1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Hồi ức] Du lịch bụi Cambodia-Sihanouk Ville 1/2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi poly, 17/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa từng đi Cam hay Thái chắc cũng nghe noí bên họ hay ăn côn trùng chiên. Thật ra công trùng chiên như dế, thạch sùng bò cạp ở Saigon đều có bán cả. Nhưng bên đây thì bán nhiều hơn trong các xe đẩy khắp phố phường. Theo cảm nhận của poly thì một số món như dế, nhái, nhộng khá dễ ăn, béo

    [​IMG]
    dế con chiên giòn

    [​IMG]
    nhộng rất béo


    [​IMG]

    nhái thì ăn giống như khô, và tẩm khá nhiều đường.


    [​IMG]

    ngoài ra cũng có bán càng cua chân gà cánh gà nướng y kiểu VN (ngọt hơn)




    [​IMG]

    Giá côn trùng thì cứ 0.5$/lon ( đong bằng lon sữa bò nhé các bác). Anh em naò thích nhâm nhi thì thêm 0.5$/lon bia angkor nữa là đẹp


    [​IMG]

    làm 1 pô lưu niệm với con nhộng trong miệng
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Không chỉ ăn hàng quán lang thang lề đường, poly còn mò vô chợ người Cam để kiếm các món ăn đặc trưng của người Cam thử xem sau. Món mắm bò hóc đã được gia đình Hạnh chủ ks ở SV đãi rồi. Thật ra cũng chả có gì lạ hết, ai thích ăn mắm kiểu Việt Nam thì món mắm bò hóc Campuchia cũng chẳng có gì lạ lắm đâu. Poly cũng đi tìm chợ để ăn vài món của người Cam. Cũng khá vui và lạ, còn ngon thì ko biết nói sao vì còn tùy khẩu vị mỗi người.

    [​IMG]


    Các bạn thấy cái khuôn chắc cũng đoán ra nó giống món bánh khọt VN rồi ha. Đúng là hình hài và chất liệu giống bánh khọt VN nhưng hơi khác so với những quán bánh khọt poly ăn ở Saigon. Đầu tiên là dùng 2 khuôn, bánh trong khuôn này chín thì gỡ ra úp lên cái bánh đang chính ở khuôn kia. Nên thật ra 1 bánh là do 2 bánh úp lại và chiên như vậy nên nó dính vào nhau ko gỡ ra được và rất nóng.

    [​IMG]

    Thứ nhất là ko ăn với rau và quan trọng hơn là nước chấm kiểu Cam khác hẳn, ko phải nước mắm nên ít đậm đà và ngọt hơn. Ăn cho biết và vì em gái đổ bánh dễ thương lém. Đúng kiểu Cam, da ngăm ngăm, mắt sâu chân mày rậm toàn nhìn mình cười cười hehehe



    [​IMG]


    Còn đây là món bánh hẹ, ở Saigon muốn ăn thì ra mấy tiệm trên đường Võ Văn Tần có bán. Nhưng thú nhận là ăn món này ở Cam ngon hơn nhiều. Như trên hình thì bánh hẹ có loại 1 hấp 1 chiên. Bánh hẹ khu VVT chỉ có làm hấp sao poly ăn thấy nó làm dở mà mùi hẹ hăng quá. Qua đây ăn kiểu chiên thì thấy ngon hơn. Nhắc lại là nước chấm ko phải nước mắm và hơi ngọt.

    [​IMG]


    Nãy giờ quên nói giá cả, các món trên mà poly ăn ở chợ khoảng 0.5$/món, khá thú vị để thưởng thức và biết thêm. Có món ngạc nhiên là qua đây cũng bắt gặp bánh bèo chén kiểu VN nhưng do người Cam bán.


    [​IMG]

    Là đây, đúng kiểu VN ăn nước mắm nhưng do người Cam bán.

    [​IMG]


    Mới đầu poly cứ tưởng người Việt bán nhưng không phải. Em gái chủ quán khá giống người Việt lại còn dễ thương trắng trẻo nhưng là người Cam


    [​IMG]


    Coi như ăn mặn no rồi giờ đi kiếm món tráng miệng. Qua hàng ngọt, món chè này cũng giống như chè bà ba VN nhưng điều khác biệt duy nhất là rất ngọt. Và ngọt như thế nào? Bạn có thấy lon sữa bò phía xa không. Ngoài đường nêm sẵn thì sau đó còn cho thêm sữa đặc trực tiếp vào. Khiến poly vừa ăn muỗng đầu tiên suýt sặc ngọt phải xin thêm đá bỏ vô cho loãng, hoảng luôn với độ ngọt mà họ bán.

