1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Timothy

    Timothy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Connector,
    Hôm nay anh có vào đây và có gửi p/m cho em.
    Tim.
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh. Chúc anh và chị mọi điều an lành.
    Em Connector
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cuối cùng lại thấy chị C viết bài. Chậc thế mà đã 4 năm rồi đấy, nhanh thật.
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh T xì ke,
    Đã lâu lắm anh không về quê, phải không anh? Em thì thường xuyên vượt hơn 100km, đôi khi bằng ôtô, có lần bằng xe máy qua quãng đường chắp vá hơn 100km để được thấy chiếc cầu Tân Đệ vươn qua sông rộng, được thấy chiếc cầu Bo với hai bên đầu là những ổi với ấu.
    Thái Bình có thay da đổi thịt nhưng em thấy quê mình vẫn như chú sên nhích từng bước một. Anh ở Sài Gòn mà về chắc sẽ cảm nhận thấy điều đó rõ hơn em?!
    Nhà em vừa mới lắp điện thoại anh ạ vì người ta mới kéo đường dây qua. Trước Tết Bính Tuất vài tháng, người ta đến chôn cột, sau Tết nhiều ngày mới mắc được đường dây. Cả thôn em có 8 cái điện thoại, có khi một cái hai nhà dùng chung.
    Từng ấy thôi nhưng là chủ đề bàn bạc của cả xóm suốt một năm qua. Em về đi đâu cũng thấy bà con nhắc đến từ ba từ "mắc điện thoại". Tất cả, từ người già đến các em nhỏ, ai ai cũng thực sự háo hức và vui mừng.
    Quê ta vẫn nghèo anh ạ! Thế nên thanh niên, cả nam và nữ, đều kéo nhau đi làm ăn nơi xa. Thôn em giờ còn toàn người già và trẻ nhỏ. Trai đi phụ hồ, gái đi làm ôsin nơi thành phố lớn, thậm chí có nhà hai vợ chồng trẻ khóa cửa, gửi con ông bà rồi lên ôtô vào miền Nam kiếm việc trong các khu công nghiệp. Em thấy đây là điều đáng để bận tâm!
    Em biết anh nhớ quê mình nên viết vội vài hàng. Khi nào anh sẽ về hả anh?
    Em H.B
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 19/04/2006
  5. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hi ! Connector những bài viết của U rất hay ! sao U không viết tiếp nữa vậy?
    Mong được đọc tiếp những hồi ức của U về TB .
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị , thực sự em rất ấn tượng với những gì chị đã viết , phải chăng quê lúa Tb của mình còn quá thiếu thôn đủ thứ ... Mỗi lần về quê , em lại cảm thấy cuộc sống của những người dân quê mình rất khổ . "Một nắng hai sương" , "bán mặt cho đất , bán lưng cho trời" , đó là những câu thành ngữ để lại trong em rất nhiều cảm xúc . Cuộc sống của họ rất khó khăn vất vả , nhưng em thấy ẩn chứa trong họ là tình làng nghĩa xóm , là sự bao bọc lẫn nhau ... Em cảm thấy rất vui và cảm thấy thực sự tự hào vì mình đã được sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình .
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0


    Mej, vào đây đọc lại bài này lại bực.
    Mej, người iu mình về wê chơi, hí hửng vào box post bài, chỉ mỗi tội nhầm lẫn cái đò bự có gắn máy, chở bao nhiu là xe máy thành cái fà mà bị cái thằng (***) kia nó chấm 8 điểm văn.
    Mej, lownj.

  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    To LondonMan: Tớ muốn viết nhiều nhưng mà bận quá. Cậu vào đây ủng hộ tớ vài bài đi nào?
    To My Love For You: Cũng giống như em, chị rất tự hào vì đã sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Chị cũng thường xuyên về quê và thấy không đâu bằng quê hương mình, cứ về đến cầu Tân Đệ, đặc biệt là về đến đầu làng chị là lúc nào trong chị cũng dâng trào cảm xúc. Không biết ngày còn nhỏ em có đi be bờ, cấy lúa, vơ cỏ như chị không?
    To Truongdu: Từ hồi anh "tái xuất giang hồ" ở đây, em tự dưng thấy "máu" vào box. Em nhớ cái hôm trời mưa và lạnh năm xưa, hai anh em mình đi từ Dã Tượng về đường Hoàng Quốc Việt sau khi gặp chàng BuiViet gầy gò. Sao hồi đấy em tin người thế, mới gặp lần đầu đã "cho đi nhờ" xe. Nhưng mà số em xui xẻo, gặp anh có nhõn lần đấy rồi để rồi ngậm ngùi "cay đắng bờ môi".
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 12/05/2006
  9. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    TextTO CONNECTOR : TỚ MUỐN ỦNG HỘ CẬU NHƯNG TỚ LẠI KO CÓ KHIẾU VĂN CHƯƠNG .
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không về được Thái bình, quê ta dạo này thế nào Conếchto nhểy?

Chia sẻ trang này