1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Úc châu lang thang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ối đắt đỏ lắm hả, thế thì chết, phải xin thêm ngân sách à, em xem giúp anh tiền phòng, và dịch vụ ăn uống bên đó thế nào nhé, phương tiện đi lại nữa nhé. hay em cứ xem định cư luôn bên đấy đi, ở bên đó đợi anh sang ở cùng nhé,
    mà đừng có Phì Phèo nữa nhé, buồn thì cứ nháy máy anh gọi sang cho ......
  2. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Anh đây, Anh đây, vào ôm em cái nàooooooo

    Vừa nãy em H đã vác 2 balô lên đường, lên đường 1 lúc lâu sau thấy í ới hỏi departure ở đâu chỗ tầng 3 Nội bài mới chít chứ, hix hix. Kiểu này ko hiểu nó sẽ lang thang bên đấy 1 mình dư lào. Thật lo lắng cho những đứa chạy theo kiểu du lịch của bạn LA mà lơ ngơ như e.H :-w

    Hừm, tưởng chưa biết HN lạnh, cơ mờ có ông Anh nào í hát Hà nội đêm trở gió rồi. Chả thèm thông báo nữa!
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn Vulan ơi tớ xin phép được dịch bài của bạn sang tiếng Việt có dấu cho mọi người dễ đọc ý mà, bạn hiểu nhầm rồi :P
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ui nếu được thế thì iem xin vô cùng củm ơn anh Da đỏ hì hì. Thật lòng không phải cứ ra ngồi internet là có thể iiiii j ra được đâu, nó là cảm xúc trên đường, chỉ có những đó mới là cảm nhận đầy đủ nhất, sẵn cái điện thoại trong tay thì lạch cạch thôi, nên bài vở thường chẳng dấu má gì hết.

    Anh Da đỏ có thời gian thì ngồi thêm dấu hộ iem vào mấy bài cop từ điện thoại nhá. iêu anh nhất (trong tụi Da Đỏ hì )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Rùi, em sẽ đứng trước bến cảng Sydney Harbor, cạnh nhà hát Opera đợi anh, đợi khi nào hoá đá giống sự tích chị gì hoá đá nhà mình ới hí hí.

    Nói thật là bên này rất đắt, nên anh chuẩn bị tinh thần, cò kéo cái bá Nhà Nước cho thêm tí tẹo không thì ăn mì tôm cả tháng đới
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế ah, tớ đã cho em Hương số điện thoại rồi, có gì khó khăn em í sẽ liên lạc, sáng mai tớ lên đường đi xuống phía Nam rồi, không ở Mel nữa nên không chăm sóc em í đc.

    Chuyện thời tiết ở nhà thế nào thì đêm nào cũng được dự báo thời tiết dài từ 1-3h, hic, sao mà có cái đài nói nhiều mà lắm kinh phí vãi. Ai cũng có một chút riêng, cho tớ giữ bí mật này nhá. Phải làm kiểu như hư hư ảo ảo nó mới láng mạn jâjaja
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đang mò mẫm ở đâu rồi cu ới. hôm nay đại ca bảo vệ xong rồi!
    em ới!
    anh nghe nói bên đó có chăn lông ngỗng đẹp và rẻ lắm, lúc nào về mang về cho anh 1 cái nhé, mình dùng chung em nhỉ?
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Xuống phía nam thì đừng quên coi chim cánh cụt tại Phillip Island (ban đêm), hồ Blue lake, sunken garden ở Mount Gambier, và Wilson Prom (coi chừng ruồi trâu chích đau lắm).
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6

    Thời gian vừa rồi lang thang từ Melbourne xuống phía Nam của bang Victoria, rồi chạy sang South Australia, rồi thực hiện đoạn hoang mạc outback chạy từ Adelaide đến Perth thuộc Western Australia, giờ e đang ở Perth vài ngảy rồi lại lên đường theo hướng Darwin sang Northern Territory

    Bài viết dọc đường lưu trong điện thoại, cái con BB này phức tạp ********, lấy thẻ ra để cop post bài nhưng đang dùng nhờ cái Apple của bạn, máy tính không đọc thẻ, chuối vãi. Lúc khác e pót bài vậy

