1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Hà Giang đón tết Dương Lịch (Chia sẻ từ trang 30)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tieu_yeu_tinh, 16/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lịch trình và những đồ cần chuẩn bị như sau (cảm ơn topic của Bạn Gió - bên Phượt)


    Thống nhất thời gian off lần 1 là ngày 2/12/2010, 8h tối tại 15A cát linh. đi làm quen để và phân xế ôm nhé.



    Ngày 0: Tối thứ 6: Ngày 31 tháng 12 năm 2011: Hà nội – Hà Giang
    19h: các xế có mặt tại bến xe Mỹ Đình để cho xe lên xe oto gửi

    21h: Tập trung ở bến xe Mỹ Đình đi xe Khải Huyền (0979.384.384)
    ...
    Ngày 2: Thứ 7: Ngày 1tháng 1 năm 2011 (tết Dương Lịch): Hà Giang –Đèo Bắc Sum - Quản Bạ - Rừng thông Yên Minh – Dinh vua Mèo – Lũng Cú – Đồng Văn

    Chốn chơi ngày: chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ. Tiếp tục băng đèo, đổ dốc đi Yên Minh, ngắm rừng thông đẹp nhất Việt nam, cột cờ Lũng Cú. Dinh vua Mèo đi vào buổi xế chiều, khi nắng gần tắt, sẽ tăng cảm giác ma quái, quái ma, hơi phê đấy nha.

    Nghỉ ăn trưa: Quán ăn Hải Yến - Giờ đổi tên thành quán Minh Hải ( nếu quán đóng cửa nghỉ trưa, thì cứ gọi cửa í ới, lao vào mà đặt món ăn)

    Chốn chơi đêm: Cafe Phố Cổ

    Chốn Nghỉ đêm: Khách sạn Cao Nguyên đá

    Ngày 3: Thứ CN: Ngày 2 tháng 1 năm 2011: Đồng Văn – Phó Bảng – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang

    Chốn chơi ngày: Chợ Đồng Văn, thăm phố Cổ, Phó Bảng, chụp ảnh con đèo tình yêu Mã Pì Lèng, chụp choẹt Nho Quế.

    Ăn trưa: Tại Mèo Vạc
    Ăn Tối: Tại Hà Giang

    Chú ý giờ xe chạy Hà Giang – Hà nội: Tối ngày 2 tháng 1 năm 2011: Tống người lên xe Khải Huyền, Hà nội thẳng tiến.

    Ngày 4: Thứ 2: Ngày 3 tháng 11 năm 2010: Hà Giang - Hà nội
    5h về tới Hà nội: chia chân, chia tay, hẹn gặp nhau trên những cung đường mới để cùng khám phá và trải nghiệm


    Những đồ cần mua và chuẩn bị trước khi lên đường:
    - Găng tay (bảo hộ lao động);
    - Túi nilon bọc đồ;
    - Ủng nilon (đề nghi mua mỗi người 2 đôi);
    - Miếng dán phản quang (cho mũ bảo hiểm);
    - Cờ nhỏ để là dấu hiệu nhận đoàn
    - Cồn khô + xoong chảo + bếp cồn
    - Kẹo coffee + kẹo gừng + trà gừng;
    - Coffee tan;
    - Nước lavie ( 1 thùng loại 500ml?!)
    - Giấy ướt + giấy ăn;
    - Giấy bóng kính vàng (cho đèn xe, nếu đi có sương mù);
    - Đèn pin cá nhân (tự mang);
    - Đồ sửa xe (săm lốp, đồ nghề...) --> Xế chuẩn bị cái này giúp nhé!
    - Đồ cứu thương, y tế: thuốc nhỏ mắt (mỗi người 1 lọ), bông băng, nước muối sinh lý, I-ốt, betacilin (kháng sinh?), Becberin (mua thêm loại mạnh nhất - theo yêu cầu của chị Prs "xấu bụng" [​IMG]), cao dán ugo, salonpas, thuốc đau đầu, soffell chống muỗi, thêm mấy củ xả
    - Ngoài ra mang thêm Orezon, C sủi
    - *Đồ y tế: Bông, băng, gạc, urgo ( loại to + nhỏ), cao dán salonpas
    * Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi Nacl 0.9% ( Hay gọi là muối sinh lý)
    *Thuốc Sát trùng vết thương Povidin
    *Thuốc cầm tiêu chảy: berberin + Imodium
    *Thuốc kháng sinh + phù nề : Amocixylin + Alphachymotrypsin
    *Thuốc giảm đau + hạ sốt : Paracetamol
    *Dầu gió + cao bạch hổ
    *Thuốc chống muỗi: Soffell + Mấy củ xả tươi
    * Thuốc bù nước: Orezon + đường glucose
  2. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất thời gian off lần 1 là ngày 2/12/2010, 8h tối tại 15A cát linh. đi làm quen để và phân xế ôm nhé.
    hic các bạn cứ hỏi em thời gian off. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhé
  3. hoangtt156

