1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]



    [​IMG]

    Bụi nhé ! đường này cũng chẳng kém gì so với Hà Nội về chuyện mù mịt ạ :D

    [​IMG]

    TP ĐB xin chào...........

    [​IMG]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vậy là ngày thứ 8 của chúng em đã qua ! hê hê
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay với bao điều thú vị đang chờ chúng em ở phía trước ! Lịch trình ngày hôm nay đúng ra sẽ là : Điện Biên - Mường ẳng - Tuần Giáo rồi theo QL6 về Mộc Châu . nhưng nhìn theo bản đồ thấy đường to quá sợ khó đi . đành theo ý kiến của anh synguyen hôm ở ĐBP317 là lần theo Điện Biên Đồng lần theo 1 thượng nguồn nữa là Thượng nguồn Sông Mã và phát sinh thêm điểm nhấn nữa đó là Sông Mã nhé !
    TP Điện Biên - Điên Biên Đông - Tháp Mường Luân (Thượng Nguồn Sông Mã Luôn) .
    Sáng ra ở NN mấy anh em nhẩm tính không biết giờ này ở quê nhà có còn bánh trưng không nhỉ ? sao mà thèm bánh trưng đến vậy nhỉ ? ở nhà mấy ngày tết thì chẳng chịu ăn giờ lại thèm . hix hix chuẩn bị đồ xong là mấy anh em ra ngoài ăn sáng và qua nhà anh Thuận chơi . mấy anh em rủ anh ý đi ăn sáng cùng thì anh bảo về nhà anh ăn sáng luôn . Tất cả sẵn lòng hơ hơ cầu được ước thấy luôn , sáng vừa nhắc tới bánh trưng hê hê vào nhà sau màn chào hỏi thì bà nội anh Thuận bảo mấy anh em xuống ăn sáng bánh trưng rán , dưa hành , lạc sườn...chấm với nước mắm . ôi sao mà ngon đến vậy ? càng ngon và nhớ hơn khi mỗi anh em chỉ được ăn có 1,5 miếng bánh trưng dán vì chỉ còn có vậy ? thế là ngon rồi và sẽ nhớ mãi .
    Sau khi ăn sáng xong thì anh Thuận dẫn chúng em tới thăm ngắm đồi Him Lam , D1 , A1 , Nghia Trang Đồi A1 , Hầm tướng Docatri........lòng vong nhìn ngắm , chụp ảnh rồi thắp hương ở Nghĩa Trang đồi A1 xong thì cũng là 11h trưa . chia tay anh Thuận chúng em về NN chuẩn bị đồ đạc rồi thẳng tiến đường điện biên đông , hôm nay chúng em cố chạy về tới TP Sơn La ...nhưng giấc mộng không thành vì đường trên bản đồ nó đẹp là vậy nó to là thế....có đi thực tế thì mới biết được ạ ! chẳng khác gì là offroad vơi chiếc xe máy của chúng em . Sau khi thoát ra khỏi điện biên hướng về điện biên đông được có 8km thì xe của anh Thanh lại bị thủng săm . lại lấy đồ nghề ra thay săm cho xe anh Thanh . hơ hơ chiếc săm cuối cùng dành cho xe anh Thanh ôi thôi ! anh ý mua săm ở nhà bị thợ nó đưa nhầm với chiếc săm 80/90 -14 thì làm sao mà lắp được đây ? nhìn ngắm mãi rồi em sai ku Hiển quay lại mua 2 chiếc săm để thay và tiếp tục dự phòng . săm song thì ăn cơm , vào quán cơm mà chẳng có cơm có mỗi cô bé giúp việc ở nhà cơm chẳng biết làm nhưng phở thì biết . thôi đành ăn tạm phở vậy ạ ?
    Bắt đầu từ đây thì chúng em bước vào con đường đầy mây mù và mù mịt , nắng và nóng ạ ! mù mịt ở đây không phải là sương mù mà là bụi bay vào mắt với những con đường đất đỏ với hàng loạt nào là xúc , nào là ủi....đang cày bới con đường đó ạ ! đi dọc đường hỏi đường thì chúng em có gặp 1 anh dẫn đường rồi chúng em nhập với anh đó đi vì anh đó cũng theo hướng chúng em ạ ! Hôm nay em có hơi mệt chút nên bảo ku Hiển ôm bên kia xe ku nam sang xế giúp em để ôm và ngủ tý ạ ! cứ tưởng là được ngủ hóa ra long xòng xọc sao ngủ nổi ngược lại tỉnh là đằng khác . khi qua một con suối nhỏ..........chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa...bỗng dưng xe và ku Hiển đi qua con suối....nhưng ....em thì đứng thẫn thờ giữa con suối....ba lô của em thì đang trôi theo dòng chảy ? chạy nhanh vồ lấy ba lô rồi lên bờ hơ hơ ức chế thế không biết . Tập bản đồ của em thì ướt nhòe nhọe ra . quần áo đang mặc trên người cũng bị ướt trong ba lô cũng vậy ? chẳng nhẽ lại a lô xô và ku Hiển .
    Trời đã bắt đầu mù mịt xẩm xẩm tối với cơn gió và cơn mưa đang kéo về ở Tháp Mường Luân . để rồi anh dẫn đường ngỏ ý khuyên chúng em là . Từ Tháp Mường Luân về TT Sông Mã là còn 80km nữa mà đường nó cứ như thế này . anh bảo chúng em vào nhà trọ của anh ý ngủ nghỉ để mai tiếp tục cuộc hành trình ! vì hôm nay đi là không thể vì trời sắp mưa , trời sắp tối , đường khó đi thế là đồng ý thôi ạ ! vào chào hỏi mới biết anh đó là anh Định . giáo viên trường tiểu học Mường Luân . nhà ở TPĐB . về nhà nghỉ tết hôm nay cũng xuống đây mai còn khai xuân và đi dậy ạ ! khi này gần 10 phòng thì toàn là Giáo Viên của trường Tiểu Học trọ ạ ! Tối đến thì chúng em cùng nhau sang phong cô giáo bên cạnh để ăn cơm vì Anh Đinh nhờ mấy cô giáo đó nấu cơm cho anh ý và chúng em ăn ạ !
    Bữa cơm ngày hôm đó gồn anh Long hiệu trường Tiểu Học Mường Luân anh Định , 2 cô giáo trẻ cùng 4 anh em chúng em ạ ! bữa tối ngày hôm nay thật là vui và cũng thật là buồn cười không thể chịu nổi với ku Hiển . nó lại văn cũ trò cũ để bịp anh Long như hôm lừa tình anh Nghi ở trên ĐBP 317 ạ ! quê mình thì ở HP thì nói mịa nó ra là HP có ai bắt bẻ gì đâu ? cứ thích nhận là ở Nam Định mới đau chứ ? hơ hơ . thằng này hôm này gần bị cho chó ăn cháo hê hê may mà các anh tha cho đó ! lúc vào ăn thì có 1 chai rượu nhỏ cùng 2 chai trà xanh không độ . ku Hiển cứ tưởng là chỉ có 1 chai rượu nên nó tự tin uống và thật là nhiệt tình đến chén cuối cùng của chai ruợu đó rồi to mồm nói : tốc độ uống rượu ở đây nhanh thật nhanh hơn cả các chú bộ đội rồi xin phép ăn cơm vì đã uống hết rượu.................hê hê mày chết . Anh Long bảo em với cho 2 chai trà xanh không độ rồi bảo em chắt rượu tiếp hê hê mặt thằng bé tái lại rồi không hiểu chuyện gì xảy ra và bảo em tuởng em tưởng...có mà tưởng giới thạch bên kia trung quốc kìa hê hê ! rồi cứ thế cứ thế rồi cúng hết 3 chai và cô giáo đi mua thêm 1 chai 1.5L nữa ạ ! khủng và khiếp thật rồi cũng qua chúng em về phòng anh Định ngủ . đếm hôm đó mưa...mưa to thì phải . sáng hôm sau lại vất vả với chúng em rồi ạ !
  3. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Nhà anh Thuận nhé !