    Chờ đó khi về e mang đầy lông về cho hahhaha
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thỉnh thoảng ra khỏi xe, nhìn giống con dở hơi lắm í vì chân tay cứ lúc nào cũng phải múa loạng quoạng, mấy con ruồi to tổ chảng đốt đau dã man, khiếp hồn. Mà ở đâu cũng thấy quạ kêu. Cái đất nước này, thành phố cũng như outback, chỗ nào cũng có quạ, kêu quàng quạc suốt ngày
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Thì bác lên vùng miền bắc họ nói chuyện mà cắn chặt răng lại vì sợ ruồi vô mồm.

    Ruồi Úc hỗn còn hơn ruồi VN nữa. Trong thành phố thì không nhiều chứ bác đi dã ngoại thì ngồi quạt liên tục mà chúng nó vẫn lỳ ra bu vào đồ ăn.

    Đã vòng lên miền bắc thì ghé Cookstown, Cairn và Green Island. Coi chừng sứa độc và bạch tuộc xanh cắn chết người.

    Đừng quên Gold Coast có chỗ giống như Universal Studio của Mỹ.
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tạm biệt Glen, tôi lên tàu ngược lên phía bắc Melbourne để join cô bạn Pháp mới quen đang ở Shepparton. Xốc balô lên vai, lòng háo hức đợi chờ một chuyến đi thực sự của riêng mình.

    Ra khỏi trung tâm Melbourne, qua cửa kính toa tàu V Line, những cánh đồng, những thảm cỏ, những chú bò nhởn nha, tất cả như làm tôi sống lại cảm giác tự do, cảm giác được về với thiên nhiên. Đổi tàu ở Seymour, tiếp tục những chuyến bus từ Seymour đi Shepparton, cô bạn Pháp – Amy như đã nóng lòng, điện thoại xem tôi đi tới đâu. 7h30 đến Shepparton Station, Amy ra đón, nhìn thấy dáng thể thao của cô cạnh chiếc Land Cruiser Twincam tôi đã có cảm giác chúng tôi sẽ hợp cạ trên những chặng đường sắp tới. Từ ga tới nơi cô ở chỉ mất 5 phút, ngôi nhà theo cô kể đã chào đón và tạm biệt không biết bao nhiêu lượt backpacker như tôi. Người chủ ngôi nhà cũng là 1 ông người gốc Pháp nhưng đã sống ở Úc mấy chục năm, có lẽ cũng đã từng backpack như tụi tôi nên ông rất vui vẻ, nhiệt tình chào đón và giúp đỡ.


    Amy giới thiệu tôi với 2 bạn nữa sẽ đi cùng chặng đường sắp tới, Wil đến từ Anh và Leonie đến từ Hà Lan. Ngay lúc vào đến nhà tôi đã có cảm giác như đã gặp Leonie ở đâu đó, cứ nghĩ vừa gặp ở nước nào bên Nam Mỹ trong chuyến đi vừa rồi. Nhưng không phải, sau một hồi nói chuyện mới biết cô học cùng trường với tôi bên Hà Lan mấy năm trước, nhưng khác ngành. Có lẽ chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau trong suốt 2 năm ấy nhưng chẳng chào nhau bao giờ vì có cùng lớp đâu.

    Tối đó mấy đứa chúng tôi ăn uống linh đình, món cá hồi nướng do các bạn của Amy nấu để chia tay cô trước khi lên đường. Mọi người từ một góc nào đó của trái đất nhưng đều ở đây với 1 niềm đam mê. Chúng tôi nói chuyện cả đêm, kể đủ thứ chuyện trên những con đường mình đã qua. Tôi thấy vui vui vì các bạn đều dễ tính và nói chuyện rất hợp, làm tôi háo hức cho đến lúc lên đường ngày mai.

