1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Nếu ai đã từng ở quê lúa, hoặc sinh trưởng ở thôn quê Việt Nam, tôi chắc các bạn cũng như tôi, luôn nhớ về nơi mình sinh ra và lớn lên, có biết bao kỷ niệm vui buồn. Đôi khi cuộc sống sôi động khiến người ta, trong một giây phút nào đó, lãng quên quá khứ. Tôi thỉnh thoảng có vào Box Thảo luận và vài diễn đàn khác, thấy mọi người tranh cãi mệt quá, tôi tự nhủ có lẽ mình nên viết một cái gì đó nhẹ nhàng, "tình củm" để sau khi mọi người tranh cãi mệt rồi thì vào nhâm nhi vài dòng tản mạn, tự sự cho thoả mái tâm trạng, giống như là văn nghệ chủ nhật vậy.
    Thoạt đầu tôi chỉ có ý định viết ngần ấy thôi để tặng riêng cho các thành viên của Box Thái Bình còn ít người viếng thăm, mà viết từng đó cũng bị chienau82 cho là dài, đọc phát ngán lên rồi... Nhưng tiếc cái công topic đã bắt đầu được chú ý, có lẽ tôi sẽ viết tiếp vài trang tản mạn, không biết có nên không?
    Thân mến,
    Connector
    (Gửi tới KVB và Username: Cám ơn đã cổ vũ Connector nha)

  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân chào Connector và Các Bạn Thái Bình:
    Tôi mới biết ttvnonline gần đây. Trước khi vào forum của Việt Nam, tôi rất ngại ngùng, nhưng bây giờ thì đã hơi quen quen. Tôi học hỏi được nhiều điều hay và cái may mắn là tôi làm quen được một số bạn mới. Duyên run rủi, tôi gặp Connector. Đồng khí tương cầu, tôi đâm ra thích trò chuyện gặp gỡ cùng Bạn.
    Trong bài viết của Bạn, tôi thấy gần gũi với chốn chôn nhau cắt rốn ngày xưa của Cha Mẹ tôi. Tôi đọc nó với muôn vàn trìu mến. Thưa Bạn, một người đọc mình cũng là vui. Tìm được một người tri kỷ cũng chả dễ dàng gì, huống chi số người thăm Bạn đã lên số ngàn. Bài viết của Bạn nếu có dài, thì cũng tỉ lệ thuận với tình cảm người ta dành cho Bạn. Ai đó bỏ công đọc cho hết thì Bạn đã nợ họ một món ân tình. Trong đó có tôi và nhiều bạn khác nữa. Nôm na là Bạn nợ chúng tôi vậy. Mong Bạn tiếp tục.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã.
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân chào Connector và Các Bạn Thái Bình:
    Tôi mới biết ttvnonline gần đây. Trước khi vào forum của Việt Nam, tôi rất ngại ngùng, nhưng bây giờ thì đã hơi quen quen. Tôi học hỏi được nhiều điều hay và cái may mắn là tôi làm quen được một số bạn mới. Duyên run rủi, tôi gặp Connector. Đồng khí tương cầu, tôi đâm ra thích trò chuyện gặp gỡ cùng Bạn.
    Trong bài viết của Bạn, tôi thấy gần gũi với chốn chôn nhau cắt rốn ngày xưa của Cha Mẹ tôi. Tôi đọc nó với muôn vàn trìu mến. Thưa Bạn, một người đọc mình cũng là vui. Tìm được một người tri kỷ cũng chả dễ dàng gì, huống chi số người thăm Bạn đã lên số ngàn. Bài viết của Bạn nếu có dài, thì cũng tỉ lệ thuận với tình cảm người ta dành cho Bạn. Ai đó bỏ công đọc cho hết thì Bạn đã nợ họ một món ân tình. Trong đó có tôi và nhiều bạn khác nữa. Nôm na là Bạn nợ chúng tôi vậy. Mong Bạn tiếp tục.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã.
  4. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trước kia tui cũng chẳng quan tâm đến Thái Bình lắm cho đến khi tôi gặp một cô gái Thái Bình học cùng lớp. Nàng đã hoàn toàn chinh phục được tôi từ cái nhìn thứ 3. Nàng tên là Lan, học ở viện đại học Mở HN lớp K8B. Tui giờ đã mất liên lạc với nàng mới khổ chứ. Có ai biết nàng ở đâu làm ơn nhắn tin giùm cái.
    @hww6.
  5. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trước kia tui cũng chẳng quan tâm đến Thái Bình lắm cho đến khi tôi gặp một cô gái Thái Bình học cùng lớp. Nàng đã hoàn toàn chinh phục được tôi từ cái nhìn thứ 3. Nàng tên là Lan, học ở viện đại học Mở HN lớp K8B. Tui giờ đã mất liên lạc với nàng mới khổ chứ. Có ai biết nàng ở đâu làm ơn nhắn tin giùm cái.
    @hww6.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác conector ơi.Chị em mình bàn tí về chèo đi.
    Nói chung theo em nghe chèo trên ti vi nó không khoái.Có thể nói mất cái hay của chèo,bác bảo kênh Thái Bình truyền hình thì xấu,tiếng thì ồ ồ.Nghe mất sướng,ngày xưa em có nghe chèo trên đài FM,nhưng bây giờ không còn điều kiện nữa.cũng tiếc.
    Thôi em đang bận,định post dài dài nhưng không được,từ từ nhé.

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi.Hic ,hic
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác conector ơi.Chị em mình bàn tí về chèo đi.
    Nói chung theo em nghe chèo trên ti vi nó không khoái.Có thể nói mất cái hay của chèo,bác bảo kênh Thái Bình truyền hình thì xấu,tiếng thì ồ ồ.Nghe mất sướng,ngày xưa em có nghe chèo trên đài FM,nhưng bây giờ không còn điều kiện nữa.cũng tiếc.
    Thôi em đang bận,định post dài dài nhưng không được,từ từ nhé.

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi.Hic ,hic
  8. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Nge bố mình nói ngày xưa nhà ông nội mình cũng có một gánh chèo. Nhưng mà nói thật, từ nhỏ đến giờ mình chưa nghe chèo lần nào. Không biết có giống cải lương ở miền nam không ta? Các bác hãy bàn về chèo cho mình nghe với.
    hdiep
  9. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Nge bố mình nói ngày xưa nhà ông nội mình cũng có một gánh chèo. Nhưng mà nói thật, từ nhỏ đến giờ mình chưa nghe chèo lần nào. Không biết có giống cải lương ở miền nam không ta? Các bác hãy bàn về chèo cho mình nghe với.
    hdiep
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Cám ơn các bạn đã quan tâm.
    Tôi đang lên kế hoạch viết một topic riêng cho Chèo, không chung với chủ đề Hồi ức này. Tôi có rất ít thời gian rảnh, chỉ tranh thủ viết vào buổi trưa nên để duy trì một topic có ngọn có ngành thì đòi hỏi phải chuẩn bị thật kỹ, có tư liệu, nếu không nó sẽ... "chết yểu". Mong các bạn chờ đợi thêm một thời gian nữa nhé, chắc chắn sẽ có topic về Chèo, nét văn hoá truyền thống của Thái Bình. Rất mong các bạn ủng hộ Connector, đặc biệt là em, Your Friend ạ! Chị hy vọng em sẽ cùng tham gia với chị nhé!
    Thân mến,
    Connector
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 28/07/2002

Chia sẻ trang này