Connector viết gần đây so với những gì viết trước đó, đã thấy có "sự thay đổi" dù không thể định rõ. Đã hơn 2 năm rồi còn gì, kể từ cái buổi chiều mưa nhớ nhà mà ngồi viết Hồi ức post lên, và đã 4 năm rồi còn gì, khi chính thức bước ra đời bắt đầu cuộc sống tự lập với hai bàn tay trắng... Vậy nên, suy nghĩ có phần khác hơn xưa âu cũng là lẽ tất nhiên.
    Tôi có may mắn được gặp gỡ nhiều thành viên của Box Thái Bình ngoài đời, tất cả những bậc lão thành như Mountain9, BuiViet, Truongdu, KVB... các bạn cùng tôi tham gia quản trị Box như Your Friend, Cà phê, Dark Wizard và các thành viên thường xuyên tham gia như TranNam136, Bkit, ADN, LazyMember, T9g68, chị Toet, Gungcayvn, NewMember, Ngan_Cach cùng những người con Thái Bình ở nước ngoài luôn nhớ về quê hương như anh Cà Muối, em Chichchoety... Duyên run rủi, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ StevenSoma khi anh cùng vợ từ nước Mỹ trở về sau hơn 30 năm xa chốn chôn nhau cắt rốn... Tôi còn được trò chuyện cùng một số thành viên khác cả trong và ngoài Thái Bình Box trên điện thoại, qua Net... Và khi tôi viết những dòng này, tất cả những gương mặt ấy, những cái nick ấy dường như hiện ra rõ mồn một, tươi mới như những ngày đầu tôi gặp các bạn vậy.
    Trong suốt thời gian qua, tôi đã học hỏi được nhiều từ các bạn, chia sẻ cùng các bạn những niềm vui và nỗi buồn, kinh nghiệm trong học tập, làm việc.. Tôi nhớ y nguyên buổi offline hoành tráng của Box Tết năm 2002 với người chủ trì là anh Mountain9 tại quán Huyền Thanh ở đường Trần Hưng Đạo, thị xã Thái Bình... Tôi nhớ cả những lần offline ấm áp tình đồng hương trên Hà Nội. Tôi thật sự xúc động trước tình thân, sự giúp đỡ của mọi người khi bất cứ ai đó gặp khó khăn cả về tinh thần lẫn công việc. Và mỗi khi các thành viên cũ ra đi, thì Box chúng ta luôn được bổ sung các thành viên mới, đặc biệt gần đây có VoHongKong - Hội trưởng Hội Đồng hương Thái Bình do các bạn mới vừa thành lập - cùng khanhkhanh, cao_gia.... Dù chưa biết mặt họ, nhưng tôi tin với sự gắn bó, đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái, Thái Bình Box sẽ phát triển song song các hoạt động cả online lẫn offline.
    Quay trở lại với Hồi ức, t8g68 nói đúng, Hồi ức là một kỷ niệm đáng nhớ, ai đó có một điều gì để nhớ đã là hạnh phúc rồi. Và tôi chắc chắn sẽ nhớ các bạn lắm! Tôi cũng nợ tất cả những ai bỏ công vào đọc hết topic này, nợ các bạn một món ân tình như lời StevenSoma.
    Tạm biệt các bạn.
    Thân mến,
    Connector
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến văn phòng, đọc những lời của T9g68 và đọc lại những gì StevenSoma viết, tôi thật sự xúc động.
    Vẫn nhớ lời cậu nhắn nhủ qua cuộc điện thoại chiều hôm 14/8 rằng đọc những gì Connector viết gần đây so với những gì viết trước đó, đã thấy có "sự thay đổi" dù không thể định rõ. Đã hơn 2 năm rồi còn gì, kể từ cái buổi chiều mưa nhớ nhà mà ngồi viết Hồi ức post lên, và đã 4 năm rồi còn gì, khi chính thức bước ra đời bắt đầu cuộc sống tự lập với hai bàn tay trắng... Vậy nên, suy nghĩ có phần khác hơn xưa âu cũng là lẽ tất nhiên.
    Tôi có may mắn được gặp gỡ nhiều thành viên của Box Thái Bình ngoài đời, tất cả những bậc lão thành như Mountain9, BuiViet, Truongdu, KVB... các bạn cùng tôi tham gia quản trị Box như Your Friend, Cà phê, Dark Wizard và các thành viên thường xuyên tham gia như TranNam136, Bkit, ADN, LazyMember, T9g68, chị Toet, Gungcayvn, NewMember, Ngan_Cach cùng những người con Thái Bình ở nước ngoài luôn nhớ về quê hương như anh Cà Muối, em Chichchoety... Duyên run rủi, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ StevenSoma khi anh cùng vợ từ nước Mỹ trở về sau hơn 30 năm xa chốn chôn nhau cắt rốn... Tôi còn được trò chuyện cùng một số thành viên khác cả trong và ngoài Thái Bình Box trên điện thoại, qua Net... Và khi tôi viết những dòng này, tất cả những gương mặt ấy, những cái nick ấy dường như hiện ra rõ mồn một, tươi mới như những ngày đầu tôi gặp các bạn vậy.
    Trong suốt thời gian qua, tôi đã học hỏi được nhiều từ các bạn, chia sẻ cùng các bạn những niềm vui và nỗi buồn, kinh nghiệm trong học tập, làm việc.. Tôi nhớ y nguyên buổi offline hoành tráng của Box Tết năm 2002 với người chủ trì là anh Mountain9 tại quán Huyền Thanh ở đường Trần Hưng Đạo, thị xã Thái Bình... Tôi nhớ cả những lần offline ấm áp tình đồng hương trên Hà Nội. Tôi thật sự xúc động trước tình thân, sự giúp đỡ của mọi người khi bất cứ ai đó gặp khó khăn cả về tinh thần lẫn công việc. Và mỗi khi các thành viên cũ ra đi, thì Box chúng ta luôn được bổ sung các thành viên mới, đặc biệt gần đây có VoHongKong - Hội trưởng Hội Đồng hương Thái Bình do các bạn mới vừa thành lập - cùng khanhkhanh, cao_gia.... Dù chưa biết mặt họ, nhưng tôi tin với sự gắn bó, đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái, Thái Bình Box sẽ phát triển song song các hoạt động cả online lẫn offline.
    Quay trở lại với Hồi ức, t8g68 nói đúng, Hồi ức là một kỷ niệm đáng nhớ, ai đó có một điều gì để nhớ đã là hạnh phúc rồi. Và tôi chắc chắn sẽ nhớ các bạn lắm! Tôi cũng nợ tất cả những ai bỏ công vào đọc hết topic này, nợ các bạn một món ân tình như lời StevenSoma.
    Tạm biệt các bạn.
    Thân mến,
    Connector
  4. jm_nguyen

