1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Rồi ĐBP cũng hiện ra trước mắt

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Digital_copier thích bài này.
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  3. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Thịt gà

    [​IMG]

    Hoa ngoài sân

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Đóng hành trang nhà EEC vật vã trở về từ mốc 0 . 2 . 3

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bên nhà EEC này có bác nào tên là duongbinho em nhớ không nhầm . về tới nơi tháo tất ra thì là với rau mùi toả ngát căm phòng bé nhỏ ? làm chị em phụ nữ nháo nhào hết cả nên . nội công thâm hậu thật !
  5. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Tối đến thì thấy có mâm này thích thế ! tưởng được ăn .

    [​IMG]

    Hoá ra toàn phải như thế này xong rồi mới được ăn hơ hơ vui rồi đó !

    [​IMG]

    [​IMG]
    Digital_copier thích bài này.
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Dạ thưa ba cái anh cuối cùng của ngày hôm nay là em mượn bên nhà EEC ném vào đây đó ạ ! có gì không phải mong được lượng thứ :D

    Xong ! ngày thứ 6 biết bao trò vui từ.....các anh bộ đội.......Nhà EEC .......Bên nhà mềnh hihi . em nằm tý mai còn lấy sức còn leo mốc ạ ! chúc nhà EEC mai về xuôi thượng lộ bình an nhớ :D
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sáng ngày hôm này ! dự tính sẽ là một ngày vất vả , mấy anh em thức dậy loanh quanh sân rồi khởi động nhẹ nhàng và đi đánh răng rửa mặt ! tất cả nhà em và nhà EEC xuống nhà bếp ăn cơm . bên nhà EEC có 1 cô bé bị mất cái kính . biểu tối hôm qua say , em nhớ là em về phòng nằm thì em có đeo kính nhưng giờ chẳng thấy đâu cả :D . chẳng hiểu sao nữa rồi cứ mò mò vào bàn em ngồi ăn cứ khua khoắng.........em cứ tưởng có ý đồ ỳ với anh em chúng em ? :D hóa ra là không có kính nên mù mà mù mờ khó nhìn ....khổ cận nó khổ thế đó lại cứ mếu với cả máo :D
    ăn xong tất cả lên phòng , bên em chào bên EEC lượn về xuôi . bên EEC chúc chúng em mù lên ngược :D . rồi anh Nghi dẫn chúng en tới nhà trưởng bản Ná Na ,người dẫn đường cho chúng em lên mốc , không quên tạt qua 1 quán ven đường mua chút nước , sữa ,.....mấy đồ cần thiết để leo mốc !
    6 anh em cùng nhau lên đường . leo được khoảng 100m thì cứ hừng hực....xong rồi nào là nóng nào là nắng nào là mệt . nằm xuống nghỉ rồi lại đi , cuối cùng mới được 100m ôm của em đành bỏ cuộc .....động viên mãi ....gạ gẫm mãi bảo là thôi mà cố đi ....đã lên tới đây rồi thì leo đi mệt lên mình cõng (to mồm thế thôi chứ lúc đó kể cả người yêu thì cũng lươn :D) . hón mãi không được thôi thì lượn lấy chìa khóa xe em quay về đi chơi ở đâu đó sang Trung Quốc rồi về ĐBP thì phải ?
    Hôm qua uống ruợu em chẳng thấy gì cả ...có lẽ hôm qua không thấy gì nên hôm nay mới thấy khụ khụ , mệt rồi đây....bắt đầu thấy nắng và nắng rồi cái đám cỏ gianh quái quỷ nó cứ ám quanh người em . bực mình tụt hết quần này....áo này....những cái gì vứt được thì vứt dọc đường luôn và ngay , trong đầu bắt đầu thấy quay quay hoa mắt...chóng mặt.....đau đâu....rồi đó . em đã hiểu là giờ em mới ngấm rượu từ hôm qua . cố gắng cố gắng . cứ được 10m em với ku Nam lại nằm lăn ra rồi kêu ôi......a.....pa......chải :D . Trong khi anh Ná Na và anh Thanh đi trước . ku Hiển đi giữa thằng này khỏe thật . đúng thật là tuổi dê...dê leo núi + thế hệ 9x (thanh niên thời đại mới) hì hì . nó leo lên cũng khá cao rồi lại mò xuống hỏi em với ku Nam sao đấy...đi được nữa không để em cõng . mịa cái thằng này kinh thật , rồi bảo nó ôm mấy thứ linh tinh cho em và ku Nam vừa đi vừa hát rock . rồi cứ thế cứ thế vật vã mãi mới qua khỏi đám có gianh chết tiệt .
    Hết cỏ gianh là đi sâu vào rừng cây cối um tùm...mát lạnh tê hồn người thích rồi đó ! rồi chúng em cũng đuổi kịp anh Ná Na bảo anh ơi em đang bị say ruợu....rồi anh hái cho cái thân cây cỏ gì đó bảo ăn đi ....ăn thấy chua chua mát mát tỉnh hết cả người thíc thật ! lại tiếp tục đi dọc đường em lại thấy cây hao hao cây đó ngắt cho vào mồm thấy không phải vì lè ra luôn ...may không phải lá ngón...... :D .
    Cứ thế rồi lết cứ lết cứ bò và cũng tới được mốc ! Đúng 12h không hơn và không kém . cảm giác thật là sảng khoái mặc dù vừa mới đó chỉ muốn bỏ cuộc :D . mấy anh em cùng nhau het lên thật to..............cho đã cái mồm . tiếp đó là ku Hiển thốt lên một câu lại phì cười với cái thằng này : ôi em bị lừa rồi ! em cứ tưởng lên đây là có gái tàu nên em mới leo hăng như vậy ? chán với thằng này ! tiếp tục ăn trưa rồi chụp ảnh . Sau khoảng 1h chơi trên đó chúng em lại rút quân về , khi lên đã mệt khi về lại ước là hòn đá để 1 phát lăn xuống dưới chân luôn :D . ước mơ chỉ là ước mơ . khi xuống nhanh hơn thật nhưng cũng mệt ngang với khi lên được cái là nhanh hơn . gần tới chân thì gọi cho ôm lên đón . Và đã tiếp đất an toàn rồi sang Bên kia chơi với Táo tàu và thăm mốc 3 và 2 cái . loanh quanh chơi bời đi chợ rồi mua thức ăn về nhà anh Ná Na nấu rồi cùng ăn cơn với gia đình anh ấy . (Tranh vỏ dưa gặp vỏ dừa.....vẫn phải uông rượu như thường hê hê) . trước khi xuống nhà anh Ná Na đang đi bộ xuống thì bị ngã phải tưởng ngãy tay hê hê không việc gì ? rồi về ĐBP uống nước chè cùng nhau kể chuyện đêm khuya với anh Nghi . xong về ngủ !
    Kết thúc ngày 7 an toàn !
  8. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Dừng chân ven đường mua nước để leo ! thằng này đú đởn

    [​IMG]

    Leo !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]
  10. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này