1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lang thang đất Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bạn có thể cho tôi địa chỉ và số ĐT được không? Tôi muốn đến xem bạn học tiếng Lào như thế nào, vì tiếng Lào và cả chữ Lào tôi cũng biết sơ qua.
    Nhà tôi có quyển từ điển Lào Việt. Muốn tra ngược lại thì phải vào thư viện, phiền hà quá. Hôm ở Luông đi chợ đêm thấy có bán quyển Hội thoại Lào Việt những 30.000 kip, đắt quá nên không mua.
    Bạn thông cảm. Tôi không gửi đc tin nhắn cho bạn.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chào chú,
    Cháu chỉ học vài câu giao tiếp vui vui, hi vọng có dịp sang đó lần nữa có cơ hội sử dụng thôi mà. Cháu nghĩ chắc chú chẳng cần phải đến xem đâu ạ, vì cháu chỉ có mấy quyển nhỏ nhỏ này thôi:
    Quyển 1: Là sách lớp 1 tập 1 của trẻ con Lào. Đọc quyển này để học chữ cái, dấu và cách ghép vần ạ.
    [​IMG]
    Quyển 2: Là Sổ tay Hội thoại Việt - Lào, Lào - Việt. Quyển này mua ở Viên Chăn bán có 15.000K (Nếu mua ở Vang Viềng họ bán 25.000K)
    [​IMG]
    Quyển 3: Tự học tiếng Lào cấp tốc. Do tác giả là người Lào viết cho người biết tiếng Việt học. Quyển này mua ở Chợ sáng hình như giá là 25, 30.000 K gì đó cháu không nhớ lắm. Quyển này cũng dạy bảng chữ cái và cách ghép vần.
    [​IMG]
    Cháu không có từ điển Lào - Việt. Sợ đọc mấy cuốn này mà không có từ điển tra sẽ hơi khó.
  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Quyển 1 đọc là "pha sả lao". Cháu có thể cho chú mượn quyển 2 để chú pho to đuọc không? Còn quyển 3 thì trước đây chỗ hiệu sách phố Quang Trung cũng bán, giá 17.000 đồng. Vì chú biết chữ Lào rồi nên chú không mua.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Dạ được ạ. Chú PM cho cháu địa chỉ của chú. Đến đầu tuần sau cháu photo rồi gửi qua cho chú nhé.
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhà chú ở phòng 209 - C7A - Quỳnh Mai, ĐT 0985 814410.
    Cám ơn cháu nhiều.
  6. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã post bài viết khá cụ thể về chuyến đi Lào thú vị của bạn. tôi rất lấy làm chúc mừng các bạn đã có được chuyến đi thật đáng nhớ đấy.
    Tôi tên là Long, ở Hà nội và cũng là một người rất đam mê du lịch bụi, tôi đã đọc bài của các bạn và rát lấy làm thích thú. tôi muốn hỏi bạn thêm 1 số thông tin nữa, vì tôi cũng dự định đi Lào 1 phen.
    tôi muốn hỏi là tổng chi phí phải trả cho chuyến du lịch đó của riêng bạn là bao nhiêu tiền việt. nếu có thể tôi có thể gặp bạn ở đâu để biết thêm thông tin.
    xin cám ơn!
    trân trọng
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vẫn theo dõi topic này... xem đoạn sau câu chuyện sẽ thế nào. Chứ đoạn trc thấy vẫn yên bình, Lào thật đẹp người Lào cũng hiền nữa.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngày 3:
    1h sáng.
    Xe tuk tuk đi đươc khoảng vài trăm mét, tôi nhanh chóng tìm được 1 nhà nghỉ. Sieng Khaen Lao Guest House (Thon Kham Rd, Ban Thongchaleun). Tel: (856-71) 212 747, Mobile: (856-20)587 2161.
    Giá phòng: 70.000K / 1 phòng
    2h sáng vẫn còn ngồi mải mê nghiên cứu và sắp xếp lịch trình sẽ đi. Tôi ngồi đắn đo xem mai mình sẽ đi thế nào. Ở đây tôi vẫn còn muốn đi chợ vào sáng mai, muốn leo núi Phu si để được thấy toàn cảnh Luang từ trên cao nữa. Nhưng quyết định cuối cùng là sáng mai sẽ rời đây sớm. Với tôi, khám phá Luang như vậy cũng đã đủ rồi. Còn phải để lại cái gì đó để mà luyến tiếc chứ.
