1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachhao

    quachhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hello Connector,
    Bài viết của em rất hay. Cám ơn em, những gì em viết làm anh nhớ quê quá. Nhất là xã em ở lại ngay cạnh xã anh nên anh có cảm giác là em đang kể những gì của chính anh vậy.
    QMH
    --------
    " Kinh nghiệm là từ người ta thường dùng khi nói về lỗi lầm của họ".
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Hào,
    Cám ơn anh đã ghé qua topic của em và có lời khen. Em viết theo trí nhớ thôi, chứ chẳng phải là nhà văn hay nhà báo gì cả. Khi nào anh về quê thì mời anh về nhà em chơi nhé.
    Gửi tới Your Friend
    Đồng ý rằng trẻ con bây giờ có điều kiện hơn nhiều, chúng có những đam mê khác chúng ta nên mình cũng đâu có phê phán gì. Bản thân Connector thi thoảng rảnh việc, vắng mặt sếp, cũng chơi những trò đó, mê ra phết đấy. Chỉ có điều, trẻ em bây giờ say trò chơi điện tử quá. Nếu cứ đà này, thì đầu óc chúng sẽ chỉ luẩn quẩn với mấy cái games và vì đó tâm hồn có lẽ cũng nghèo đi (chứ nếu ý thức được chỉ chơi một tí thì còn nói gì). Ấy, lại lo hão rồi?
    Biết Your Friend cũng thích nghe chèo cổ, vậy là Connector đã tìm được người cùng sở thích. Mình thích sưu tầm những bài hát cổ lắm, hay đi lùng mua đĩa và băng nhạc. Chèo cách tân nghe ?onhạt phèo?, không sâu lắng, nền nã. Mà chèo Thái Bình bao giờ cũng có những nét riêng, nghe tiếng hát là nhận ra ngay, hay tiếng nhị luyến láy của chú Nhương thì không lẫn vào đâu được. Rất vui khi nghe Your Friend nói đoàn chèo Thái Bình đã được xây dựng khang trang. Ngày còn bé, Connector hay từ quê lên thăm cậu mợ, hồi đó cái sân của khu tập thể Đoàn Chèo còn đầy cỏ, ngập ngang đầu gối. Bây giờ chắc đã khác lắm rồi.
    Connector được biết diễn viên Hoài Thu của Đoàn chèo Thái Bình đã đạt 4 giải liền với vai Thị Mầu khi tham dự Hội chèo Truyền thống ở Quảng Ninh vừa qua (Một huy chương vàng, một giải cho Tài năng trẻ, một giải cho Diễn viên Trẻ tuổi nhất (mới có 19 tuổi mà), một giải của Hội nghệ sĩ trao tặng)
    Rất mong nhận được hồi âm của mọi người
    Thân mến,
    Connector
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 23/07/2002
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Hào,
    Cám ơn anh đã ghé qua topic của em và có lời khen. Em viết theo trí nhớ thôi, chứ chẳng phải là nhà văn hay nhà báo gì cả. Khi nào anh về quê thì mời anh về nhà em chơi nhé.
    Gửi tới Your Friend
    Đồng ý rằng trẻ con bây giờ có điều kiện hơn nhiều, chúng có những đam mê khác chúng ta nên mình cũng đâu có phê phán gì. Bản thân Connector thi thoảng rảnh việc, vắng mặt sếp, cũng chơi những trò đó, mê ra phết đấy. Chỉ có điều, trẻ em bây giờ say trò chơi điện tử quá. Nếu cứ đà này, thì đầu óc chúng sẽ chỉ luẩn quẩn với mấy cái games và vì đó tâm hồn có lẽ cũng nghèo đi (chứ nếu ý thức được chỉ chơi một tí thì còn nói gì). Ấy, lại lo hão rồi???
    Biết Your Friend cũng thích nghe chèo cổ, vậy là Connector đã tìm được người cùng sở thích. Mình thích sưu tầm những bài hát cổ lắm, hay đi lùng mua đĩa và băng nhạc. Chèo cách tân nghe ??onhạt phèo???, không sâu lắng, nền nã. Mà chèo Thái Bình bao giờ cũng có những nét riêng, nghe tiếng hát là nhận ra ngay, hay tiếng nhị luyến láy của chú Nhương thì không lẫn vào đâu được. Rất vui khi nghe Your Friend nói đoàn chèo Thái Bình đã được xây dựng khang trang. Ngày còn bé, Connector hay từ quê lên thăm cậu mợ, hồi đó cái sân của khu tập thể Đoàn Chèo còn đầy cỏ, ngập ngang đầu gối. Bây giờ chắc đã khác lắm rồi.