    hoangtt156 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Từ HN lên HG là đi bằng ô tô,còn lại là đi xe máy hết à?
    Không biết có nhiều xế biết sửa xe chưa nhỉ?Mình chưa biết sửa gì ngoài mỗi việc bơm xe(cậy tay to) :D
  4. hptn

    hptn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đi Hà Giang về hôm CN 21/11.
    Thật nể phục khi cac bạn đi bằng xe may từ Hà Giang lên Đồng Văn, mùa này ruồng bậc thang gặt hết rồi
    Xe Khải Huyền thì các bạn phải book xe trươc, nêu không có dẽ ngồi dãy đường đi lắm (service xe này hơi bị tệ)
    Rât thích cảnh tối yên bình ở Đồng Văn
    chuc các bạn co 1 chuyến đi vui
  5. nhim77777

    nhim77777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới đi về hôm qua, đường Hà Giang lên Đồng Văn hơi bị mệt đấy, các bạn nên chuẩn bị tư tưởng nếu ko đi quen.
    Sao mọi người ko thuê chung 1 chiếc Transit 16 chỗ theo ngày, chạy đâu thì chạy đỡ mệt hơn rất nhiều
  6. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Mình thay mặt đoàn cảm ơn bạn Gió rất nhiều về những thông tin bổ ích sau:

    Mình không lo vụ đặt phòng KS nên ko có số cho bạn rùi, bạn liên hệ bác Sontaybac nhé.

    Mình có chút thông tin này, hi vọng hữu ích cho bạn:

    - Ở ĐV thì KS Cao Nguyên Đá là rất ổn, giá cả thế này: 250k/ phòng/ 2 giường. Chủ KS này cũng là chủ của quán Cà phê Cổ nổi tiếng ở ĐV

    - Ở Mèo Vạc bọn mình ở KS Khâu Vai (ngay đúng ngã tư chợ luôn): KS này cũng tạm được thôi (không bằng KS cao nguyên đá), giá phòng cũng tương đương nhau. Có cái KS gần karaoke 9x có lẽ xịn hơn, nhưng tớ cũng ko rõ giá cả thế nào (cách đó tầm 15m thôi).

    - Về ăn uống: Bạn chọn hàng nào thì nhớ là hỏi rõ giá cả nhé (đặt theo mâm hoặc theo người ăn đều được). Tớ hay đi đặt đồ ăn trước, hẹn h mọi người tắm tắp xong ra ăn là vừa. Có 1 quán đối diện nhà nghỉ hay KS Hoàng Ngọc ấy có món dê ăn cũng được. Đoàn tớ 11 người hết khoảng 650k cho 2 mâm. Tớ thấy thế cũng ok.
    Còn ở Mèo Vạc, có cái Hoàng Long thì phải (chủ KS dẫn tớ ra đó, cũng cách cái ngã tư ấy tầm 20m thôi), ăn cũng tạm, tầm 700k/2 mâm.

    - Bạn của bạn đi tầm tết tớ sợ ko còn tam giác mạch nữa. Đi đừng bạn nhớ chủ ý (đoạn từ Đồng Văn sang Sà Phìn ý, bạn vào topic đọc bài của bác Phớt ý, có km cụ thể, tớ làm ôm chả nhớ đường đâu )

    - Về chơi bời: Đoạn Yên Minh có rừng thông (có thể dừng lại ăn trưa, giống như picnic ý). Trên Đv thì đi uống cafe Cổ, nếu bạn muốn đi hát thì nhớ đặt phòng hoặc đi sớm nhé, vì tầm 10h họ đi ngủ hết rồi), tối có ngô, khoai, mía nướng ăn cũng ngon (nhớ hỏi giá nhé, tớ thấy hơi bị mắc). Tại Mèo Vạc thì có karaoke 9X là xịn nhất thì phải, phòng thường là 80k/h, giá phòng VIP là 150k/h (tớ mặc cả được còn 120k/h), hát bấm số ko phải vi tính nhé, phòng cũng được, âm thanh ánh sáng tốt.

