1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Và cuối cùng chúng em cũng tới được ĐBP 405 . chào hỏi a Lệ và tất cả anh em hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi anh pha cho mỗi anh em một cốc chanh leo để giải khát . anh bảo chanh leo ở đây là trồng được nên cứ uống thoải mái đi . và tiếp đó là em gửi quà của bác Lê gửi cho anh Lệ . và tất cả cùng nhau xuống bếp nấu mỳ tôm ăn . ôi ! hôm nay sao mà mỳ tôm lại ăn ngon đến vậy...hóa ra là đói nên mới vậy hì hì . ăn xong thì em lại tiếp tục nhận được điện thoại của anh Hồng trên ĐBP 317 hỏi thăm đến đâu . và có hỏi chúng em là có ăn cơm ở trên đồn không để anh báo hì hì có anh ạ !
    Rồi chào anh Lệ cùng tất cả anh em ĐBP 405 chúng em lại lên ĐBP 317 . và rồi cũng lên tới được ĐBP 317 và cũng chào hỏi tất cả anh em rồi chúng em xuống nấu nướng cùng các chiến sỹ rồi tắm giặt . được khoảng 1h tiếng thì đoàn nhà EEC bò mốc đã về tới nơi . hê hê từ đây bắt đầu vui rồi đó . hai bên chào nhau và em cũng kịp nhận được 3 người là đồng hương với em ở trên này ạ !
    Tiếp đó là bác Du gọi điện hỏi thăm và bảo thằng FAV đã mang ruợu của tao lên cho anh em trên đồn chưa ? em bảo không biết vì là chưa hỏi ạ ? bác bảo tối giao lưu với nhau thì uống ruợu nhiệt tình vào . hì hì nghe lời bác ! vâng ạ !
    Tối đến tất cả vào mâm . chào hỏi giữa tất cả các chiến sỹ và toàn thể anh em 2 đoàn thế là uống ....sau 1....2....3...chén theo quy định là tất cả trai gái đi giao lưu loạn hết cả lên . buồn cười nhất là mấy anh chiến sỹ họ Lò ở bàn em . mồm thì bảo em không biết uống ruợu....mắt trước mắt sau là hết 2 chai và lại thấy xuất hiện thêm 4 chai nữa hự hự ...hóa ra là các anh thủ dâm sẵm một đống rượu ngoài của ra vào ...đỡ sao nổi ....em cũng đi mời các anh bàn nào cũng đi ...khó nhất là mâm anh Hoàn và anh Phanh....anh Synguyen...hơ mâm 6 người tự uống với mỗi anh 1 chén trước khi vào ...khi ra lại tiếp tục như vậy...còn sầu riêng hỏi thăm thì em chịu...chẳng nhớ nữa.....may đang bàn mưa tính kế ..làm sao cho thoát khỏi bàn này...bỗng dưng có một anh vào hê hê thế là em chuồn sang bên bàn anh Hồng và anh FAV . hê bên này có cả ruợu vang nữa cơ à ...thích thế.....lòng vòng 5 bàn rồi cũng mò về bàn em được !
    Đang uống bên này thì vái vọng bên bàn ku Hiển buồn cười với nó quá hi hi......nó quê Hải Phòng mà chém gió với anh Nghi que em ở Nam Đinh . Mày chết ....anh nghi bảo ở....em quê Nam Đinh à ..thì vâng....vâng thì đồng hương uống với nhau cái...ơ ơ ơ không....quê em ở Hải Phòng...rồi lôi Giấy Phép Lái Xe ra để chứng mình . Anh Nghi bảo ừ thì Hải Phòng tự uống 1 chén đi...can tội nói láo.....hơ hơ vỗ vãi bá cổ ..xin lỗi em không uống được....
    Rồi bỗng dưng em đang uống thì lại thấy ku Nam vác chén sang bên em . em say nhưng em vẫn cố sang đây để mời các anh 1 chén ạ . mịa chân nọ đá chân kia liểng xiểng cả . uống xong chén đó nó ra bảo em là dìu nó ra ngoài cho nó đi ........rồi bảo anh dìu em về phòng hơ hơ . xong 1 thằng . đến lượt ku Hiển cũng mò về rồi ôm của em cũng lượn chỉ còn em và mấy anh nuôi . nhà EEC 11/14 người theo báo cáo của 1 thành viên bên đó là bị ngã ngựa .
    Cuộc vui tưởng chừng như kết thúc tại đây..... em chạy về xem ôm của em ở đâu ? vì ôm hôm nay cũng uống ác ra phết ...hơn 10 chén hê hê gọi điện xem ở đâu...bảo không sao...mò sang phòng nữ thấy đắp chăn...buôn chuyện với một ai đó rồi mít ướt thì phải . yên tâm em quay về phòng Đực . Hì hì phì cười ra ở đây.....anh nào đó bên EEC có tập akido..... 1 anh nào đó học tập taekwondo . rồi dượt đuổi vòng quanh sân hê hê . bên trong thì anh FAV nào nào là sô ..nào là chậu.....bên ngoài lại có 1 chị nào đó nhà EEC em không biết tên . vừa khóc...vừa gọi điện....vừa gọi tên người yêu.....rồi bên trong nữa ku Nam và 1 anh nào đó bên kia cùng nhau hát karaoke với bài forever....... tiếp là ku Hiển làm 1 bãi xong nó lấy luôn khăn rằn của em lau mồm mịa . đang đi vào trong thì có bác nào đó bảo tắt hộ nhạc ở điện thoại anh nào đó ! em bảo ko có pass ko tắt được loay hoay mãi thì ần phát xuống đưới đệp cho nó câm luôn . về bên chgỗ anh synguyen nằm nói chuyện . 2 anh em nói nhiều quá anh nào đó bên EEC bảo em rằng . Thằng Quân mày cho hòn gạch vào mồm nó cho nó im đi để ngủ...thế là im.....đêm đến có 1 nhóm lọ mọ xuống bếp lục cơm nguội ăn ! em nằm im cho tới sáng !
  2. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    hehe chết với cái kiểu kể chuyện này, ba chấm nhiều quá, mặn chết. Có muối rồi thì cũng chấm ít thôi.
  3. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Sáng ra ở Pắc Ma

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Nhìn xuống đây...sang bên kia là Mù Cả

    [​IMG]

    Men theo sườn núi

    [​IMG]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chuẩn bị qua cầu



    [​IMG]
  5. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Bên này cầu là

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Nhìn xa xa là cái gì ấy nhỉ ?

    [​IMG]

    Lại gần là 1 chú gấu

    [​IMG]

    Tập trung đông để bắn chú gấu đó

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Hóng xong lên để đi tiếp. hình như ko bắn được gấu nên họ bắn lốp xe mình luôn thì phải ?



    [​IMG]

Chia sẻ trang này