1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lệ Giang -Shangrila - Đại Lý : Mùng 2 - 10 tết âm (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zim_beo, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Muốn xem bản đồ tỉnh Vân Nam thì các bạn dùng Google Earth, Google Map hoặc Wikimapia, rất nét và đầy đủ tiếng Anh. Không thì hỏi bạn Google 1 chút là cũng ra rất nhiều bản đồ khác.
  2. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Bích Hạnh có gửi cho mình cái này , post lại cho mọi người đọc thêm nhé , hẹn mọi người vào thứ 3 !!



    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cần kinh nghiệm có kinh nghiệm đây.
    Thứ tự ưu tiên cần quan tâm nhé.
    1. Lịch trình rõ ràng, chi tiết ( tham khảo lịch trình các trang phía trên + phần nhật ký chuyến đi đã đang và sẽ cập nhật)

    2. Ngôn ngữ ( cần ít nhất 1 người nói để ng ta biết, nghe để mình hiểu, 2 khía cạnh này
    khác nhau à nhà, vụ này sẽ có phần rút kinh nghiệm cụ thể sau)
    Với những người ko biết tí tị tì ti tiếng thì có thể dùng cái "giấy đọc" mà đoàn tui từng dùng để giao lưu ngôn ngữ với các bạn Tàu, đảm bảo nó hiểu. Đc cái đoàn Lệ Giang lần này nhiều nhân tài nên sau 1 vài buổi mua sắm là pắn như gió, ko cần nói cũng hiểu, hehe. ( chưa biết up file đó lên zư nào, có j lấy sau nhé)

    3. Tiền bạc luôn đi kèm với giấy tờ
    Muốn tiết kiệm đc các khoản tiền ăn chơi đàn đúm vào thăm quan mọi địa điểm thì cần mang càng nhiều thẻ, giấy tờ đủ mọi thể loại miễn là có cái ảnh của mình và ko phải là tiếng Trung. Nhưng đừng quên lợi thế của người biết tiếng Trung nhé, Khả năng free toàn bộ chi phí ăn ở ngủ nghỉ, mua sắm, chơi bời là rất lớn, tùy vào độ nhạy cảm với thời cuộc của bạn.


    Đồ nên mang trước khi đi:
    - Ruốc (cái này cần lắm nhá, khi không ăn đc đồ tàu thì ruốc ăn với cơm chan canh hoăc với cháo trắng đỡ khối)
    - Béc be rin, mấy lọ vào
    - Áo ấm mang một cái thôi nếu đi vào mùa này, chứ ở Đại Lý, Côn Minh hay lệ Giangban ngày nắng như mùa hè, ban đêm thì có lạnh tí nhưng vẫn mặc váy ngon lành cành đào
    - Bột canh (để xông vào bếp nấu ăn như đoàn mình nhờ)
    - Trà gừng (uống buổi sáng lạnh như ở Shangrila rất tốt)
    - Vaselin và kem chống nẻ môi (chỉ cầnd dến LG thôi là môi bạn nào bạn nấy nứt toác hết cả)
    - còn gì nhớ ghi lại sau hehe


    Ngày 1: Hà Nội- Hữu nghị quan- Nam Ninh- Côn Minh
    - Sáng sớm thuê xe 1tr100k cho 17ng đi, thích đi mấy h cũng đc nhưng vì nhà ta đặt vé tàu từ NN đi CM lúc 4h30 chiều nên phải hộc tốc đi từ 5h sáng. Khoảng 7h là tới Hữu Nghị Quan, kinh nghiệm là nên lao vào mà làm thủ tục nhanh, qua cửa thì chả phải cho đồ qua máy soi đâu. Đoàn mình có một bạn quẳng cái bịch đồ qua cửa oi thành ra mình đi sau cứ tưởng là quy định bắt buộc, thế nên nó tịch thu mất mấy quả chanh mình mang đi âm mưu vắt vào muối và uống nước mới đau chứ .

    Làm cái kỉ niệm trước khi rời VN, sang đến bên kia cái cổng thôi là một đám cò bâu vào để chèo kéo. Bắt taxi khoảng 4t một người đến Bằng tường rồi từ đó có bus đi NN. Đoàn mình thuê hẳn một xe 12 chỗ và một taxi 4 chỗ đi, tổng cộng hết 700t thì phải. Bắt đầu gật gù trên xe.
    Ấn tượng đầu tiên là các bạn Trung quốc đường rộng thênh thang bát ngát chim bay không hết, đường cao tốc đẹp mê li rụng rốn chả như đg VN nhà mình. Quả thật đất nước các bạn ý rộng thật ạ. Đến nơi hớt hải đến ga rồi nhảy tót lên tàu đi Côn Minh.Tàu của các bạn tàu khựa rất chi là sạch sẽ và thoải mái. Đến ga NN

    Bắt đầu tìm đồ ăn, 10t một phần, ăn chả ra cái vẹo gì.Comment chỉ nên ăn thịt vịt và giá thôi.