    - Ở đèo Mã Pì Lèng có chỗ nghỉ, các bạn có thể mang đồ ăn hoặc pha cafe để uống ở đây, cũng khá hay.

    Mới nhớ có vậy thôi, hi vọng giúp được bạn phần nào. Có j bạn cứ send tớ biết sẽ trả lời giúp.

    Best regards,
    Gio'

    P/s: Đoàn tớ đi về Bảo Lâm - Bảo Lạc chứ ko phải Du Gì - Mậu Duệ nhé, đường này cũng đẹp lắm, nhưng xa đấy (tầm 170km)

    Dear Hiền,

    1st, về xe cộ: Hình như ở HG thì xe Khải Huyền là nhất thì phải, xe to. giường nằm. Hiền gọi điện thoại book chỗ trước khi ra thì tốt hơn vì xe khá đông, nhất là cuối tuần. Lần trước đoàn mình đi hết 150k/người/chiều, xe máy là 200k/xe/chiều.

    2nd, vụ gửi xe máy lần đó làm Gio' lo ghê, vì nhiều xe quá nên nhà xe tháo bánh ra mới nhét hết vào bụng xe, xe của xế của Gio' còn bánh một nơi, thân 1 nơi mới khiếp chứ. May mà 2 xe nó xuất phát sau nhau có 1 chút thôi, đến HG cũng gần sát nhau, ko thì Gio' với xế chả biết làm j nữa Bạn nên tìm ngay một hàng sửa xe gần nhất (ở HG có đấy, ko xa nhà xe Khải Huyền lắm đâu) để họ xiết lại ốc, căn chỉnh xe cho an tâm và an toàn.

    3rd, đoàn mình đi khá là xông xênh về thời gian nên cũng cà kê lắm, chưa kể còn chạy lại từ Đồng Văn đến chỗ nghỉ của Mã Pỉ Lèng uống cafe rồi mới đi Mèo Vạc đấy. Bạn đi tối thứ 6 thì tầm 6h30 - 7am là đến HG rùi. Mình nghĩ nếu chạy bám kế hoạch và ko nghỉ nhiều quá bạn hoàn toàn có thể đi theo lịch trình của bọn mình mà ko cần rút ngắn lại đâu.

    4th, đoàn mình ăn trưa ở ngoài khá nhiều (ở đồi thông Yên Minh, ở Mã Pì Lèng, ở gần suối) nên cồn khô là để đun nước uống trà, cafe và nấu mỳ. Nếu bạn ko ăn trưa thì ko cần chuẩn bị nhiều đâu (lần trước mình mang 2,5kg đi về vẫn thừa 0,5kg đấy! mà đoàn mình có 11 người đều ăn uống đầy đủ cả). Nếu có nấu bạn có thể mua nước trên đường đi, ko cần mang đi đâu, nặng lắm. Giá là 20k/1kg cồn khô nhé.