    Quyết định rồi, thế là tôi yên tâm tắt điện đi ngủ. Trước đó, không quên để chuông báo thức lúc 6h. Đồng hồ đã chỉ 2h30. Sáng mai tôi sẽ đến 1 nơi mới. Vang Viềng đang chờ đón tôi.
    6h30 xuống lễ tân check out. Tôi định đi về khu trung tâm để hỏi mua vé. Nhưng rồi trong lúc check out, nghĩ chả mất gì, tiện thể tôi cứ hỏi luôn cô gái chủ nhà xem có biết chỗ nào bán vé đi Vang Viềng không. Không ngờ cô nói luôn rằng có biết mối bán vé mini bus với giá 90.000 K/ người. Tôi muốn đi thì cô sẽ gọi điện. Họ sẽ đến đón. Tôi đồng ý ngay vì hôm qua đứng xem mấy bảng giá trên phố họ cũng ghi giá cỡ này.
    Đứng đợi cô ******* điện. Xong cô lại nói xin lỗi tôi vì đã 2 tháng nay cô không cập nhật thông tin. Giá vé đã là 110.000K / người, Okê, thế cũng tiện.
    Xong tôi hỏi cô có biết gần đây có nơi nào bán đồ ăn sáng ko. Vì bây giờ đã 7h. 8h30 xe sẽ đến đón tôi. Tôi không có nhiều thời gian để lang thang tìm quán được. Rất may ở nhà nghỉ này họ phục vụ luôn bữa sáng. Giá là 15.000 K/ suất. Bao gồm: Bánh mỳ bơ kèm một đống các thứ nước sốt, 1 đĩa khoảng gần chục quả chuối, 1 cốc cà fê sữa, 1 quả trứng ốp lết. Oài, bữa sáng như thế là quá ổn. Cô gái dọn đồ ra ngay bàn uống nước trong phòng lễ tân và còn chỉ cho tôi cái ghế bên cạnh, bảo tôi nên ngồi bên này thì sẽ thuận tiện hơn. Xong cô chúc tôi ăn ngon miệng và xin phép đi tắm. Thế là còn lại 1 mình tôi ngồi chiến đấu với một đống đồ ăn trên bàn. Một lát sau mẹ cô gái ra trông quầy. Thấy mấy chữ dán trên tường viết bữa sáng free nên tôi tò mò hỏi. Bác giải thích rằng với những phòng giá 150.000K thì sẽ được free bữa sáng. (Phòng của tôi giá 70.000K nên tất nhiên là không được rồi).
    Ăn xong lại ngồi nhấp nháp cafê đợi đến 8h.30. Chẳng biết làm gì để giết thời gian. Tôi ngồi đấy quan sát ngôi nhà. Khuôn viên nhà khá rộng, có cả cái sân to, thoáng và nhiều cây cảnh. Phía bên phải được chủ nhà làm hẳn một khu có mái che để phục vụ ngồi ăn uống riêng. Có lẽ là để khách ngồi ăn sáng. Thế mà lúc nãy tôi không để ý ra đó ngồi cho thoáng. Lúc đấy cũng có mấy khách Tây vừa từ trên phòng xuống, gọi đồ ăn và vào đó ngồi. Cách bố trí bàn kiểu ngồi bệt trên đệm nhỏ. Bàn trải khăn ngay ngắn, phía trên bày sẵn thìa, dao, đĩa và trang trí mấy lọ hoa nhỏ. Nhìn chung toàn cảnh ngôi nhà cũng khá sang trọng.
    Gần đến 8h30, cô gái đã tắm xong, ra đứng ở quầy. Mặc dù vẫn nói với cô bằng tiếng Anh nhưng lúc này tôi hỏi: "Họng nam dù sảy?" làm cô cười rất tươi rồi chỉ vào phía trong. Lúc sau, ra ngoài đã thấy anh lái xe đang ngồi đợi sẵn rồi. Chào tạm biệt cô, tôi lên xe. Chỉ một lái xe và một vị khách là tôi. Lên đường thôi. Tạm biệt Luâng với những đoàn sư khất thực, những góc phố nhỏ đầy hoa. Tat Kuang Si với nước trong xanh ngắt. Tạm biệt chợ đêm với ước muốn mua một chiếc váy Lào mà chưa thực hiện được. Tiếp tục lên đường thôi...