    Ngồi một tẹo là lên tàu, tàu các bạn TQ đẹp ghê, Nam Ninh- Côn Minh: 900km, giá vé nằm cứng 201 tệ, nằm mềm 306t, ngồi mềm 115t . Nên nhờ mua vé từ trước, nhà mình đặt mua từ cách đó 4 hôm mà đã hết sạch rồi. Nếu ko mua trước đến đó lại phải đợi mất một ngày thì rất mất thời gian.
    Sáng sớm hôm sau 6h sáng đến Côn Minh, tất tả chạy đi mua vé bus đi Đại Lý giá 85t. 9h sáng bắt đầu, đoạn đường từ CM đi Đại Lý đoạn đầu xóc long xòng xọc, ruột gan phèo phổi thi nhau nhảy xếch loạn lên, các bạn thi nhau gật gù nghẹo đầu bên trái bên phải. Đến trưa đói mềm cả người thì tài xế thả bịch cả bọn xuống một quán ăn, lúc đó là đói lắm rồi nên 17 đứa chi nhau mấy đĩa thức ăn mà vẫn vui. Có lẽ đó là bữa ăn ấn tượng nhất hí hí
    Lại lục tục leo lên xe lại gật gù cho đến lúc mở choàng mắt ra, một cái nắng chói chang đến gay gắt làm em nhảy phốc xuống xe xem cái nước Đại Lý nó được ca ngợi hết nhời trong sách báo nó ra sao. Ờ cũng tàm tạm, chưa thấy j đặc biệt vì em còn mải lo đi mồi chài cò để tìm ra đc nhà nghỉ gần ngay thành cổ (có khi đi bộ phải mất 3 phút ấy) 40t/phòng 3 người đẹp mê man bất tỉnh (rẻ chứ nhỉ).

    Cái card của bọn này toàn tiếng Trung, đọc chả hiểu mô tê gì sất. Có mỗi cái số điện thoại mình còn biết đọc, nó đây: 15096944579.

    Cái nữa là nếu muốn mua sim để gọi về Việt Nam ấy thì đến cửa khẩu nên mua ngay cái sim mạng liên thông, có mấy anh chàng mặc áo đỏ choét ý thì mới gọi đc vè VN và trong nội địa, giá khoảng 30-50t. còn mua ở Côn Minh thì cũng phải kích hoạt ngay ở đó, chứ đừng găm hàng đến tận Đại Lý hay lệ Giang là hàng găm cũng bỏ đi thoai.


    Đại lý của anh Đoàn Dự đây
    Xong xuôi vụ nhà nghỉ là em hộc tốc tắm rửa với một vận tốc ngang ánh sáng để bắt đầu đi dạo. Phố cổ dễ thương, sạch sẽ, liễu hai bên đường xanh mướt
    Rau củ quá, chả nhẽ làm bữa lẩu nấm kaka
    Mỡ bò Yak đấy ạ, thường được làm để thay nến
    Được cái là phố cổ của họ rộng nhưng vô cùng sạch sẽ, thoáng mát, nước suối hầu như ko bao h có một cái rác nào nhé
    Đồ nướng, xiên thịt nướng 1t mà phải vận dụng hết sách vở nội công rồi chân tay để hỏi giá. Cay rách cả lưỡi
    Cảm giác về Đại lý là dễ thương, yên bình và nhẹ nhõm. Buổi tối sau khi mồi chài được vài người, cả mấy đứa đã đã nghiến răng kèn kẹt bỏ ra 150t đi xem show Butterfly''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Dream, số còn lại ở nhà shopping và cafe ở bến thuyền. Ở bên đó cầm nắm tệ thì chả thèm tính ra tiền Việt đâu cứ nghĩ 150t bằng 150K tiền mình mới máu chứ. Show bươm **** này ở phố mới, cả lũ đi trên taxi thấy xa vời vời lại còn đi qua chỗ đồng ko mông quạnh chắc maamr thằng taxi đang alo bằng tiếng trung là "ê có 6 hàng mới đến rồi, chúng mày chuẩn bị đi" (translated by Sandrose kakaka)
    Cái show này nó đủ các thể loại màu sắc, kể về đặc trưng các vùng miền của Vân Nam đặc biệt là Đại Lý. Chuyện các bạn ấy kể rằng trước đây ý, cái đất Vân Nam chẳng có cái khỉ ho cò gáy gì, chắc thuộc diện đất chờ đền bù . Nhưng được cái là phong cảnh rất hữu tình nên các đàn bươm **** thi nhau kéo đến. Các bạn bươm **** nhà ta thích quá chả đi đâu nữa sất, cứ thế là ở đó. Gà sống lâu thì hoá cáo, các bạn bươm **** nhà mình sống lâu quá hoá thành các dân tộc ở Vân Nam mới ghê rợn chứ. Tất nhiên là phải có tí chuyện tình yêu nó mới hot, một đôi trai gái yêu nhau đến tận đầu bạc trắng phơ, răng móm hết lẩm cẩm và nghoẻo rồi biến thành bươm **** quây quần bên nhau. Các bạn Tung Của đúng là thâm thật, cho ta mất 150t nhưng làm cho ta há hốc mồm, mắt chữ O miệng chữ A mà thưởng thức rồi rung đùi đắc chí vì quá đáng đồng tiền bát gạo chứ ko như các bác VN nhà mình, đi xem gì cứ như mình bị lừa ấy.
    Ra khỏi show cũng là gần 11h, quay trở lại thành cổ vào ban đêm, lung linh màu sắc

