Hồi ức Sài Gòn Mình vào Sài gòn trên một chuyến bay của VN Airline. Đây là lần đầu tiên mình đi xa và đi máy bay. Trước khi đi mình đã suy nghĩ nhiều, tất nhiên bao giờ tính mình chẳng vậy. Mình đã quyết định đi vào hôm thứ sau 15/11/2002. Trước đó mình có nói với gia đình là muốn đi sớm hơn, nhưng cuối cùng mình hiểu đi vào thứ tư là không thể, mình đành phải kiên nhẫn vậy. Hôm chủ nhật hình như là 3/11, mình đi mua vé tàu. Giá khá đắt 796000 đồng, nhưng người ta sẽ thanh toán cho mình. Nhưng rồi mình lại chẳng sợ đi máy bay nữa và quyết định mua vé máy bay, không nhớ rõ là chuyến nào nữa nhỉ, à chuyến 11h30. Mình đến sân bay sớm trên một chiếc taxi và Hà Nội hơi se lạnh. Lần đi xa đầu tiên của mình, không biết thế nào cả, với biết bao nỗi lo chuyện học hành tiếng Anh làm sao khi mà mình cảm thấy rất khó khăn. Lúc đó mình chẳng nghĩ gì ngoài ước muốn được vào thành phố này. Đó là những tháng ngày say đắm của mình. Không biết có tháng năm nào tươi đẹp như thời này không. Mình sẽ viết tiếp về sáu tháng ở Sài Gòn với lớp IE5 đầy thương yêu này.