    [​IMG]


    Sau đó định bụng đi tìm mua sầu riêng Kampot ăn thử cho biết nhưng sao giá mắc quá, tính ra gần 80kVND/kg mà trái nòa cũng to quá nhắm ăn sẽ không hết nên thôi dẹp ý định.

    [​IMG]


    Nói thêm là những ngày ở Cam mới thấy hình như trái cây bên Cam hiếm hơn bên VN mình. Muốn nhiều phải ra chợ mua nhưng mắc, còn nếu đang đi chơi mà thèm trái cây thì rất khó mua. Ngoài đường món trái cây nhiều nhất và duy nhất poly thấy toàn là mía và nước mía, ngọt và ngán bỏ bu đi được.


    [​IMG]


    Còn trên đường đi bus từ PP đến Sv thì dừng ở vài trạm thấy bán mít,


    [​IMG]

    chuối nướng, hột gà nướng( mà ở Tao Đàn Saigon hay ghi hột gà nướng Thái Lan hehehe)


    [​IMG]


    Nếu ai đi xe sorya tuyến PP-SV-PP chắc chắn sẽ dừng ở chỗ này, nhớ mua mít chín hay hột gà chuối nướng ủng hộ em gái này nhé hehehehe

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hết chuyện ăn uống linh tinh, đây là món quan trọng nhất mà ai đến SV cũng phải ăn đó là hải sản. Hải sản ở VS rất nổi tiếng trong tất cả các tạp chí du lịch đều khuyên đến đây phải ăn. Thật ra không phải nó ngon mà đầu tiên là do họ làm du lịch tốt, quảng cáo tốt, và rẻ. Như Cần Giờ VN ai cũng biết hải sản ngon và rẻ, nhưng gần như chỉ dân SG biết còn chẳng ai biết hết. Đó là cái dở của mình trong làm du lịch.

    [​IMG]

    Tối ở SV thì gần như toàn bộ các quán ăn bar club đều trưng một tủ hải sản thịt tươi đủ các lại như tôm, cua, ghẹ, mực, cá nhám( một loai cá mập nhỏ), thịt bò, sướn heo.

    [​IMG]


    Tất cả đều tượi ngon đỏ rực ướp lạnh.


    [​IMG]

    Giá thì sao ? Tất cả các quán đều giống nhau 3$ cho một dĩa. Một dĩa là ntn ? Bạn có thể chọn nhiều món như thịt bò sườn heo tôm mực cá, người bạn sẽ tự định mức cho bạn đủ các món vào một dĩa 3$.Bạn đừng nghĩ một dĩa nhỏ không đủ bạn ăn. Ban đầu poly cũng nghĩ vậy và đói con mắt 3$ làm sao đủ ăn.

    [​IMG]


    Nhưng đến lúc mang ra và ăn rồi mới thấy nó to và bự ăn không hết. Nói thiệt là sức poly mà ăn còn cám thấy ngán luôn ăn ko nổi. Àh ko có dở đâu nha, hải sản rất tượi ngon và nêm nếm ướp tuyệt vời. Bảo đảm ăn xong 1 dĩa 3$ bạn sẽ thấy đáng đồng tiền bát gạo ra sao.


    [​IMG]
    Hình này chụp còn ít vì mải lo ăn ngon quá quên chụp từ đầu


    1 dĩa đồ nướng 3$ kèm theo khoai tây chiên or xà lách hoặc đủ đủ free.

    [​IMG]

    Gọi thêm 1 bia tươi hay 1 lon angkor ngồi ghế bành to oành ngay bãi biễn nghe sóng vỗ rì rào, nốc một ngụm bia, nuốt một miếng mực nướng chấm muối tiêu hay tương ớt. Đời chẳng còn gì thù vị hơn ực ực. SV quả thật được nhận xét là nơi ăn hải sản ngon và rẻ nhất DNA. Nhưng theo poly nó ko hơn VN, nhưng quan trọng là cách họ làm dịch vụ và không khí ở đây không nơi đâu VN có được



    [​IMG]
  3. nhim77777

    nhim77777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo bãi biển Sihanuk đẹp mà ko nhắc gì đến vậy.
    Thôi mình giúp bác nhé:

