1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lang thang đất Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhận phòng xong trời vẫn còn ánh nắng. Tôi định bụng thuê luôn xe đạp tranh thủ đi chơi loanh quanh tí nhưng lại phải đi tắm ngay vì đoạn đường ban chiều quá bụi quá bẩn. Xong xuôi thì trời cũng tối nhọ mặt người rồi. Thế là hết cả hoàng hôn rồi. Cũng tiếc nhưng thôi. Bởi ở đây không có nóng lạnh, để đến đêm mới tắm thì rét lắm. Ban ngày nắng nóng là thế nhưng đêm rét lắm đấy. Phòng ngủ không có quạt, lúc đến chỉ sợ đêm nóng không ngủ được mà đêm tới thì trời lại lạnh lạnh giống kiểu thời tiết ở Sa Pa mình, nằm đắp chăn ngủ ngon lành. Nhưng mà tắm ở đây thì đúng là nên tranh thủ ban ngày lúc thời tiết ấm áp nếu như không muốn bị lạnh sun một số thứ .
    Hoàng hôn đã tắt từ lâu rồi nhưng tôi vẫn cứ dắt xe đạp ra dạo loanh quanh. Định bụng cứ đi, khi nào không đi được nữa thì quay về.
    Tầm này muỗi ở đâu bắt đầu bay ra lắm thế. Nó đốt sưng cả tay tôi đến cả chục nốt. Vừa đạp xe vừa phải xua muỗi và gãi. Chiều ngược lại thỉnh thoảng lại thấy các bạn tây đạp xe từ Don Kon trở về. Giờ họ về rồi mình mới đi. Bắt đầu tối lắm rồi không nhìn rõ cả đường đi nữa. Trăng đã lên cao soi ánh xuống bờ sông:
    [​IMG]
  2. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Trăng đêm đẹp quá bạn ơi, lúc này bọn tớ trên núi cũng trăng ngồi đốt lửa ngắm, không ngờ trăng Lao cũng đẹp không kém gì trăng VN nhỉ, tiếp đi bạn...hóng
    Trăng rừng cùng thời điểm nè
    [​IMG]
    Được xiclo_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 10/02/2010
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tới đây thì tôi đành phải quay xe đi về vì không nhìn thấy gì trước mặt nữa. Về nhà lang thang đi bộ dưới trăng. Lại ra bến tàu. Chỉ có mình tôi. Phía trước có 2 bạn tây cũng đang đi dạo. Chẳng nhìn rõ mặt chỉ biết đó là 2 người nam giới. Họ thấy tôi đi một mình nên chào vọng sang bắt chuyện "Hề lấu..". Nhưng mà tôi vốn dát chết. Mình một mình lại là con gái mà trời tối thế này đi cũng thấy run. Thế là tôi quay ngược từ bến về nhà nghỉ, không dám bắt chuyện lại. Đi qua cái quán gần bến sông thấy dân làng đang nhảy múa hát hò loa đài ầm ĩ cả một góc làng để chúc mừng năm mới.
    Trước khi về không quên ghé một quán ăn. Cả cái quán to đùng có mỗi mình là khách. Muốn ăn gà nướng với xôi nhưng không có. Ở đây toàn bán gà đông lạnh. Nghĩa là gà công nghiệp đã được thái miếng nhỏ đóng gói trong túi nilon bỏ trong thùng giữ lạnh. Khi nào khách gọi món thì họ lấy ra vài miếng để xào nấu. Ăn chán lắm chứ không như gà nướng mình mua dọc đường khi ngồi trên xe đến vùng này, là gà nguyên con nướng rất ngon, đúng chất gà Lào. Các loại rau ở đây thì quanh đi quẩn lại độc cà rốt, bắp cải, hành tây, khoai tây... là những thứ rau có thể để lâu được. Có khách họ lại vào bếp thái mỗi thứ một ít làm thành một món thập cẩm. Tôi gọi 2 món là fried chicken và sticky rice. Thấy họ bưng ra một đĩa xào lẫn hành tây với thịt gà đông lạnh. Có mỗi xôi là còn đúng chất. Ăn tạm được.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 10/02/2010
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tối đó về căn nhà sàn nhỏ của mình. Tôi ra trước cửa ngồi võng ngắm sông. Ánh đèn nhỏ làm lũ muỗi bu đầy xung quanh. Tôi tắt đèn để đỡ muỗi và cũng để ngắm trăng thích hơn. Gió từ ngoài sông thổi vào hiu hiu mát lạnh. Không gian tĩnh lặng quá. Chỉ có bờ sông phía trước mặt, ngôi làng nhỏ phía sau lưng và mình tôi, với trăng, với gió...