    Ngày thứ 3: Đại Lý- Lệ Giang
    Sáng dậy sớm thuê xe đi tam tháp và trường quay Thiên long bát bộ, taxi trung bình cứ là 4-5 tệ một người. Đoàn= mình 17ng, 60t cả đi cả về còn muốn chia ra mấy xe thì chia hí hí. Của đáng tội là mình ko đọc truyện kiếm hiệp, mình cũng cóc thích Thiên Long thất bát gì, mình chỉ thích Dương Quá và Tiểu long Nữ thôi. Nhưng đây là màn vui nhất từ trước đến giờ Tam tháp đây này nhá. Tam Tháp Đại Lý là một công trình kiến trúc cổ đặc sắc. Ba ngọn tháp cao tạo thành hình tam giác, tháp chính là Thiên Tuấn tháp cao 69m gồm 16 tầng, tháp được xây dựng vào thời nhà Đường. Bên cạnh Tam tháp là Sùng Thánh Tự xây dựng vào năm 834-840 được bảo tồn khá tốt

    Các bạn lần sau đi thì cũng chỉ nên đứng ở trước cửa ngắm nghía chụp ảnh rồi lướt chứ đừng dại dột mất 80t mà vào trong đó mà chả khác gì mình đứng ngoài điểm danh ta đã đến đây hết.

    Bái bai tam tháp, nhà mình tất tả lao đến phim trường. Uốn éo xong xuôi rồi vào cửa rồi mới đau khổ nhận ra 9h nó mới bắt đầu màn diễn cổ trang chào hỏi mời vào trong khhi mình đã tưng tửng trong thành rồi (Đoàn sau cố mà rút kinh nghiệm nhé).Giá vé là 80 t. Nhưng đoàn ta có thẻ sinh viên, mà các thể loại CMND, bằng lái xe đạp xe máy xe ô tô xe cần cẩu đều được hết, miễn là có ảnh sẽ được giảm từ 1/3 đến một nửa giá vé. Chỗ nào trong chuyến đi lần này cũng giơ đống thẻ đó ra là đc giảm giá hết. Nếu đoàn có người biết tiếg trung thì cứ nói là tour guide thì có thể còn đc miễn nữa chứ. Thành ra lần này mình đi tiết kiệm đc một khoản tiền hơi bị nhiều hí hí

    Các bạn TQ dã man quá, quay một bộ phim mà xây nguyên khu hoành tờ ráng, xây xong rồi bán vé tham quan coi như là một đặc trưng của Đại Lý, thật hâm mộ hết sức. Sau màn chào hỏi là các màn biểu diễn tiếp như công nương chọn chồng
    Đây nó đang đọc thánh chỉ, dịch luôn đây" phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết..." còn viết gì thì chả hiểu vì có biết nó vung loạn gì đâu, nghe câu đầu quá quen trên fim nên còn ò e đc tí

    Lưu ý với các bạn là giá tàu thì fix ko giảm đc chứ giá vé xe bus hay xe khách thì phải mặc cả kịch liệt, đi thăm dò thật nhiều phe.

    Đặc biệt là phải rõ ràng khi thuê giá cả xe hay giá cho từng người. Mọi người có thể sẽ bị choáng ngay khi ra khỏi cửa khẩu vì các cò mồi bâu quanh, phải công nhận là lúc đó đến mấy cái số còn chẳng nhớ ra nữa vì tốc độ pắn của bọn nó khiến mình ảo luôn.