    [​IMG]

    Có 1 điều rất thú vị là ở bãi tắm này, bác sẽ thấy một Cái Đuôi rắn khổng lồ bằng tượng sứ nhưng ko thấy đầu đâu. Mình tìm mãi mới thấy.
    Bác nào trả lời đúng em vote [r2)][r2)]
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Rất thú vị, cảm ơn poly đã chia sẻ.
    Có thêm được nhiều kinh nghiệm cho chuyến đi bui Cambodia tháng 4 tới của E. Chờ đọc tiếp bài của bác
    [r2)]
  5. MCSB

    MCSB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn về bài viết của các bạn. Mình lại thèm đi bụi roài.
    Có ai muốn đi bụi Cam vào dịp 30/4 không mình lập nhóm?
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bài viết của bạn nha! dịp 2-9 nài mình cũng định đi Sihanoukville xem nó dư lào đấy! (muh có đẹp hơn Phú Quốc thật hem bạn? sợ đi VN mấy cái dịp lễ tết í lắm, nên cũng đang phân vân :-s tuy nhiên, 80% là mún đi Sihanouk roài! ^^)
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Cái chức năng vote của diễn đàn nó đi đâu mất ấy nhỉ? Thôi đành phải tặng bạn chủ topic hai chén vậy [r2)]
  8. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bài viết chia sẻ của bạn Poly, thông tin đc cập nhật tháng 1/11. h $$$ tăng giá, bụi bằng $ sẽ "lục tốn" thêm nữa. Nhưng rất đáng để đi. [r2)][r2)][r2)]
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau khi làm phim xong mới rảnh viết tiếp vụ đi chơi Cam PP-SV. Có bác hỏi poly trong các bài trước sau khen dữ nói hơn VN mình. Thật ra các bác đừng xét nét quá khung cảnh đẹp xấu mà nhiều khi phải hiểu tâm trạng của người đi phượt. Có thể ở VN cũng có hải sản đó dịch vụ đó nhưng so với không khí và sự tự do mà dân phượt có thể làm nhiều thứ so với bị kềm chế ko thể làm được một số thứ tư cách công dân Việt Nam sống tại VN ko được làm. Các bác đọc tiếp bài của em sẽ hiểu tại sao thôi. Trước khi viết tiếp chuyện ăn chơi tại PP-SV cũng muốn nói chuyện cá nhân một chút là lần trước poly từng viết bài du lịch bụi Sing - Malaysia khá dài và chi tiết và có bạn nào làm kenh radioonline nào đó lấy lại làm bài phóng sự luôn. Giờ viết bài PP-SV poly nhận được lời cảm ơn từ nhiều bạn. Thấy vui vì bài viết của mình có ích và giúp được nhiều bạn có thêm thông tin và an tâm trên đường du lịch bụi.



    Thêm chút thông tin cho các bạn muốn đi bụi Cam mà mang xe qua biên giới thì tham khảo thông tin của một mem bên phuot

    [​IMG]


    Còn đây là trang web khách sạn do người Việt làm chủ tại SV
    http://www.sihanoukvillevillahotel.com/location.php

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Do poly đã đi Cam nhiều lần trước các thắng cảnh tại PP và Angkor tại SR đều đã đi cả. Poly chỉ viết chuyện ăn chơi tại PP và SR thôi nha. Mà nếu đi lần đầu thì vô Hoàng Cung( gần khu tây balo đối diện sông tonlesap) vé 6$/khách du lịch (người Cam free), rồi đến công viên có cái đồng hồ, quảng trường độc lập vậy là đủ. Lần này poly qua so với 4 năm trước thì thay đổi khá nhiều, dĩ nhiên vẫn nhiều xe hơi giá rẻ ko bảng số chạy tá lả, nhưng đã bắt đầu mua sắm rộn rịp hơn, có trung tâm mua sắm cao cấp, có rạp chiếu phim, các tiệm DVD vẫn bán phim *** bạt ngàn, dt TQ tràn lan, poly thấy Iphone 4 nhái 50$ hehehe.