    Connector được biết diễn viên Hoài Thu của Đoàn chèo Thái Bình đã đạt 4 giải liền với vai Thị Mầu khi tham dự Hội chèo Truyền thống ở Quảng Ninh vừa qua (Một huy chương vàng, một giải cho Tài năng trẻ, một giải cho Diễn viên Trẻ tuổi nhất (mới có 19 tuổi mà), một giải của Hội nghệ sĩ trao tặng)
    Rất mong nhận được hồi âm của mọi người
    Thân mến,
    Connector
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 23/07/2002
  4. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc được bài viết của bạn. Nỗi nhớ quê bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng.Niềm nhớ thương mà tưởng đâu qua bao suy tính bộn bề của cuộc sống mình đã quên mất rồi.
    Mình sinh ra ở Thái Học-Thái Thụy, khi được 3 tuổi do bố phải vào Nam công tác (An Giang) nên cả nhà phải chuyển vào đây. Khi đó trong trí nhớ của mình chỉ loáng thoáng những hình ảnh mơ hồ về Thái Bình. Mình đã được 2 lần về thăm quê vào năm 1989 và 1995. Lúc đó chưa có cầu Tân Đệ còn phải đi phà.
    Như bạn nói quê mình quả là còn nghèo lắm, người dân một nắng hai sương, nhiều người suốt đời chưa bước ra khỏi luỹ tre làng, Nhưng về đây mình mới biết được thế nào tình làng nghĩa xóm mà bao năm nơi xứ lạ quê người mình không có được. Tình cảm mọi người dành cho nhau thật chân thành, đầm ấm. Khi đêm đến cả làng kéo lại mảnh sân nho nhỏ nhà ông mình để hỏi thăm gia đình mình.
    Giờ đây khi một mình nơi đất Sài Gòn xa lạ tình, cờ đọc được những dòng chữ của bạn mình mới giật mình nhận ra rằng "Đã lâu lắm rồi không về lại Thái Bình........"
    hdiep
  5. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc được bài viết của bạn. Nỗi nhớ quê bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng.Niềm nhớ thương mà tưởng đâu qua bao suy tính bộn bề của cuộc sống mình đã quên mất rồi.
    Mình sinh ra ở Thái Học-Thái Thụy, khi được 3 tuổi do bố phải vào Nam công tác (An Giang) nên cả nhà phải chuyển vào đây. Khi đó trong trí nhớ của mình chỉ loáng thoáng những hình ảnh mơ hồ về Thái Bình. Mình đã được 2 lần về thăm quê vào năm 1989 và 1995. Lúc đó chưa có cầu Tân Đệ còn phải đi phà.
    Như bạn nói quê mình quả là còn nghèo lắm, người dân một nắng hai sương, nhiều người suốt đời chưa bước ra khỏi luỹ tre làng, Nhưng về đây mình mới biết được thế nào tình làng nghĩa xóm mà bao năm nơi xứ lạ quê người mình không có được. Tình cảm mọi người dành cho nhau thật chân thành, đầm ấm. Khi đêm đến cả làng kéo lại mảnh sân nho nhỏ nhà ông mình để hỏi thăm gia đình mình.
    Giờ đây khi một mình nơi đất Sài Gòn xa lạ tình, cờ đọc được những dòng chữ của bạn mình mới giật mình nhận ra rằng "Đã lâu lắm rồi không về lại Thái Bình........"
    hdiep
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. connector:
    Very nice. Very descriptive. I envy you. Will be back and write more. My heart goes out for your childhood and your writting really makes me feel as a member of your province Thai Binh.
    Regards,
    Ba Tri
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. connector:
    Very nice. Very descriptive. I envy you. Will be back and write more. My heart goes out for your childhood and your writting really makes me feel as a member of your province Thai Binh.
    Regards,
    Ba Tri
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Đọc bài connector viết thích quá. Bạn tả rất chi tiết và tỉ mỉ. Bạn có nhận xét rất sâu sắc. Bạn còn có tài nhớ dai nữa, đây là điểm làm văn Bạn nổi bật. Tôi đọc to cho Nhà tôi nghe, Nàng hỏi tôi: Vậy Thái Bình có gần miền Bắc không? Tôi phì ra cười và nói rằng, đó chính là vựa thóc gạo nuôi toàn miền. Nàng xệ quá nên đỏ cả mặt. Tôi thích nhìn ánh mắt mơ màng của Nàng khi đọc to đoạn Bạn tả về cánh đồng lúa xanh và lúc đi qua phà. Nhà tôi không vẽ ra được trong đầu cánh đồng lúa có nước ở chân mạ, và mạ là lúa non rải rộng và xanh thẫm như thảm cỏ. Tôi phải giải thích hồi lâu Nàng mới hiểu lại còn cắc cớ hỏi tôi phà để làm gì ? Nếu trả lời phà là bến xe thì nông nổi quá phải không Bạn ? (điều khó hiểu là tại sao trên phà lại có những người hát rong và có lon sắt để xin tiền. Tại sao lại mua bán trên đó ? Vậy họ tốn tiền đi phà à ? Đứng ở trên bờ bán có hơn không ? Đây chính là những điểm mà chẳng phải Nhà tôi. Hầu hết những ai ở lứa tuổi Nàng đều có những câu hỏi ngây ngô như vậy. Nếu Bạn là tôi, Bạn trả lời sao? Tôi thì tôi trả lời: Em cứ đợi đấy, anh sẽ đưa em về Thị Xã Thái Bình một chuyến. Anh sẽ giữ liên lạc với connector và nhờ bạn ấy làm chủ nhà dẫn mình đi một phen. Bạn nghĩ sao ?
