1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hay quá =D>

    Chúc mừng đoàn chú đã có chuyến đi thành công :-bd[r2)]
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau khí lòng vong TT Sìn Hồ một chút rồi chúng em tiếp tục lên đường về TX Mường Lay.........chạy được khoảng 5 hay 10 km gì đó thì chúng em có gặp đoàn của chị chuê Già đi ngược lại với đoàn em ạ . hix đoàn chị chuê già có khác...toàn những anh già...chị già....khoảng 10 xe thì phải . gặp nhau được một lúc chào hỏi thăm đoàn chị chị hỏi thăm đoàn em định rủ đoàn em quay về TT Sìn Hồ ngủ và giao lưu cho vui . nhưng ai thế bao giờ ý ạ ! em xin phép chị xin chào rồi đoàn em đi đoàn em , đoàn chị đi đoàn chị ta xa nhau từ đây ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lại một cây cầu trên đường về Mường Lay

    [​IMG]



    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chuẩn bị tiến tới cầu Hàng Tôm mới thì có một quãng bị sạt lở như thế này ạ !

    [​IMG]

    Nhưng vẫn đi tốt chẳng việc cả ?

    Cầu Hang Tôm mới !

    [​IMG]

    Nhìn xuống sông đà !

    [​IMG]

    Nhìn sang bên kia cầu Hang Tôm cũ !

    [​IMG]

    Giữa cầu Hang Tôm mới !

    [​IMG]

    Và những người bạn đồng hành trong suốt chuyến đi !

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chẳng biết mấy giờ nữa mới mò tới Khách sạn Lan Anh trên đỉnh đồi lạc , lòng vòng mất khớ khớ mới tới được nơi này . mệt thật

    [​IMG]





    Và cũng được ăn mỳ tôm sau một hồi ngạ ngẫm con bà chủ khách san mới nấu cho hơ hơ

    [​IMG]



    Vậy là chúng em lại kết thúc thêm một ngày nữa với những kỷ niệm vui có , buồn có....cái gì cũng có hì hì
  3. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Dùng 2 nick mà pót ảnh đi ku, mỗi bài pót tầm vài cái thôi, máy anh lởm, load mãi ko hết ảnh, kéo thanh cuộn mà mỏi cả tay [r24)]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Ngày 5 với : Mường Lay - Mường Tè - Mường Tè Xã - Pắc Ma - Ka **** - Nậm Nà - Kẻng mỏ - Nậm Nà - Ka **** - Pắc Ma
    Ngày này thật sự là một ngày đen cũng gọi là tạm đén với chúng em ...đen từ ngay dưới chân khách san Lan Anh cơ ạ , đêm hôm trước mấy anh em thống nhất là dậy từ 6h sáng để xuất phát cho sớm thế mà có ai ngờ vừa ra khỏi khách sạn xuống dưới chân khoảng 500m xe anh Thanh lại bị thủng săm hơ hơ tự động lại là em lấy mấy thứ đồ dùng cơ bản ra thay săm cho xe anh Thanh hì hì . đi tới Thuỷ Điện Lai Châu thì thằng ku Hiển ở Hải Phòng mới nhớ ra là sáng sớm trả tiền phòng nó quên mất không lấy CMT hê hê . định quay lại lấy chăng ? sợ không kịp ? nhưng không quay lại ko có CMT thì lại không vào đồn được ? thế mới đâu nhưng may mà thằng em nó có mang Giấy Phép Lái xe đi cùng nên cũng tạm ổn ? vậy là em lại call về cho anh C_Q_V xin số của anh bumby thế là nhờ anh Bumby lấy giúp thằng em CMT mang về Hà Nội vậy hì hì .

    Bắt đầu từ Thuỷ Điện Lai Châu vào tới Kẻng Mỏ cảnh đẹp thật là mê hồn người . phiêu thật là phiêu lâu lắm rồi mới thấy cảnh đẹp đến vậy ? Khi qua ĐBP Ka **** mấy anh em vào thăm các chú đội mà chẳng có ai cả . Đồn thì vẫn mở của chó , lợn gà.....vẫn bay nhảy khắp ngoài sân , chúng em chờ khoẳng 15 đến 20p thì chẳng thấy ai về nên chúng em tiếp tục rẽ trái vào Kẻng Mỏ ạ ! đường vào Kẻng mỏ cũng hơi hơi khó đi một chút đất đá cứ lổn ngổn lên long xòng xọc hơ hơ cứ tưởng cứ thẳng tiến vào tới Kẻng Mỏ là ok . ai ngờ khi cách Kẻng Mỏ 10km thì thằng ku Nam lại bị xòe thêm 1 phát nữa . không biết là buồn ngủ nữa hay không ? vì thằng này trong suốt chuyến đi chỉ dập rình ngủ mà thôi ! Và cũng buồn cười nhất quãng này , tuy ku Nam ngã cũng hơi đau thật . mấy anh em quay lại hỏi thăm ku Nam có sao không ? không thấy nó trả lời ? hỏi tiếp ku Hiển thì ku Hiển trả lời rằng không sao ? rồi nó vội vùng dậy và kêu ôi....cái laptop của em . thế là nó bỏ laptop ra bật lên để test thử xem có sao không ? máy ngon không sao nó bảo ôi may quá ! tiếp đó nó thôt lên tiếp 1 câu nữa đó là : may mà hôm nay mặc ít quần áo đó không thì bị rách hết hê hê . Mịa buồn cười éo chịu được . ku Nam thì ngã đau nó không chịu hỏi thăm đỡ nó dậy , dựng xe lên ! thốt lên những câu thật là vãi vật ? chỉ biết cười với nó mà thôi hơ hơ

