1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Úc châu lang thang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Úc châu lang thang

    Nối tiếp theo những ngày tháng lang thang trọn vòng thế giới, con người ai cũng có cảm xúc, lưu lại để một ngày nào đó ngoảnh lại mà nhớ nhung một thời... Em đang backpack nên rất hạn chế đem theo đồ lỉnh kỉnh, không hề có máy tính bên người. Bình thường không đem theo cả máy điện thoại xịn nữa cơ, nhưng lần này đem 1 cái gọi là "hơi tốt" tí để viết bài. Do lang thang suốt nên đôi khi dừng chân đâu đó cũng chỉ có ít thời gian ngồi intêrnt cập nhật thông tin với bạn bè. Thế nên những bài viết post lên đây là lấy từ máy điện thoại đã viết sẵn trong những lúc lang thang, bài viết không dấu, mong Min mod bỏ qua (hoặc có thời gian như bác cuong độc nhất vô nhị thì vào sửa có dấu giúp iem cái) và mong các bạn vẫn hiểu được những gì mình viết.
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Vậy là gần tròn 4 tháng sau chuyến Nam Mỹ, lang thanh vất vưởng từ Nam ra Bắc, chuyển hết nhà này đến nhà khác, cuối cùng rồi cũng đến ngày lên đường. Tôi sẽ lại tiếp tục cái hành trình vòng quanh thế giới, cũng chỉ còn châu Úc rồi châu Phi nữa thôi là sẽ trọn vẹn cái người ta gọi là gì nhỉ? "Mơ ước" hay "mục tiêu", mà là cái gì thì là, gọi tên sao cũng đc, kệ thây.

    Có lẽ bạn bè, người thân đã quá quen thuộc với kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của tôi rồi, lần này tôi chọn sự lặng lẽ, hay lầm lũi ra đi. Đám bạn phượt giờ cũng bận bịu, mỗi người một công việc, tôi cũng chẳng muốn phiền đến chúng nữa. Ăn được bữa trưa qua quýt với cô bạn phượt thân nhất, rồi lại vội vã mỗi đứa một việc. Cái sáng sớm cuối cùng thức dậy, trời Hà Nội xầm sì, mưa phùn nhẹ, lúc ấy mới bắt đầu nhớ bạn, nhớ Hà Nội. Đúng là đồ chết tiệt, tôi tự chửi mình, sao chẳng đi mất tăm mất tích cho nhẹ nợ, cứ đi rồi về, rồi lại ra đi. Vừa mỗi khi đủ quen lại, vừa mỗi khi thấy yêu thương lại, thì lại bước chân đi.

    Sáng chia tay mẹ, tôi đi 1 mình ra sân bay, trời vẫn mưa nhẹ. Nếu Anh không gọi dậy chắc tôi vẫn ngủ khì như mọi khi. Tôi không muốn Anh đưa đi, không muốn Anh đến nhà. Nhưng Anh cũng đủ láu cá để biết làm thế nào gặp tôi. Anh đem chiếc speaker mini tôi thích ra sân bay, nói tặng tôi để tôi nghe nhạc trên đường. Tự nhiên thấy thương thương, tội tội. Tôi xao động chăng? Chẳng lẽ cái con bé quái gở này xao động? Uh, cũng chẳng biết nữa, tự chửi thầm " Mày toàn gây rắc tối vì cái thói thích thì làm của mày, rồi đến khi rối tinh rối mù lên thì ngồi mà khóc nhè, đồ dở hơi bướng bỉnh". Ôi dào, biết sao được, ngày mai thì mặc ngày mai. Tạm biệt Anh, tôi lên máy bay, hình như tôi thấy nhớ Anh... chết bỏ mẹ!!!

    Nằm lăn lóc trên máy bay 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng sau gần 1 năm tôi trở lại cái nơi mà tôi gọi là gì nhỉ - "home sweet home". Đã từng có một thời gian tôi ngủ ở cái sân bay KLCC ấy thậm chí nhiều hơn ngủ ở nhà với mẹ. Sân bay cũng chẳng có gì khấc lắm, thêm được 1 quầy bán đồ lưu niệm ngay phía ngoài hiệu sách ở sảnh departure, mấy hàng ghế bên sảnh arrival có kê lại 1 chút xíu, một lọat dãy bàn ghế trước cửa Starbuck được kê sang phía dịch vụ gửi hành lý. Đến KL quá nhiều rồi, tôi cũng chẳng còn cái hứng thú đi vào trong trung tâm làm gì, thôi thì ở lại trong sân bay lướt web và đọc cuốn truyện vừa mua vậy!