    Chúc bạn có 1 chuyền đi thú vị.
  7. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Chưa kịp theo dõi topic hếtm xin đặt 1 cục gạch được k?
  8. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    véo cằm, các bạn cứ đăng ký đóng gạch thoải mái nhá, nhưng nhớ là đi of thì phải đi đầy đủ.
  9. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Mình đã từng đi Hà Giang theo cách của bạn rồi (100% =ô tô + xe ôm) cho nên mình có chút kinh nghiệm. Hy vọng nó có ý nghĩa với các bạn
    Xe Hà Nội - Hà Giang hàng ngày chạy đầy, nói chung không có vấn đề gì cả. Nhớ điện cho nó trước, hồi mình đi không điện trước may mà lúc 8h30 lò mò ra vẫn còn có ghế mà ngồi, (nếu bạn đi 9h00 thì chỉ khoảng 4h00 sáng là nó đến Hà Giang thôi), Ở Hà Giang 4h sáng xe ôm đứng đầy ở bến, hỏi họ hoặc hỏi luôn nhà xe chở bạn đi, họ sẽ chỉ cho bạn. Ở Hà Giang người ta gọi xe lên vùng Đồng Văn - Mèo Vạc là xe đi vùng cao. (nếu họ hỏi đi vùng cao thì cứ gật)
    Xe Hà Giang - Đồng Văn ngày chỉ có 2 chuyến thôi, chuyến 5h00 sáng gì đó (ngày xưa mình đi chuyến này, nhưng được cái nó sẽ chạy vòng vèo quanh TP.Hà Giang khoảng chục vòng để đón khách thế nên có đi khỏi Hà GIang được chắc cũng phải khoảng 6hk15). Chuyến còn lại chạy vào lúc 9h30 hay 11h30 gì đó (trên Đồng Văn cũng chạy ngược lại giờ ấy) (Mình đi từ tháng 8 năm ngoái nên không nhớ rõ lắm vì mình luôn bắt chuyến sáng sớm)
    Ô tô khách đi vùng cao thường là loại xe cũ 24 chỗ ngồi, nhưng nó chở tất cả những gì có thể chợ, từ người đến lợn, gà, thậm chí nó cho đầy thứ lên nóc. (thường bao giờ cũng vậy đến TT. Yên Minh) nó sẽ dừng lại cho mọi người giải khát và giải tỏa.
    Nếu 5h00 đi thì khoảng 11h30 sẽ đến Đồng Văn.
    Nếu bạn muốn thăm núi đôi thì bạn phải thăm từ trước khi lên Đồng Văn vì cổng trời quản bạ chỉ cách Hà Giang 30 KM, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ ) và núi đôi cách khoảng 40KM
    Xe ôm ở Đồng VĂn thì không phải lo lắm vì mình cũng đã từng thuê xe ôm đi Lũng Cú. Ở bên đường người ta đứng đầy, nếu không tin tưởng thì nhờ chủ khách sạn gọi hộ. Hồi trước mình nhờ chủ khách sạn gọi được hẳn một anh ở phòng nông nghiệp huyện Đồng Văn (người gốc Thái Bình) lai lên cột cờ. Ưu điểm là không cần phải trình báo biên phòng, nếu muốn leo lên tận cột mốc 422 để chụp ảnh tại cột mốc cực bắc và sông nho Quế thì bảo người ta nói chuyện với biên phòng cho lên cũng dễ hơn.
    Giờ xe từ Hà Giang lên Đồng Văn - Mèo Vạc giống hệt nhau: 2c/ngày, có khi tăng thêm chuyến nhưng rất ít.
    Lịch trình của bạn nếu đi bằng ô tô là không thể đi được
    Còn nếu muốn cố chỉ có cách như sau:
    5h00 HG - Đồng Văn - 11h00 đến Đồng Văn - bắt xe ôm đi lũng cú luôn (sẽ không đi được mốc 422) thời gian Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn là 3h00 (chỉ đến - chụp ảnh thoải mái và đi)
    khoảng 3h00 về lại Đồng Văn thì sẽ bắt được xe đi Mèo Vạc (hi vọng trời còn đủ sáng để ngắm đường) khoảng 6h00 đến Mèo vạc
    Sáng hôm sau chơi ở Mèo Vạc (đi chợ Mèo Vạc buổi sáng) rồi bắt chuyến trưa về Hà Giang rồi về Hà Nội. (Hoặc bắt chuyến sáng sớm về Tam sơn, chơi ở Tam sơn rồi bắt chuyến thứ 2 trong ngày về Hà Giang)
    Giá ô tô: Hgiang - Đồng Văn : 70.000 (tháng 8/2009)
    Giá xe ôm (Đồng Văn - cột cờ - nhà Vương - Đồng Văn): 250.000 (tháng 8/2009) (chắc bắt xe ôm đứng ngoài đường rẻ hơn)
    Hà giang - Tam sơn: 30.000 đồng
    Chúc các bạn đi chơi vui vẻ[r23)][r23)][r23)]
  10. wanibi

    wanibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    cắm 1 chân off vụ này xem thế nào vậy :x, bạn chủ thớt cho cái số cho mọi người call chứ, đã add Ym của bạn rồi nhá

Chia sẻ trang này