    Hãy bình tĩnh, đừng khoan nhượng với bọn Tàu nhá, ko bọn nó ứ chịu giảm giá cho mình đâu.[​IMG]


    Có thêm kinh nghiệm đây
    Mặc cả
    Gặp chủ hàng quát ngay “Thai quây lợ” nó chố mắt ra vẫn phải kiên định mà hô “Thai quây lợ” (đắt quá) hố hố
    Sau đó mới hỏi giá “Tu xảo chén” (bao nhiêu xiền)

    Chào hỏi
    Bước 1: cứ “ní hảo” mà chào. Nó xổ cho một tràng
    Bước 2: Mặt đần thối hô “pú tủng” rồi chạy mất dép.
    2 tác phẩm của chị Niễu.

    Cổ vũ cho các ca sĩ Trung quốc bằng cách hô đồng thanh Một hai ba (bố léo hiểu)3
    Hỏi WC thì cứ xí xổm mà hô
    Hỏi giấy ăn thì nhớ là chỉ cần lấy tay trùi ngang miệng thôi chứ như kinh nghiệm của tớ, cậy biết tý tiếng Trung, mình vừa nói vừa trùi ngang rồi mà nó vẫn hiểu là dọc.


    Cả nhà bổ xung kinh nghiệm cho các đoàn sau nhá.
    Muốn mặc cả dễ và mua nhanh gọn thì cứ sáng sớm nó mới mở cửa hàng xông vào mà mua, nó ko dám nói thách như bình thường đâu, thường thì chỉ cần trả giá 1 lần là ok.


    Với những ai biết tiếng Trung thì có 1 bài mình dùng ty tỷ lần vẫn hiệu nghiệm khi mặc cả đó là: "Bạn em vừa mua cái này ở đây chỉ với giá...., nó bảo ở đây đồ đẹp, tốt nên chỉ em đến đây mua, bán rẻ cho em 1 chút nữa nhé" Hoặc là "cái này ở VN bọn tao bán đầy chỉ với giá..... thôi, mày ko bán tao về VN mua" hay là như này nữa "Ôi cái này đẹp thế nhỉ, tao thích lắm, nhưng đắt thế này tao ko đủ tiền rồi, đành chịu vậy, ko mua được" hehe. Cùng đi với đoàn nhưng mình nói kiểu như vậy nó giảm cho mình hơn hẳn.

    Đây là chân dung 2 mụ tú bà chuyên buôn hàng cấm và phe vé chợ đen của đoàn này. Đây là cảnh đang ăn chia sau 1 mối hời, hình như là đẩy đc quả hàng tồn kho Thuý Niễu Mong to cong no,hehe

    Quán ăn ở Lệ Giang rất nhiều chủng loại, rẻ cực rẻ có, như kiểu cơm bình dân nhà ta í, 1 bữa cho 17 người mà có đủ món cũng chỉ 199 tệ --> 11 tệ/ người. Xanh đỏ tím vàng, thịt cá rau dưa có hết nhé.
    Ăn vặt thì nổi tiếng bên tàu là món "xiẻo la" đồ nướng, đặc biệt cay và khá mặn mặc dù đã cảnh báo "bú la" từ đầu, nhưng mùi vị rất đặc trưng, ăn mãi ko chán Tứ Tỉn nhẩy
    Quà sáng, cái này mua bao nhiêu xiền ko nhớ nữa,cũng rẻ thôi chỉ biết là ăn cùng sữa đậu nành rất ngon.
    Sầm uất, sập sình nhất là Lệ Giang, đồ rẻ nhất là Đại Lý, vừa chán lại đắt là chợ Shangrila.
    Lèo tèo vài quán cóc giữa khu phố cổ, đồ ăn cũng tạm chấp nhận đc.

    Ở trong thành cổ Đại lý bán khá nhiều hoa tươi, cũng ko đắt lắm.
    Viết nốt phần ở Đại Lý trước khi quất đi ngủ, hnay mệt như rệp, gần cuối trường quay là một thâm cung, vào đó thuê quần áo 10t là đc xúnh xính thành phi tần hoàng thượng hoàng tử hết lượt
    Hoàng thượng và đương kim Hoàng hậu, nhìn mặt hoàng thượng rất chi là phởn pho, no đủ và mãn nguyện nhá. Tunglnx sinh ra dường như để hhợp với vai này hé hé