    Lăn lộn mãi cũng hết 1 ngày, làm thủ tục có chút trục trặc, không hiểu sao trong hệ thống lại báo rằng tôi đã làm thủ tục check-in. Quái gở, thế mà con bé AA cũng hỏi lại tôi là đã có boarding pass chưa, tôi cười nhưng trong lòng chửi thầm "đồ dở hơi, có rồi thì tao còn check-in lần nữa làm gì, khùng hết chỗ nói". Mà từ nãy đến giờ mải nói chuyện, nhắn tin với anh, lấy đâu ra lúc nào tôi mon men đến cái quầy check-in này cơ chứ. Anh lo cho tôi, sợ tôi 1 mình buồn nên nhắn tin mãi, lại còn gọi điện để nghe cái giọng mà Anh bảo buồn cười. Tôi cũng chẳng hiểu nổi có gì buồn cười cơ chứ? Thủ tục check-in xong, vẫn mải miết nhắn tin, đến khi nghe giọng loa kêu tên tôi thì mới nhớ ra phải lên máy bay. Đến cửa T18, mấy anh Malay đen thui giục giã tôi, thế là 3 chân 4 cẳng tôi chạy huỳnh huỵch trên phi trường, lên đến khoang máy bay, tất cả hành khách ngồi yên vì nhìn tôi thở hồng hộc, quệt mồ hôi bước vào. Ghế tôi lại xa tít đằng cuối, cứ như mình đang đi diễu hành và mọi con mắt đều đổ dồn về phía mình. Chắc ít cũng phải có vài đứa đang chửi thầm mình giống như mình vẫn chửi thầm trong các chuyến bay khi có đứa nào lên muộn!

    Đến sân bay Melbourne khi trời tờ mờ sáng, chửi thầm cha tiên sư bố cái thằng bạn bảo Úc đang vào hè mà sao lạnh thế. Lọc cọc mua vé skybus chạy thẳng vào trung tâm...

    -----
    Vay la gan tron 4 thang sau chuyen Nam My,lang thang vat vuong tu nam ra bac,chuyen het nha nay den nha khac,cuoi cung roi cung den ngay len duong.Toi lai tiep tuc cai hanh trinh Vong quanh the gioi,cung chi con chau Uc roi chau Phi nua thoi la se tron ven cai nguoi ta goi la gi nhi, "mo uoc" hay "muc tieu", ma la cai gi thi la, goi ten sao cung duoc, ke thay.

    Co le ban be, nguoi than da qua quen thuoc voi kieu thoat an thoat hien cua toi roi,lan nay toi chon su lang le, hay lam lui, ra di. Dam ban phuot gio cung ban biu, moi nguoi 1 cong viec, toi cung chang muon phien den chung nua. An duoc bua trua qua quit voi co ban phuot than nhat, roi lai voi va moi dua 1 viec. Cai sang som cuoi cung thuc day, troi Ha Noi sam si, mua phun nhe, luc ay moi thay bat dau nho ban, nho Ha Noi. Dung la do chet tiet, toi tu chui minh,sao chang di mat tam mat tich di cho nhe no, cu di roi ve roi lai ra di. Vua moi khi du quen lai, vua moi khi thay yeu thuong lai, thi lai buoc chan di.

    Sang chia thay me,toi di 1 minh ra san bay, troi van mua nhe. Neu Anh khong goi day chac toi van ngu khi nhu moi khi. Toi khong muon Anh dua di, khong muon Anh den nha. Nhung Anh cung du lau ca de biet lam the nao gap toi. Anh dem chiec speaker mini toi thich ra san bay,noi tang toi de toi nghe nhac tren duong. Tu nhien thay thuong thuong,toi toi. Toi xao dong chang? Chang le cai con be quai gho nay xao dong? Uh,cung chang biet nua,tu chui tham "May toan gay rac roi vi cai thoi thich thi lam cua may,roi den khi roi tinh roi mu len thi ngoi ma gho nhe,do do hoi buong binh". Oi dao,biet sao duoc, ngay mai thi mac ngay mai. Tam biet Anh, toi len may bay, hinh nhu toi thay nho Anh...Chet bo me!!!

    Nam lan loc tren may bay 3 tieng dong ho, cuoi cung sau gan 1 nam toi lai tro lai cai noi ma toi goi la gi nhi "home-sweet-home". Da tung co mot thoi gian toi ngu o cai san bay KLCC ay tham chi nhieu hon ngu o nha voi me. San bay cung chang co gi khac lam, them duoc 1 quay ban do luu niem ngay phia ngoai hieu sach o sanh departure, may hang ghe ben sanh arrival co ke lai 1 chut xiu, mot loat day ghe truoc cua Starbuck duoc ke sang phia ben Dich vu gui hanh ly. Den KL qua nhieu roi, toi cung chang con cai hung thu di vao trong trung tam lam gi, thoi thi o lai trong san bay luot web va doc cuon truyen vua mua vay.

