1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lang thang đất Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 05/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Về đến bến xe bus chợ sáng lúc 5h 15 phút chiều. Cái bến xe này nó lại nằm ở gần 1 góc khác của chợ so với cái góc lúc sáng tôi đi. Nhìn xung quanh lạ lạ, không phải là đường tôi đã đi bộ từ nhà đến chợ. Chết, giờ biết hỏi đường thế nào để về nhà bây giờ.
    Thế là tôi lại vận dụng câu hỏi đường tiếng Lào mà anh người Việt ở Vang Viềng đã dạy tôi, lại còn dùng cả cách hỏi lịch sự mới oách chứ, hỏi trống không sợ người ta bảo vô lễ. Gặp mấy người Lào tôi hỏi: "Cạ lu nạ, khỏi thảm, Thạt đăm pay thang đảy?" (Làm ơn cho tôi hỏi, Thạt đăm đi đường nào?). He. Cũng may mình phát âm mà họ hiểu, họ chỉ tay theo hướng nào tôi đi hướng đó, chẳng cần nghe, chẳng cần hiểu họ xì xồ một mớ tiếng Lào như thế nào .
    Tua đi tua lại độ chục lần câu này thì tôi cũng về gần tới nhà. Gần đến nơi thì có 1 người chỉ cho tôi cái chóp của Thạt Đăm phía xa xa. Thế là từ đây tôi cứ nhìn cái chóp đấy để đi về, không cần hỏi thêm ai nữa .
    Về đến Thạt Đăm thì gặp 2 bạn trẻ, 1 nam 1 nữ nhờ tôi chụp hình các bạn với cái tháp. Tôi chụp xong, nhìn lại thấy hơi mất cái chóp. Hỏi các bạn có okê ko thì tôi chụp lại. Bạn gái còn cẩn thận hỏi lại bạn trai là ôkê ko. Bạn trai ôkê ôkê. Rồi 2 bạn cám ơn tôi rối rít. Chúng tôi cùng cười tươi và chào nhau "bye bye".
    Về tới cổng nhà nghỉ là 5h30.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lúc sáng tôi đã tranh thủ quay về nhà trả phòng trước 12h rồi mới đi tiếp. Balô thì gửi vào trong nhà chủ. Mọi yêu cầu, nhờ vả tôi đều phải giao tiếp với con gái bác chủ nhà (Mặc dù bác chủ mẹ cô bé nói tiếng Việt nhưng chẳng mấy khi giao dịch với khách). Cô bé con tầm khoảng 20 tuổi, tiếng anh rất khá. Về tới nơi, do không còn phòng nữa nên tôi phải tranh thủ rửa mặt mũi trong khu phòng tắm dùng chung của dãy nhà không có nhà tắm. Điện thoại gần hết sạch pin. Lại phải cắm sạc nhờ trong văn phòng của cô bé con này. Trời nhập nhoạng tối, tôi ngồi ngoài hành lang đợi mà muỗi đốt chi chít.
    Nhìn bảng báo giá xe bus dán trong phòng lễ tân này, thấy vé đi Paske loại vé VIP là 180.000K. Tôi nghĩ là đắt nếu mua qua dịch vụ như thế này.
    Nhìn về dãy phòng mà mới hôm qua và sáng nay nó vẫn là phòng của tôi, chỉ thấy im lìm. Phòng 12 vẫn khoá cửa, tối om. Vậy là bác gái đi leo núi vẫn chưa về. Lúc này, hơn lúc nào hết, tôi muốn được gặp lại bác 1 lần trước khi rời khỏi đây. Gặp lại bác chỉ bởi tôi muốn chào từ biệt và nói lời cảm ơn tới bác. Một bác gái tốt bụng và hiền lành. Có bác bên cạnh chuyện trò dù chỉ buổi tối ngày hôm qua đến sáng nay thôi nhưng tôi cũng cảm thấy đỡ trống trải và đỡ buồn rất nhiều. Bác cũng vậy, tôi nhớ hôm qua bác có nói rằng may có tôi đến có người nói chuyện bác đỡ buồn. Thế mà đến lúc này đây mọi thông tin về bác mà tôi được biết chỉ là những câu chuyện mà bác kể cùng với một cái tên. Không có lấy 1 dòng địa chỉ hay thông tin gì để liên lạc lại.
    Dường như tôi thấy mình lấn bấn, dùng dằng. Nửa muốn ở, nửa muốn đi. Muốn đi vì đã 6h. Bác hôm qua dặn tôi xe bác đi đợt trước chạy lúc 8 rưỡi. Cháu nên đi từ 7h. Nửa muốn ở vì tôi muốn đợi thêm một lúc để hi vọng sẽ được gặp lại bác 1 lần. Tôi nhớ là sáng nay bác có nói tầm 6, 7h sẽ về tới nhà.
