1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 13 ngày Tết Âm 2011 (Chia sẻ ảnh từ trang 23)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cinderella123

    cinderella123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi về chắc bận rộn quá nên chưa thấy ai kể chuyện chúng mình đi chơi cả, em mạn phép mấy cái ảnh cho thiên hạ thèm ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuyết ạ

    [​IMG]

    Hồ ạ
    [​IMG]
    Người ạ

    [​IMG]

    Bita hải ạ

    [​IMG]

    Cầu ạ
    [​IMG]

    Nhà tuyết ạ

    [​IMG]

    Hồ bita mùa này một nửa đóng băng thế này, một nửa nước chảy róc rách thế này ạ

    [​IMG]

    thảo nguyên cưỡi ngựa ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. vosotim08

    vosotim08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn theo dõi topic này, ngay từ ngày đầu bạn xadieu kêu gọi thành lập nhóm, rất thích join cùng nhưng không thể đi vì ngày cuối năm quá bận. Thấy các bạn đi vui vẻ thế mình thèm quá, đang ngóng ảnh ọt của ca nhà đấy. Yêu Lệ Giang lắm lắm, quyết tâm cuối tháng 3 này sẽ tự phượt một chuyến sang đó, điểm tham quan tại Lệ Giang của mình sẽ hơi khác so với các bạn một chút. Đang muốn tìm 1 bạn nữ đồng hành ( :D Im a girl), bạn nào đi được thì cùng đi nhé.
  3. tranngocmai

    tranngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lão bà bà chỉ đến Ngọc Long Tuyết Sơn ,bị tour guide ép h quá,chỉ có khoảng 20' ở Vân Sam Bình lại phải trở xuống,và chính nơi này khoảng 15h00 bà bà đã được thưởng thức cảnh tuyết rơi trong 8' ,những bụi tuyết nhỏ li ti thôi nhưng cũng khiến bà bà này kg kềm chế được cảm xúc phải hét toáng lên đấy.>:D<
    Góp vài ảnh của NLTS được chụp từ bãi đỗ xe lúc đã xuống núi.



    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh của các bạn, mình thấy nhớ Lệ Giang quá, chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi khám phá đầy thú vị

    [​IMG]
  5. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Sau khi về Hà Nội đến ngày hôm nay là ngày thứ 3, và cũng dành thời gian ngủ từ sáng tới giờ cho bản thân vì không ngày nào được ngất như vậy. Hôm nay em tranh thủ làm tí hồi ký. Muốn cái hồi ký này đầy đủ lắm nhưng văn vừa dốt lại lười nên có gì mọi người hỗ trợ e nhé

    Chuyến hành trình Đón Tết xứ người tại "Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm"

    Đoàn chúng tôi chốt lại sau khi lên lên, xuống xuống là 7 người: 04 nữ và 03 nam cho một chuyến hành trình dài kỷ lục đầu tiên trong đời tôi 14 ngày ( thay vì 13 ngày theo lịch trình ban đầu). Mọi người cứ không thích con số 13 nhưng với bản thân tôi thì con số đó tôi thấy yêu thích vô cùng [r32)]

    Sự lên xuống số người vào phút chót của đoàn cũng đã gây áp lực phần nào cho đoàn và cũng mở màn cho một chuyến hành trình đầy phiêu lưu, thích thú nhưng báo hiệu nhiều điều vất vả phía trước.

    Ngày 1 : 29/1/2011 ( tức 26 tết) Hà Nội - Lào Cai
    Do chuyến đi đầu tiên ăn tết xa nhà và rất dài, thêm nữa hành trình chúng tôi đến lại toàn vùng lạnh nên đồ đạc, va ly vừa to vừa nặng được tập trung tại Trụ sở chính của bên xe Sao Việt tại Giải Phóng -gần Toyota Giải Phóng -đúng 8h như đã hẹn. Giá vé oto 200k

    Ban đầu lịch trình của chúng tôi có đi vé tàu nhưng do cuối năm có quá nhiều việc nên đã có sự lầm lẫn trong khâu mua vé --> hic, khi phát hiện được ra chúng tôi không có lựa chọn khác mà chỉ có lựa chọn đi oto và điều kinh khủng bắt đầu diễn ra khi chúng tôi ngồi trên chiếc oto này


