1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lang thang đất Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa đau bằng tớ. Mua cái sim mất 25k kíp. Của Tigo Network. Anh lái xe bảo trong tài khoản sẽ có bao tiền đó, chắc gọi được khoảng 15-20 phút về VN. Hớn hở lắm, gọi điện về cho các cụ báo đã đến nơi. Được hơn phút.
    Dập máy, gọi cho bạn buôn, thì ôi thôi, tài khoản hết sạch sành sanh. Người bán hàng thì không hiểu tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chịu trời không khiếu nại được. Mất toi hơn 50k cho một phút gọi về VN.
    Đúng là Lào.
    Bạn Tốt chịu khó viết bài ghê. Tớ chưa đi Nam Lào, tập trung kể phần đó nhiều nhiều nhé. :P!
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tầm 3, 4h sáng, sau gần 1 đêm vượt đường núi cảnh vật trước mắt hiện lên đã là những con phố còn nhuộm ánh điện đêm vàng ánh. Những ngôi nhà vẫn im lìm trong giấc ngủ. Luang đây rồi. Mở tài liệu tra cứu để lựa chọn 1 nhà nghỉ, chúng tôi do không thể giao tiếp bằng lời với người lái xe nên đành ra hiệu cho anh và chỉ tay vào bản đồ cùng tên nhà nghỉ muốn đến.
    Xe dừng trên đường bờ sông. Gõ cửa 1 nhà nghỉ. Câu trả lời chỉ là: Đã kín phòng.
    Trước khi đến đây, chị người Việt ở Phonsavan đã cho chúng tôi số điện thoại của một nhà nghỉ quen (chủ là người Việt). Khi gọi đến số này để xem địa chỉ thế nào thì họ nói ở gần đường ra sân bay, cách đó mấy cây nữa. Xa quá, sẽ không tiện đi chơi.
    Gõ cửa thêm vài nhà nữa, cũng hết phòng. Anh lái xe lại đưa chúng tôi tới đường Sivavangvong, là đường sát cạnh và song song với đường bờ sông. Tới đây nhóm chia 2 ngả để cùng nhau đi tìm. Tìm phòng nghỉ ở đây giờ này rất khó bởi bây giờ đang giữa đêm. Với lại muốn tìm chỗ gần trung tâm và với giá rẻ lại càng khó vô cùng. Nhất là khu này toàn villa cho Tây thuê với giá trung bình $20 - $25.
    Nửa đêm, mọi người đều rất mệt, rất buồn ngủ bởi đã hai ngày nay chưa đêm nào được ngủ trong nhà.
    Một lúc sau tự dưng gặp mấy thanh niên đi xe máy qua, hỏi 1anh xem có biết chỗ nào thì chỉ. Sau một hồi tìm kiếm không kết quả, cuối cùng anh ta đề nghị 1 bạn trai trong đoàn sẽ đi xe máy cùng anh ta và phải cầm lái vì anh rất lạnh (Đêm hôm đó rất nhiều sương, lạnh buốt). Cùng anh ta đi để anh chỉ chỗ cho mà hỏi xem có phòng không. Chúng tôi hỏi thẳng luôn, là nếu tìm được thì phải trả công anh bao nhiêu. Cái giá thoả thuận đưa ra là 20 ngàn kíp. Thế là 1 bạn nam lên đường. Cả nhóm ngồi trong xe đợi với tâm trạng thấp thỏm, lo cho người bạn đã đi khỏi. Lo vì mình chỉ có 1 người trong khi họ có tới mấy mạng.
    Chờ rất lâu không thấy đồng đội về. Tự dưng anh lái xe lại nói guest house, yes! rồi phóng vèo vèo đi. Chắc hẳn là ý muốn nói anh ta biết chỗ nào đó rồi và để anh đưa đi. Mọi người lúc đấy gắng hết sức ra hiệu dừng lại vì vẫn còn 1 bạn đang đi cùng mấy thanh niên kia chưa quay lại. Mãi rồi anh lái xe cũng hiểu ý và lại phóng vèo vèo về đúng chỗ cũ trên đường Sivavangvong.