    6 giờ 30 phút. Ngoài ngõ vẫn vắng bóng người. Phòng kia vẫn lạnh im và cánh cửa vẫn khoá. Giờ xe tôi chưa biết chính xác, mặc dù là có tra sách nhưng sợ thực tế đã thay đổi. Tốt nhất là tôi nên có mặt ở bến xe càng sớm càng tốt. Thế là tôi quyết định bước ra khỏi cổng.
    Ngoài kia, bóng tối đã bao trùm.
  3. nabeo87

    nabeo87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hay quá! thật hữu ích
    chờ tiếp những hành trình tiếp theo !!! TKS chị!
  4. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Tot ko vào được phía bên trong chùa Sisaket hay sao mà ko thấy ảnh dãy nhà chứa hàng trăm tượng phật? Ngoài ra đã đến Viênchăn ko tranh thủ sang Thái chơi cũng phí (có thể đến Udonthani và Noogkhai) mà sang Thái chi phí ăn uống sinh hoạt đi lại đều rẻ hơn ở Lào nhiều. Đối diện với Vườn Phật Tốt đến thăm ở ViêngChăn qua sông Mêkông phía Thái cũng có một Vườn Phật khác đẹp ko kém đâu nhé (tớ có ảnh mà ko post lên đc )
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vàng 1:
    Nếu bạn hunter tinh và để ý một chút thì biết ngay vì sao tớ ko vào được dãy nhà đó. Bởi vì tớ đi vào chùa đó trong khoảng thời gian từ 12h trưa đến 1h chiều. Là thời gian mà chùa đóng cửa nghỉ trưa . Không vào được cũng tiếc, nhưng mà ngại đợi. Bạn có ảnh kho tượng đó không thì post lên cho mọi người xem với.
    Vàng 2:
    Tớ cũng muốn sang Thái lắm cơ mà để dịp khác. Kể ra thì cũng vô cùng. Cho tớ đi cả tháng tớ cũng đi được. Đến Nam Lào mà không sang Cam chơi thì cũng hơi phí. Sang Cam chơi mà không tranh thủ ghé về Miền Tây nhà mình thì cũng hơi uổng rồi thì về Miền Tây mà không đá gà đá vịt thêm tí Tây Nguyên nữa càng tiếc phải không . Tất cả chỉ là sự lựa chọn trong giới hạn thời gian và ý thích bạn à.
    Vàng 3:
    Đâu ảnh đâu, send YM tớ post lên cho, cũng tò mò
  6. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

     
    Phụ nữ đi một mình ở TQ thoải mái bạn ơi. An ninh ở TQ tốt, phương tiện đi lại công cộng cũng tốt luôn, dễ đi lắm.
    Hôm nào có hứng thú đi chơi một mình thì tớ đến bến xe bus, nhìn tuyến đường, rồi lên xe. Trước khi đến một điểm thì có thông báo (to, rõ ràng, ko phải lặng im như ở VN nhà mình), thế là ai cũng biết để mà chuẩn bị xuống hay ko. Nếu đường đi loằng ngoằng và phải đi nhiều tuyến thì bạn có thể hỏi kĩ hơn. Nói chung, đi một mình ở TQ là... tuyệt vời , nhất là khi bạn đã lang thang ở Lào ntnay rồi.
    Mà kể tiếp đi nào, tớ cũng thích năm nay đi Lào.
     

    được casanova0611 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 29/01/2010
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đây là ảnh vườn phật bên Thái (Bạn kedudang8x có gửi cho tớ qua YM). Từ trung tâm thủ đô Vientian sang Thái một tẹo là đến chỗ này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thế là tôi lại vác ba lô lên đường. Đi dọc theo các con phố Vientain khi ấy đã lên đèn. Cuốc bộ một quãng khá xa mà vẫn chưa thấy bóng dáng một chiếc tuk tuk nào.
    Một chiếc tuk tuk chạy vụt qua. Tôi với theo gọi. Vừa gọi vừa chạy đuổi theo. Chiếc xe dừng lại. Trao đổi qua yêu cầu chủ xe nói giờ tôi muốn đi Pakse thì phải tới bến xe phía nam cách đó khoảng 7, 8 cây số. Với khoảng cách như vậy anh đòi tôi 30.000K tiền xe nhưng tôi kêu đắt. Mặc cả một chút, chủ xe không đồng ý rồi bỏ đi.
    Tôi lại tiếp tục lững thững đi bộ thêm một đoạn. Đến một ngã ba có vài xe tuk tuk đang đỗ trên vỉa hè. Lại hỏi và lần này anh tài còn đem ra hẳn 1 bảng giá in sẵn quãng đường và giá vé kèm theo để tôi đỡ kì kèo. Tôi xem lướt thấy giá vé dành cho từ 1 - 3 khách đi bến xe phía nam là 80.00K. Tôi xua tay kêu vừa nãy có xe đồng ý 30.000 mà tôi còn chưa đi nữa là. Thế rồi anh đồng ý trở tôi đi với giá 25.000K.
