1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lang thang đất Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vientian - Pakse: 685 Km. Quãng đường đó với tốc độ của ô tô thì đi mất khoảng 10 tiếng. Xe xuất phát 7h tối qua thì nếu chạy liên tục chỉ khoảng 5, 6h là tới nơi. Nhưng vì xe kết hợp chở hàng và dỡ hàng nên làm chậm hành trình đi khá nhiều. Tôi cứ sốt ruột thỉnh thoảng lại hỏi cô bé ngồi bên xem sắp tới nơi chưa rồi chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Chẳng thể nào hỏi họ là còn bao km nữa. Chỉ biết đồng hồ cứ chỉ 7h, 7h30, 7h45.... 8h... 8h 15 mãi mà chưa tới nơi.
    Khoảng 8h30, xe tới một ngã ba rồi rẽ trái. Lái xe bảo tôi đã tới Paske rồi và tôi có thể xuống đây:
    Paske đây rồi:
    [​IMG]
    Tôi nói giờ tôi muốn đi Si Phan Don thì xuống xe ở đâu và mua vé thế nào thì họ chỉ sang bên kia đường, nơi có một bến xe nhỏ nhỏ và một đại lý bán vé. Tôi xuống xe. Em gái Lào ngồi bên giúp tôi đỡ ba lô và chuyển đồ ra giúp.
    Chiếc bus chạy mất rồi. Sang bên đường, tôi vào đại lý vé kia hỏi thì họ nói ở đây không bán vé đi Si Phan Don. Tôi muốn đi thì phải ra bến xe Pakse cách đó khoảng 8km và họ chỉ cho tôi đến anh tuk tuk đứng gần đó. Xe bus của tôi vừa chạy mất rồi và nó vẫn chạy đúng cái hướng đi bến xe chứ. Tại mình không biết bến xe ở đâu và không biết đường đi nước bước thế nào. Rất có thể chiếc bus đó sẽ chạy qua đúng bến xe mà mình không biết. Họ thấy mình nói xuống Pakse nên vừa tới địa phận đó họ bảo mình xuống luôn mà không phải là đến lúc tới gần bến xe nhất hoặc chạy qua đúng bến thì thả mình xuống. Đấy là một bất lợi và thiệt thòi khi không thể giao tiếp được với người Lào bằng tiếng của họ trong khi mình lại quá mù mờ và thiếu thông tin như này.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 02/02/2010
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Anh tuk tuk đòi tôi cái giá cắt cổ. Hình như anh này cậy độc quyền vì có mỗi chiếc xe này ở đó. May là một lúc sau có 1 chiếc tuk tuk chạy qua. Tôi chạy ra vẫy và băng qua bên đường hỏi rồi thoả thuận được cái giá khá rẻ: 10.000K. Hai vợ chồng người lái xe này cũng dễ tính đồng ý luôn bởi họ đang chạy việc của họ. Mình đi thế này trả bao nhiêu thì trả, không quan trọng lắm.
    Bến xe Paske là một bến xe nhỏ, khá đông người dân lao động. Vừa vào tới nơi đã thấy một tuk tuk đông người. Anh lơ xe thì liên tục mời chào khách "Si Phan Don?" rồi Thirty thousand Kips rồi "Lao the same". Ý là cả người Lào và người nước ngoài thì đều 1 giá vé chung là 30.000K. Giá vé chuẩn khỏi suy nghĩ.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cùng đi với tôi trên chuyến xe tới khu bốn nghìn đảo, ngoài dân buôn bán chạy chợ còn có một vài người khách nước ngoài. Trong đó có 2 bạn gái Tây, 1 gia đình người Thái gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con nhỏ 1 trai 1 gái và 1 đôi vợ chồng cũng người Thái. Chiếc xe chật cứng người ngồi cả 2 dãy ghế hai bên và dãy lối đi giữa. Phía dưới chân thì chất đầy các bao tải hàng. Người chồng trong gia đình người Thái kia có vẻ thân thiện, bắt chuyện vui vẻ với mọi người.
    Trời nắng chang chang như giữa trưa hè. Chiếc xe nhỏ mà chạy khá nhanh và không bắt khách dọc đường tí nào (vì xe đã quá đông nên nó cũng chẳng có nhu cầu bắt khách). Gió thổi mát lộng, làm tung bay cả tóc.
    Đến đoạn này xe dừng lại bên đường:
    [​IMG]
    Một đám đông người bán hàng ùa ra như ong vỡ tổ. Mỗi người một tay bê theo cả rổ củ đậu, tay kia thì giơ 1 túm ra liên tục kêu: "Hà phăn" "Hà phăn" "Hà phăn" nghĩa là 5 nghìn kíp 1 túm. Hành khách mua tới tấp. Tiếng những người bán hàng này cũng đông hệt như đám người họ vậy. Chẳng còn nghe thấy tiếng gì rõ ngoài tiếng ong ong ù ù bên tai.