    Người thanh niên kia cùng đồng đội của chúng tôi đã quay trở lại, ko có kết quả gì. Không có kết quả nhưng chúng tôi cũng vẫn trả 20 nghìn kíp vì anh cũng vất vả rất nhiều để giúp chúng tôi trong điều kiện thời tiết giá lạnh thế này.
    Anh lái xe có vẻ cũng rất mệt và muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Mệt là phải thôi vì suốt đêm cả bọn còn chợp mắt được đôi lúc chứ anh thì phải căng mắt ra tập trung mà lái xe. Không nỡ để anh phải chịu đựng thêm nữa nên chúng tôi bảo là anh có thể quay về bây giờ được rồi. Lúc trả tiền xe, mọi người đã thống nhất nên bồi dưỡng thêm chút vì anh cũng đã phải thức giờ này, đợi chúng tôi tìm nhà nghỉ. Lúc đưa cho anh 600 nghìn K, anh thấy thừa 40 nghìn (Giá vé 80 x 7 người là 560 nghìn) định trả lại nhưng chúng tôi xua tay ra hiệu và anh hiểu ý.
    Xe quay về rồi. Thế là cả bọn lại vác ba lô lếch thếch trên những vỉa hè sáng ánh đèn. Những ngôi nhà nghỉ vẫn im lìm khép cửa. Luang chào đón chúng tôi là như thế đấy. Mệt mỏi. Rã rời...
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có nhiều lần, cả đi vì công việc, và cả đi du lịch bụi, mình cũng đi mà không thể đặt phòng khách sạn và chuẩn bị hậu cần cho chu đáo.
    Như hôm đi từ biên giới Lào - Cam về đến ngã ba rẽ về đường 8, cũng bị bỏ lại giữa đường, chờ đến sáng mới có xe liên vận Viêng - Hà nội đón. Thế là tấp vào vỉa hè 1 nhà ven đường, lấy áo khoác làm chăn, ôm ba lô cho ấm ngủ ngon lành.
    Hê hê.....Nhưng đấy là đi mình. Thịt người không ăn được, nên mình chả sợ gì. Chứ đi với bồ mà ôm nhau ngủ giữa đường giữa chợ như thế, chắc đi về bị bồ đá.
    Thế nên tớ rút kinh nghiệm không bao giờ đi du lịch bụi với bồ. Cho ở nhà coi gôn.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vừa lạnh vừa mỏi, vừa mệt. Vớ được một cái vỉa hè khá rộng và có mái che của một cửa hàng. Chỗ đậu an toàn đây rồi.
    Lại bàn bạc. Người thì nêu ý kiến hay lại gọi nhà nghỉ gần sân bay kia đến đón mình. Bây giờ mà được ngủ một giấc thì thật sướng. Người thì bảo nên ngồi đây chờ vì cũng đã gần sáng rồi. Mà nghe nói 6h đã có sư đi khất thực. Mình phải đợi để xem vụ này. Nếu bây giờ ra cái nhà nghỉ xa tít kia thì đố 6h có mặt ở đây được. Lỡ vụ khất thực là cái chắc. Xem sư xong rồi tính tiếp. Ý kiến này hợp lý và được tất cả tán thành. Mặc dù ai cũng thèm ngủ nhưng vụ xem sư khất thực vẫn cuốn hút hơn.
    Ngồi buồn buồn nhìn ra phố đêm. Mấy chị bán xôi mời chào. Xôi này là người ta bán cho khách mua để đem cho sư ăn. Nhưng mà đói quá, chúng tôi mua để ăn cái đã. Từ tối đến giờ, thức đêm mệt mà ăn mỗi tí cơm nắm thôi.
