1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Ngất ngây, sung sướng bậc thang Mù Cang Chải - Rừng Chế Tạo thể hiện khí phách Nam Nhi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi qtuancamau, 04/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    <FONT class=imageattach face=[/IMG]
    Mình “mất gốc” từ lâu rồi bạn ạ, hihih:x:x ….




    Topic của a mà chú cũng vào chém gió nữa à. Về luyện thể lực, sức khỏe lại đi. Năm 2011 ae mình chắc sẽ chỉ đi ít thôi, nên sẽ cố gắng đi những cung thật hay ho vào nhé ku:P:P. Cung đường do a lập thì chú là người thứ 4 a muốn rủ rê lôi kéo đi nhất đấy (hãnh diện kh mày=))=)))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Cảnh đẹp như vầy lại thiếu ly cape dã<ST1:P</ST1:P<ST1:P</ST1:P chiến, thiếu kạ để cùng thưởng thức …. thì thật là chán :((:((
    Con dốc này cũng vãi chưởng lắm
    [​IMG]
    Trời trong xanh ghê
    [​IMG]
    Đi hồi lâu mới thấy được 1 bản làng ven đường
    [​IMG]
    Một con suối nho nhỏ
    [​IMG]
    Lúa bà con chưa kịp gặt, một màu vàng ươm, nhìn thích ghê
    [​IMG]
    Xa xa đàn trâu đang gặm cỏ, khung cảnh nhìn thật là thanh bình.
    [​IMG]
    Một ngôi nhà nho nhỏ, đơn sơ ven đường … bình dị lắm
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ae ta toàn đâm đầu đi vào nơi hoang vu, rừng rú; nhưng kể ra khi nhìn thấy khung cảnh này …. đáng lắm chứ nhỉ, hihiih
    [/URL]
  2. wanibi

    wanibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp thế MCC với cả hà giang thì cái nào đẹp hơn nhỉ...khó so sánh hự hự
  3. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sr các bác nếu có đọc qua, không phải e cố tình spam, nhưng để câu hỏi ở topic đỉnh rất ít bạn đọc, nên e lôi xuống đây ....

    Các bác cho e hỏi, e thường up ảnh lên photobucket, bây giờ tự dưng không thấy ảnh nữa, ví dụ tại topic này

    http://ttvnol.com/f_233/1284698/page-2

    Vậy chắc là do e up nhiều, nên quá dung lượng cho phép phải không. Các bác chỉ giáo e cách khắc phục với, e mới up ảnh thời gian gần đây nên cũng kh rành mấy, và e dự định xóa bớt các ảnh không sử dụng đi, không biết có được k ạ. Nghe nói mình phải mua Pro account, nhưng trước mắt e chỉ xài account miễn phí thôi, nên mong các bác góp ý để e khôi phục lại toàn bộ ảnh với.

    Mỗi một topic mình lập ra như 1 đứa con tinh thần của mình, nay kh nhìn thấy ảnh nên buồn quá, chả hứng viết hay làm gì cả, hixhix. e mới tham gia chơi trên ttvn, nên mong các bác chỉ giáo với ạ.

    Many many many tks các bác ...
  4. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Upgrade cái tài khoản Photobucket lên pro đi bạn, chả xem được cái ảnh nào
    Ko thì kiếm cái host nào cho miễn phí ảnh mà dùng, đầy ra đấy
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi cũng có tài khoản ở PhotoBucket, có mấy trăm ảnh rồi,
    mà chẳng cần upgrade lên pro chi cả, vẫn nhìn tốt . Bạn
    login vào PhotoBucket mà coi. Nếu nó xoá ảnh thì nó cũng
    cho mình biết . Nếu đầy ảnh rồi, không thể cho thêm nữa,
    nó cũng cho mình biết . Không phải đi đâu mà hỏi, chẳng
    ai biết mà trả lời hộ bạn được.
    *
    Trở lại topic, thì bạn chụp được nhiều ảnh lắm . Thật công
    phu, mà cũng đáng là đi đến nơi về đến chốn, chứ không phải
    đi là đi, nhưng chẳng mang được cái gì về . Cũng là những
    giây phút huy hoàng của cuộc đời mình, chẳng cần ai biết .
    Mỗi khi nhìn tấm hình, lại thoảng thấy cái nắng hè nhễ nhại,
    cái gió thu hiu hiu, cái mệt nhọc cô liêu, cái mùi mồ hôi
    lẫn khói xe máy, nhớ lại một thời chí trai đẫm thói Tử Trường
    cái chí tứ phương còn hăm hở.
    *
  6. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Dạ e cám ơn bác, e đang chuyển qua dùng picasa, và đang viết tiếp ạ. Vừa định up lại thì photobucket lại hiện ảnh lên, may thía.

    Gốc của e cũng ở Hưng Yên, vậy e và bác là đồng hương roài [r2)]
  7. samurai1910

    samurai1910 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    7
    nghe danh Chế Tạo đã lâu,cảnh và đường đẹp thật,tiếp đi bác,
  8. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Qua hết những đoạn mê ly rồi thì bắt đầu vào rừng, bắt đầu cảm thấy âm u lắm, chướng khí lắm. Hixhix lúc này mà có con nào nhảy ra vồ phát thì teo.

