1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 13 ngày Tết Âm 2011 (Chia sẻ ảnh từ trang 23)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 04/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết chút thông tin, giúp được bạn chút nào thì tốt:

    1. Visa: làm rất dễ, có thể tự làm hoặc nhờ dịch vụ.. Các bạn khác nói hết rồi nhá.
    2. Ngủ ở LG vài ngày cho sướng, các vùng xung quanh đi chơi thôi. Chơi ở LG mà đi hết cũng phải mất 2 ngày, cho thư thả. Ngủ ở khu trên đồi cao, có view rất đẹp nhưng giá cao. Ngủ ở khu xa xa (trong thành cổ) thì càng xa càng rẻ, khoảng 40-60 tệ/phòng, tuỳ khả năng mặc cả.
    3. Ở Shangrila thì ngủ, chơi ở cổ trấn, ở trung tâm. Cứ thấy nhà nào đẹp, thích thì vào, giá cũgn rất phải chăng, khoảng 60-100 tệ/phòng. Còn đi chơi thì có nhiều chỗ xung quanh.
    4. Thời tiết lúc Tết: sáng, đêm, tối thì rất lạnh, có thể xuống dưới -độ C. Kem để ngoài vô tư mà ko cần tủ đá ;)). Nhưng ánh nắng mặt trời lên thì có thể mặc cộc tay được. Shangrila lạnh hơn rất nhiều so với LG. Nhớ mang theo tất dày, và quan trọng là giày thật ấm, vì dễ bị cóng bàn chân trước.
    5. Tết thì LG đông nghịt người. Shangrila vắng vẻ hơn rất nhiều. Là khu du lịch nên không sợ kiêng gì. Ăn uống thì tuỳ, nhưng nhớ hỏi giá trước khi gọi.
    6. Rượu thì vào đâu ăn thì hỏi. Bia thì có bia Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
    7. Cưa em gái thì phải biết tiếng, nếu không biết tiếng thì may gặp được em nào làm giáo viên dạy Tiếng Anh ý. Nói chuyện tốt.
    8. Ngọc Long đi về từ LG trong ngày. Một là đi ngựa từ đầu đến cuối, hai là đi cáp. Đi cáp thì lên đến đỉnh đẹp hơn. Ngựa thì lên lưng chừng.
    9. Plan thì ko nên cố định mà tuỳ cơ ứng biến cho điểm Deqin, vì đến LG hoặc Shangrila rồi hỏi, thường thì vẫn đi được, nhưng tuỳ thời tiết mà tuyết ngập đường, đi đường đèo trơn trượt rất nguy hiểm.
    10. đi nhóm đông người thì nên thuê xe riêng từ LG. Vì xe khách không theo ý mình, nên ko rẽ ngang rẽ dọc được.

    Có rất rất nhiều thông tin từ các nhóm đi LG từ năm 2006 đến giờ. Bạn có thể tham khảo để lên kế hoạch tốt nhất.

    Bác chủ topic hỏi trực tiếp luôn Melody Chen ý...
  2. sweethomes78

    sweethomes78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa xem đươc lịch Tết âm năm nay rơi vào ngày nào nhưng cứ đăng ký 1 xuất với nhé! ( Mình vừa nhắn tin cho bạn nhưng ms rất chậm, ko biết bạn nhận được chưa, cứ vào đây cho chắc đã)
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Hnay tớ ra Vinaset làm visa, bọn nó bắt phải bổ sung cái 1 và cái 2, 2 ảnh 4x6 ý, leo lẻo bảo là h đại sứ quán nó làm chặt lắm, chị phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ kia cho em mới làm visa được [r37)] chả biết hết adias nó có giảm xuống30UDSD cho mình nhờ ko cơ chứ
  4. anap

    anap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cho minh dang ky 2 suat nhe, thanks
  5. casanguyen

    casanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cho minh đăng klí thêm 1 chân nhé.
    lmai liên lạc trực tiếp với chủ thớt.