    Dọc bờ sông những căn phòng bên trái và bên phải cũng thấy vài người ra ngoài ngồi uống bia, hóng gió.
    Nói chung là khung cảnh thì thích nhưng cứ buồn buồn. Ngồi được một lúc tôi chán, đi vào phòng ngủ sớm. Có lẽ mai dậy sớm đón bình minh cũng hay.
    Đêm đó phần vì mệt, phần vì thời tiết lạnh rất thích nên tôi ngủ một mạch ngon lành đến tận sáng.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngày 7
    Thức dậy vào 6h30 sáng hôm sau. Hôm nay là mùng một Tết dương. Thế là năm mới rồi đấy. Không khí buổi sáng trong lành thích quá. Ngôi làng vẫn thế, tĩnh lặng. Chỉ có vài người dân dậy sớm cơm nước chợ búa. Một cô bé hàng xóm đi xe đạp qua dừng lại trước ngôi nhà tôi ở. Tôi nghe lỏm được vài từ "pay tà lạt bo?" biết là cô bé rủ bà chủ nhà tôi đi chợ (Đi chợ không). Tôi cũng cười bắt chuyện với cô bé "pay tà lạt?". Cô cười hỏi lại "pay bo" - (Đi không). Tôi lắc đầu cười: "bo". Nghĩ bụng bảo nếu có thời gian mà đi chợ chơi thì cũng thích. Không biết chợ ở đây như nào. Nhưng mà giờ tôi phải tranh thủ ăn sáng rồi còn đạp xe sang Don Kon chơi nữa. Không thể la cà chợ búa bây giờ được.
    Vài cảnh sông Mê Kông buổi sáng sớm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 10/02/2010
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trong lúc chờ cô bé chủ nhà chuẩn bị bữa sáng, thấy chàng miu này đáng yêu quá, chẳng biết là chàng hay nàng thôi thì cứ gọi đại là chàng vậy. Chụp cho chàng miu một kiểu:
    [​IMG]
    Ngồi một lúc thì tôi được chứng kiến một cảnh hết sức thú vị. Một cô nàng mèo đen từ đâu bước tới, rất tình cảm, cô mon men tới gần anh chàng mèo vàng kia rồi nhẹ nhàng ... nằm xuống bên cạnh. Tình cảm quá sức:
    [​IMG]
    Chưa được một lúc lâu, lại thấy cô nàng... tiến sát thêm gần hơn chút nữa về "phía kia". Rồi "chàng" và "nàng" gục đầu vào nhau "âu yếm"
    [​IMG]
    ...bất chấp một kẻ đang... rình mò... là tôi :
    [​IMG]
    Ngoài bờ sông, mặt nước vẫn phẳng lặng. Bầu trời hôm nay trong và xanh quá:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 10/02/2010
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Định bụng viết nốt chuyến đi này xong trước Tết mà chắc k kịp .
    Tớ xin tiếp tục:
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Sau bữa ăn sáng, tôi bắt đầu một ngày đạp xe mệt nhoài từ Don Det sang Don Kon chơi. Giá thuê xe là 10.000K/ 1 ngày.
    Bắt đầu con đường làng đầy bụi. Lâu lắm rồi mình không đạp xe. Giờ này đạp thấy thú vị thật. Vừa đạp vừa bấm chuông leng reng leng reng rất vui tai. Hí hà bầu không khí trong lành và thưởng thức cái nắng nhẹ nhàng, dìu dịu của buổi sáng tinh sương:
    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Từ đây sang Don Kon phải đạp xe mất 3 cây số. Từ cầu tàu lên bạn rẽ trái rồi đi thẳng khoảng 3 km thì gặp 1 cây cầu phía tay trái nối liền 2 đảo. Qua cây cầu này là tới Don Kon. Dọc con đường này bên trái là sông Mê Kông, bên phải là làng dân. Cảnh sắc yên bình, êm ả với những nếp nhà sàn, những bụi chuối, rặng tre...
    [​IMG]
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Những rặng dừa, những hàng cau là nét đặc trưng ở làng quê này. Lẫn đâu đó trong tiếng xích xe lọc khọc lại là tiếng gà gáy rất đỗi quê. Mộc mạc và thanh bình quá...

    [​IMG]
    Dân làng tụ tập buôn dưa, nhóm lửa đun nấu ngoài trời:
    [​IMG]
    Ở một góc bên kia, cạnh bờ sông, một lũ trẻ đang tha thẩn chơi đùa:
    [​IMG]
    Không biết em gái nhỏ này đang chơi trò gì. Có lẽ là trò nấu cơm chăng:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 12/02/2010
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Show hàng con xe cái. Nó đã từng gắn bó với mình cả một ngày trời cơ mà:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 12/02/2010

Chia sẻ trang này