    Sáng hôm sau trời mưa nhu trút! Chết tiệt thật, mấy ngày lang thang vô công vô nghĩa ở Melbourne thì không mưa đi, giờ đến lúc lên đường thì lại mưa. Alain – ông chủ nhà – giúp chúng tôi chỉnh xe lại một chút, một mớ dây dợ gì đó tôi cũng chẳng hiểu lắm. Gần trưa Amy lái xe đưa 3 đứa tôi ra trung tâm mua ít đồ ăn cho mấy ngày tới, rồi quay về bắt đầu cho đồ lên xe. Sống lang thang ở Úc đã 2 năm nên Amy có nhiều đồ, đủ các thứ: xe đạp, guitar và cả chú chó Bianca. Mất khá lâu cô mới xếp xong đống đồ của mình lên xe. 3 đứa tôi mỗi người có 1 cái túi nên vứt lên xe cái là xong. Trời vẫn mưa, nhưng chúng tôi quyết định đi khi đã hơn 4h chiều. Tất cả đều sẵn sàng camping trời mưa. Lần này tôi mua cái lều khá hơn rồi, chịu được mưa, chứ không phải cái lều rẻ tiền như khi ở Nam Mỹ. Cái túi ngủ cũng được thay bằng cái tốt hơn mua mấy năm trước ở Hà Lan từ ngày còn đi học bên đó. Chẳng còn gì phải lo nữa, và các bạn cũng vậy, ai cũng sẵn sang kể cả khi trời vẫn mưa như trút. Amy chạy xe, lao đi vun vút theo hướng Geelong chạy qua Melbourne.

    Trời vẫn mưa, chúng tôi phải thay đổi kế hoạch, không chạy thẳng Geelong mà xin dừng trại nhờ ở nhà 1 người bạn của Amy ở Melbourne. Anh bạn tốt bụng cho chúng tôi ở nhờ trong 1 cái caravan đang không sử dụng. Thế là tốt rồi, trời vẫn đang mưa và lạnh, dựng trại ngoài kia chắc sẽ nếm đủ cái lạnh đây! Amy ăn riêng đồ của cô vì cô ăn chay, còn tôi, Wil và Leonie bắt đầu lục đục nấu nướng trong caravan. Tôi nấu cho 2 bạn ăn theo kiểu Việt Nam, cơm ăn với trứng rán và xúp lơ xào, mà lần đầu tiên Wil và Leonie biết đến món xúp lơ xào, bình thường họ chỉ ăn luộc thôi. Bụng cũng đói nên đứa nào đứa nấy tấm tắc khen, thêm chút vang trắng làm chúng tôi ngon miệng hơn!




    Sau bữa tối, 4 đứa chơi bài. Trời lạnh, ngoài kia vẫn mưa, Bianca có vẻ mệt nên nằm ngoan ngoãn dưới chân Amy. Chúng tôi đi ngủ sớm, Amy đưa Bianca ngủ trên xe, 3 đứa tôi mỗi đứa 1 giường trong chiếc caravan. Trên giường tôi mới gọi điện cho lũ bạn phượt giờ này đang tưng bừng đại hội ở nhà đây. Cũng hơi tiếc vì không ở nhà được nhưng có lẽ nó trở thành bình thường rồi, tôi lúc nào cũng vui 1 mình ở một góc nào đó của trái đất khi các bạn ở nhà, và khi các bạn vui vẻ ở nhà thì tôi vẫn cứ 1 mình ở một nơi nào đó… đã thành chuyện thường. Anh lại gọi điện cho tôi như bao đêm nhưng đêm nay tôi bảo anh không thể nói chuyện lâu được vì đang ngủ cạnh các bạn, sợ mọi người lại mất ngủ. Anh hiểu nên chỉ nhắn thêm vài tin nữa và để tôi đi ngủ sớm. Dù thời gian biết Anh không nhiều, chưa có cơ hội để hiểu về nhau, nhưng Anh có vẻ rất tôn trọng và thông cảm với tôi, thông cảm với cái Đam Mê quái gở của tôi. Thấy ấm lòng vì cuối cùng cũng có 1 người chẳng biết có thông cảm thật không nhưng ít ra cũng tỏ vẻ thông cảm …


    Có lẽ tại trời mưa và lạnh nên cả 3 đứa ngủ lăn lóc đến tận 10h sáng mới lồm ngồm bò dậy. Bữa ăn sáng nhanh, bánh mỳ phết peanut butter, tự dưng tôi nhớ lại những ngày bên Hà Lan, sáng nào cũng ăn bánh mì với pindakass (peanut butter), nói vài câu tiếng Hà Lan với Leonie cho có thêm cảm giác của những ngày xưa, Wil ngồi đực mặt chẳng hiểu gì nhưng cũng cười hùa với chúng tôi.