    [​IMG]
    Củ đậu bên này hơi khác mình: Nhỏ, dài và đã rửa rất sạch, có thể chén được ngay:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoảng 30 phút sau xe lại chạy qua một khu bán đồ ăn nữa và lái xe lại dừng lại chút cho các vị khách tranh thủ nạp chút năng lượng. Cũng giống như vừa nãy, lại ùa ra một đám đông các bà bán thịt xiên nướng và gà nướng:
    [​IMG]
    Phải nói gà nướng mua ở đây ăn thơm, ngon và giá cũng khá rẻ. Một con gà nhỏ họ tách đôi, kẹp vào xiên tre nướng bán 15.000K (40K VND). Con to hơn là 20.000K.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 02/02/2010
  4. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, nếu mỗi chặng đi từ điểm này sang điểm kia bạn làm thêm cái bản đồ vẽ vẽ tí cho dễ hình dung thì hay biết mấy, sẽ rất dễ nhớ cho mọi người đi sau tham khảo.
    Tớ đang ấp ủ làm chuyến xuyên Lào xe máy năm nay, nhất định sẽ tham khảo những thông tin bạn đã đi qua trên topic này...
    hóng tiếp
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn bạn đã góp ý.
    Đây là bản đồ những chặng đường mình đã đi, được tô đường màu xanh lá cây. Với mỗi điểm dừng mình đều đánh số thứ tự. Mũi tên đen là cửa khẩu Nậm Cắn nơi bước chân đầu tiên của mình tới nước Lào. Tiếp theo, số 1: Xiêng Khoảng, số 2: Luang Prabang, số 3: Vang Vieng, số 4: Vientian, 5: Paske và số 6 là Si Phan Don (Trong bản đồ họ ghi là 4000 islands - Tức 4 nghìn đảo).
    [​IMG]
    Để xem bản đồ rõ hơn, các bạn có thể bấm vào hình gốc sau (đã e***, size: (2272 x 2635):
    Như vậy nhìn trên bản đồ, chặng đường mình đã vượt qua trong cả đêm qua chính là đoạn nối điểm 4 và điểm 5 trên bản đồ. Còn chặng đang miêu tả: Từ Paske đi Si Phan Don chính là đoạn nối điểm số 5 và số 6, nơi xa nhất phía Nam của nước Lào, giáp với Campuchia.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 02/02/2010
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Người đàn ông trong gia đình người Thái hỏi tôi hành trình tiếp theo của tôi như thế nào. Tôi chưa định đi thác Khone phapheng ngay nhưng ông ấy rủ đi cùng gia đình ông ấy như vậy sẽ tiện cho tôi hơn nếu thuê 1 mình một tuk tuk đi Khone Phapheng hoặc phải đăng ký tour đi ghép. Tôi nghĩ đi đâu trước cũng được nên đồng ý. Quay qua phía 2 bạn gái tây, ông ấy tiếp tục rủ rê nhưng 2 bạn gái này bảo sợ không thuê được phòng nghỉ nên muốn vào Don Det và Don Kon trước. Vừa nói, 2 bạn vừa lật trang sách LP ra tra tìm thông tin. Ông người Thái cười cười bảo sách này toàn thông tin đã cũ rồi và bạn cứ yên tâm sẽ có phòng nghỉ. Nhưng 2 cô gái kia nhất định không nghe. Cuối cùng kế hoạch chỉ có gia đình người Thái, 2 vợ chồng Thái và tôi lát nữa sẽ đi cùng nhau tới thác.
    12h trưa, đã chạm đất Siphandon. Như vậy mất khoảng 3 tiếng cho quãng đường từ Pakse tới đây (9h - 12h trưa).
    [​IMG]
    Từ ngã 3 này, nếu rẽ phải là đường dẫn tới Ban Nakasang. Từ đây bạn có thể ra bến thuyền để mua vé ra đảo (Don Det, Don Kon). Tiếng Lào Don tức là Đảo. Đảo Det, Đảo Kon. Còn từ ngã ba trên bạn đi thẳng tiếp sẽ là đường dẫn tới thác Khone Phapheng.
    [​IMG]
    Mặc định, nếu mua vé đi SiPhanDon, xe sẽ đỗ tại điểm cuối cùng là Ban Nakasang. Nên nếu tôi định đi thác Khone Phapheng bằng chính chiếc tuk tuk đưa tôi từ Pakse tới Siphandon thì tôi phải theo xe ghé Ban Nakasang cho nhà xe thả hết khách xuống rồi mới quay lại ngã ba kia đi tiếp tới thác.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 02/02/2010
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Quãng đường tới Ban Nakasang phải nói kinh khủng. Đã hết đường trải nhựa. Giờ chỉ còn lại toàn đường đất đỏ bụi tung mù. Cộng thêm cái nắng cháy da và tốc độ phi xe của bác tài nữa thì những cơn lốc bụi ấy càng được dịp thể hiện sự tung hoành. Nó cuốn tung đất cát tạo thành những đám mây bụi bao lấy những vị khách là chúng tôi. Mọi người nhắm mắt nhắm mũi. Cô bé con gia đình nọ được mẹ đưa cho một chiếc áo bảo dí mặt vào đó để tránh bụi. Sau quãng đường kinh hoàng bụi này, mặt mũi ai cũng bơ phờ. Tóc tai xơ xác không cần thuốc nhuộm cũng vàng kệch. Một lát dịu đi một chút, ai cũng lấy khăn ướt ra lau chùi mặt mũi tay chân. Người đàn ông Thái ngoáy mũi làm đen kịt cả cái khăn trắng.