    jm_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào cac bac !
    Tôi xin tự giới thiệu em là Ninh Văn Triều .Tôi là người Thái Bình chính gốc .Tôi hiên giờ đang sống ở HN .cuộc sống vất vả bận rôn bù cả đầu.Rất nhiều khi căng thẳng ,nhớ quê ,hương tôi lại vào đây mong tìm dươc một chút gì của quê hương cho đỡ nhớ.
    tơi rất cảm ơn các bạn đã đóng góp cho box Thái Bình ngày càng phong phú ,để những người xa quê như tôi vẫn luôn thấy gần gũi với quê hương mỗi khi tới đây.
    Văn chương của tôi không đươc kả ố cho lăm lên không đóng góp đươc nhiều cho box của chúng ta.Nhưng tôi cũng rất vui Khi đươc làm quen va giao lưu găp gỡ với các bạn.
  5. jm_nguyen

    jm_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào cac bac !
    Tôi xin tự giới thiệu em là Ninh Văn Triều .Tôi là người Thái Bình chính gốc .Tôi hiên giờ đang sống ở HN .cuộc sống vất vả bận rôn bù cả đầu.Rất nhiều khi căng thẳng ,nhớ quê ,hương tôi lại vào đây mong tìm dươc một chút gì của quê hương cho đỡ nhớ.
    tơi rất cảm ơn các bạn đã đóng góp cho box Thái Bình ngày càng phong phú ,để những người xa quê như tôi vẫn luôn thấy gần gũi với quê hương mỗi khi tới đây.
    Văn chương của tôi không đươc kả ố cho lăm lên không đóng góp đươc nhiều cho box của chúng ta.Nhưng tôi cũng rất vui Khi đươc làm quen va giao lưu găp gỡ với các bạn.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cứ thỉnh thoảng vào, rồi ra, rồi lại vào, lại ra. Cứ nghĩ box TB là diễn đàn của quê hương, mình có thể vào thoải mái. vậy mà, vẫn luôn để chế độ log out, sau đó mới vào. cứ làm như mình là khách.
    ra là bởi vì mình chẳng biết viết cái gì cả, chẳng biết làm cái gì cả, ngoài đọc bài. Mà thậm chí bây giờ mình cũng chán đọc bài lắm rồi, chả có bài viết nào thú vị đối với cái lứa tuổi của mình nữa cả.
    còn vào là bởi vì, vẫn còn những hồi ức của người con quê lúa
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cứ thỉnh thoảng vào, rồi ra, rồi lại vào, lại ra. Cứ nghĩ box TB là diễn đàn của quê hương, mình có thể vào thoải mái. vậy mà, vẫn luôn để chế độ log out, sau đó mới vào. cứ làm như mình là khách.
    ra là bởi vì mình chẳng biết viết cái gì cả, chẳng biết làm cái gì cả, ngoài đọc bài. Mà thậm chí bây giờ mình cũng chán đọc bài lắm rồi, chả có bài viết nào thú vị đối với cái lứa tuổi của mình nữa cả.
    còn vào là bởi vì, vẫn còn những hồi ức của người con quê lúa
  8. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì ông vào viết bài thú vị đi. Cứ ngồi đấy mà kêu. Được ích chi?
    (xin lỗi Tác giả topic vì đã spam ở trong này)
  9. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì ông vào viết bài thú vị đi. Cứ ngồi đấy mà kêu. Được ích chi?
    (xin lỗi Tác giả topic vì đã spam ở trong này)
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều "Vô thường" thôi chị Hảo nhỉ.Cảm giác vào ttvn bây giờ không còn háo hức như ngày xưa nữa.Nhưng có những giá trị mãi mãi không thể thay đổi được.Đọc lại những bài viết của chị vẫn thấy những gì thật Thái Bình ở trong đó.

Chia sẻ trang này