    Nam lan loc tren may bay 3 tieng dong ho, cuoi cung sau gan 1 nam toi lai tro lai cai noi ma toi goi la gi nhi "home-sweet-home". Da tung co mot thoi gian toi ngu o cai san bay KLCC ay tham chi nhieu hon ngu o nha voi me. San bay cung chang co gi khac lam, them duoc 1 quay ban do luu niem ngay phia ngoai hieu sach o sanh departure, may hang ghe ben sanh arrival co ke lai 1 chut xiu, mot loat day ghe truoc cua Starbuck duoc ke sang phia ben Dich vu gui hanh ly. Den KL qua nhieu roi, toi cung chang con cai hung thu di vao trong trung tam lam gi, thoi thi o lai trong san bay luot web va doc cuon truyen vua mua vay.

    Lan lon mai cung het 1 ngay, lam thu tuc co chut truc trac, khong hieu trong he thong lai bao rang toi da lam thu tuc check-in. Quai gho, the ma con be AA cung hoi lai toi la da co boarding pass chua, toi cuoi nhung trong long chui tham "do do hoi, co roi thi tao con lam check-in lan nua lam gi, khung het cho noi". Ma tu nay den gio mai noi chuyen, nhan tin voi anh, lay dau ra luc nao toi mon men den cai quay check-in nay co chu. Anh lo cho toi, so toi 1 minh buon nen nhan tin mai, lai con goi dien de nghe cai giong ma Anh bao buon cuoi. Toi cung chang hieu minh noi co gi buon cuoi co chu. Thu tuc check-in xong, van mai miet nhan tin, den khi nghe giong loa keu ten toi oi oi thi moi nho ra phai len may bay. Den cua T18, may anh Ma lai den thui lui giuc gia toi, the la 3 chan 4 cang toi chay huynh huych tren phi truong, len den khoang may bay, tat ca hanh khach ngoi yen vi nhin toi tho hong hoc, quet month hoi buoc vao. Ghe toi lai xa tit dang cuoi, cu nhu minh dang di dieu hanh va moi con mat deu do don ve phia minh. Chac it cung phai co vai dua dang chui tham minh giong nhu minh van chui tham trong cac chuyen bay khi co dua nao do len muon.

    Đến sân bay Melbourne khi trời tờ mờ sáng, chửi thầm cha tiên sư bố cái thằng bạn bảo Úc đang vào hè mà sao lạnh thế. Lọc cọc mua vé skybus chạy thẳng vào trung tâm...
  3. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lại đi nữa à ...
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao tưởng tháng 11 mới đi. Đã đi rồi à. Từ 20/12-1/08 tớ ở Hà nội. Lúc đấy có ở Hà nội rồi thì í ới nhé. Sorry đợt này chắc tớ không làm được vụ NZ. Đợt này về ở VN để Vietnamize giai tớ. Đi vui vẻ nhé và giữ vững tinh thần chiến đấu. Có gặp anh giai Úc or NZ nào đẹp trai thì tặng bạn cái ảnh nhá :)):))
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Ops, ra Châu Mỹ chỉ là khởi đầu của chuyến đi.
    Good luck nhé
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hix, ra là nhớ mình nên gọi buổi sáng sớm ấy hả? :))
    Đi may mắn & mang về 1 con cừu Úc nhe. Ở Mel lạnh ko để bảo eH chuẩn bị tinh thần. Đã bắt đầu hành trình với Mẹ chưa vậy?
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @falling úi giời, bày đặt làm vietnamize cơ ah. Hẹn tớ sang bên này rùi mà lại bùng, haizzz... Thế thì k gặp đc rùi vì lúc bạn về VN tớ vẫn bên này, chưa về đâu. Không ở lại ăn Tết Việt ah?

