1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Hồi ức] Đi Myanmar dịp 2-9 đã về, bài và ảnh từ trang 3

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DDCgroup, 03/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là rất đáng đi bạn ạ, nhưng không nhất thiết phải đi cùng đoàn du lịch và đặt phòng KS trước (trong tờ khai xin visa, mục Hotel... bạn chỉ cần ghi đơn giản 1 tên KS bất kỳ hoặc thậm chí là "A hotel in Yangon" cũng được) --> Nếu có thể đi du lịch bụi, tốt nhất là bạn tự đi chứ không nên đi tour làm gì (kinh nghiệm thì trên Box này và 4R Phượt có rất nhiều bạn đã share), 1 là chi phí sẽ rẻ chỉ bằng phân nửa, 2 là bạn có thể tự quyết định được hành trình của mình 1 cách phù hợp nhất, không bị lôi đi theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" của các công ty du lịch![r23)]

    ----------------------------------------------

    Bạn chủ thread kể chuyện rất hay, có những chỗ mình đi rùi nhưng thông tin cũng không biết được chi tiết như bạn!:-bd Bạn tiếp tục kể theo trình tự chuyến đi của các bạn đi nhé, nếu mình có gì hay sẽ post phụ bạn 1 tay, hihi![:D]

    [​IMG]
  2. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Sau một ngày ở Yangon, chúng tôi bắt xe đi Mandalay, thành phố cách đó hơn 700km về phía Bắc. Lịch xe thì có các chuyến 17h30, 18h30 và 19h30, đa số là xe 45 chỗ đã sử dụng nhập lại từ Thái Lan nên vẫn là tay lái nghịch, máy lạnh mát đến nỗi run cả người [:D] !!! Giá vé mua tại khách sạn là 12.000 chạt một người, chắc ra tận bến xe mua thì sẽ rẻ hơn. Mà bến xe thì nằm tít tận ở Highway Station, cách trung tâm hơn 20km, đi mất một tiếng và tốn 5.000 chạt tiền taxi. Khoảng nửa đêm thì xe sẽ dừng lại cho hành khách ăn lót dạ và giải quyết nỗi buồn, sau đó chạy một mạch đến Mandalay. Mình đi chuyến 19h30 thì 7h30 sáng ngày hôm sau là tới.


    [​IMG]

    Bên trong xe đi Mandalay ( không bật flash nên hơi tối)​
  3. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đợt đấy mình lại đi bus đêm từ Heho (Inle lake) đến Mandalay, quãng đường thì gần hơn nhưng giá rổ cũng tương đương!:)
    Kinh nghiệm đi mấy kiểu bus đường dài dư này ở Myanmar là... phải lấy bông gòn bịt tai hoặc đeo headphone nghe nhạc thì may ra mới ngủ được vì nhà xe bật cái TV kia cực to (dù chẳng máy ai xem), đến tận 1-2h sáng mới chịu tắt nên cả đêm bị tra tấn vì tiếng đấm đá huỳnh huỵch rất khó chịu!:( Mà mình thì lên xe khoảng 2 tiếng là đã muốn ngủ để lấy sức sáng hôm sau còn đi chơi roài, hic!
  4. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Đúng rồi, nhà xe bên đó mở đĩa rất khuya và để tiếng khá to. Trên đường ít xe chạy nên tốc độ tương đối cao, có đoạn trên 100km/h ( hành trình Yangon - Mandalay). Rất ít khi bắt gặp các làng xóm đông đúc bám dọc hai bên đường quốc lộ như ở VN.

    Khi đi xe, mỗi hành khách được phát một chai nước nhỏ và một chiếc khăn lạnh, nói chung đi xe này khá ổn.
  5. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    MANDALAY


    Mandalay là thành phố lớn thứ hai sau Yangon và là cố đô cuối cùng của Vương triều Miến Điện ( --> giữa thế kỷ 18, một vương quốc Miện Điện mới xuất hiện là vương quốc Ava do Alaungpaya thành lập nên Triều đại Konbaung gọi là Đế chế Miến Điện thứ ba vào khoảng thập niên 1700 tại khu vực ngày nay là Mandalay. Nó từng bước mở rộng kiểm soát trên nhiều vùng đất bây giờ là Myanma, gồm cả việc chinh phục các nhà nước ở vùng đồi núi của người Shan. Myanma trở thành một cường quốc khu vực đáng kể, tranh giành lãnh thổ và dân cư với vương quốc Ayuthaya của người Thái. Cuộc cạnh tranh giữa người Myanma và người Thái gay gắt và ác liệt. Năm 1767, Myanma đã đủ mạnh để phái một đạo quân tiến đánh thủ đô Ayuthaya của người Thái).

    Mandalay có diện tích là 113 km2 và dân số của thành phố vào khoảng trên một triệu người, là thủ phủ của bang Mandalay và được coi như là trung tâm kinh tế của vùng thượng Miến Điện và trung tâm văn hóa của người Miến Điện.


