1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lệ Giang -Shangrila - Đại Lý : Mùng 2 - 10 tết âm (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zim_beo, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uttrangsky

    uttrangsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Ngày 4: 7/02/2011: Đại Lý-Lệ Giang[/FONT]
    [FONT=&quot]1 buổi sáng ở Đại Lý, lần này có vẻ quy củ hơn. Đoàn thuê xe đi thăm phim trường Thiên Long Bát Bộ 4 tệ/người. TLBB cách thành cổ không xa. Ah tiện thể thông báo với các đoàn đi sau là Vân Nam bi giờ ko ngố tàu trong việc chấp nhận thẻ sinh viên QT như cách đây 1, 2 năm đâu nhé. Đầu tiên là ở đây, TLBB, lúc anh Hà vào mua vé, đưa thẻ SV ra bạn bán vé cứ 1 mực “Kan bu dong!” (tao đọc chả hiểu cái jề hết) nên là bạn í không chấp nhận cái thẻ SV đó. Nói đi nói lại 1 hồi bạn í vẫn “Kan bu dong”. Bực mình nhìn lại quy định giảm giá viết trên cái bốt bán vé có ghi đại ý là “giảm giá cho sinh viên”, 2 anh em quay lại căn vặn nó “ở đây nói là giảm giá cho sinh viên, ko phải là chỉ giảm giá cho sinh viên Trung Quốc” he he, thế là bạn bán vé mới chịu discount còn 29 tệ/vé.
    [​IMG]
    Cổng vào đây. Nhìn những cái mặt rất hớn :))

    [​IMG]
    "Gắng cải tạo tốt em nhé"

    [​IMG]
    Bà nhổ răng mày >:)

    [​IMG]
    Các công chúa và cách cách ;))

    [​IMG]
    Nhìn mẹt vua gian quá!

    [​IMG]
    2 cách cách

    [​IMG]
    Hàm Hương công túa

    [​IMG]
    Tú Bà và gái nhà =))

    Các bạn Tung Của còn tổ chức ném tú cầu chọn phò mã:
    [​IMG]
    Sau rất nhiều thủ tục rườm rà, công chúa đã chọn được 1 anh và ném...

    [​IMG]
    Ném trúng 1 anh, lập tức lính tráng xồ ra lôi lên lầu, mặc cho quần áo chú rể (thứ 2 từ bên phải sang). Ông đứng giữa (ko bít phải vua hay là ông mai ông mối gì ko) đang tuyên bố, sau đó họ nhất bái nhị bái tam bái. Ko bít có tiết mục động phòng ko ;))

    Đây là khung cảnh xung quanh nè:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [/FONT]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Các bạn Trung Quốc đúng là giỏi làm du lịch. Các bạn ấy bỏ cả đống tiền ra làm 1 phim trường vô cùng rộng lớn, tạo nên thành công cho bộ phim, đóng phim xong thì bán vé tham quan, chả mấy mà thu hồi vốn. Có khi vài năm nữa mình cũng xây 1 cái trường phim hoành tá tràng cho các đoàn phim thuê và bán vé tham quan :D[/FONT]
    [FONT=&quot]Gấp rút ngắm nghía TLBB xong nhóm hối hả lên xe về khách sạn để check out rồi ra cổng Tây lên xe đi Lệ Giang.
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]


    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    Ảnh cuối tạm biệt Đại Lý

    [​IMG]
    [FONT=&quot]Bức này là trên đường đi. Đường từ Đại Lý đến Lệ Giang khá đẹp và lạ mắt vì kiến trúc nhà ở đã rất khác từ Hà Khẩu đến Đại Lý, toàn nhà kiểu cổ cổ ý, lại gần phía Lệ Giang thỉnh thoảng xuất hiện những ngôi làng cổ xinh xắn xa xa, nhìn rất đáng yêu nhưng không có tấm ảnh nào hết, vì mọi người đều gà gật như này:

    [​IMG]


    To be continued....








    [/FONT]
  2. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Công nhận yêu nhất là cái thẻ sinh viên. Nhưng mà tụi TQ bây giờ có vẻ lõi đời hơn nhiều rồi nên không phải chỗ nào cũng qua mặt được. Nhớ lần đi Ngọc Long Tuyết Sơn ra,chúng nó soi kỹ mặt từng đứa rồi đối chiếu rồi nhìn nhau bi bô làm cả đoàn ngồi im thin thít cứ như bị công an soi. Trong đoàn có bạn không có thẻ "rởm", phải chìa cả chứng minh thư toàn đầu 8 mà sau một hồi trông hình sự thế nhưng lại cho cả đoàn sinh viên"rởm" trót lọt hết. Phải công nhận vé vào cửa của tụi Tàu này chém dã man, ngược hẳn với nhà mình...Tiền taxi của chúng nó thì rẻ (1.8tệ/1 km) tức là tương đương khoảng 6000 VND/km nhưng vé vào cửa thì đắt gấp nhiều lần. Tóm lại là chúng nó cố lùa chúng ta đến đó rồi mới chém...hehe...

    Di chuyển từ Đại Lý đến Lệ Giang khoảng 200 km với cả đoàn bây giờ là quá muỗi, kể cả với các bạn bị say xe vì đã quá quen với những quãng đường "đau khổ" 400, 500 km ghế ngồi cứng và buôn chuyện suốt đêm của những ngày trước. Đúng là khoảng cách chỉ mang tính tương đối...:-)).

    Lại xếp chiếu hóng tiếp nhật ký của Kon Be nào!!!
  3. Lien0606

    Lien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thấy chuyến đi có vẻ êm đềm quá nhỉ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thấy chuyến đi có vẻ êm đềm quá nhỉ.
  4. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Hóng, tiếp đi em...
    Bọn mình cũng có nhiều phen cho mấy anh Trung Quốc sau này biết "Lựa chọn thông minh" hơn đấy nhỉ? Hy vọng các đoàn sau sẽ được thoải mái hơn
  5. uttrangsky

    uttrangsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    em thấy nó khá êm đềm mà [r2)] (trừ lúc mổ trâu mổ bò ;)) )
    chắc e quen đi kiểu trâu bò rùi :D
    (lần này đi là lần đầu tiên em có "tay vịn" nhé :P mọi khi toàn độc lập tác chiến thôi)
  6. linhapl

    linhapl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh trên CMT em chụp từ hồi lớp 8 mà họ vẫn gật gù cho qua để chém.
  7. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em có ông "tay vịn" quá chuẩn. Ông "tay vịn" này sang TQ lại càng chuẩn hơn, chu đáo, nhiệt tình, ít làm ồn ... nói chung là ếch xai lần.
  8. Lien0606

    Lien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ông 'tay vịn' bị cả đoàn vịn vào ác quá.
  9. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ech xai lan thì chia sẻ cho mọi người vịn vào nhờ là đúng rồi :-))
  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Pót vài tấm ảnh cho vui cửa vui nhà

    Lệ Giang, guồng nước xoay đều như ... trái đất


    [​IMG]





    Góc nhỏ gần khách sạn


    [​IMG]





    Một chú cún nhỏ nhắn đáng yêu


    [​IMG]





    Những mái ngói liêu xiêu, mềm mại như dải lụa quấn quanh những con đường


    [​IMG]





    Những bức tường nhuộm sắc thời gian


    [​IMG]





    Đôi khi cũng phải cho các bạn Trung Quốc biết thêm chút ngoại ngữ ... các bạn ý là chúa lười học ngoại ngữ


    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những món ăn đáng yêu ...

    [​IMG]




    Những món quà dễ thương ...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này