1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sáng ra sau cơn mưa đêm qua thật là đẹp với những tiếng hot níu na của những chú chym báo hiệu một ngày mới thật là đẹp ạ ! tập thể dục buổi sáng vệ sinh cá nhân rồi mấy anh em cùng anh Định ra 1 quán nhỏ gần trường học để ăn sáng . xong rồi chia tay nhau từ đây ? và cũng từ đây chúng em mới được tận hưởng và cảm nhận con đường Điện Biên Đông Sông mã nó như thế nào ạ ! Một cảm giác là thầm phải cảm ơn ông trời 100 đoàn đi thì chỉ có 1 đoàn mới gặp được thời tiết đẹp như thế ! mà ông trời lại ưu tiên đoàn em ! hạnh phúc quá !
    Đổ xăng ven đường rồi chia tay Mường Luân được khoảng 20' trời cũng dịu cũng nhẹ cũng thoáng cũng mát...cứ tưởng sau cơn mưa đêm qua thì trời lại sáng ! ai ngờ sáng quá nên lại được trận mưa nưa ? mà mưa ở đây đâu phải mưa rào ...mưa to.....mà mưa lất phất .....mưa xuân một cảm giác cứ gọi là thì thầm mùa xuân vậy ?
    Nếu có câu hỏi trong suốt 11 ngày hành trình của chúng em quãng nào là khó nhai nhất thì xin thưa rằng Điện Biên Đông mà không cần suy nghĩ gì ạ ! khoảng 80km chúng em đi ngày hôm đó để thoát ra khỏi Điện Biên Đông thật là gian nan và khổ cực . có những quãng chúng em đo đồng hồ với công tơ mét thì dơi vào tầm 2km/h . ôi ! hạnh phúc biết bao ? giờ thì em mới hiểu câu ''hạnh phúc không phải là tới được đích , hạnh phúc là trên những chuyến đi ''với vẫn tốc đó chẳng nhẽ lại quảng xe xuống sông Mã rồi đi bộ cho nó lành . mưa lất phất giá ...lạnh....không bù cho ngày hôm qua nắng ...nóng bụi ....hôm qua thì ước trời mưa đi cho mát ! Đến cả ông trời cũng thấu hiểu nỗi khổ của chúng em ngày hôm qua nên ban tặng cho một cơn mưa có thể gọi là cơn mưa hạnh phúc ạ !
    Đi và đi hết qua sông rồi qua suối qua đèo rồi xuống dốc....khi qua cây cầu treo Nà Mừ Yên Hưng thì xe em và xe anh Thanh quyết định không qua cầu mà phi xuống suối mà đi cho nó sạch xe ! cùng nô đùa dưới con suối xong thì chúng em lại đi tiếp ! quả này là chúng em bị lừa rồi ! không biết là tộc hay kinh nữa ! qua cái cầu cho nó oai chứ thực ra là qua miếng ván 3 xe qua rồi một chị chay ra xin tiền 2k/1 xe nhé ! hơ hơ quá bất ngờ em hỏi thu tiền gì ! chị ta bảo tiền qua cầu ? lắc đầu ngán ngẩm hay để em quay đầu lại em đi đường dưới nhé ! cầu to như thế kia mà chúng em còn không thèm đi mà đi dưới suối rồi mà chị đòi thu tiền chúng em sao ? trả lời lạnh lùng không biết............?^:)^ thế là trả tiền thôi ! tỉnh từ đây nhé ! đi tiếp thì lại gặp 1 cây cầu y chang như vậy ? tỉnh đòn hơn là chúng em phi dưới suối đi cho nó lành . vừa sạch xe vừa đỡ mất tiền mà đằng nào cũng bị ướt hết rồi...........còn cái gì nữa đâu mà lưu luyến hê hê !