    Mua vé đi Lệ giang từ sớm, 52Y/người, chiều lên xe gật gù. Đoạn đường từ Đại Lý đến Lệ Giang khá đẹp, cảnh hai bên đường cũng núi non hết trùng rồi điệp, đường cao tốc đẹp bon bon, hai bên đg trồng lúa mì lúc lỉu, đang sắp mùa gặt thì phải.
    Đến Lệ Giang lúc 4h chiều, năm đứa gồm bạn Sandrose, Tùng bắp bò, Tùng lnx, Trinh và Còi xinh ngậm ngùi nước mắt phân ly để lại đoàn ở bến xe để lao vào phố cổ tìm nhà nghỉ. Bạn lái xe bus cho mình đến giữa Lệ Giang rồi thả cái uỵch mấy đứa xuống, kệ chúng mày nhé muốn làm j thì làm. Cả lũ tự lê lết vào phố cổ đi hỏi từng nhà một. Vào một nhà đèm đẹp, hỏi ra hơn 100t một phòng chạy đứt cả dép. Đi dã cả chân thì có một thằng cò te tái chạy ra, hộc tốc chạy vào xem phòng của nó, 60t phòng ko có lấy một cái cửa sổ tối như hũ nút, lại đánh bài chuồn cho lẹ. Cả bọn lại lê lết đi hỏi hết nhà nọ nhà kia, mà toàn kiểu như vậy. Kiểu này chắc mẩm ko mơ mộng đc nhà đẹp ở Đại Lý đc nữa rồi. Mệt, mỏi chân. Mà căn bản là các bạn đoàn mình ở hiền gặp lành trời thương nên tự nhiên em Trinh tìm đc một cô chủ rất chi là xinh. Mình nhảy phốc vào hóng, thấy bà chủ dẫn vào một nhà đẹp, phong cảnh nhẹ nhàng, ôi lên xem phòng thì mình ngây ngất trên cành quất.


    Cổng vào đây
    Shock màn hai khi đã mặc cả đc phòng như vậy 40Y. Phải nói là khoản ngủ nghỉ lần này mình thực sự quá ưng ý. Nhà nghỉ này tên river moon inn, đt đây 13988887047, bà chủ tên Nancy và nói đc tiếg anh nhé.
    Em trinh và anh Vũ chưa chi là đã ngồi trên tầng hai tâm sự thế này đây, thế mà khi về lại không nên cơm cháo gì.

    Tối đầu tiên ở Lệ Giang, âm mưu đi ăn lẩu bò Yak. Do thiếu xe taxi nên phái một đoàn do em Còi xinh cầm đầu đi trước. Mấy đứa ở lại đói mềm đói lả, ngồi vệ đường như bán báo mặc dù mặc quần áo là lượt mắt xa xăm hóng xe quay lại đón như hóng mẹ đi chợ về mua quà j hot vậy. Đợi chờ mòn mỏi, các xe cứ vô tư mà đi qua, đối diện bên đường lại là quán ăn thơm phưng phức
    Đợi chờ ngậm ngùi rồi xe kia cũng quay về, ai dè thấy cả lũ nhảy tưng tưng xuống bẩu là quán đó ko tìm thấy. Ặc ặc, đã thế vào quán bên đường ăn luôn lẩu xương lợn cho xong. Lẩu bò Yak đợi lên Shangrila phục thù. Quán đó có em bé này dễ thương này
    Măm măm xong bạn Sandrose và bạn Cát trinh chạy hộc tốc đi hỏi thuê xe đi NLTS, đi mãi mà chả hỏi được. Cáu quá quay về thì các bạn đã đi chơi hết ráo, cái quán các bạn đi này, mình ghen tỵ quá
    Còn mình thì cũng đi đến một ba nhỏ, rất dễ thương, nghe hát, có anh chủ quán dễ thương quá xá. Anh ý hát tặng mấy đứa bài knocking on the heaven door
    1h đi bộ về, cảm giác lạnh bắt đầu thấm vào da thịt, đường phố ban đêm thật vắng vẻ và yên bình
    Buối tối nhộn nhịp và vui vẻ, các cửa hàng bán lung linh màu sắc, các quán bar ở phố tây mở nhạc dân tộc đan xen nhạc nhảy làm náo động cả một góc. Cái màn bar thì đêm thứ 2 em Còi xinh kéo theo bạn Sandrose và một đoàn các nam thanh nữ tú đến để làm cho cái bar đó lác mắt luôn (màn này sẽ cập nhật sau, đảm bảo siêu hót)
    Ban đêm ở Lệ giang đẹp lung linh huyền ảo, rất nhớ cảm giác đi bộ về trên đường phố không còn ai, vắng vẻ, thanh bình và yên ả...Chầm chậm đi, hít thở thật sâu, lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất để cảm nhận....

