1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. connector:
    Truyện Bạn kể thì là gái út, nhưng nhân vật bạn tả thì chỉ có con trai mới có cái liều cúp cua làm thịt con chó còn nóng hổi. (lại còn uống rượu nữa chứ). Hoá ra đây là nhật ký mà lại viết như tự sự. good job !
    Mong tin
    Ba Tri
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 24/07/2002
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Stevensoma, lại gặp bác ở đây. Bây giờ thì em nhớ như in cái nick của bác rồi đấy. Có lẽ cái Hồi ức của em có những chi tiết khó hiểu chăng, hay là ?ochuyện thật như bịa? lạ quá đối với các bác nên làm cho hết bà xã nhà bác rồi đến bác thắc mắc thế này.
    Chuyện ăn thịt con ******** còn nóng hổi nhặt được bên bờ mương đấy là em kể lại chuyện của mấy đứa đồng môn hồi cấp 3. Chả là em có ?ochân trong? hội đó nên chúng nó có chuyện gì là em đều được biết, với cả em cũng tò mò nữa. Chúng nó liều và nghịch như quỷ sứ, thế mà thi ĐH đỗ mấy trường liền.. Vụ thịt chó đấy chẳng khiến đứa nào mất đi tẹo IQ nào. Bây giờ thỉnh thoảng bọn em gặp lại nhau, em nhắc lại chuyện cũ, chúng nó chỉ cười khì và nói: Bà này, thế bà có thấy bọn tôi xấu trai đi tý nào không? Đã gọi là ăn bẩn sống lâu, ăn sạch chết sớm mà?. !!! và thế là cả bọn lại cười rôm rả. Một kỷ niệm đẹp phải không bác?
    Để một lát nữa thư thả, em viết tiếp cái hồi ức của em vậy.
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Stevensoma, lại gặp bác ở đây. Bây giờ thì em nhớ như in cái nick của bác rồi đấy. Có lẽ cái Hồi ức của em có những chi tiết khó hiểu chăng, hay là ??ochuyện thật như bịa??? lạ quá đối với các bác nên làm cho hết bà xã nhà bác rồi đến bác thắc mắc thế này.
    Chuyện ăn thịt con ******** còn nóng hổi nhặt được bên bờ mương đấy là em kể lại chuyện của mấy đứa đồng môn hồi cấp 3. Chả là em có ??ochân trong??? hội đó nên chúng nó có chuyện gì là em đều được biết, với cả em cũng tò mò nữa. Chúng nó liều và nghịch như quỷ sứ, thế mà thi ĐH đỗ mấy trường liền.. Vụ thịt chó đấy chẳng khiến đứa nào mất đi tẹo IQ nào. Bây giờ thỉnh thoảng bọn em gặp lại nhau, em nhắc lại chuyện cũ, chúng nó chỉ cười khì và nói: Bà này, thế bà có thấy bọn tôi xấu trai đi tý nào không? Đã gọi là ăn bẩn sống lâu, ăn sạch chết sớm mà???. !!! và thế là cả bọn lại cười rôm rả. Một kỷ niệm đẹp phải không bác?
    Để một lát nữa thư thả, em viết tiếp cái hồi ức của em vậy.
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Xe đã chạy qua cầu Tân Đệ, sang đến đất Nam Định, bỏ lại bến phà xưa nằm yên tĩnh. Chỉ vài giờ nữa, tôi sẽ có mặt ở Hà Nội, chia quà quê cho bạn bè, đồng nghiệp. Tôi hay mang Bánh Cáy, đặc sản của Làng Nguyễn của huyện Đông Hưng, lên mời mọi người nhưng ít người thích nên tôi thường mua thêm vài thứ khác nữa. Tôi thích cái cảm giác khi nhìn mọi người thưởng thức quà quê, đầm ấm và tình cảm. Tôi ở trọ chung phòng với cô bạn ở Hải Dương nên thỉnh thoảng được thưởng thức bánh đậu xanh Rồng Vàng. Nam Định thì có bánh gai Bà Thi. Gọi là Bánh Cáy nhưng sản phẩm truyền thống này không phải làm từ con cáy, một họ hàng nhà cua. Tôi cũng không hiểu vì sao lại có cái tên đó.
    Sau một đêm ngủ ngon không mộng mị, tôi thức giấc. Thêm một ngày mới, tôi lại hoà mình vào cuộc sống nơi đô thành ồn ã, lại tất tả với công việc hàng ngày, vội vã đi đi về về như con thoi, để rồi mỗi đêm mưa lại nằm nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, nhớ kỷ niệm thời ấu thơ?Tôi nhớ có ai đó đã viết câu: ?oCó thể bứt con người ra khỏi quê hương, nhưng không thể bứt quê hương ra khỏi con người?, ngẫm sao mà thấm thía quá?
    Chợt nhớ đến bài thơ Quê Hương đã được nhạc sĩ Đỗ Trung Quân phổ nhạc:
    ?Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè
    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...