    Hình như ngày hôm này cứ đi được 1km thì chúng em lại phải dừng lại để lấy tay lấy que để cậy bùn đất dính ở lốp xe ở ngầm xe ! không cậy thì chịu chẳng đi được ! sáng ra ăn được bát bún ở Mường Luân đi có lúc thôi ! nào là trơn nào là trượt nào là xóc hơ hơ ! bát bún đi đâu hết rồi thì phải đói cồn cào hết cả lòng mề lên ! cách sông mà khoảng 10k dừng chân ven đường bên quá nhỏ mua tạp lương khô , nước để uống ? kỷ lục từ trước đến nay em rất ít khi ăn lương khô có ăn cũng chỉ 1 đến 2 miếng rồi thôi ! thế mà hôm nay nhai liên tiếp vù vù hết 2 gói lương khô ? khủng thật mình phục mình quá [r23)] . Và chiều chiều chúng em cũng thoát khỏi cung đường offroad ở ĐBĐ tới được TT Sông Mã . Với không dưới 10 hay 15 lần bị cò xòe ô xe máy vì đường trơn quá ấy mà [r23)] dừng chân bên quán nhỏ để ăn cơm . hê hê nói chuyện với bác chủ quán lại là 2 củ lạc quê em lên đây lập nghiệp . xong thì cùng ăn cơn sang quán bên mua tạp mấy đôi dép và tất để đi vì mưa sông suối ướt hết rồi ! và cũng lâu lắm rồi chúng em mới được đi trên con đường nhựa thích thế không biết ! ăn xong là cả 3 xe cùng được đi tắm ! hôm nay ở trên TT Sông Mã không biết là phí rửa xe nó đắt hay là xe nó bẩn quá mà tiền rửa xe nó đắt như vậy ? 20k/1 xe . tính ra Sông Mã rửa xe đắt gấp đôi HN thời điểm hiện tại ạ ! có 3 xe rửa thôi mà mất khoảng 2 tiếng đông hồ mới rửa xong thật là kinh hoàng với 3 xe của chúng em ! kỷ lục chẳng ?
    Xong ở TT Sông Mã thì cũng xế chiều chìều rồi ! hôm nay chúng em định nghỉ chân ở TP Sơn La nhưng lại thay đổi chuyến hướng đã muộn thì muộn thể ? thế là chạy trong đêm về Mộc Châu luôn cho lành hê hê ! khi qua Hát Lót ku hiển xế em lại dở chứng dê ra hi hi ! có 1 đôi đi với nhau ku này cứ nhìn trằm trằm vào mặt con bé ngồi sau rồi cười . xe kia vượt lên thì ku Hiển cũng tăng ga để được đi xong xong được dê em kia ! hơ hơ bông dưng đôi đo vụt lên hẳn . ôi thôi ! tưởng quả này em bị ăn đòn bởi trai làng ! sợ kinh hồn và nó cũng bị anh Thanh mắng cho 1 trận ! may cho chúng em là không sao nhé !
    Mò mẫm trong đêm cuối cùng cũng tới được Mộc Châu ? nơi này là đi tìm ATM để rút tiền vì là chúng em gần hết tiền rồi ! cây thứ nhất không rút được , cây thứ 2 cũng vậy ? chẳng nhẽ ngày tết mà ATM không có tiền sao ? chán nản đang nghĩ cảnh phải nhìn đói vì không rút được tiền nhé ! quá tam ba bận có khác lọ mọ sang cây ATM thứ 3 rồi cũng rút được tiền hê hê hạnh phúc quay về ! Vào NN nào đó chúng em quên mất tên hỏi phòng ! dưới bàn lễ tân có đĩa bưởi chẳng hỏi chẳng rằng em cứ thấy anh Thanh bốc bốc nhúm nhún cho vào mồm . bên ngoài em không nhìn thấy thì không sao ? nhìn thấy rồi lại thấy đói huhu ! nhận phòng rồi cùng nhau đi ăn ! anh Thanh bảo có tiền rồi thì cùng đi ăn lẩu cho nó hoành tá tráng nhưng em bảo đang đói đi ăn cơm cho chắc bụng và cho nó lành ! lẩu toàn nước đêm về đói lắm ? thế là cùng đi ăn cơm ? một bữa ăn thật là ngon lâu lắm rồi mới thấy ăn ngon như vậy + thêm với đôi ba chén rượu đêm về cho dễ ngủ ạ !
    Cùng nhau về NN không tắm không gì hết lăn ra mà nhắm mắt để tận hưởng lại cảm giác Điện Biên Đông để đời ngày hôm nay ? kép lại ngày thứ 10 để đời cùng nhau chờ đón ngày mai tương sáng đang chờ đón chúng em ờ sáng hôm sau nhé !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đang dậm dình 1 cung nữa vào dịp gần nhất có thể bác à ! [r2)]
  2. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Từ khá giả xuống trung lưu gold là sao nhỉ T__T
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau khi ăn sáng xong thì con đường phía trước đang chờ đón chúng em với biết bao sự bất ngờ !