    Sáng sớm, đg phố không một bóng người, đi dạo...hơi lành lạnh, ngắm cảnh sinh hoạt bình thường của người dân ở đó, nhìn những món ăn sáng mới dọn, nhìn những chị quét đg...thấy nhớ Lệ giang da diết
    Sáng sớm hôm sau thuê xe đi Ngọc Long Tuyết sơn, đến nơi nhìn thấy trên đỉnh có một nhúm tuyết thế là đoàn nhà ta quyết tâm ở dưới chân núi ngắm và đi xung quanh. Có lẽ đoàn mình là đoàn đầu tiên ko leo NLTS nhở.
    Một xe đi đc khoảng 8ng, các bạn TQ cứ doạ đi hơn bị băts nhưng thực tế là chả ma nào bắt cả, nên lần sau bạn nào đi thì cứ nhét thật lực vào, khi nào lèn chặt ko thở đc nữa thì thôi.
    Lái xe củ chuối dẫn mình vào chân núi, rồi thả bịch cái xuống, trời nắng chang

    Chán Làng rồi ra Hắc Long Đàm, vé vào cổng chính là vé bảo tồn mua hồi sáng ở NLTS nên phải nhớ mà giữ cái vé đó như giữ vàng/ Của đáng tội mình tất tả đi mua vé, nhét vé vào tiền loạn hết cả lên đến đó sờ đến tiền may quá vẫn còn, vé thì bay biến mất nơi nào. A kay chim cú quá, ko lẽ mất 80t nữa để mua vé vào cửa.
    Đúng lúc đó nhìn thấy một đoàn đông như quân nguyên, mừng mừng tủi tủi mình c ũngt hành quân nguyên nhập vào đoàn bạn đó luôn. hê hê thế là mình vào trót lọt. Mà mình ko phải trốn vé nhé, mình có mua hẳn hoi mỗi tội mất rồi thoai
    Cái Hắc long đàm này thật là đẹp, mình có tiền mà xây chỗ này hàng chiều dẫn ng yêu ra ngồi trên cầu hóng mát tâm sự thì có phải tuyệt ko

    Kinh nghiệm cho thấy nên nghỉ ở Côn Minh đi chơi vườn hoa trc rồi đi nơi khác sau, vừa khỏi lỡ nơi đẹp nhất, ở Côn Minh cũng được giới thiệu rất chi tiết những cảnh đẹp Van Nam trong nhà phim vườn hoa

    Ngày hôm sau cả đoàn dành một ngày để khám phá Lệ Giang, WanGu Lou để ngắm hoàng hôn và mặt trời mọc, Mộc Phủ và shopping, cafe cafao''''''''. Mộc phủ khá đẹp và khá đáng tiền để đi....
    Nói chuyện shopping, các bạn nhớ mang nhiều tiền đi vì đồ da rất rẻ, quần áo váy vóc, vòng bạc cũng siêu rẻ luôn. Mà có điều chất lượng bạc thì tớ ko chắc cho lắm, bạc j mà có 10t một cái vòng. mua đeo chơi thì khá ok đấy.
    Chiều hôm đó là công cuộc đi hỏi thuê xe đi Shangrila. Sau một hồi cò kè, mồi chài, mặc cả trặc cả lưỡi, có cả giả vờ bỏ đi uêch'''''''' thèm để ý cuối cùng thì đã thuê đc xe 17 chỗ đi 3 ngày lên Shangrila và quay về LG với giá 2000t. Được cái bác tài rất nhiệt tình, tốt bụng, dễ thương, nhảy nhót tưng bừng, còn định rủ cả lũ đi karaoke tiếng tàu mới kinh chứ. Ko nhớ tên đâu chỉ có số điện thoại của bác ý đây 13988876918



    Sáng sớm hôm sau đi Shangrila, cách LG khoảng 300km.Con đường đẹp và mềm đến tuyệt vời xen mình giữa những vách núi, thung lũng. Dọc đường là những nhà gỗ của người Yi, sống dựa chủ yếu vào nông nghiệp. Shangrilla là một cao nguyên khổng lồ, mảnh đất của những đàn bò Tây Tạng, cừu, và một cửa ngõ quan trọng vào Tibet

    Cả bọn gật gù được một lúc thì xe dừng uỵch trước cổng First Bend, sao các bạn cứ chê First Bend xấu mà mình lại thấy nó đẹp chứ lị.
    Trên đường vào có những bức hoạ mô ta cuộc sống của người Bạch, mà mình có thắc mắc sao các bạn dân tộc Bạch ***y vậy, toàn nude múa may quay cuồng ko?

    người Hoa rất coi trọng First Bend này. Vì nhờ chỗ rẽ đầu tiên của Sông Dương Tử này, mới có sông Trường Giang, con sông rất quan trọng, sinh ra nền văn hoá của người Hoa
    Bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, sông Dương Tử chảy về phía đông nam cho đến tận dãy núi Hengduan. Cách Lệ Giang khoảng 44 dặm, cấu tạo địa chất đã bắt dòng sông đột ngột đổi dòng, tạo thành một khúc quanh hình chữ V và chảy ngược lên phía đông bắc.
    Khúc quanh hoành tráng gần như 180 độ này tạo ra những góc nhìn tuyệt đẹp, hùng vĩ ngoài sức tưởng tượng của con người. Những cây liễu cao lớn lộng lẫy đứng dọc hai bờ sông, những thảm thực vật tươi tốt, những dãy núi vươn mình từ dòng sông chạm vào các đám mây trên tận trời xanh…Cảnh vật giống như một bức tranh tuyệt mỹ, rộng lớn tưởng như không bao giờ chấm dứt…

