1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Hồi ức] Đi Myanmar dịp 2-9 đã về, bài và ảnh từ trang 3

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DDCgroup, 03/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thôi rồi bỏ qua Mandalay hill đau quá! Thấy bảo không có gì đặc sắc nên mình không đi. Giờ tiếc thì đã muộn :(
  2. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Bác LastWalkman có nhiều ảnh đẹp quá ! Em còn nhớ là từ cổng chính lên đi khoảng 300m, ở đoạn rẽ trái để đi lên tiếp thì nghệ nhân vẽ tranh này ngồi ở đó [:D]


    [​IMG]


    Tuy cs người dân còn khó khăn, nhưng đường đi lên Mandalay Hill luôn có mái che và ghế ngồi nghỉ như thế này. Ở một vài nơi còn để nước (trong bình gốm hoặc đồng) và cốc để mọi người tự uống khi khát !!!


    [​IMG]

    Ở phần cao nhất của Mandalay Hille có 2 con rắn bằng đồng. Mọi người thường nhét tiền vào miệng rắn để cầu may !


    [​IMG]

    Thanh niên ở Mandalay di chuyển chủ yếu bằng xe đạp, nhìn họ thật là yêu đời [r32)]

  3. THEnjoy

    THEnjoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hiz đọc bài của bác xong chỉ mún đi ngay thui :( ....đẹp quá
  4. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    Một ngôi chùa ven sông ở Mandalay​
  5. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]


    Tại các chùa ở Myanmar, chỉ có đàn ông mới được đến gần tượng Phật, còn phụ nữ và trẻ em thì phải ngồi sau một hàng rào cách tượng khá xa. Muốn cúng tiến vật gì thì đưa một một người cầm cây gậy đỏ đứng gần đó để chuyển vào trong.​
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Hôm tháng 12 mình có đi Myanmar với UBND TP HCM của chị "Tám Hồng" và Thứ trưởng Bộ Công Thương, mình cũng up vài ảnh về đất nước con người Myanmar cho các bác.

    Tiệc Dinner và chị "tám Hồng" phát biểu:

    [​IMG]


    Một cảnh chợ sáng vùng quê của người Myanmar:

    [​IMG]


    Xe "thồ" chờ khách trước cửa chợ:

    [​IMG]


    "Bà lão" chơi điếu thuốc ác nhẩy?

    [​IMG]


    Cầm "giỏ" đi chợ:

    [​IMG]


    Cảnh chuyên chở hành khách thường ngày:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một trong hàng nghìn ngôi chùa ở Myanmar:

    [​IMG]


    Chùa. chùa, chùa và chùa:

    [​IMG]


    Cổ kính:

    [​IMG]


    Bên sông:

    [​IMG]


    Trên núi:

    [​IMG]


    Còn ta với nồng nàn:

    [​IMG]
  7. pr_goldland

    pr_goldland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đúng là "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Tks bạn.
  9. dDrRaM

    dDrRaM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    đàn ông đây quấn quả khăn thay quần hay thế ;))
    Không biết là ai cũng thế hay chủ yếu là ng lao động thôi? Với những bạn trẻ đi học hoặc những ng làm việc công chức họ có mặc thế không hả bạn?
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nó là trang phục truyền thống, gọi là loggy. Ở Myanmar họ lưu giữ truyền thống đó rất tốt, tất cả mọi giới, từ doanh nhân cho đến giới lao động chân tay, từ thành viên chính phủ cho đến người dân lao động, ai ai cũng mặc trang phục đó. Đặc biệt, trong cái mớ vải quấn quấn kia là... nothing, xủng xoẻng ấm chén bác ạh[:D]

Chia sẻ trang này