    Công nhận là xôi Lào ngon thật. Chấm muối vừng cứ gọi là tuyệt. Xôi được đựng trong cái giỏ tròn nhỏ xinh xắn, đan bằng cói. Cả bọn oánh chén vèo cái đã gần hết. Suýt tí nữa thì 1 bạn (đang bận vụ thoả thuận với ông tuk tuk giá cả để tí đi chơi thác) mà không nhanh chân quay vào thì hết cả phần. Vừa ăn mọi người vừa tán chuyện cho bớt mệt. Rằng mọi người ở nhà thấy mình đi du lịch sang Lào thế này cứ tưởng là sướng lắm ấy. Có ngờ đâu lại khổ thế này.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đã gần 6h. Đường phố vẫn vắng tanh. Rồi 6h. Vẫn chả thấy bóng dáng sư nào cả. Không hiểu họ khất thực chỗ nào.
    Quay ra hỏi người dân thì có người nói 7h sư mới đi. Đi dọc lên tận đầu đường Sivavangvong ngồi đợi. Ở đó cũng đã có khá nhiều khách du lịch đợi sẵn ở đó rồi. Họ cũng chờ sự kiện này.
    Hàng dài chiếu được dải trên vỉa hè. Hàng dài người ngồi đợi sẵn với thức ăn và hoa quả trước mặt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn tot viết bài hay lắm...hit hit, xôi Lào = khẩu niêu (các bạn Lào gọi thế)... món Khẩu Niêu này ăn mí Xỉn Mua ( thịt bò) tớ pâu sờ ở trên là chuẩn nhứt đới
    Mạn phép bạn có vài tấm hình khất thực của các vị sư trong ngày mưa gió...hít hít...cóa phải ai cũng đc chiêm ngưỡng các vị ấy đi khất thực vào lúc mưa gió như này chứ, mình may mắn thiệt tình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp tục nhé bạn tot...mình chỉ cùng bạn đến đc Luong thôi vì ngày đó mình có 5 ngày = xe máy. Hóng ảnh của bạn ở Vien và cái Nam Lào
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ảnh sư khất thực trong mưa đẹp quá. Cám ơn bạn đã chia sẻ
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    6h 30: Bỗng ở đâu một hàng dài sư xuất hiện. Họ đi đông, xin xít và rất nhanh lướt qua hàng dài người ngồi, tưởng chừng nhưng người cho đồ chỉ cần chậm trễ hay nhỡ nhịp một chút là sư đã đi khỏi mà chưa kịp bốc một nắm xôi nhỏ trong chiếc giỏ cói của mình ấn vào giỏ của sư vậy:
    [​IMG]
    Chúng tôi cũng mua ít đồ ăn. Hai nàng ngồi cho sư xôi và giò. Có vẻ tác phong cũng rất nhanh chóng hoà nhịp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sư con này:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Cái chỗ bán xôi này nếu tôi nhớ không nhầm thì nó nằm ngay đầu một cái ngõ nhỏ, trước cửa một ngôi chùa. Phía bên trái ngõ có một cửa hàng bán đường sữa, rượu bia, bánh kẹo, chủ quán là người Việt. Trong ngõ có cái nhà nghỉ là Vilay Guesthause, gia chỉ khoảng 3$/người/đêm. Tiếc rằng các bạn không tham khảo bài của tôi để lây số ĐT của họ mà đặt phòng trước.
    Tôi thấy bạn hay vào trang web này mà không để ý chuyện hộ chiếu, bao giờ hộ chiếu cũng phải còn hạn trên 6 tháng, nếu như làm giấy thông hành thì cũng chỉ được 7 ngày, mà vào cửa nào thì phải ra bằng cửa ấy có nghĩa là nếu bạn vào bằng cửa Nậm Cắn thì lúc ra bạn cũng phải đi bằng cửa Nậm Cắn. Chờ đọc tiếp bài của bạn.
  10. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thấy lào lại nhớ mấy em chơi trên sân trường, có ai đi gặp các em mặc ntn k?, đẹp và lấp lánh dưới nắng, âm thanh từ váy áo kêu vui tai lắm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này