    Rời khỏi First Bend là đến Tiger Leaping Gore
    Lúc đến đây đã là giữa trưa, đói mềm cả người, lúc xuống thì hung hăng lắm, đến lúc lên thì lưỡi đứa nào đứa nấy lè hết cả ra, thở hồng hộc, leo lên tới nơi tưởng đứt hểt cả lũ rồi. Có dịch vụ thuê kiệu này, mà 160t ấy, chẳ bạn nào dám nghiến răng ăn chơi cả
    Tiếp tục đoạn đg đi lên Shangrila, nắng man mát nhè nhẹ, bắt đầu thấy hơi lành lạnh không như ở LG nữa. Gần đến Shangrila là một thảo nguyên cũng hơi to to rộng lớn, cả bọn nhảy phóc xuống chơi
    Cưỡi ngựa đê, 30t nào
    Shangrila lạnh, lạnh buốt cả má, cả chân cả tay. Xe dừng ngay ở giữa phố cổ, cả bọn vào nhà nghỉ có trong Lonely Planet là Youth House luôn. Nhà nghỉ đó khá ok, tuy là ngủ doom, 18t/người, chăn điện 5t/cái nhưng mấy hôm ở đó ko cần thiết phải chăn điện đâu. Ưng ý nhất là nhà nghỉ đó có quán bar rất dễ thương, ông chủ nhiệt tình và cũng là người đi nhiều, xem album ảnh của bác ý mà mình ghen tỵ lồi hết cả mắt ra ấy.
    Có thể đặt ăn ở đây cũng đc, đặt từ sáng và giá là 2oY/ng. Có internet free nữa nhé nhưng đc cái máy hơi cùi bắp :D cố ì ạch chat chit vẫn đc
    Tối hôm đó là màn đi ăn lẩu bò Yak, rút kinh nghiệm của các bậc tiền bối, 17 đứa chỉ gọi hai nồi thôi nhưng mà ăn cũng trặc cả lưỡi mới hết. Háo hức lắm tuy nhiên là nó ngấy quá ạ. Về khoản rau cỏ, nghe kinh nghiệm truyền dạy lại thì rau ở đây đắt hơn vàng nên bạn Sandrose và bạn Còi xinh đã phải đe nẹt, doạ dẫm trước nếu gọi thêm rau thì 5Y/rổ thôi nhá, ko là đây dỗi đây ko thèm ăn nhé
    Đường phố ban đêm ở Shangrila có vẻ vắng teo, ko nhiều xe cộ và ko có j đặc biệt lắm. Cả bọn lê la qua cái chùa có chuyển pháp luân
    Bám tay vào các chuyển pháp luân ấy, xoay mấy vòng sẽ đem lại may mắn. Mình thì mình nhảy phốc lên ngồi xoay mấy chục vòng cho may mắn cả đời luôn. Nam mô a di đà phật cho từ này cho đến khi ngỏm củ tỏi con lúc nào cũng tiền tình vào như nước, may mắn trọn đời hí hí
    Ban đêm là thế, còn ban ngày nó dư lày

    Sáng hômn sau, lùa cả bọn dậy lúc 5h hơn để đi Tu viện Shongzalin, âm mưu là ngắm đc màn làm lễ buổi sáng và trốn đc vé hí hí. Màn tấu hài nhất của chuyến đi là bắt nguồn ở cái tu viện này đây. Trời vẫn chưa sáng hẳn, Shongzalin- tiểu Potala hiện ra dần trong ánh sáng mập mờ...
    Sonzalin-tu viện nổi tiếng với những mái ngói được dát vàng ,kiến trúc và những bức tranh đặc trưng của người tây tạng, tu viện của người Tibetains lớn nhất Shangrilla được xây dựng từ năm 1679 dưới thời Datlai Latma thứ 5.Tu viện được xây trên 1 quả đồi nhìn từ dưới lên có thể thấy mái nhà chồng lên nhau và hoa văn trang trí rất bắt mắtĐây là một trong 13 tu viện Lama lớn nhất trong dòng Mũ vàng (gelugpa). Trong một tòa điện còn có bức tượng vị ***** khai sáng tu viện này, cao 16m. Vào thời điểm cực thịnh, tu viện đón nhận tới hơn 1400 sư và 9 tulkous (những người đã đạt tới cảnh giới của đạo phật). Gần 800 sư tu trọn đời ở đây trong một ngôi làng nằm cheo leo bên cạnh tu viện.