    [​IMG]


    Cảm giác đi chơi ở một đất nước mà dường như bạn có thể làm bất cứ cái gì cũng được ( nói hơi quá ). Cảm giác luật pháp rất dễ dãi, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền khá thú vị, và cảm giác lo sợ đôi chúc khi thấy bảo vệ chợ cầm AK đi vòng vòng cũng thú vị không kém. Cảm giác thuê chiếc tuk tuk 3g sáng chở bạn về ks cũng khá hồi hộp khi trước đó mọi người VN đều sợ khi nghe đi chơi đêm tại Cam. Hehe phiêu lưu một chút cho máu nó nóng. Cảm giác này ko có khi đi bui các nước khác an ninh như Sing Mã. Và nhờ vậy poly cũng thấy được cảm giác của tụi tây khi qua Việt Nam nhìn sự dơ bẩn và pháp luật ko nghiêm là như thế nào.


    [​IMG]



    Cái NagaWorld dạo này quảng cáo ở Việt Nam quá, dù ai chưa đi Cam cũng biết đến chương trình mời Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hưng, Quang Lê qua diễn mà chơi nguyên cái quảng cáo là CT TNBN. Mà đúng là người Việt qua đây đánh bài cũng như công tác thì cty đều cho ở đây vì NGW có ct giảm giá thì phải. Năm nay poly qua chơi thì thấy khác so với trước. Lúc trước poly qua thỉ khu sòng bài chỉ nằm bên tay phải và khá biệt lập, cửa vào có nhân viên kiểm soát. Nhưng giờ thì cái sòng bài chiếm tất cả diện tích sảnh 2 bên và thông thoáng rộng rãi kinh khủng. Cái trần vẫn bầu trời xanh đặc trưng và ko có đồng hồ để dân đánh bài ko biết giờ giấc ngày đêm. Sảnh chính trang trí khá đẹp và có ban nhạc sống trình diễn ( không biết có theo giờ ko vì lúc poly đến là 9g tối).

    [​IMG]


    Bạn có thể chụp hình ở sảnh với ông thần tài và các bảng quảng cáo tiếng Việt, sân khấu, nhưng nếu bạn giơ máy ảnh chụp khi đã vào khu sóng bài thì sẽ có người đến ngay, giờ hoàn toàn quản lý bằng camera an ninh chứ ko còn thấy nhân viên an ninh đi vòng vòng như lúc trước. Poly khá buồn cười và bị ban nhạc có 2 em gái dễ thương đang hát trên sân khấu. Đơn giản vì 2 em ý đang hát nhép bài hát nhạc nền một phim truyền hình Việt Nam. 2 em nhìn cũng trắng trẻo xinh xắn phết, nhưng ko phải người Việt. Vì poly để ý kỹ thì hát nhép và hỏi tiếng Việt thì ko hiểu.


    [​IMG]


    Nagaworld giờ khu ăn buffe miễn phí không còn nữa mà đã tính tiền, ko biết các sòng bài ở biên giới thì thế nào. Chớ đây cũng là chiêu ăn chùa dành cho dân phượt, chắc giờ lộ rồi hehehehe nên nó dẹp free và tính tiền. Do poly ko có máu cờ bạc chỉ có máu 35 thôi nên sau một hồi vòng vòng trong NGW xong ra trước công viên hóng gió ăn đồ chiên xong thì quyết định đi bar khu Tây balo chơi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]


    Theo chỉ dẫn của bác Tuk Tuk thì poly đến cái bar The Riverhouse Lounge chuyên dành cho dân tây balo chơi vui nhất và khuya nhất PP. Vị trí thì nó nằm ngay khu tây balo, ngay ngã 3 đối diện sông Tolesap và cách Night Market 30m đi bộ. Trang web của nó đây
    http://riverhousecambodia.com/riverhouse-lounge/

    [​IMG]

    Mô tả đơn giản thì nó khá giống với Bar Go 2 hay Buffalo khu Phạm Ngũ Lão Saigon hay Buferfly HN, nhưng rộng hơn và thiết kế đẹp hơn. Khi bước vô thì ngay lập tức có một chú cầm máy dò kim loại rà phắp người và soi giỏ xách để tìm vũ khí. Poly thấy vậy là máu lên tới não rồi hehehe. Cái bar này nằm ngay ngã 3 và diện tích ngang cỡ 8m dài 30m, dưới là nhà hàng ăn còn trên lên cầu thang hẹp bẹn ngoài là cái club nhạc tưng bừng và trang trí đèn đuốc màu sắc đẹp hơn Go 2. Trên lầu có 2 khu, khu ngoài có ban công ko máy lạnh và bên trong máy lạnh và còn 1 tầng trệt nhỏ bên trên dành cho bàn VIP.