    Cả bọn lên đường khi trời đã gần trưa, chạy theo hướng Geelong. Lại cái mùi của biển, Bianca có vẻ hứng thú với nước lắm nên nó chạy tung tăng, chẳng để Amy đuổi kịp, mấy đứa dạo dọc bờ biển và vào trung tâm Geelong chút xíu rồi lại lên đường bắt đầu chạy dọc Great Ocean Road. Chúng tôi cũng gặp may, khi bắt đầu vào Great Ocean Road thì trời hửng nắng, đứa nào đứa nấy cười toe toét, cái giọng bất cần của Pink được khuyếch đại lên qua loa, cả bọn nhún nhảy, đến cả Bianca cũng ngóc đầu dậy nghe ngóng.

    Đoạn đường đúng là tuyệt vời mà ai đến Úc cũng không thể bỏ qua, chạy dọc theo bờ biển là những hình thù đủ loại của đá, những con song trắng bạc đầu. Dù rất tôn trọng luật Úc (chẳng biết nên gọi là tôn trọng hay sợ bị phạt tiền) nhưng mấy đứa chúng tôi vẫn phá luật, dừng xe giữa đường, mặc cho những xe khác tấp nập qua lại, cả bọn hứng chí dàn hàng giữa đường nhảy kiểu Yomost chụp ảnh trước cái biển Great Ocean Road, thế mới gọi là dân backpacker chứ, tôi thích cái kiểu hứng chí điên rồ ấy. Dọc đoạn đường, rất nhiều chỗ dừng xe để phóng tầm nhìn ra xa hơn, thế mới biết thiên nhiên hùng vĩ, tạo hóa đa dạng, mỗi nơi một vẻ đẹp, chẳng vẻ đẹp nào giống vẻ đẹp nào.

    Cả 4 đứa đều dân ít tiền ham chơi nên cố gắng tiết kiệm tối đa. Nếu như lang thang Nam Mỹ có thể dễ dàng dựng lều bất cứ nơi nào thì lang thang Úc hoàn toàn ngược lại, tôi thấy khó chịu vì ở đâu cũng thấy cái biển “No Camping”, đúng là cái lũ phát triển này làm luật lệ lằng nhằng. Mấy đứa kia đứa nào cũng đã từng bị phạt ít nhất 1 lần vì lý do này lý do kia nên giờ chúng chùn, chẳng dám dựng lều lung tung nữa. Trời đã về chiều rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ nào để ngủ đêm nay. Chúng tôi vẫn chạy, hy vọng có một nhà dân nào đó để xin dựng lều nhỏ trong sân vườn nhà họ. Chạy mãi cũng chỉ thấy rừng và rừng, rẽ ngang vào một nhánh đường nhỏ theo hướng Cape Ottway, mấy đứa kia vẫn lo chẳng có chỗ dựng trại, chỉ có mình tôi vẫn nhởn nhơ vô lo, hi hi! Thế nào cũng được, cùng lắm cả bọn ngủ ngồi trên xe đêm nay, tôi dễ ăn dễ ngủ nên vẫn cười toe toét mặc cho 3 đứa kia mặt chảy dài đến tận đầu gối. May cho chúng, cuối cùng thì cũng thấy một nhà dân, kiểu như trang trại với đàn bò và các loại máy móc gì đó, chắc để làm sữa bò hay sao í. Tôi cũng mù tịt về mấy cái đó nên đoán vậy thôi! Mấy đứa cho xe vào đoạn đường nhỏ, tiếng chó sủa ầm ĩ, mấy con chó con tí mà đanh đá ghê. Một bà già lật đật đi ra, mấy đứa đùn đẩy nhau chẳng nứa nào chịu chui ra khỏi xe để hỏi, cuối cùng tôi đành nhượng bộ, ra khỏi xe hỏi bà già xem có chỗ nào cho chúng tôi dựng nhờ lều ngủ qua đêm, trong lòng hy vọng bà sẽ nói cứ dựng lều ở cạnh nhà cũng được, nhà bà rộng thế cơ mà. Ấy vậy mà mụ già với cái giọng Úc nặng nề đặc sệt chẳng them giúp đỡ, chỉ tay chúng tôi chạy ra phía ngoài đường mà dựng ở một góc nào đó. Cả bọn nhìn nhau ngán ngẩm nhưng vẫn nói lời cảm ơn, gọi là cho có phép lịch sự thôi, chứ đứa nào đứa nấy đều rủa thầm trong bụng.