    [​IMG]


    [​IMG]




    [​IMG]

  3. linhapl

    linhapl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy phê quá, ngồi HảiPhòng hóng mọi người update sau buổi off tối nay. :-bd
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
  5. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    E vừa coi hình , tuyệt quá chị ah . hẹn gặp chị và mọi người tối nay nhé ![r2)]
  6. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    minh dat 1 suat chac nhu dinh dong cot , neu dep qua ma muon o lai thi co the o them den khi nao chan thi ve . Toi nay co viec ban nen co the ra off muon zim nhe . Nam Anh
  7. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    *
    Em ghi danh sách tính tới thời điểm tối nay nhé , đoàn vẫn đang tuyển thêm người nhé.Sau tết dương về , off lần 2 chúng ta sẽ chốt danh sách :
    1.Hải Anh
    2.Thu Giang
    3.Thăng
    4.Hạnh
    5.Phương
    6.Hiệp
    7.Nam Anh
    8.Zim
    9+10 : Trang và bạn của Trang ( riêng bạn này vắng mặt hôm nay vì đi Lào )
    11.1 bạn ở Hải Phòng (hôm nay cũng ko có mặt )

    **
    Buổi off hôm nay chúng ta mới chỉ tạm thống nhất lịch trình như sau nhé theo công thức của chị sandrose ehhe :
    Ngày 0: HN-LC
    Ngày 1: HÀ KHẩu- Côn Minh. Bây h đường Xuyên Á đã xong nên đoạn này đi lại ngon lành cành đào, đến CM nếu kịp thời gian thì mua vé bus đi Đại Lý luôn, nếu ko thì ngủ lại ở CM đêm đó
    Ngày 2:CM- Đại Lý (11h trưa tới Đại Lý) đi tam tháp, chơi xung quanh đại lý, tối đi xem show Hồ điệp
    Ngày 3: Sáng đi bus tới LG, trưa là tới (Nhớ mua vé trước)
    Ngày 4: Ngọc Long Tuyết Sơn
    Ngày 5: Thuê xe đi Shangrila, trưa tới Shang vào tu viện luôn hoặc ko để sáng hôm sau đi sớm trốn vé
    Ngày 6: Sáng đi tu viện, chiều có thể đi Bitahai, tối ngày 6 lên bus nằm về Côn Minh
    Ngày 7: CônMinh, tối lên tàu về NN
    Ngày 8: Nam Ninh- HÀ Nội


    ***
    Chúng ta có thể sẽ đi thành 9 ngày (mùng 2 tới 11 -tháng 1 âm lịch ) vì ngày mùng 10 rơi vào thứ 7 nên có thể sẽ ở lại nốt ngày 11.
    Tùy vào nơi nào đẹp chúng ta sẽ ở lại thêm 1 ngày vào cái lịch trình trên , cái này sẽ thống nhất lại sau
    ****
    Sau tết dương chúng ta sẽ off thêm 1 buổi nữa , để chốt danh sách , đóng tiền vé tàu và visa .Từ h tới đó chúng ta vẫn tuyển thêm bạn đi , đặc biệt những bạn biết tiếng Trung

    See ya !
  8. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mọi người nên tham khảo hoặc góp ý cho lịch trình chi tiết hơn 1 chút (giờ giấc đi lại), như vậy là đoàn sẽ đi 4 nơi chính là CM, ĐL, Lệ Giang, Shang thì cần thêm giờ giấc chơi bời, ăn ngủ nghỉ tại những nơi này. Mọi người trong đoàn nên cũng nhau xây dựng và tham gia chuẩn bị cho chuyên đi.
    Về vé tàu và các loại vé thì nộp trước để book thì ok, nhưng làm visa thì mọi người nên chủ động thì tốt hơn. Mọi người nên thống nhất trên ttvn để đến hôm off tới thì lệ quyên luôn thể.
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    sorry hôm qua chị bận quá không ra được, sau tết dương mọi người đi về off lần nữa thì hú chị ra nhé, trừ ngày 8 và 9/1 nhá em :D
  10. tabi

    tabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    8-9/1 lại vi vu đâu thế Rose ơi ^^
    Vì mọi người đi vào đúng dịp Tết, mà Tết thì Tàu nó còn nghỉ ác hơn ta, do vậy cần chuẩn bị kĩ tinh thần cho vấn đề này
    Ngày 0 : HN - LC là đi tàu đêm phải k nhỉ? nếu đi từ mùng 2 thì nghĩa là tối mùng 2 lên tàu à bà con?

Chia sẻ trang này