1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lang thang đất Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tham khảo mấy nhà nghỉ trong tài liệu mang theo, thấy các bạn có vẻ khen Tony, tôi quyết định thử ở 1 lần xem thế nào. Anh lái tuk tuk đưa tôi đến tận cửa nhà nghỉ này. Nó nằm ngay bên phải cạnh đường to, thẳng đường từ bến xe tới.
    Vào hỏi phòng, cô gái chủ nhà nói giá 60.000K, phòng đơn cũng như phòng đôi. Phòng tôi ở cuối dãy tầng 1. Nhận phòng xong, tôi tranh thủ vác máy ảnh hỏi đường ra sông Nam Soong chơi luôn trước khi trời tối.
    Bắt đầu đi vào con đường này (Nhà nghỉ Tony phía bên phải trong ảnh, Tel: 023 511017, MB: 020 2000904, 5519170):
    [​IMG]
    Vừa đi tới đây đã nghe tiếng Việt từ ti vi khu nhà bên trái (trong ảnh) phát ra. Tôi đoán chắc hẳn trong khu này có người Việt ở. Tối về tôi sẽ vào đó chơi xem sao. Còn bây giờ thì phải đi chơi cái đã.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 10/01/2010
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảnh trên đường đi bộ ra sông Nam Soong:
    [​IMG]
    Một chị bán thịt nướng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trường học:
    [​IMG]
    Hàng quán:
    [​IMG]
    Đây là một trong những chỗ rẽ từ trên đường to xuống làng để xuyên ra bờ sông:
    [​IMG]
    Dịch vụ bus quảng cáo khắp nơi như thế này:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 10/01/2010
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trên đường ra bến sông:
    [​IMG]
    Nhà nghỉ:
    [​IMG]
    Đã tới bến:
    [​IMG]
    Dịch vụ cho thuê thuyền theo tiếng: 70.000Kíp / tiếng, 2 người 1 thuyền.
    [​IMG]
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảnh trên sông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bờ bên kia, từng đàn bò đang thong thả trở về nhà:
    [​IMG]
    Bến thuyền:
    [​IMG]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhìn đàn bò bờ bên kia thích quá nên tôi muốn tìm đường đi sang bên đó. Muốn thế phải quay lại và đi qua cầu.
    Trên đường qua cầu:
    [​IMG]
    Cầu đây rồi:
    [​IMG]
    Theo như bảng này, tôi phải mua vé mất 4000K vì đi bộ qua:
    [​IMG]
    Đứng giữa cầu nhìn xuống sông. Nước sông Nam Soong rất cạn, nhìn rõ cả từng viên sỏi dưới đáy. Đoạn dưới chân cầu có thể đi lội bộ từ bờ này sang bờ kia dễ dàng.
    Ngay dưới chân cầu có 1 tốp các bạn Tây ngồi cả lên một thân cây to giữa dòng nước. Các bạn cười nói, hát hò vui vẻ. Lại còn mang cả đài đóm bật nhạc ầm ĩ nữa. Cho đến tận 7h tối, lúc tôi trở về vẫn còn thấy các bạn hát hò, thậm chí còn cả đốt nến rất là lãng mạn nữa. Đứng trên cầu ngắm các bạn vui chơi cũng thấy vui lây:
    [​IMG]
    Ngắm sông từ trên cầu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt gặp một em bé gái Lào:
    [​IMG]
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hóa ra cũng Vang Vieng với mình cùng ngày hôm đấy à. Hội mình lúc tối muộn có join với mấy bạn trong ảnh dưới sông trên khúc gỗ này. Mấy bạn đấy rất vui, hát hò, uống bia và hút thuốc rất tự do. Đấy là một nhóm du lịch người Úc khá đông người và khá friendly.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    , cũng biết nhóm bạn đi cùng thời điểm nhưng ngược lịch trình, đoán là giữa lộ trình sẽ có khả năng gặp nhau mà không biết số bên Lào của bạn để liên lạc
    Không thấy bạn chia sẻ hành trình của nhóm bạn trên box nhỉ???
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 10/01/2010
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bận với lười nữa, ngay cả trên FB cũng không có thời gian để post ảnh.
    Tiếc lần này không đi được Pakse, bạn Tốt post nhiều ảnh về Nam Lào nhé. Hóng tin và ảnh ^^
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trên đường tìm lối sang bờ sông bên kia, gặp con đường nhỏ dẫn vào làng, thế là tôi đổi ý, đi bộ vào làng xem có gì:
    Con đường dẫn vào làng. Đi tới đây thấy rất nhiều bạn tây đang đạp xe hoặc đi xe máy từ trong núi ra.
    [​IMG]
    Hoa hoét bên 1 bụi rậm:
    [​IMG]
    Cây cầu là lối đi của dân làng ra bờ sông:
    [​IMG]
    Gặp 1 chú nhóc đang đạp xe. Đến đoạn lên dốc chú nhảy xuống ủn xe lên:
    [​IMG]
    Lên đến đỉnh dốc, chú tò mò đứng nhìn tôi 1 lúc rồi lại đạp xe đi khuất:
    [​IMG]
    Các thiếu nữ Lào:
    [​IMG]
    Một hàng ăn uống trong làng:
    [​IMG]
    Đến chỗ này gặp một đám trẻ con nô đùa ầm ĩ cả một góc làng. Thấy tôi chúng xúm xít vào xì xà xì xồ toàn tiếng Lào mình chả hiểu gì, chỉ biết cười với chúng. À cũng hỏi được bọn chúng câu: "Chậu xừ nhắng?" mà anh người Lào dạy lúc ở cửa khẩu. Hỏi xong chúng trả lời nhưng mà tên tiếng Lào khó nhớ nên giờ tôi cũng quên mất rồi.
    [​IMG]
    Đúng là trẻ con hiếu động. Vừa đứng đó loáng cái thấy chiếc xe này đến mà chúng đã bu đầy lên đó rồi:
    [​IMG]
    Bỏ lại 1 chú bé bé nhất hội ngơ ngác một mình:
    [​IMG]
    Núi non bao bọc quanh ngôi làng nhỏ:
    [​IMG]
    Lũ trẻ đúng là một lũ sóc con. Tưởng chúng bu vào cái xe kia rồi đi khuất vào ngõ nhỏ về nhà rồi. Ai dè tới đây, ngoái lại đã thấy chúng ríu rít phía sau rồi ùa cả vào khoảng cánh đồng bằng phẳng, rộng lớn như một sân bóng nhỏ. Chúng vẫn không ngớt hò hét rồi lăn lộn rất hồn nhiên trên đám rạ khô:
    [​IMG]
    Có cô bé này hiếu động nhất. Tôi đứng đó thích thú ngắm nhìn cô đùa giỡn với con chó nhỏ. Hai bên đùa nhau hệt như là hai người bạn vậy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mệt quá rồi, nghỉ tí nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đã 6h tối rồi, phải quay về thôi.
    Những ngôi nhà dọc bờ sông đã sáng ánh đèn. Đi tới đây còn gặp 2 anh thanh niên trong làng đang rửa xe máy ở bờ sông.
    [​IMG]
    Sông Nam Soong lúc lên đèn, cũng có một vẻ đẹp riêng, tĩnh lặng hơn và trở nên lung linh kỳ ảo:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này