    Được connector sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/07/2002
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Xe đã chạy qua cầu Tân Đệ, sang đến đất Nam Định, bỏ lại bến phà xưa nằm yên tĩnh. Chỉ vài giờ nữa, tôi sẽ có mặt ở Hà Nội, chia quà quê cho bạn bè, đồng nghiệp. Tôi hay mang Bánh Cáy, đặc sản của Làng Nguyễn của huyện Đông Hưng, lên mời mọi người nhưng ít người thích nên tôi thường mua thêm vài thứ khác nữa. Tôi thích cái cảm giác khi nhìn mọi người thưởng thức quà quê, đầm ấm và tình cảm. Tôi ở trọ chung phòng với cô bạn ở Hải Dương nên thỉnh thoảng được thưởng thức bánh đậu xanh Rồng Vàng. Nam Định thì có bánh gai Bà Thi. Gọi là Bánh Cáy nhưng sản phẩm truyền thống này không phải làm từ con cáy, một họ hàng nhà cua. Tôi cũng không hiểu vì sao lại có cái tên đó.
    Sau một đêm ngủ ngon không mộng mị, tôi thức giấc. Thêm một ngày mới, tôi lại hoà mình vào cuộc sống nơi đô thành ồn ã, lại tất tả với công việc hàng ngày, vội vã đi đi về về như con thoi, để rồi mỗi đêm mưa lại nằm nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, nhớ kỷ niệm thời ấu thơ???Tôi nhớ có ai đó đã viết câu: ??oCó thể bứt con người ra khỏi quê hương, nhưng không thể bứt quê hương ra khỏi con người???, ngẫm sao mà thấm thía quá???
    Chợt nhớ đến bài thơ Quê Hương đã được nhạc sĩ Đỗ Trung Quân phổ nhạc:
    ???Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè
    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...

    Được connector sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/07/2002
  6. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Connector ơi bài viết của you làm tui nhớ má tui quá à hic hic hic .......... .........
    Thưởng cho you 5* cùng danh hiệu - Chị hai năm tấn luôn nhé. Cố gắng lên nhé !

    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 24/07/2002
  7. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Connector ơi bài viết của you làm tui nhớ má tui quá à hic hic hic .......... .........
    Thưởng cho you 5* cùng danh hiệu - Chị hai năm tấn luôn nhé. Cố gắng lên nhé !

    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 24/07/2002
  8. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    híc đọc xong bài của Connector mệt quá, dài kinh khủng khiếp, nhưng khá hay đấy, nhưng tôi mới chỉ đọc đoạn mở đầu và kết thúc thôi, nhin chỗ giữa phát nhán lên được

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  9. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    híc đọc xong bài của Connector mệt quá, dài kinh khủng khiếp, nhưng khá hay đấy, nhưng tôi mới chỉ đọc đoạn mở đầu và kết thúc thôi, nhin chỗ giữa phát nhán lên được

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Nếu ai đã từng ở quê lúa, hoặc sinh trưởng ở thôn quê Việt Nam, tôi chắc các bạn cũng như tôi, luôn nhớ về nơi mình sinh ra và lớn lên, có biết bao kỷ niệm vui buồn. Đôi khi cuộc sống sôi động khiến người ta, trong một giây phút nào đó, lãng quên quá khứ. Tôi thỉnh thoảng có vào Box Thảo luận và vài diễn đàn khác, thấy mọi người tranh cãi mệt quá, tôi tự nhủ có lẽ mình nên viết một cái gì đó nhẹ nhàng, "tình củm" để sau khi mọi người tranh cãi mệt rồi thì vào nhâm nhi vài dòng tản mạn, tự sự cho thoả mái tâm trạng, giống như là văn nghệ chủ nhật vậy.
    Thoạt đầu tôi chỉ có ý định viết ngần ấy thôi để tặng riêng cho các thành viên của Box Thái Bình còn ít người viếng thăm, mà viết từng đó cũng bị chienau82 cho là dài, đọc phát ngán lên rồi... Nhưng tiếc cái công topic đã bắt đầu được chú ý, có lẽ tôi sẽ viết tiếp vài trang tản mạn, không biết có nên không?
    Thân mến,
    Connector
    (Gửi tới KVB và Username: Cám ơn đã cổ vũ Connector nha)

Chia sẻ trang này