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]
    Cám ơn mày nhìu nhé, kh có mày là tao kh đi nổi cung này đâu


    [​IMG]
    [​IMG]


    Đến đây thì máy ảnh sắp hết pin, cú dã man luôn, hixhxi nên chụp được vài phát rùi tranh thủ vào Chế Tạo. Đến Chế Tạo khoảng 3h30 chiều, tranh thủ chụp ảnh, hỏi thăm đường lên Mường La, nghe dân nói có thể đi được, nhưng lần này đi 1 mình lại sắp tối, có cho vàng cũng éo dám đi. Lần khác đầy đủ ae chiến hữu, sẽ chiến lại cung này, giờ mình chỉ đi tiền trạm thôi.
    @Tú béo : Lần sau mày chiến lại với a nha



    [​IMG]
    [​IMG]

    Tôi có 1 thằng bạn thân, chuyên ******** nguyện nên mỗi khi đi đâu xa xôi, hoang vu hẻo lánh đều nhờ chụp ảnh bọn trẻ con, xin địa chỉ, số dt lien lạc của các trường học gần đấy; để sau này có điều kiện nó dẫn dắt gom ae lên đó ******** nguyện. Vì thế mỗi lần đi đâu, tôi đều cố gắng xin các contact cho hắn, và lần này cũng thế.

    Mon men lại các trường học chụp ảnh bọn trẻ con, thấy đáng yêu quá, đành về xe lấy hết xúc xích đem ra tặng bọn trẻ. Nhưng kh ngờ hixhix tôi lại bị lập biên bản.

    ……..


    Mịe … đang viết thì bị rủ nhậu, thôi e tạm viết đến đây thôi.
  9. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đang phát bánh cho bọn trẻ, thì có mấy thầy ở trường, lại đề nghị mời e vào ủy ban, để lập biên bản vì phát quá cho bọn trẻ … mà kh hỏi ý kiến các thầy. Uh đi thì đi, lúc đó e càng mong các a ở xã giữ lại luôn, để heheh có cớ mà ngủ lại homestay. Xui cho e là lúc ấy các a công an đi vắng, nên các thầy mời vào trường, pha trà ngon cho uống, hỏi hết giấy tờ. Sao khi trình hết các giấy tờ, (may là e có các giấy tờ quan trọng chứng minh mình là người ngay) thì các thầy bắt lập biên bản. Uh thì lập, mà nghe các thấy nói cũng đúng, ai lên đây cứ đem bừa thức ăn cho bọn trẻ, nhỡ các e có làm sao thì ốm đòn. Lập xong biên bản rồi thì thôi, nói chuyện cực kì vui vẻ và thân thiện (may là lúc ấy giấy tờ mình mang theo đầy đủ).

    Lúc ấy trời cũng muộn lắm rùi, định xin ngủ nhờ lại 1 đêm, nhưng lại thôi. Vì lúc đó cũng kh hứng ngủ lại, và ngủ lại thì sợ làm phiền các thầy, nên e xin phép từ giã ra về. 12h đi, tầm 3h30 đến nhưng vì mấy chuyện lu xu bu nên tận 4h30 mới xuất phát chạy ra lại Mù Cang Chải, điệu này chắc cú phải đi đêm rùi

    Ra về tầm 4h30 chiều, sau khi đã xin hết các contact cho thằng bạn hiền trâu bò của mình. Biết là ra sẽ muộn lắm, nên cứ thể phóng điên cuồng ra, chả có thơi gian bắn phá

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Rừng Chế Tạo âm u, hoang vu chướng khí.
    Tuấn Cà Mau một mình, đơn độc lẻ loi.

    Ở trong rừng nên tối nhanh lắm, mới gần 6h là trời đã âm u tối mịt, và tôi phải chạy đêm một mình, giữa rừng hoang vu.Trước chuyến đi ấy, đã từng đi cũng khá nhìu nơi gian nan như vậy, và cũng đi đêm nữa; nhưng xung quanh toàn chiến hữu ae chơi với nhau lâu, nên tự tin và khí thế vô cùng; khái niệm sợ hãi không hề tồn tại trong tôi.

    Nhưng hixhix lần này thì khác hẳn; cảm giác đơn độc một mình giữa rừng khuya thật sợ. Đi một mình giữa rừng, xung quanh là bóng đêm bao phủ, nên cái bản chất con người mới bộc lộ ra rõ nhất: nhát gan và yếu đuối. Ôi chí khí cái khỉ gì, nam nhi cái vẹo gì, khí phách cái éo gì … vứt mịe hết; giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi bao trùm xung quanh. MK ở Hà Nội đệm ấm chăn êm không muốn, lại đâm đầu vào nơi khỉ ho cò gáy làm mịe gì kh biết nữa, đúng là điên.


    Mất tinh thần và hoang mang ghê gớm … đành dừng lại bên đường, nghe một tý nhạc. May là lúc đó điện thoại lại có sóng nên alo cho đám bạn, cho gái thân yêu của mình; xì xồ nói chuyện một hồi thấy tự tin hẳn ra. Thế là lên đường tiếp, hixhix đường Chế Tạo ban đêm đi cực ghê, dốc cao vực thẳm rất dã man nhưng do đi 1 người 1 xe, nên cũng rất dễ xử lý, và may mắn khi ra đến Mù Cang Chải thì không vấn đề gì. Ra đến MCC tầm hơn 8h tối, may là dọc đường em iu kh vấn đề gì, chứ nếu kh, e khóc thét quá, hixhix
  10. THEnjoy

    THEnjoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hiz lúc bác đi có nắng, lúa chín đẹp quá. Năm vừa rồi em đi 2 lần đều ko trúng mùa lúa chín :|, 1 lần thì lúa đang trổ đòng ....xanh ngắt -> cũng đẹp :D, 1 lần thì chỗ chín chỗ trụi (gặt xong rùi:D)
    Năm nay quyết quay trở lại MCC mùa lúa chín ....dự định cuối tháng 9 đầu tháng 10 :x:x

Chia sẻ trang này