1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    17.1 bên Việt Nam . Chắc đây là 17.2 bênkia Trung Quốc

    [​IMG]

    Cùng nhau xuống bãi đá cuội

    [​IMG]



    [​IMG]





    [​IMG]
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Cùng nhau chụp ảnh



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn lên trời đang dần tối , thế là chúng em chuẩn bị rút quân

    [​IMG]
  3. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quay lại cây cầu khi vào mốc thì trời đã như thế này



    [​IMG]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Do vào mốc 17.1 muộn quá và là cũng mãi chơi và đùa do nơi này đẹp quá nên khi quay ra để tới mốc 18 thì trời tối mất rồi chúng em chẳng nhìn thấy gì nữa nên không có ảnh . Quay ra Trạm để chào hỏi các anh em bộ đội để quay về Pắc ma ngủ thì gặp mấy bác táo tàu sang bên mình để chữa trị cho đàn gia xúc của Trạm đang bị lở mồm long móng và bị bệnh ạ !
    Sau rồi tiếp tục chúng em về Pắc Ma ngủ nghỉ và ăn tại nhà một bà tên là Trận người Thái . người quen của thằng bạn em nó làm ở trên TT Mường Tè . hôm đó chúng em về và mệt và buồn ngủ bơ phờ hơ hơ . đang lim dim ngủ thì nhận được cuộc gọi nhỡ của anh Lệ bên 405 . em gọi lại thì anh hỏi anh em đã có chỗ ngủ chưa ? không thì anh bảo vào nhà người quen của anh mà ngủ hì hì . rồi nói chúng em ngủ nhà một người quen của bạn em rồi ! xong chào hỏi anh tiếp tục ngủ ! lại xong một ngày nữa và đã thêm được một điểm nhấn nữa trong ngày hôm nay đó là thượng nguồn sông Đà với mốc 17.1
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hay quá ! Có chú Quanco phọt ảnh làm anh nhớ lại cung đường đã qua ... Một cung thật đã phải không ! Sông Đà vẫn là tiếng gọi hoang dã miền biên viễn xa xôi .
    Digital_copier thích bài này.
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    hi ! cám ơn bác nhiều ạ ! đúng thật là một cung thật đã và cảnh thật là đẹp ạ ! như kiểu phiêu du nơi núi rừng vậy ạ [r2)]
  7. nickcuchuoi

    nickcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tôi đang dùng mạng cáp quang công ty _ load mãi không xong nổi 2 trang ảnh để xem _ dùng DU Meter đo thử thì thấy load được mấy chục MB ảnh _ kinh quá ông quanco ơi ^:)^

    một là resize độ phân giải xuống thấp hơn

    hai là dùng 2 nick luân phiên nhau post bài _ tách khoảng 10 ảnh thành 1 post

    chứ thế này kiên nhẫn mấy cũng bó mẹ tay với cái hồi ký này
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2