    Thân mến
    Ba Tri và Bà xã.
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 23/07/2002
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Đọc bài connector viết thích quá. Bạn tả rất chi tiết và tỉ mỉ. Bạn có nhận xét rất sâu sắc. Bạn còn có tài nhớ dai nữa, đây là điểm làm văn Bạn nổi bật. Tôi đọc to cho Nhà tôi nghe, Nàng hỏi tôi: Vậy Thái Bình có gần miền Bắc không? Tôi phì ra cười và nói rằng, đó chính là vựa thóc gạo nuôi toàn miền. Nàng xệ quá nên đỏ cả mặt. Tôi thích nhìn ánh mắt mơ màng của Nàng khi đọc to đoạn Bạn tả về cánh đồng lúa xanh và lúc đi qua phà. Nhà tôi không vẽ ra được trong đầu cánh đồng lúa có nước ở chân mạ, và mạ là lúa non rải rộng và xanh thẫm như thảm cỏ. Tôi phải giải thích hồi lâu Nàng mới hiểu lại còn cắc cớ hỏi tôi phà để làm gì ? Nếu trả lời phà là bến xe thì nông nổi quá phải không Bạn ? (điều khó hiểu là tại sao trên phà lại có những người hát rong và có lon sắt để xin tiền. Tại sao lại mua bán trên đó ? Vậy họ tốn tiền đi phà à ? Đứng ở trên bờ bán có hơn không ? Đây chính là những điểm mà chẳng phải Nhà tôi. Hầu hết những ai ở lứa tuổi Nàng đều có những câu hỏi ngây ngô như vậy. Nếu Bạn là tôi, Bạn trả lời sao? Tôi thì tôi trả lời: Em cứ đợi đấy, anh sẽ đưa em về Thị Xã Thái Bình một chuyến. Anh sẽ giữ liên lạc với connector và nhờ bạn ấy làm chủ nhà dẫn mình đi một phen. Bạn nghĩ sao ?
    Thân mến
    Ba Tri và Bà xã.
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 23/07/2002
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào Stevensoma
    Cám ơn bác đã có vài lời động viên. Mấy dòng trên bác viết bằng tiếng Anh làm em phải dùng đến từ điển Lạc Việt MTD 300 mới hiểu được. Chuyến này quyết tâm học tiếng Anh cho bõ tức mới được.
    Thái Bình, cái tên thân thương và êm đềm đấy chứ. Bác đã thấy mến chưa nào? Em nhất định sẽ pốt một số chi tiết về quê hương mình để những người khách như bác từng viếng thăm rồi thì lần sau sẽ muốn quay lại, tham gia cùng mọi người cho vui. Em là connector mà.
    Bác ạ, bây giờ các con phà chạy nối Nam Định và Thái Bình đã ?ovề hưu? rồi, nếu chỉ một lần đi phà là bác sẽ được ?omục sở thị?T?T ngay những gì tôi viết. Trên phà vẫn có những người hát rong để xin tiền, họ cũng chẳng phải mất tiền mua vé gì cả đâu. Hát suốt ngày rát họng khản tiếng mới được vài ngàn bạc mà lại còn thế nữa thì? lấy gì đáp ứng quyền lợi của cái dạ dày vốn lép kẹp cả ngày khi nó lên tiếng, chưa kể hàng trăm thứ phải tiêu pha khác. Người bán hàng thì nhiều lắm, toàn là bán rong. Cũng có khi nhân viên chở phà không cho họ xuống nhưng rồi họ vẫn cứ có cách nào đó để xuống, vì miếng cơm manh áo thôi, và ?othông cảm cho em bán kiếm tý chút đóng học cho cháu?, và rồi quy định cấm bán hàng trên phà vì đó mà bị ?olãng quên?, người lao động với nhau cả. Trên bờ có hàng quán trên bờ, những người bán dạo không có tiền thuê chỗ lẽ dĩ nhiên phải bán dưới phà thôi. Họ len lỏi trong đám khách đi phà, mời mọc từng người rất nhiệt tình. Nếu được mời, chưa chắc bác đã từ chối nổi đâu!
    Connector và những người con quê lúa sẽ rất vui khi được đón những vị khách như Stevensoma cùng gia đình khi các bác về Việt Nam và có dịp ghé qua tỉnh Thái Bình chúng em. Xin cho hỏi ?oNhà bác là người quê ở đâu ta??
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 23/07/2002

Chia sẻ trang này