1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lang thang đất Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 05/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thế là chiếc xe bus chật ních người ấy bắt đầu chuyển bánh. Qua các dãy phố rồi tới đường vào làng. Con đường vừa nhỏ vừa xấu vừa bụi. Có vẻ như sự đầu tư cho du lịch ở đây chưa thực sự được chú ý nhiều.
    Khoảng tầm 3h chiều, xe bus rẽ vào 1 bến xe. Tôi cứ tưởng đến đây là phải xuống vì thấy nhiều người xuống quá. Nhưng khi tôi hỏi lái xe là tôi muốn tới Vườn Phật thì xuống chỗ này phải không. Người lái xe xua tay bảo tôi cứ ngồi yên. Lát nữa tới nơi họ sẽ nói.
    Xe lại tiếp tục rẽ ra đường nhựa và đi tiếp khoảng 10,15 phút. Lúc này cô soát vé mới bảo tôi là xuống được rồi và cô thu tôi 5000Kip. Tôi để ý ở Lào có 1 quy luật là họ toàn thu tiền khi khách đã xuống xe. (Không như ở VN mình lên xe phát phụ lái đã hỏi đi đâu rồi thu luôn tiền).
    [​IMG]
    Biển chỉ Budda Park đây rồi:
    [​IMG]
    Cổng vào
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 24/01/2010
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vé vào cửa. Mất 5000K/ 1 người và 1 camera là 3000K. Thế là tôi rút ví 8000K để được vào chụp ảnh.
    Vườn phật tưởng to lắm ai dè bé tẹo. Có khoảng 200 tượng Phật lớn nhỏ được họ đắp bằng bê tông cát vàng ở phía vườn bên phải. Còn bên trái khu tham quan trồng một vài cây to trên 1 bãi cỏ rộng. Phía cuối là 1 nhà hàng phục vụ khách tham quan.
    Đáng chú ý nhất trong khu vườn phật là cái toà nhà này:
    [​IMG]
    Cũng phải nói qua về cái công trình này là: Công trình được xây có hình thù 1 quả bí ngô và cấu trúc gồm 3 tầng tượng trưng cho: Địa ngục, trần gian và thiên đường.
    Tôi cũng chui vào cái toà nhà này và leo tít lên tật nóc để quan sát toàn cảnh khu vườn Phật. Lúc ở cầu thang trong đó ngó qua 1 cửa sổ tối om thấy không rõ, có vẻ như là những mô hình tượng trưng cho Địa ngục thì phải. (Cái này về đến nhà tìm đọc tài liệu mới biết).
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 24/01/2010
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vài cảnh ở công viên bãi Phật:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức tượng Phật lớn nhất khu vườn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    (Vì load ảnh hơi chậm nên tôi sẽ tách các ảnh dãn bớt ra bằng nhiều post để trang đỡ nặng nhé)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi đang đứng trên "thiên đường" view toàn cảnh khu vườn đấy (Đùa vậy thôi, "thiên đường" ở trên nóc quả bí ngô ấy mà):
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 24/01/2010
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đây là phần nửa vườn không có tượng Phật:
    [​IMG]
    Dãy hàng phía cuối bãi để phục vụ khách đây:
    [​IMG]
    Bãi cỏ trong vườn cũng khá đẹp:
    [​IMG]
    Nhìn từ trong vườn ra phía ngoài cổng khu tham quan:
    [​IMG]
    Chui vào trong quả bí ngô thì nhìn nó thế này:
    [​IMG]
    Có 1 cái sân bóng tận trong cùng nữa:
    [​IMG]
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Có cái ảnh này tôi chụp qua lỗ nhòm trong ngôi nhà quả bí. Nhìn mãi mà chẳng rõ nó là cái hình gì, địa ngục hay trần gian nữa:
    [​IMG]
    Bức tượng này, lại gần soi kỹ cái .... váy của Phật (Hờ, tội lỗi ), thấy cái váy được đính những hạt kim sa lấp lánh dưới ánh mặt trời mà chất liệu là ... những mảnh thủy tinh:
    [​IMG]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tiếp theo ảnh ở vườn Phật:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tượng trong vườn Phật (Tiếp theo):
    Phật bắn tên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tượng trong vườn Phật (tiếp theo và hết):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sau khi thăm vườn Phật trở về thì trời cũng khá muộn. Tầm khoảng 4 rưỡi chiều. Vậy là tôi la cà ở đây dễ đến gần tiếng rưỡi. Phải về mau tối còn kịp chuyến xe về phía Nam. Thế là tôi ra cổng, sang phía bên kia đường để bắt chiếc xe bus mà cứ 15 phút lại có 1 chuyến chạy ngay qua cổng khu bãi phật này.
    Sang bên đường may quá có 1 bộ bàn ghế đá của một quán hàng tôi cứ ngồi đại xuống đợi xe. Chẳng phải đợi lâu, 5 phút sau đã có 1 chiếc bus chạy qua. Tôi vẫy và lên ngồi. Chẳng có khách nào ngoài tôi.
    Đi được1 quãng thì chiếc xe lại rẽ vào cái bến xe gần gần đó (giống y như lúc đi). Sau khi rời khỏi bến thì nó lại chật ních người.
    Và xe bon bon trên con đường trở về trung tâm thủ đô. Mặt trời đã chếch bóng phía xa xa.
    Một chiếc xe tải trên đường:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này