    [FONT=border=]2030 – 21h: Xe lăn bánh trên tuyến đường Giải Phóng –Lào Cai đi qua một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Phú Thọ…
    Chúng tôi cố gắng để hành lý tập trung một khoang cho dễ lấy và dễ nhớ để tránh sót đồ, còn những hành lý nhỏ phải mang lên xe
    Xe ở đây là xe nằm 1 tầng, 2 giường giáp nhau. Nói chung là mùi ở trên xe không thú vị lắm và cũng khá chật chội so với những xe khách mà tôi đã từng leo lên


    Khoảng tầm gần 2 tiếng, nhóm chúng tôi đã bị mất đồ trên chuyến xe này, đây chắc là hiện tượng móc túi, người bị mất là người trong đoàn và cách tôi cái lối đi, và dĩ nhiên đứa lấy cắp thì sát người tôi rồi, nhưng chúng tôi cũng tìm ra được 1 phần đồ chưa kịp tẩu tán, từ lúc đó chúng tôi phải cẩn trọng hơn, ngủ cũng không ngon và luôn trong tâm trạng thấp thỏm

    à Nên các bạn tránh cái xe này ra vì nó còn tiếp tay cho bọn trộm cắp nữa ( tôi quên mất không ghi biển số xe lại, hi vọng sẽ có video ghi lại trước khi chúng tôi khởi hành - do anh “Hiên hói” cung cấp)

    Và chịu đựng tiếp theo của tôi đó là hành khách phía sau bị say xe, suýt nữa tôi có cả một …. lên đầu, hic, Không dám mở mắt, không dám ngo ngoe gì, chỉ thấy thế là vội vàng lôi cái khăn và cái áo trùm kín mặt, tự vỗ về mình trong giấc ngủ rằng : “ngày mai trời lại sáng” “và sắp tới nơi rồi”…. Ôi, nghĩ lại mà tôi thấy thật khủng khiếp


    Khoảng 3h30 chúng tôi tới Quảng trường Ga Lào Cai trong tình trạng mệt mỏi nhưng luôn phấn khính cho chuyến đi. Chúng tôi tới khách sạn Nhật Minh ( số đt và địa chỉ sẽ cung cấp sau – chắc giờ đó chỉ có khách sạn gần nơi chúng tôi đỗ xe nhất mở cửa vì lúc xuống xe tôi cũng không xác định được phương hướng nữa rồi, Theo chân trưởng doàn kéo chúng tôi vào nơi đó để ăn sáng, làm vệ sinh cá nhân, tranh thủ sạc pin… làm những gì có thể nghĩ ra mà làm…


    7g30 sau khi được ăn một tô gọi là Phở Bò (hic, đến đây là phở bò đã đổi vị lắm lắm rồi), căng da bụng rồi, lại bắt đầu chuẩn bị hành lý cho chuyến hành trình tiếp theo. Chúng tôi trước đó đã liên hệ ngay sau khi xuống Quảng trường được một chiếc xe - xe điện – giống cái xe đi CityTour Hà Nội mà dịp 1000 năm vừa rồi mới bắt đầu có, chỉ mất tầm gần 10p để đến Trung tâm Xuất Nhập Cảnh tại Cửa Khẩu và đến nơi cũng là cũng chuẩn bị bắt đầu làm việc. Vì chúng tôi có khoảng 10mins tung tăng nhảy nhót pose ảnh :D


    Khoảng 8h chúng tôi bắt đầu vào Check-in






    P/S: Cả nhà offline đi, em k được cầm một cái ảnh nào. Hic hic[/FONT]
  6. cinderella123

    cinderella123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hí hí, khuyến mại cho cậu cái nài nhá

    [​IMG]

    cái nài nữa

    [​IMG]
  7. NQAAQN

    NQAAQN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hồng giời ơi viết hay xế! Iu quá cơ.
    CN QA về HN roài. Off đê. Cảm ơn cà nhà đã bỏ phiếu đợi tớ về mới Off, he he.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hồng giời ơi viết hay xế! Iu quá cơ.
    CN QA về HN roài. Off đê. Cảm ơn cà nhà đã bỏ phiếu đợi tớ về mới Off, he he.
  8. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    sao da mềnh ở bên đó trắng sáng nhỉ, giờ về việt nam thì thôi zồi là buôn than :((
  9. NQAAQN

    NQAAQN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mềnh giờ than đều roài. Không nhọ nữa đâu. Cảm ơn cái nóng SG, hé hé :)
  10. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi bao giờ off ấy ạ

Chia sẻ trang này