1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào Stevensoma
    Cám ơn bác đã có vài lời động viên. Mấy dòng trên bác viết bằng tiếng Anh làm em phải dùng đến từ điển Lạc Việt MTD 300 mới hiểu được. Chuyến này quyết tâm học tiếng Anh cho bõ tức mới được.
    Thái Bình, cái tên thân thương và êm đềm đấy chứ. Bác đã thấy mến chưa nào? Em nhất định sẽ pốt một số chi tiết về quê hương mình để những người khách như bác từng viếng thăm rồi thì lần sau sẽ muốn quay lại, tham gia cùng mọi người cho vui. Em là connector mà.
    Bác ạ, bây giờ các con phà chạy nối Nam Định và Thái Bình đã ??ovề hưu??? rồi, nếu chỉ một lần đi phà là bác sẽ được ??omục sở thị??T??T ngay những gì tôi viết. Trên phà vẫn có những người hát rong để xin tiền, họ cũng chẳng phải mất tiền mua vé gì cả đâu. Hát suốt ngày rát họng khản tiếng mới được vài ngàn bạc mà lại còn thế nữa thì??? lấy gì đáp ứng quyền lợi của cái dạ dày vốn lép kẹp cả ngày khi nó lên tiếng, chưa kể hàng trăm thứ phải tiêu pha khác. Người bán hàng thì nhiều lắm, toàn là bán rong. Cũng có khi nhân viên chở phà không cho họ xuống nhưng rồi họ vẫn cứ có cách nào đó để xuống, vì miếng cơm manh áo thôi, và ??othông cảm cho em bán kiếm tý chút đóng học cho cháu???, và rồi quy định cấm bán hàng trên phà vì đó mà bị ??olãng quên???, người lao động với nhau cả. Trên bờ có hàng quán trên bờ, những người bán dạo không có tiền thuê chỗ lẽ dĩ nhiên phải bán dưới phà thôi. Họ len lỏi trong đám khách đi phà, mời mọc từng người rất nhiệt tình. Nếu được mời, chưa chắc bác đã từ chối nổi đâu!
    Connector và những người con quê lúa sẽ rất vui khi được đón những vị khách như Stevensoma cùng gia đình khi các bác về Việt Nam và có dịp ghé qua tỉnh Thái Bình chúng em. Xin cho hỏi ??oNhà bác là người quê ở đâu ta????
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 23/07/2002
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    "Không dám đâu ! " sở dĩ tôi viết tiếng Anh là vì Bạn có tên là connector. Tôi chọn áo cà sa để đi với Bụt vậy. Bạn viết tiếp nhé. Tôi có viết lại bài trả lời Bạn trong diễn đàn "Người Vợ Bắc kỳ" ở Public Hà Nội và cho thêm nhận xét cá nhân của tôi về thế hệ 7X - 8X.
    Thân mến
    Ba Tri
    P.S. Keep in touch.
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    "Không dám đâu ! " sở dĩ tôi viết tiếng Anh là vì Bạn có tên là connector. Tôi chọn áo cà sa để đi với Bụt vậy. Bạn viết tiếp nhé. Tôi có viết lại bài trả lời Bạn trong diễn đàn "Người Vợ Bắc kỳ" ở Public Hà Nội và cho thêm nhận xét cá nhân của tôi về thế hệ 7X - 8X.
    Thân mến
    Ba Tri
    P.S. Keep in touch.
  4. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    chào Connector !
    Tối buồn quá mình kéo line kết nối internet vào đọc lại toàn bộ bài viết của bạn. Chiều nay mình điện thoại về nhà (An Giang) kể với bố mẹ về bài viết của bạn, cả hai rất xúc động. Mình đã copy toàn bộ bài viết này đem đi in gởi về cho Bố Mẹ. Rất mong nhận được những bài viết mới của bạn.
    Tạm biệt,hẹn gặp lại.
    hdiep
  5. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    chào Connector !