    Con đường đất đỏ là đây:
    [​IMG]
    Tới đây phải đợi rất lâu để mấy bà buôn trên xe dỡ các bao tải hàng xuống. Hình như là những bao tải khoai lang thì phải.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đây là đường dẫn tới Khone PhaPheng Water fall. Đường trải nhựa đẹp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoảng 2h 30 chiều chúng tôi tới được khu du lịch Khone PhaPheng. Bao giờ cũng vậy, có 2 mức giá vé vào cửa. Loại dành cho người dân Lào là 3.000K và cho người nước ngoài là 10.000K.
    Xuống xe, mọi người tranh thủ đi toa lét. Giá vé 2.000K/ lượt.
    Xong chúng tôi ghé vào một nhà hàng trong khu du lịch để ăn tạm bữa trưa muộn. Đến lúc này tôi thấy rất đói, rất mệt. Phần vì nắng chiều quá gay gắt, phần vì ăn uống quá tạm bợ. Thử nhìn lại mấy ngày qua xem mình đã ăn uống như thế nào. Trưa hôm qua ở Vientain ăn qua loa cái bánh mỳ, ít hoa quả. Tối ở bến xe ăn tạm chút bánh bao + hoa quả. Sáng nay: Nhịn vì phải ngồi trên xe. Trưa nay thì giờ 2 rưỡi chiều mới được ăn. Đã thế vào nhà hàng này đông khách phải chờ đến gần nửa tiếng họ mới mang đồ ăn tới cho mình.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 02/02/2010
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vài hình ảnh về thác Khone PhaPheng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 02/02/2010
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tìm hiểu qua về thác này qua bài viết sau:
    Nam Lào còn có một danh thắng nổi tiếng khác là thác nước Khon Phapheng, mệnh danh là hòn ngọc của Mekong, là Niagara của Châu Á. Thác nước có chiều dài hơn 10km dọc theo sông Mekong, giáp ranh với tỉnh Stung Streng của Campuchia, tầng thác Khon Phapheng cao nhất lên đến 21m, và suốt chiều dài hơn 10km còn rất nhiều những thác ghềnh nhỏ tạo nên khung cảnh hùng vĩ trên sông Mekong.

    Khon Phapheng từng là một thử thách lớn với người Pháp khi muốn làm cuộc chinh phục bằng thuyền theo dòng Mekong ở thế kỷ 19, nhưng đều gặp thất bại vì dòng chảy của thác nước quá lớn, dù đã vận dụng mọi phương tiện hiện đại nhất thời bấy giờ, nhưng không cách gì tàu bè trên sông có thể vượt qua được thác nước.

    Tuy dữ dằn, hung hãn, nhưng mỗi ngày, có hàng chục người bản địa đến chân thác Khon Phapheng đánh cá, xúc cá, một công việc mưu sinh quen thuộc theo dòng chảy của thác. Anh Bun, 52 tuổi, cư dân sống gần thác, từ nhỏ đã theo cha ra chân thác đánh cá, đến bây giờ hàng ngày vẫn ôm chài ra những ghềnh đá quen thuộc bủa lưới. Một cú quăng chài đúng thời điểm, khi thì được chục con cá con, nhưng cũng có khi trúng lớn, như hôm nay, anh Bun dẫn đến vũng nước đọng để khoe chiến tích lớn nhất trong ngày, chú cá chép nặng hơn 3kg mới lưới được buổi sáng.
    Dòng thác hùng vĩ này lại có một tích truyện gắn với người Việt. Phía trên đỉnh thác có một cây đa cổ thụ mọc dính trên vách đá. Người dẫn đường lý giải ngày xưa, đường vào thác rất gian nan, nên mùa mưa cũng là mùa cây đa xanh tốt, hầu như không ai đến được chân thác. Khi mùa khô đến, nhiều người dân đến đánh, bắt cá, thấy cây đa rụng trụi lá, cành xác xơ, giống như chỉa rễ lên trời nên họ nói rằng đó là cây đa mọc ngược, lá cành nằm sâu trong lòng thác.

    Tương truyền vua Gia Long xưa kia trên đường tẩu quốc, trong một trận đánh đã dùng mũi kiếm chỉ xuống dòng thác, và từ đó nổi lên một cây đa thần mọc ngược để cản tầm nhìn của quân thù. Những người Việt ở Pakse vẫn truyền miệng nhau tích truyện này như một lời lý giải thú vị về cây đa mọc ngược. Ngày nay, đường vào thác đã dễ dàng hơn, cây đa vẫn còn đó, vẫn theo mùa ra lá xanh tươi, là một điểm thú vị của dòng thác Khon Phapheng.
    (Sưu tầm)

Chia sẻ trang này