    @ốc ếch: tớ quên mất, nó nói mùa hè thì tớ cứ nghĩ trời nóng, ai dè nó cũng như châu Âu, mát lắm cơ í, gió thổi bay một số thứ. Hy vọng lên Sydney sẽ ấm hơn. Bảo em H chuẩn bị ít quần áo nhẹ nhẹ nhưng chống gió cho đỡ lạnh. Mà thời tiết bên này đỏng đảnh chẳng khác gì con gái, sớm nắng chiều mưa trưa nổi giông gió...
    Mẹ sang sáng nay rồi, dậy sớm đi đón, mai đưa mẹ đi Sydney 5 ngày chơi rồi lại quay về Mel, mẹ ở thêm vài ngày rồi về VN, rồi từ đó tớ mới thảnh thơi đường mình mình dong duổi. Giờ đang "được" sống đời sống cao, ăn ngon ngủ ấm hí hí, đang tận hưởng trước khi lăn lê khắp nẻo...
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lên đường lặng lẽ quá nhỉ, chả gặp em để bắt tay bắt chân ôm hôn gì cả, thôi chúc em chân cứng đá mềm nhé, luôn dõi theo hành trình của em đấy, phải nhớ cập nhật thường xuyên nghe kưng[r32)], a dịch mãi mới hết được bài viết không dấu đấy.
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    em ra đi lặng lẽ, không ồn ào, có bó hoa đẹp để định tặng em lúc ra sân bay giờ đang héo trên tường rồi!
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày đầu tiên được 1 mình lang thang quanh khu Flinders, dạo dọc bờ sông Yarra, thả mình trên quảng trường Federation Square nằm giữa bầy chim sưởi nắng, nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Tối phải đi ngủ sớm vì sáng mai lại dậy tinh mơ quay ngược lại sân bay đón Mẹ. Ngẫm nghĩ lại thấy mama nhà ta cũng bộ đội ra phết, lang thang khắp Âu Á trong khi một chữ bẻ đôi tiếng Anh không biết, well nói vậy hơi ngoa, mama cũng biết câu Hello, Goodbye, Thank you, See you again. hahha, chỉ có điều cái giọng Má nói hok biết mấy thằng mũi lõ có hiểu gì hok. Bảo cụ bao nhiêu lần đi học rồi, ấy mà lần nào cũng chỉ học được có mấy câu như vậy.

    Đi với Mẹ có cái thú riêng, chẳng phải kiểu đi của tôi nhưng dù sao cũng là một sự bắt đầu tốt, chuẩn bị sức khoẻ cho những ngày lang thang 1 mình. Với Mẹ thì chỉ có thành phố to, đông đúc, ăn ngon thì được cụ khen tấm tắc. Thế nên 10 ngày cụ ở Úc tôi cũng chỉ đưa quanh Melbourne, và bay đi Sydney. Hai cái thành phố đắt chết người, ấy vậy mà hình như cụ không có khái niệm đắt hay sao ý, lúc nào cũng rất vô tư, còn tôi thì nghiến răng kèn kẹt mỗi lần thanh toán tiền, không hiểu rồi những ngày tới sẽ phải thế nào để bù lại cho những ngày ăn ngon ngủ tốt này đây.

    10 ngày lang thang cùng Mẹ cũng qua, nhanh thế. Đêm trước khi Mẹ về, tự dưng thấy bồn chồn, xa mãi chẳng sao, nhưng mỗi lúc gần rồi phải xa, thấy thương thấy tội Mẹ lắm. Anh biết tôi buồn vì Mẹ sắp về, gọi điện nói chuyện cả đêm cho tôi nguôi ngoai, Anh cũng lãng mạn nhỉ, hát cho tôi nghe nữa chứ.

    Đưa Mẹ ra sân bay, vẫn cảm giác bồn chồn ấy, dặn dò Mẹ đủ thứ, hẹn Tết này con về. Mẹ cũng chẳng biết phải nói gì nhiều vì biết rằng có ngăn cản tôi cũng không được, chỉ bảo tôi đi lại cẩn thận, giữ sức khoẻ... Mẹ vào phòng chờ, tôi vẫn ở ngoài sảnh departure chờ đến giờ máy bay cất cánh mới chịu quay lại trung tâm Melbourne. Mệt mỏi vì đêm trước thức muộn, tôi thiếp đi 1 lát, dậy khi đã cuối chiều, lại lang thang ra Federation Square, ngồi sưởi nắng giữa những bầy chim. Tự dưng buồn, nghĩ về Mẹ, về Anh, về cái lũ bạn phượt đang rục rịch háo hức cho ngày Đại hội, nhắn tin chửi chính sờ, đong đưa ****, nhung nhớ ốc... Hy vọng các bạn ở nhà vui mà không quên mình.

    Thêm một ngày easy ở Melbourne, sáng thứ 7 tôi sẽ thực sự bắt đầu hành trình của mình. Quen cô bé người Pháp, con bé chuẩn bị lái dọc Great Ocean Road, rồi Wilson, quay lên Adelaide, có thể từ đó sẽ lái tiếp xuyên tâm Úc qua Alice Spring. Mà ôi dào, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cứ để tối nay gặp con bé xem đi kiểu gì cũng được. Lòng háo hức chờ đợi cho tóc tung bay trên freeway dọc đường bờ biển, cho tóc nhuốm bụi của sa mạc tâm Úc...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cứ để đấy, về lấy hoa khô, hí hí. Anh chuẩn bị tinh thần đi, sang bên này đắt cắt cổ

Chia sẻ trang này