    Xong quãng này rồi cũng tới được ĐBP Kẻng Mỏ . nơi này hôm nay cũng vắng tanh chỉ có 1 sỹ quan và 1 chiến sĩ trực . sỹ quan là Anh Thơ quê ở Thái Bình . mấy anh em nói chuyện và hỏi thăm xin phép anh Thơ cho vào thăm mốc . thế là anh Thơ đồng ý liền và hỏi rằng tối nay ở lại ăn cơm với bọn anh nhé ! nhưng do phải về Pắc Ma để hôm sau tới ĐBP 405 & 317 cho kịp nên chúng em đành phải xin phép anh Thơ ạ !



    Ai ngờ vừa đi được có vài ba trăm m lại bị như thế này , sớm lại thành muộn hix

    [​IMG]

    Cây cầu gì em cũng chẳng biết đang được xây dựng !

    [​IMG]








    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thây con gà cảnh của quán sửa xe thay dầu xe cho chúng em cũng hay hay



    [​IMG]













    Thay xong dầu rồi tất cả lại tiếp tục cuộc hành trình



    [​IMG]


    Sông Đà đường tới Mường Tè

    [​IMG]



    [​IMG]

    Sao mà đẹp đến vậy ?



    [​IMG]



    cùng nhau dừng chân ngắm cảnh

    [​IMG]
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Chụp !



    [​IMG]






    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]






    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Gần tới TT Mường Tè chúng em gặp một cây cầu bền đường . thấy đẹp quá nên dừng chân lại để chụp và tự sướng với nhau ạ !

    [​IMG]





    [​IMG]






    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Đú đa đú đởn..........?

    [​IMG]

    Sắp tới TT Mường Tè rồi ạ !

    [​IMG]








    Mường Tè đã hiện ra trước mắt nên em mượn tạm bài gì gì này của anh longwaves bên topix chinh phuc thượng nguồn sông đà của bác dugia ạ !

    Làm Trai phải biết Mường Tè
    Đêm vô Nậm Củm - Ngày vào Ka ****
    Chống bè vượt thác Kẻng Mân
    Vượt ghềnh Kẻng Cớn - thượng nguồn Đà giang

    Mốc 17 hiện ra sừng sững
    Nơi điểm thiêng sông núi nước Nam
    Nghiêm trang ta đứng xếp hàng
    Quốc ca nước Việt - âm vang núi rừng


    [​IMG]



    Người ăn xong thì xe cũng phải uống !




    Nhưng nay không phải chống bè vượt thác qua ghềnh
    Mà là cưỡi xe máy phi thẳng tới chân mốc 17.1 ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sau khi ăn cơm trưa ở Mường Tè rồi nghỉ chút thì anh Lệ ĐBP 405 có gọi gọi điện hỏi thăm đoàn chúng em đi tới đâu rồi ! hỏi chỗ ăn ngủ nghỉ tối nay của chúng em ở nơi nào và chỗ nào ? tiếp đó là bác dugia ạ ! hì hì chuyến đi này được nhiều bác già quan tâm tới chúng em quá ạ . lúc đó máy bác Lê đang tò tý te nhé :D

    Tiếp là tiến tới Pắc Ma

    [​IMG]

    Đổ đèo đang phê thỉnh thoảng lại gặp những quãng đường xấu kinh khủng và những cây cầu đi tàm tạm ạ !

    [​IMG]

    Ka **** chẳng có ai bên trong ngoài chú chó trông nhà

    [​IMG]






    Vui đùa với chú chó

    [​IMG]

    Chụp với tấm biển
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau khoảng một lúc ngồi chờ ở Ka **** để chào hoi các anh xin phép vào kẻng mỏ không có ai về thì chúng em lại tiếp tcụ lên đường vào Kẻng Mỏ , sau khi đi được 30' thì xe của ku Nam lại bị xèo hơ , thằng này chịu khó xèo nhưng toàn gặp may nên cũng chẳng sao chỉ bị xước sát nhẹ hê hê . cũng ở chính nơi này ku em cũng bị mất cái điện thoại mà không hiểu lý do là mất kiểu gì nữa ? thằng này đen thật .

    [​IMG]
  7. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng chúng em cũng tới được Trạm Kẻng Mỏ

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau một hồi trò chuyện thì chúng em tiếp tục vào mốc 17.1 ạ !
    Năm xưa bác dugia muốn vào mốc 17.1 thì phải vượt thác , vươt ghềnh....đầy gian khó !
    Giờ đây chúng em thì chỉ việc đi xe máy vượt qua cây cầu này rồi rẽ phải men theo sườn núi !
    Trời nắng thì đi ngon và dễ đi hơn . mưa thì đường trơn và trượt sẽ khó đi hơn và dễ bị phi xuống vực ạ :D

    Cầu này !



    [​IMG]

    Tới chân mốc chuẩn bị lên mốc

    [​IMG]
  9. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xuống thượng nguồn


    [​IMG]


    Đường lên mốc

    [​IMG]



    [​IMG]
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Cùng nhau chụp ảnh với mốc 17.1 ạ !

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này