1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Hồi ức] Đi Myanmar dịp 2-9 đã về, bài và ảnh từ trang 3

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DDCgroup, 03/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mình thích MYANMAR vì
    gợi ký ức tuổi thơ thật đẹp.
    hiền hòa (PHẬT GIÁO )
  2. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Đất nước Myanmar hiện tại giống VN chúng ta cách đây 20 năm về trước, vẫn còn theo chế độ tem phiếu. Tuy vất vả nhưng họ sống rất tình cảm, hầu như ít có chuyện trộm cắp. Còn nhớ hôm ở Mandalay, đang đi dạo bộ thì có một bác tài xế taxi chạy đến nói rất khẩn khoản :

    " Take my taxi. I need clients. I need money for my familly".

    Lời mời ấy rất chân thành. Mình nói là không vì đã đặt xe sẵn rồi mà lòng cũng cảm thấy bùi ngủi. Giá như làm gì được để giúp bác ấy nhỉ...

    Tranh thủ post thêm mấy tấm hình ở Mandalay nào [:D]


    [​IMG]

    Tu viện Shwe In Bin Kyaung


    [​IMG]


    Một làng ven sông


    [​IMG]

    Bia địa phương, uống giống vị Halida


    [​IMG]


    Cân bán hàng rất...thủ công


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Cầu U Bein lúc hoàng hôn


    [​IMG]

    Toa tàu hạng nhất từ Mandalay đi Bagan, nhiều lúc xóc như ngồi trên xe đò ở VN​
  3. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.375
    Đã được thích:
    3.202
    Đẹp quá các bác !
    Gợi nhớ nhiều cho mình về tuổi thơ, êm đềm nhỉ :)
  4. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  5. DDCgroup

    DDCgroup Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Có thể mua đá quý ở Bagan hoặc mua các đồ trang sức làm từ bạc ở trên hồ Inle Lake. Còn về hàng thủ công mỹ nghệ thì không bằng VN. Mình mua một số bức tranh vải sơn cát ở Bagan, lúc mới trông thì đẹp nhưng nhanh xỉn màu lắm, bây giờ để không.

    Cẩn thận với hàng hoá mua ở Myanmar vì nếu ko có hoá đơn hay chứng từ gì thì Chính phủ sẽ đánh thuế nặng đấy [:D]

    Về đồ ăn thì người dân ăn khá cay. Món ăn ngon thì chỉ vào các quán bia thôi!
  6. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi
    khoản xxx thì giá ? ra sao ?
    MUA đá ,ngọc MYANMAR về VN nhw thế nào ?
  7. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mua và mang về thoải mái. Tớ thấy ngọc rất đẹp.
    Tháng trước tớ đi, mua tặng u 1 cái nhẫn ngọc, về u cứ tiếc là ko mua luôn 1 cái vòng :)). (Của đáng tội là chả nhớ u có vòng rồi hay chưa).
    Cũng phải mặc cả khoảng 20% đấy. Nhớ bảo người bán hàng dẫn đến chỗ máy soi và kiểm định của nhà nước cho yên tâm. Ở chỗ khác ko bit nhg ở Yangoon thì cái chợ chính của nó có.
    Đổi $ ở chợ đc tỉ giá cao hơn nhưng cẩn thẩn kẻo bị thiếu tờ. Hoặc bị trả lại bằng $ lẻ, hoặc $ nát là hem có tiêu được đâu.
    Nhớ Myanmar quá hic hic...
  8. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    đi đâu mình cũng chỉ thích nhìn ảnh thiên nhiên thôi, mình thấy đó là điều tuyệt vời và nó thực sự mang lại niềm vui cho mình.hii
  9. nguyenvantete

    nguyenvantete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá

Chia sẻ trang này