    [​IMG]


    Nhưng lúc poly vào chơi thì chả có ngăn khu gì hết muốn chơi chỗ nào chơi thôi. Trong khu dance , DJ phải nói chơi nhạc hay, trang trí đèn đuốc chả khác gì SG, trên trần đèn màu tứ tung, vách khá nhiều khung kính tạo cảm giác sôi động đông đúc và cũng để phản chiếu ánh sáng nhưng vẫn cách âm tốt. Không có nhiều bàn và ghế mà chủ yếu để trống cho khách nhảy. Giá bia Angkor 2$ còn Corona 5$, hôm đó ko biết dịp gì mà lâu lâu có 1 chú phục vụ đội nón mexico bưng 1 mâm nhiều ly tequila tặng free 1 vòng cho khách.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Phải nói một chuyện lần đi Cam này poly thấy Cam nhiều thay đổi về mặt XH lẫn con người. Và gái cam dạo này bắt đầu trắng hơn, đẹp hơn và hình như nhiều "gái" hơn hehehe. Thiệt tình mới bước vô là bị một em hàng đi lướt qua thò tay sờ hàng poly bên dưới hehehe Đi chơi lần này mà cứ tiếc hùi hụi là ko đi chung được với cha caynam ko thì đừng hòng tớ để yên hehehe.


    [​IMG]


    Nói vậy có thể ko đúng nếu bác nào biết rõ thì chỉ giáo nha. Công nhận chỗ này chơi nhạc hay, toàn kiểu nhạc cho Tây quen nghe và poly thích. Nói thiệt là poly ko chịu nổi nhạc các bar Việt Nam cứ bùm bùm chat chat ko nhảy được. Qua chỗ này chơi vui tưng bừng, lại là ko phải đất của mình nên tinh thần thoải cởi mở nhảy điên cuồng làm quen tá lả.

    [​IMG]


    Lần trước đi bar bên khu Bukit Butan KL Malaysia đã gặp một đám sinh nhật thấy poly nhảy vui quá nhập chung chơi tưng bừng rồi. Lần này qua Cam cũng đứng bên một cái sinh nhật em gái, cũng quậy như quất mấy viên làm mấy em kéo tham gia chung. Mấy em ko biết buồn tình hay sao mà kêu ******** mà tu 100% không thấy ghê quá mà cứ ép poly hoài. Bữa đó đúng nghĩa uống ******** mà chữa cháy bằng bia. Sau đó có 2 em gục thẳng cẳng, tiếc là ko ở PP thêm vì mai đã đi SV chứ mấy em có kêu hôm sau quay lại chơi tiếp òi.

    [​IMG]

    Tới khoảng 2g sáng thì đám đó về do ko chịu nổi nữa, kiểu ở VN thì chắc kiếm KS thăng luôn. Barthì vẫn đông đúc nhạc vẫn tưng bừng máu lửa. Cho những ai chưa biết thì bar club dành cho khách du lịch thường chơi luôn đến 5g sáng mới nghỉ. Khách chơi xong ra ăn sáng xong đi chơi tiếp hehehe. Vì thường khách du lịch bụi ba lo trẻ tân dụng thời gian chơi bời làm quen one night stand hay tìm gái chứ ko phải đi du lịch để ngủ. Nên ngay tại Saigon dù có luật cấm hoạt động vui chơi giải trí sau 12g nhưng khu tây vẫn chơi đến 5g sáng mà còn có CA phường bao vệ cho chơi nữa. Bên đây cũng y chang dù có gì gì nhưng chỗ này ai thích quây vẫn có thể tưng bừng đến sáng.


    [​IMG]


    Nhưng poly chỉ chơi đến 3g rồi về, ra quắc chiếc Tuk tuk về ks mà thấy cũng phiêu phiêu vì ai cũng nói đừng chơi khuya tại PP, đằng này 3g sáng người xỉn sắp quắc toàn ******** 100% ko thấy đường mà dám kiu tuk tuk nó đưa về ks bằng cái cardvisit. Cũng may về an toàn chứ ko bị bòm phát nào đục lỗ trên người hehehe. Nhưng Bar PP chơi chưa dữ bằng ở SV. Hẹn các bác ở entry sau kể chuyện chơi bời matxa bắn pháo hoa hút cỏ và *** ở SV.
  10. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này xong e cũg muốn vác balo lên đường thế hehe

Chia sẻ trang này