    [​IMG]

    Và bất ngờ đầu tiên là chiếc xe u oát bơ vơ giữa đường !

    [​IMG]

    Lại gần ....đầu này !

    [​IMG]

    Đít này....

    [​IMG]

    Con đường chúng em đi ! lúc này chưa mưa nhé !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]

    Hoa Mận đẹp thế nhỉ hê hê

    [​IMG]

    Thêm một bất ngờ nữa đến với chúng em ! là cơn mưa bắt đầu nhé ! tuy có ngã lên ngã xuống....nhưng chúng em vẫn cố gắp chụp được mấy cái để làm kỷ niệm Điện Biên Đông ! clip nhiều hơn ạ :D

    [​IMG]

    Ty Tý lại dừng lại móc lốp........

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu cái photobucket bị làm sao ? bực mình rồi đó !
    chờ em chút em kiểm tra lại nhé ![r23)]
  6. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Cơn mưa cứ thế mà bay ! hết anh Thanh phi hùng hục thì cũng là phát bẩn hết quần rồi áo . tiếp đến là ku Hiển hê hê em là đi bộ cho lành , đi bộ thấy lâu quá cũng ngồi lên xe phi thế rồi cũng người cùng cảnh ngộ thôi hơ hơ ! đường ơi là đường !

    Hiển nhé ! Mày cười à !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cứ tưởng thế là qua à ! hê hê

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thế là xòe thôi !

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Từ đây trở đi lại thêm biết bao nhiêu là bất ngờ ...vui ơi là vui hê hê !
    Ku Hiển à ! mày cứ tưởng chỉ có mỗi 1 lần là thoát được ạ ! cứ phải dăm bảy lần như thế này nữa thì nó mới gọi là offroad chứ nhỉ ?

    [​IMG]

    Em nhìn chặng đường phía trước mà trong lòng hạnh phúc biết bao :D

    [​IMG]

    Sông Mã ơi chờ ta nhé !

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Cây cầu thứ nhất cũng đã qua !

    [​IMG]

    Nhìn xuống theo dòng nước...

    [​IMG]

    Rồi thì cây cầu treo thứ 2 cũng đã tới !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cây cầu này duy chỉ có ku Nam vượt qua , còn em với anh Thanh sẽ thử sức bằng các vượt qua đèo rồi giờ là vượt qua suối đăng nào thì cũng bị ướt rồi còn gì nữa đâu ? và thêm nữa là lượn lờ đôi ba cong dưới suối cho sạch xe ạ !

    [​IMG]

    Con suối to như vậy mà chúng em còn phi qua ! huống chi là cái vũng nước nho nhỏ kia nhỉ ? lỡ chân phi qua ! thôi thế là bị lừa rồi chị xin 6k cho 3 xe hê hê ! vãi vật ? chẳng biết tọc hay kinh nữa !

    [​IMG]
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Chị xin chứ chị không cướp em nhé :D

    [​IMG]

    Nhận tiền quay về lại còn cười tủm tỉm mỉa mai chúng em thế nó mới a sờ kay chứ nhỉ :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tiếp tục tới một cây cầu nho nhỏ nữa ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vừa mất tiền học phí ở bên dưới rồi ! tỉnh hơn nên phi qua suối cho nó lành . vừa sạch xe vừa đỡ mất tiền hê hê :D

    [​IMG]
  10. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Dừng chân vì đói mua lương khô để ăn ở nơi này !

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này