    [​IMG]

    Him Lam nhé !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Nơi này...chỗ này của anh PĐG năm xưa ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Em dựng lại hiện trường năm xưa ạ !

    [​IMG]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]





    Hoa và lá gì đây nhỉ ? đẹp thế không biết.....cuối cùng thì anh Thuận bảo là Lá Ngón đó hê hê tưởng gì nểm thử cái xem sao :D







    [​IMG]
  5. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Chia tay đồi Him Lam thì chúng em tới D1 ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tiếp tục mò tới hồm của Tướng Docatri năm xưa ?

    [​IMG]





    [​IMG]

    Tướng pháp ngày xưa cũng như thế này ạ :D

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Cùng nhau sang A1 ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    Rồi cùng nhau sang Nghĩa Trang A1 thắp nén hương cho các chú bộ đội năm xưa hy sinh ở nơi này ạ !

    [​IMG]

    Sau khi mất cả buổi sáng ở TP ĐB xong thì chúng em lên đường hướng về Điện Biên Đông ạ !

    [​IMG]
  9. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Tháp Mường Luân hiện ra trước mắt chúng em ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sông Mã và cuộc sống cảu người dân ven sông nhé !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đã hoàn thành ngày 9 an toàn thành công tốt đẹp trong bữa cơm toàn rượu ạ :D
  10. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chú này đi 1 cung vềo t khấy lên cung nữa nhỉ

Chia sẻ trang này