    Trên xe lúc đó có 2 vị khách nam đang ngồi sẵn. Họ đi cùng tôi 1 quãng đường ngắn thôi. Chủ xe đồng ý giá như vậy chắc cũng cũng bởi tranh thủ kết hợp với 2 vị khách này. Hai người trên xe cũng bắt chuyện hỏi han tôi vài điều. Được biết tôi là người VN, một anh sáng mắt lên kêu "Ố, VN?". Rồi anh bập bẹ mấy từ tiếng Việt: "Xin lối", "Cam ơn"... ra vẻ khoái chí lắm vì có người để khoe rằng mình cũng biết tí ti tiếng Việt. Tôi cũng buồn cười mỉm cười với anh.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Khoảng 20 phút sau, tầm 7h kém 5 phút đã thấy bến xe phía nam trước mặt. Một bến xe khá rộng và đông. Anh tài lái xe vào tận giữa bến, định đỗ lại một lát đủ để tôi trả tiền và bước xuống liền bị bảo vệ nhắc đỗ gọn xe vào hàng khỏi vướng lối đi. Chủ xe ậm ừ. Tôi vội vàng xuống rất nhanh cho xe đi để người ta khỏi nhắc.
    Chạy vội vào bến xe. Hỏi cửa vé. Nhân viên bán vé bảo tôi rằng các xe Local bus đến giờ này đã hết và giờ chỉ còn VIP bus thôi. Ừ thì VIP. Tôi chỉ không khoái VIP bus ở chỗ nó chạy máy lạnh. Mà tôi thì thích hít thở khí trời hơn. Giá vé cho xe Local bus là 100.000K còn VIP bus là 130.000K.
    Giờ xe chạy là 7h30 phút. Vẫn còn nửa tiếng nữa. Lên xe nhận chỗ xong thì tôi cũng chợt nhớ cần phải ăn chút gì đó cho bữa tối. Thế là lại chạy xuống bến sau khi nhờ 1 anh người Lào rất đẹp trai trên xe trông hộ cái ba lô (Đi 1 mình nó bất tiện ở chỗ đó). Anh người Lào này không nói được tiếng Anh nên tôi đành dùng body language để nhờ anh trông giúp đồ.
    Xuống phía dưới bến chỉ có mỗi một hàng bánh báo bán 10.000K / 2 chiếc, mấy hàng hoa quả. Cũng lại tạm bợ y như bữa trưa nay. Bữa tối của tôi chỉ gồm bánh bao và một chút hoa quả.
    Đây là chiếc VIP bus đã đưa tôi rời Vientian để tới Paske:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 02/02/2010
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chiếc bus này có 2 tầng. Khách ngồi tầng trên còn tầng dưới trở đầy hàng hoá gì đó toàn sắt thép. 7h30 xe bắt đầu rời bến bỏ lại sau lưng thành phố nhỏ, những vùng ngoại ô thưa thớt người. Rồi khá lâu sau, qua cửa kính xe mờ mờ, tôi bắt đầu nhìn thấy những ngôi làng nhỏ ven đường, những lùm cây thấp thấp, những cánh đồng và những con đường làng nhỏ.
    Gần 12h đêm vẫn thao thức lắm. Điện trong xe đã tắt nên ánh trăng càng làm rõ thêm cảnh vật và cây cối bên ngoài. Tôi thích thú ngắm một nước Lào dưới ánh trăng đang chạy đều trước mặt.
    Ngắm cảnh được 1 lúc thì xe lại bật điện. Thế là chẳng nhìn được bên ngoài nữa. Tối om. Buồn buồn, tôi lôi mấy quyển sách ra đọc. Chưa được bao lâu, đọc sách đang hay thì họ lại tắt đèn. Ghét quá cứ cắt ngang nguồn cảm hứng. Thôi thì cất sách và lại ngắm cảnh tiếp vậy.
    Đêm đó, xe dừng lại mấy lần để đổ hàng xuống (là đống sắt thép mà họ để đầy dưới tầng 1). Hành khách thì tranh thủ xuống giải quyết nỗi buồn.
    Ngày 6
    Sau vài giấc ngủ ngắn, chập chờn. Mặt trời đã ló rạng sau những vòm cây phía xa xa. Một ngày mới đã bắt đầu rồi đó. Những tia nắng sớm mai chiếu rọi qua ô cửa nhỏ làm những hành khách đang mơ màng phải nheo nheo mắt, dụi dụi đôi mắt cay cay vì thiếu ngủ, vươn vai vài cái cho tỉnh táo.
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 02/02/2010

Chia sẻ trang này