    zai , chưa đi Tàu bao giờ. trẻ khoẻ
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Tết âm năm ngoái, cũng đang ước 1 ngày được đi lại cung đường này ... rất ấn tượng ...
    Mấy câu hỏi của xadieu
    -
    Làng văn hóa dân tộc Tạng ở gần Shargrila có dịch vụ ăn, ngủ không? Xin ngủ nhờ dân tộc ở đó có đc không?
    -Thẻ Sinh Viên quốc tế: làm 50k/thẻ (nếu số lượng thẻ it, thì giá có thể cao hơn), mà đúng là giơ thẻ nhựa nào có ảnh là nó đếm và oki hết, có thèm đọc hay xem mẹt ai với ai đâu, nó chỉ đếm tổng số thẻ rùi discount thui, nhưng năm ngoái thì ở LG chả đc giảm tẹo nào, vào tu viện ở Shang thì giảm khoản 35%, ở Omega conner và
    Feilai View thì giảm 50%, mỗi thế!
    -Thời tiết tết Âm: có tuyết ở Shang và Feilai view, nên đi loại giầy chịu được nước, đế ma xát chống trơn, quần áo, mũ, khăn, găng tay ấm...
    -Thực phẩm và giá cả vào Tết âm có tăng chút ít, đặc biệt là tiền thuê phòng, ở 1 vài guest house trung tâm, giá có thể lên theo ngày. Có thể ngủ ngoài thành cổ --> sẽ rẻ hơn, từ đây vào thành cổ Lệ Giang bắt taxi chỉ cách 2-3km thui ...
    - Đoạn đường từ Shang đi Feilai View rất rất đẹp, nên hỏi người bản địa ở Shang xem đường oki chưa, ngon lành thì chiến thoai, bảo đảm cảnh tượng ngoạn mục lắm ý! Năm ngoái, đoàn mình ở Youth Hostel, chủ Hostel là dân bụi chuyên nghiệp, thuê xe của họ đi Deqin - Feilai đắt hơn thuê ở ngoài, nhưng bù lại, cực kỳ thú vị và cảm giác an toàn, nhất là khi bạn đi chênh vênh bên sườn các quả núi to đùng và tuyết có thể lở bất kỳ lúc nào. Có bus đi Deqin từ Shang, nhưng xe hok dừng tuỳ thik để mình chụp ảnh :(
    -Ngọc Long Tuyết Sơn: đi đường nào về đường đó, đi ngựa thì về = ngựa, đi cáp thì về = cáp, dĩ nhiên đi ngựa thì bỏ qua nơi cao nhất mà mọi người có thể leo rùi nhưng cũng có cái hay riêng. Nên xếp hàng từ sớm, chứ dân TQ đông như kiến, hum đoàn mình xếp hàng từ trưa đến 4 rưỡi ch` mới đc lên Cáp treo :(( và lưu ý nữa là nên mặc cực ấm sẵn đi, đỡ mất tiền thuê áo khoác lên NLTS :P
  7. khuc_nhac_vui

    khuc_nhac_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng kí 2 suất đi với nhé. Chưa từng đi bụi TQ bao giờ nên thấy hay quá!
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -------------------------------------
    Hóa ra ông Lastwalkman đi để luộc Gái của tôi à! ...
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình đến Vân Nam. Vân Nam cuốn hút mình cũng bắt nguồn từ 1 giai thoại, từ một Lễ hội. Hị hị....Lễ hội đó là gì?

    Đó là LỄ HỘI SỜ TI....

    "Sờ ti" là một trong những lễ hội độc đáo của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, diễn ra vào ngày 13, 14, 17 tháng 7 âm lịch.

    Một cô gái trong lễ hội "sờ ti" và bản quảng cáo thu hút du khách về dự. Trong ngày hôm đó, những cô gái bị sờ ngực sẽ không bực tức mà trái lại, còn cảm thấy hãnh diện. Cả người sờ và được sờ đều coi thế là may mắn.

    Trung tâm của lễ hội này là thị trấn huyện Song Bách. Tương truyền, từ xưa, thanh niên nam nữ địa phương, nhân dịp Tết quỷ (tống tiến ma quỷ), đi chơi chợ và tìm người yêu. Khi tìm được người ưng ý, họ liền khoác tay chạy vào các lùm cây dọc các sườn đồi... Còn những người khác, kể cả khách du lịch từ nơi khác đến, nếu thấy thích cô gái nào trên phố có thể đưa tay sờ ngực mà không sợ bị mắng.

    Vào mấy ngày đó, nam nữ thanh niên vui đùa, ca hát nhảy múa khiến cả thị trấn như ngày hội lớn.

    Về nguồn gốc lễ hội này, các bậc cao niên kể: Ngày xưa, vào thời nhà Tuỳ, chinh chiến liên miên nên nhiều chàng trai trẻ chết vì mũi tên hòn đạn khi chưa biết đến mùi phụ nữ. Những oan hồn chết trẻ đó không siêu thoát được, cứ vật vờ trên làng quê họ. Nếu không được cúng tế, chúng sẽ gây nên những tai hoạ và bi kịch cho các gia đình người dân tộc Di.

    Ba ngày hôm đó chính là dịp làm lễ cúng tế oan hồn. Người ta hy vọng, thông qua cúng tế, sẽ đánh thức những ký ức tình cảm của các hồn ma và hoá giải oán khí của chúng.

    Sau khi được cúng tế, các hồn ma sẽ không làm hại xóm giềng nữa. Nhưng các vong hồn có một ý muốn mãnh liệt nhất là tìm một phụ nữ đưa xuống cõi âm để được biết mùi cuộc sống lứa đôi... Đó là lý do để ngày lễ này tồn tại mãi mãi.

    Do chết oan khi trẻ nên các thầy pháp cao tay đến mấy cũng đành bó tay, đành nhìn các oan hồn tìm bắt các trinh nữ mang đi. Thế nhưng, các oan hồn này lại rất khó tính, những cô gái càng có nhiều người đụng tới thì càng bị các oan hồn xa lánh. Vì thế, nếu cô gái nào không muốn xuống âm phủ làm vợ quỷ, chỉ còn cách đi ra đường vào dịp này để cho người ta sờ ti.

    Chính vì lễ tục oái oăm đó nên huyện Song Bách mới có ngày hội "sờ ti" độc đáo, thu hút khách có một không hai này.

    The end!


    PS: Mình vừa đọc vừa lấy khăn mùi xoa lau.... Đọc xong đi ăn tạm cái gì đã không...?
  10. nemlui

    nemlui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Haha, có vụ xờ ty này tốt nhất ko nên đem bạn gái theo. Điêu lần này chắc đi 1 mình, đố bác dám đem bồ đi đấy.

Chia sẻ trang này