    Tối buồn quá mình kéo line kết nối internet vào đọc lại toàn bộ bài viết của bạn. Chiều nay mình điện thoại về nhà (An Giang) kể với bố mẹ về bài viết của bạn, cả hai rất xúc động. Mình đã copy toàn bộ bài viết này đem đi in gởi về cho Bố Mẹ. Rất mong nhận được những bài viết mới của bạn.
    Tạm biệt,hẹn gặp lại.
    hdiep
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào mynics,
    Đọc những gì bạn viết, tôi thật sự xúc động. Khi người ta viết một chủ đề nào đó, người ta luôn muốn được sẻ chia, góp ý. Mới đây thôi, cũng chẳng có mấy người vào đọc cái topic này, Connector cũng thấy buồn vì diễn đàn của mình còn ít người tham gia quá. Cám ơn bạn nhiều nghe, và Connector sẽ cố gắng viết tiếp.
    Gửi tới Stevensoma: Em đã ghé qua Topic Người vợ Bắc Kỳ của bác. Sẽ có đôi lời gửi tới bác sau nhé.
    Thân mến,
    Connector
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào mynics,
    Đọc những gì bạn viết, tôi thật sự xúc động. Khi người ta viết một chủ đề nào đó, người ta luôn muốn được sẻ chia, góp ý. Mới đây thôi, cũng chẳng có mấy người vào đọc cái topic này, Connector cũng thấy buồn vì diễn đàn của mình còn ít người tham gia quá. Cám ơn bạn nhiều nghe, và Connector sẽ cố gắng viết tiếp.
    Gửi tới Stevensoma: Em đã ghé qua Topic Người vợ Bắc Kỳ của bác. Sẽ có đôi lời gửi tới bác sau nhé.
    Thân mến,
    Connector
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thật tình tôi cũng không ngờ connector lại là nữ nhân. Đáng lẽ ra tôi phải đoán được mới phải. Bạn có thể cho biết ngoài hai vụ lúa mùa và chiêm, người dân trồng khoai và cà chua hay rau gì khác ra sao? Ở bên này, cây cồi mọc thẳng lên từ đất và phải chờ cho mưa tưới dùm. Trồng lúa ở bên Việt Nam là lúc nào cũng có nước ngập đến gốc cây lúa nhỉ ? Thảo nào mới nảy ra cảnh tát nước v.v.
    Bạn viết cho những người Thái Bình. Nếu có thể, Bạn làm ơn viết cho Bạn bè khắp thế giới luôn nhé. Có nghĩa là Bạn làm ơn tả đời sống, công ăn việc làm của thị xã v.v. Tôi sẽ giới thiệu forum này với họ. Có nhiều cái Bạn cho là rất bình thường nhưng đối với chúng tôi, những thứ ấy chả bình thường chút nào.
    Mến mộ
    Ba Tri
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thật tình tôi cũng không ngờ connector lại là nữ nhân. Đáng lẽ ra tôi phải đoán được mới phải. Bạn có thể cho biết ngoài hai vụ lúa mùa và chiêm, người dân trồng khoai và cà chua hay rau gì khác ra sao? Ở bên này, cây cồi mọc thẳng lên từ đất và phải chờ cho mưa tưới dùm. Trồng lúa ở bên Việt Nam là lúc nào cũng có nước ngập đến gốc cây lúa nhỉ ? Thảo nào mới nảy ra cảnh tát nước v.v.
    Bạn viết cho những người Thái Bình. Nếu có thể, Bạn làm ơn viết cho Bạn bè khắp thế giới luôn nhé. Có nghĩa là Bạn làm ơn tả đời sống, công ăn việc làm của thị xã v.v. Tôi sẽ giới thiệu forum này với họ. Có nhiều cái Bạn cho là rất bình thường nhưng đối với chúng tôi, những thứ ấy chả bình thường chút nào.
    Mến mộ
    Ba Tri
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. connector:
    Truyện Bạn kể thì là gái út, nhưng nhân vật bạn tả thì chỉ có con trai mới có cái liều cúp cua làm thịt con chó còn nóng hổi. (lại còn uống rượu nữa chứ). Hoá ra đây là nhật ký mà lại viết như tự sự. good job !
    Mong tin
    Ba Tri
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 24/07/2002

Chia sẻ trang này