1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lỡ bước Du già - Khổ ải Sáng Pá - Hà Giang yêu thương...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ovuong, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cũng tại đây, cũng những con người này của 1 năm về trước...

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chú Giáp sang chơi box Du Hí ! [r2)]
    Như lúc ngồi tranh luận về cái dốc Chín khoanh, cái dốc đấy là cuối Phố Cáo nếu đi từ phía Hà Giang lên nhé.
    Có cái ảnh :


    [​IMG]


    Có bài thơ "Dốc chín khoanh" của Chu Thị Minh Huệ :

    Khoanh thứ nhất - Thấy nhau
    Khoanh thứ hai - Nhìn nhau
    Khoanh thứ ba - Quen nhau
    Khoanh thứ tư - Nhờ bà mối đến chơi
    Khoanh thứ năm - Đợi người sang nói lại
    Khoanh thứ sáu - Em thành nàng dâu
    Khoanh thứ bẩy - Giận nhau em bỏ lên rừng
    Khoanh thứ tám - Con chim gọi nhau về
    Khoanh thứ chín : Em thành bà, anh thành ông
    Đời người vùng cao gắn với khoanh dốc
    Đi lên đi xuống vun vén cho tròn
    Chín khoanh cho chín chờ mong
    Con người đi hết đường cong lại về.
  3. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Bác đếm em phát, cái này là mấy tầng ạ. Có phải chính là nó không. Cái này em chụp ngay trước lúc vào Phố Cáo (tính từ HG đi lên ĐV)...

    [​IMG]
  4. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0

    Cái này 5 tầng, nhưng đây không phải dốc chín khoanh.
    A mới hỏi lại thì được người quen bản địa nói cho biết có đến 2 "Dốc chín khoanh" :-ss.
    1 Cái là cuối Phố Cáo còn 1 cái là cái mà lão già kia nói. "Chín khoanh" trong trí nhớ của Lão ý chính là còn đèo Hạnh Phúc khi chưa được xây dựng :
    "Bà con bản xứ, bao đời nay vẫn đóng cọc trên đỉnh Mã Pì Lèng để bấu víu lúc buộc phải vượt qua, kẻo sợ khi buộc phải bò qua chín khoanh đèo ven mép vực nghìn mét ***g lộng gió kia họ sẽ bị...bay xuống sông Nho Quế. Họ gọi đó là dốc Chín khoanh, con dốc của Giàng !"

    Thêm 1 cái ảnh nữa về "Chín Khoanh" Phố Cáo (Cái này không phải A chụp).


    [​IMG]
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại được xem ảnh phim. Nhìn vẫn có hồn hơn rất nhiều so với ảnh số. [r2)]

    Hê hê, nếu Mường La bác chạy ngược lại từ Ít Ong ra Pá Uôn như năm nào đi, mới biết xương cốt thế nào
  6. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Trao vội tấm hình cho em, cũng chẳng kịp dừng lại để trò chuyện hay nghe em nói, cũng chẳng biết em có thích những tấm hình đó không, chỉ biết em mỉm cười. Phố Cáo bé nhỏ, chúng tôi như lọt thỏm giữa những người hàng xóm của em, họ xúm xít lại ngó nghiêng chúng tôi, xem tấm hình và bình luận bằng tiếng nói của riêng họ mà tôi không hiểu được, nhưng có lẽ cảm nhận được là sự ngạc nhiên và thích thú khi nhìn chính họ in trên những trang giấy, có lẽ vậy...

    [​IMG]

    Gương mặt thân quen quá đỗi...

    [​IMG]

    Chụp vội tấm hình cùng em rồi lại lên đuờng...

    [​IMG]
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Những cung đường như mê hoặc.
    Những ánh mắt trẻ thơ. Những nụ cười hồn hậu.
    Những khoảng ruộng bậc thang.
    Những con suối trong văn vắt...
    Choáng ngợp. Không biết nói gì hơn "đất nước mình đẹp quá!"
    HNhu cảm ơn bạn Ovuong.
  8. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Bác có cái bản đồ tổng cung này không ạ? nếu có bác post lên cho em tham khảo chút xíu.
  9. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ ở Phố Cáo...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bị ấn tượng bởi đôi mắt em bé đùm trong tấm địu này...

    [​IMG]
  10. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em bé này. Em của 1 năm trước...

    [​IMG]

    Và năm nay gặp lại em. Cũng vẫn khuôn mặt ấy...

    [​IMG]

    Nhưng mái tóc thì đã được cắt thành thế này đây ạ. Vẫn mong manh áo cộc giữa sương gió rét, chúng tôi - những thanh niên, quần áo đầy đủ vẫn run lên mỗi khi gió thổi về, vậy mà với mái tóc được cắt theo kiểu "lợp ngói", với một manh áo, các em vẫn vui đùa thật hồn nhiên...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này