    [​IMG]

    Một phần thành phố nhìn từ Mandalay Hill​


    Bến xe nằm cách trung tâm khoảng hơn chục cây số, cũng có cảnh mời chào khách đi xe ôm ( ở đây đã được đi xe máy rồi nhé!) hoặc taxi nhưng không có cảnh " xí người" như ở các bến xe thường gặp của VN chúng ta [:P]

    [​IMG]


    Ở đây người dân đã được phép đi xe máy nên đường phố có nét gì đó hao hao như ở VN. Thỉnh thoảng thấy có vài chiếc Honda 82-89, còn lại đa số là xe Tàu, vì xe máy Nhật ở đây vô cùng đắt [:D]

    [​IMG]


    Xe taxi thường lại loại Madza 0.6L ra đời cách đây 30-40 năm, có cabin 2 chỗ ngồi, phía sau đóng thùng và có 2 hàng ghế dọc theo thành xe. Các xe này đa số là sơn màu xanh nên có tên là Taxi Blue !​


    [​IMG]


    Chúng tôi thuê phòng tại Royal Guesthouse, có tên trong Lonelyplanet. Giá phòng ở đây là 12USD/ đêm có ăn sáng, diện tích xấp xỉ 20 mét vuông nhưng được chia ra nhiều phần nhỏ gồm có ban công nhìn ra đường, có phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm/WC, tất nhiên là phần nào cũng nhỏ.​

    [​IMG]

    Mặt trước của Royal Guesthouse​
  6. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Chiều cùng ngày sau khi đến Mandalay, chúng tôi đi dạo bộ trong khu trung tâm. Cảnh mua bán dưới lòng đường và trên vỉa hè khá tấp nập, có nét gì đó gần giống như trong khu phố cổ HN.

    Sau khi đi một vòng khoảng nửa tiếng, chúng tôi ra đến Cung điện Hoàng Gia ( Royal Palace). Đây là một quần thể kiến trúc khá rộng, hình vuông với chiều dài 2km mỗi cạnh. Có 4 cổng tại 4 hướng, không may là cổng chúng tôi đến thì lại không cho khách du lịch vào thăm. Nghe nói khu này do quân đội chiếm giữ và một phần diện tích bên trong dành cho gia đình các quân nhân.


    [​IMG]

    Một cổng vào Royal Palace ở Mandalay​


    [​IMG]

    Khách du lịch không được vào theo cổng này​


    Không được vào bên trong Royal Palace, chúng tôi quay ngược về phía nhà nghỉ và dừng uống nước ở một quán ven đường. Cũng có khá nhiều thanh niên ngồi ở quán, họ uống cafe hoặc nước ngọt. Tất cả rất trật tự, không ồn ào, một đặc trưng khá dễ nhận biết ở đất nước Phật giáo này.

    Nhắc lại một chút là khi chúng tôi đến bến xe Mandalay (cách trung tâm khá xa) thì có một anh bạn mặc áo sơ-mi trắng đến hỏi chuyện. Anh này nói tiếng Anh khá tốt nên có thể cung cấp khá nhiều thông tin về thành phố này. Chúng tôi thỏa thuận đi xe của bạn anh này với giá là 5.000 chạt về nhà nghỉ Royal. Sau khi đến đó anh có hỏi chúng tôi là có muốn đi thăm thành phố không, chúng tôi nói là không vì đi xe khá mệt. Tưởng rằng anh sẽ bỏ cuộc nhưng một lúc sau thì vẫn thấy anh ngồi đó và kể cho chúng tôi nghe khá nhiều chuyện về Mandalay. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đồng ý mua một gói citytour cho ngày hôm sau với 3 điểm trong nội thành và 2 điểm ở ven đô, cộng thêm sáng ra ga tàu mua vé đi Bagan, đưa đi ăn tối và tiễn ra ga nữa. Giá cho mỗi người là 15USD bao gồm xe taxi đưa đón và hướng dẫn tiếng Anh. Chúng tôi sẽ không phải trả một đồng phí tham quan nào cả! Tên của anh bạn này là Aung Aung, e-mail : kmhtaymdy@gmail.com

    [​IMG]

    Anh bạn Aung Aung đang thuyết minh trong buổi citytour ngày hôm sau
  7. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Đồi Mandalay cao 230 mét, là nơi thuận lợi để ngắm toàn cảnh thành phố và ngoại thành. Theo truyền thuyết, trong chuyến thăm của đức Phật, Ngài đã dự báo rằng một thành phố lớn sẽ được hình thành dưới chân đồi này !!! [:D]


    [​IMG]


    Sơ đồ đồi Mandalay


    [​IMG]


    Cổng vào​
  8. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Sắp đến Tết té nước của Myanmar nữa rồi ( 13-15/4), thèm được quay lại đất nước mến khách này quá ! [:D]
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Mình còn nhớ trên đường lên đồi Mandalay này có một nghệ nhân vẽ tranh. Nhưng điều đặc biệt mình muốn nói đến không phải chỉ là những bức tranh tuyệt đẹp của ông mà còn là cách vẽ tranh của ông, những bức tranh vẽ bằng dao lam.

    [​IMG]

    Chân dung nghệ sỹ

    [​IMG]

    Những tác phẩm tuyệt vời từ cây dao lam

    [​IMG]

    Đôi tay mê hoặc​
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình đã như bị thôi miên hàng giờ đồng hồ bên các bức họa và đáng nhớ là vì la cà ở đây mà đã nhờ chuyến xe trưa đến Heho
    Dưới đây là một số bức họa mà mình đã chụp lại

    [​IMG]

    Cầu Mandalay, nơi mọi người vẫn ngóng chờ giây phút mặt trời lặn

    [​IMG]

    Làng nổi

    [​IMG]

    Làng nổi

    [​IMG]

    Đường vào một ngôi làng ở Heho (mình quên mất tên)

    Đang tiếc là câu chuyện của mình giờ đây không còn được liền mạch để kể lại cùng các bạn. Đành hóng tiếp theo câu chuyện của DDC để mơ lại về giấc mơ, giấc mơ mang tên Myanmar.
  10. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    bạn DDC ơi ! post tiếp đi @}

Chia sẻ trang này