    Em xin lỗi vì điều này ạ ! em cũng đã dùng 2 nick up luân phiên và resize xuống 800x600 rồi ạ ! các ơn bác đã góp ý ! em sẽ tiếp thu ạ [r2)]
  9. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Ngày thứ 5 đã trôi qua với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn và biết bảo hình ảnh đẹp dọc hai bên bờ sông đà .
    Ngày mới ! Ngày thứ 6 với quãng đường mới đang chờ đón chúng em ở phía trước với : Pắc Ma - Mù Cả - Đoàn Kết - ĐBP 405 - Xín Thầu - ĐBP 317
    Ngày hôm nay dự định của chúng em là sẽ có gắng sang tới ĐBP 317 sớm để cùng nhà EEC leo mốc . vì sáng sớm đã gọi điện cho anh FAV cùng anh synguyen . nhưng cố gắng vẫn chỉ là cố gắng , dự định vẫn sẽ mãi là dự định ''Mưa sự tại nhân , Thành sự tại thiên''
    Lần qua sườn núi luồn qua bụi cây để tới được cây cầu treo nối Pắc Ma vơi Mù Cả cũng cả là một vấn đề . trời hôm nay chúng em đi thật là may mắn vì thật là khô giáo . sự sống và cái chết khi đi qua sường núi này có lẽ là 50/50 nếu như trời mưa ạ :D hì hì
    Sau khi chúng em qua được cây cầu này thì lại nhận được điện thoại của anh synguyen xem chúng em đi tới đâu rồi hơ hơ ý rằng nếu đến sớm thì cùng leo mốc đang nói chuyện thì tò tý te vì mất sóng ạ ! nên thôi ! đoàn chúng em qua mù cả thì gặp một nhón người dân Hà Nhì họ đang tụ tập làm cái quái gì cũng không biết thế là chúng em đỗ lại để hóng hớt . hóa ra là trên cây có 1 chú gấu con và họ đang gọi nhau về lấy súng để hạ bệ chú gấu đó ! lúc đầu chỉ có 2 người......một lúc sau thế nào mà đông thế khoảng gần 10 người dân địa phương bao vây nơi này nào là súng ống nào là đạn dược để bắt , bắn chú gấu kia . thật là tội nghiệp . Nhưng may cho chú gấu đó ! vì đứng trên cao nhìn ngang với chú gấu thì nhìn thấy nhưng lại không bắn được . đi bộ xuống mãi bên dưới gốc cây để bắn thì lại bị khuất tầm mắt , chẳng thấy gì hê hê . lúc đó nào là súng chỉ thiên...nào là bắn đùm...đùm.....bùm....bùm.....để dọa chú gấu nhưng có lẽ chẳng ăn thua hê hê . sau khoảng 1 tiếng chẳng làm ăn được gì thì tất cả cùng giải tán . em và ôm nhanh chân nhanh tay lượn đi trước còn anh Thanh với 2 thằng ku em theo sau ! quái lại em và ôm đi chầm chậm vừa đi vừa nói chuyện mãi mà chẳng thấy 2 xe kia đâu ? đi được khoảng 10km thì bỗng dưng thấy tiếng vòng vọng xa xa anh Quân ơi nào thì còi tít tít....hơ quay mặt lại nhìn thấy ngay ku Hiển đuổi ngay sau . dừng lại bảo sao đấy ....xe anh Thanh thủng săm...anh quay lại để thay săm...thế là lại vật vã quay trở lại bảo nó rằng mất sóng không gọi được thì cũng phải gửi mail cho anh chứ ? làm bọn anh đi rõ là xa...cười hì hì !
    Sau khi quay lại chỗ cũ em lại sờ chân mó tay vào dụng cụ đồ nghề để thay săm để thay cho xe anh Thanh . đây là chiếc săm thứ 3 phải thay . sau một loay hoay cũng xong tất cả cùng lên đường thẳng tiến về ĐBP 317 hơ đi được lúc thì lại chẳng thấy xe của 2 thằng kia đâu ? 2 xe dứng lại ngồi chờ sau 5 phút thì em quay lại hỏi sao đấy ...ku Nam bảo em không thấy máy ảnh đâu cả hự hự . hôm qua mất điện thoại...hôm nay mất máy ảnh nữa sao ? đứng lại tìm thì hóa ra là lúc tây săm xong dọn đồ nó để luôn máy ảnh của nó trong túi rác trong tói đồ của xe anh thanh hê hê may may .
    Tiếp tục đi tiếp ...tới chỗ có sóng điện thoại thì anh Thanh vượt lên đi trước em đi giữa qua môt con suối gần tới Đoàn Kết cũng chẳng thấy 2 thằng kia đâu ? chờ mãi mới thấy 2 thằng mò lên hê hê nào thì giấy dép...quần áo 2 thằng treo hết lên gương xe ....ghi đông xe...tất cả những chỗ mà trên xe 2 đứa có thể treo lên được . hóa ra là qua suối mải nhìn gái quá nên lại bị ngã xuống suối hê hê . tới được cầu đoàn kết thì tất cả anh em dừng lại mua đồ ăn để vào ĐBP 405 nấu ăn . gà , bò , rau , cỏ.....mấy thứ để ăn . một lúc sau anh Lệ có gọi điện cho em hỏi Thăm chúng em tới đâu rồi và bảo ăn cơm chưa ? hê hê chúng em đang ở cầu đoàn kết sắp vào tới chỗ anh rồi ạ !
  10. TMG_TTVNOL

    TMG_TTVNOL Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    92.027
    Đã được thích:
    985
    Mấy trang trước chịu _ Load ảnh không nổi _ Tách lại bài đi em

Chia sẻ trang này