1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 13 ngày Tết Âm 2011 (Chia sẻ ảnh từ trang 23)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 04/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Rất thích chuyến đi này, năm nay làm ăn thất bvanền không tham gia được... chúc cả nhà lên đường bình an và may mắn... mọi người đi chơi rảnh tranh thủ up ảnh nhé, em đang hóng cả nhà đó...
  2. NQAAQN

    NQAAQN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình đã về an toàn và vui vẻ.
    Đã bắt đầu thấy nhớ tiếng pháo nổ đì đùng và cái rét cắt da cắt thịt của Shangri-la.
    Đã bắt đầu thấy nhớ Da Ding Da Dinh Da với tiếng trống Conga của Lijiang.
    Đã bắt đầu thấy nhớ cái bờ vai mũm mĩm và ấm áp....

    Để xem tối nay nhà mình ai là người đầu tiên khóc vì nhớ nhé.
  3. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hi, em đã về, sáng tranh thủ ngủ được 10p
    Từ sáng tới giờ toàn họp họp và họp hơi chán
    Sáng được ăn Phở Hà Nội, trưa ăn bún chả...
    Chẹp chẹp
  4. cinderella123

    cinderella123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sáng nay về nhà, tắm một phát, lăn ra ngủ đến 12 h trưa dậy, đi ăn bún đậu mắm tôm rồi lếch thếch xách cái túi mới đi làm...

    đi đường thấy phố vắng vẻ, thời tiết ấm áp, nắng đẹp, người thưa, hị hị, thấy thân quen thế ko bít !

    nhớ cái lạnh -9 độ xê ở Shang ...
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình về nhà lúc 6h sáng nay. Sau đó kiểm tra đồ đạc và quà cáp. Sau đó lên giường ngủ phát tít thò lò đến 13h mới dậy. Giờ đang cơ quan.

    Hu hu...tớ nhớ tiếng trống Conga và bài Dinh Da Dinh Da Dinh Da quá! Nhớ sự ồn ào tấp nập và bờ liễu rủ ven suối Lijang. Tớ nhớ và ấn tượng khi Giao thừa chúng ta quây quần bên nhau, ở view đẹp nhất Seng cớ lỉ la, trên Đại Chiêu Tự, cùng ngắm Pháo Hoa rợp trời, cùng đợi 12h quay "Chuyển Pháp Luân". Nhớ quãng đường từ Seng cớ lỉ la khi tớ cùng 2 Ô sin đi cùng 1 tài xế chém gió như thần, ngắm Mai Lý Tuyết Sơn ở Cớ Chin.....Và những đêm nhảy múa ở Quảng trường Tứ Phương ở Seng cớ lỉ la.
    Hơ hơ...còn nhớ các bạn ở Sengcớ lỉ la và Lijang mỗi nơi ở gần 1 tuần. Mỗi lần các bạn vào 1 CH là họ lại nói cái câu gì tiếng Tung Của mà tớ dịch ra là "Đóng cửa thả chó". Hơ hơ...lúc đó tớ mới xuất hiện cứu các bạn, họ lại vồn vã. Hơ hơ...

    Tớ nhớ nụ cười "Mỹ Nhân Bái Sha Cổ Trấng" khi cô ấy đứng bên đường vẫy tay reo vui trên quãng đường tớ đạp xe từ Bái Sha cổ Trấng về Li jang cổ trấng. Lúc sau quay lại vẫn thấy Nụ Cười đó và vẫy tay chào...và từ lúc đó tớ trở thành Cua rơ người Pháp "Lan Am trong".


    @ all: Tớ hồi hộp phết. Giống mối tính đầu của tớ, hay như lần hẹn hò đầu tiên, hay như lần đầu tiên tớ lừa gái, cảm giác lại như thửa ban đầu. Đó là cảm giác gì ! Cảm giác của máy phim mà máy số mãi không có cảm giác đó. 15 cuộn phim của tớ. Cuối tuần đi Tráng và Scan, không biết lên có đẹp không?
    Chỉ tiếc lần này mà có 35f1.4 AIS. Không thì chết với ông.
  6. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh, em nhớ nhiều quá nên chả biết mình nhớ gì nữa, mênh mênh mang mang quá. Đang cố hớp nốt ít không khí tết còn sót lại ở Hà Nội, nỗi nhớ nhiều lúc thấm sâu quá nên phải một thời gian nữa mới cảm nhận được :D
  7. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngưòi về rồi à,chúc mừng đã thưọng lộ.
    Anh Việt ơi hôm nào đi tráng phim gọi em xuống Đức Anh cùng nhé.
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -------------------------------
    ok! Lần này 15 cuộn chắc phải nhờ chú đi xuống cùng rồi. Để thứ 3 hoặc thứ 4 đi.
  9. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt sài đến 15 cuộn phim cơ à? Dân chơi quá xá.
    Sao mà e chả thấy nhớ gì hết nhỉ (có lẽ vẫn còn cảm giác chông chênh khi về đến nhà cảm xúc chưa kịp hồi chăng??), chỉ ấn tượng mãi với "khe hổ nhảy" mà bác Minh râu đoàn em cứ thắc mắc mãi không hiểu anh Đoàn Dự có sài món đó ở phim trường Thiên Long bát bộ ko? :D
  10. tranngocmai

    tranngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ~XCòn lão bà bà này thì tưởng đứt bóng ở chuyến đi này.Khiếp ,đi với tou r guide ,thời gian eo hẹp quá, và do có người bị ốm nên có lúc bị dồn chương trình cùa 2 ngày vào 1.Tuổi cao sức kém,lại mãi lo chụp ảnh nên chỉ toàn là chạy theo đoàn.Phào ào ào ào ào...Giờ yên vị ở nhà rồi mới thấy nhớ ,nhớ nhất là đêm đầu ở Côn minh và đêm ở Lệ giang.Kg biết có còn được trở lại nơi này kg[-(

Chia sẻ trang này