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Xe vòng vèo qua một vài con phố rồi dừng lại trước cửa một nhà khách ven đường. Một vài bạn da trắng mắt xanh từ quán bước lên. Hoá ra xe này họ đi một vòng qua các nhà nghỉ đã book vé qua điện thoại để gom người. Tôi phải ngồi dịch vào tận trong cùng dành chỗ cho các vị khách mới. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chật kín.
    [​IMG]
    Khoảng 9h thì tới bến. Mọi người xuống hết, chuyển sang ngồi những chiếc xe như thế này:
    [​IMG]
    Tôi đã yên vị một góc ở hàng cuối trên xe rồi, một lúc sau lại bị điều sang 1 xe khác vì xe này đông quá, mà bên kia thì còn trống mấy ghế. Họ muốn sắp xếp lại khách cho hợp lý hơn.
    Có lẽ phải đến 9h30 mới bắt đầu rời bến được. Vang Viềng thẳng tiến nào. Trên xe ngoài các bạn khoai tây và tôi thì chẳng có lấy một dân Lào nào cả.
    Sau khi ra khỏi thành phố, cảnh vật trước mắt lại là những đường núi quanh co, những cua tay áo chóng mặt chả khác gì đường từ Xiêng Khoảng đi Luâng cả. Trời hôm nay khá nắng. Thỉnh thoảng, nắng lại xuyên qua cửa kính rọi vào trong xe chói cả mắt. Cứ thế, những bụi cây, những dãy núi cứ đều đều chạy trước mặt. Vài người khách thiu thiu ngủ...
    Đến khoảng 11h30, tới 1 quán ven đường. Lái xe dừng lại cho khách xuống nghỉ ngơi, đi vệ sinh và ăn trưa:
    [​IMG]
    Con đường phía trước:
    [​IMG]
    Nơi đây cảnh sắc cũng chả có gì. Chỉ có đồi núi hơi xấu xấu phía sau như này:
    [​IMG]
    Tôi hỏi lái xe, được biết, chúng tôi đã bỏ xa Luang được 80Km rồi và trước mặt còn khoảng 150Km nữa. Như vậy quãng đường từ Luang tới Vang Viềng vào khoảng 230Km. Vài người khách Tây còn cẩn thận hỏi lại lái xe là sắp tới còn dừng ở đâu nữa không để họ biết còn bố trí ăn trưa. Anh cho biết sau lần nghỉ này sẽ nghỉ thêm 1 lần nữa. Vậy là yên tâm. Do bữa sáng no nê, đến giờ tôi vẫn chưa thấy đói nên dự định sẽ ăn trưa vào lần nghỉ sau. Quán này họ cũng bán mấy thứ đồ ăn nhẹ như bánh mỳ. Một số khách tranh thủ lót dạ bữa trưa.
    Sau chặng nghỉ 15 phút sau, xe chúng tôi tiếp tục lên đường.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    2h chiều thì đến một khu dân cư. Điểm dừng chân thứ 2 của chúng tôi là một nhà hàng ăn uống hẳn hoi. Tôi vào chọn cho mình món Noodle with meat and vegetable. Kiểu nấu như phở của mình nhưng cái sợi thì như sợi bánh đa nhỏ mà dai dai. Có mấy miếng thịt bò tái (sau này mới biết là toàn thịt trâu), 3 miếng gì nhìn tưởng như miếng mọc của mình nhưng hoá ra là 3 cục bột. Có mỗi rau là ấn tượng vì nó thái nhỏ, lá hơi giống lá cái soong được họ trần qua thả vào ăn rất thơm. Nói chung là khó ăn.
    Trời bắt đầu âm u có vẻ như sắp mưa. Hành lý của chúng tôi phải để hết lên nóc xe từ bến. Chẳng có gì che ngoài tấm lưới hình mắt cáo được người tài xế buộc chặt một cách cẩn thận. Tôi ái ngại hỏi anh xem có sợ mưa làm ướt hết đồ không. Anh xua tay bảo không sao rồi buộc lại cho chắc một lần nữa.
    Khoảng 4h chiều, sau gần 1 ngày trời ngồi ê ẩm trên xe (7 tiếng). Cuối cùng tôi đã đặt chân tới bến xe Vang Viềng.
    Bến xe rất nhỏ. Khách xuống. Vài xe tuk tuk mời chào. Từ đây vào đến trung tâm Vang Viềng khoảng 3km. Giá vé tuk tuk là 10.000K / 1 người.
    Bức ảnh chụp vội đầu tiên tại Vang Viềng, khi đang ngồi trên tuk tuk:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 10/01/2010

Chia sẻ trang này