    Đánh xe ra ngoài, ngơ ngơ ngáo ngáo tìm xem có cái hốc nào, thấy một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, không thấy ai ở đó, mấy đứa đánh liều vào, bảo nhau thôi thì cứ dựng lều ngủ tạm, sáng mai dậy sớm ra đi để tránh lỡ có người đến. Xe vào gần căn nhà hoang, cả bọn trố mắt khi thấy những chú kangaroo đứng vây quanh đầy sân, nhìn thấy xe chúng chạy tán loạn, lẩn vào rừng giữa cây cối um tùm. Lần đầu tiên nhìn thấy kangaroo hoang dã nên cả bọn thi nhau lấy máy ảnh ra chụp, càng chụp càng thấy chúng chạy. Bữa tối qua loa rồi cả bọn đi ngủ, Amy vẫn ngủ trong ô tô cùng nàng Bianca, 3 đứa chúng tôi ngủ trong lều. Đêm đêm tiếng Koala inh ỏi như tiếng lợn rừng, chẳng biết kangaroo có lại gần lều chúng tôi không nhưng sau nửa tiếng thôi là cả bọn đã ngủ lăn quay. Một đêm đáng nhớ mà lần đầu tiên chúng tôi ngủ giữa bầy koala và kangaroo.

    Amy lúc nào cũng dậy sớm nhất bọn, lục đục xếp lại đồ ra sau xe, tôi lúc nào cũng là đứa dậy muộn nhất, nhưng cũng nhanh, chẳng có nhiều đồ nên chỉ việc thu gấp lều lại là xong, mặt mũi cũng chẳng thèm rửa, mà làm gì có nước để rửa cơ chứ, có mỗi can nước mang theo để nấu ăn thôi. Cả bọn lái xe đi theo hướng ngọn hải đăng của Grean Ocean Road. Trời vẫn sớm nên chẳng có ma nào ở đó cả, có mỗi xe của tụi tôi, chụp vài cái ảnh rồi lại lên xe chạy tiếp ngược lại đoạn đường chính GOR.

    Một điểm chung nữa của cái bọn backpacker là cái gì free được là phải tận dụng tối đa. Đoạn đường chạy xuyên qua Coonawara đầy rẫy những trang trại trồng nho và làm rượu vang. Amy và Wil tranh nhau phần lái trước để đến khi thử rượu xong không phải lái nữa. Lang thang hết trang trại này đến trang trại khác, nếm đủ thứ rượu của vùng. Nhưng thật lòng mà nói, tôi uống vì nó free thôi, thèm rượu mà được uống không mất tiền thì không ngon cũng cố mà uống. Chứ nếu so sánh với mấy khu làm rượu ở Chilê và Arghentina thì vang Úc như đấm vào mồm, mà nhất là thứ rượu được thử miễn phí này nữa, toàn là rượu ít tuổi, uống xong cái cũng chẳng còn lấy 1 tí tẹo hương vị nào vương vấn trên lưỡi.



    Hai ngày cuối trước khi đến Adelaide, cả bọn chỉ lăn lóc hết trang trại rượu này đến trang trại khác, thử hết loại phomát này đến phomát khác, rồi lại tự vỗ béo mình với cả đống socola miễn phí ở Adelaide hills. Cả bọn thỉnh thoảng nhìn nhau cười chua chat, đúng là cuộc đời backpacker!!!

    Adelaide to hơn chúng tôi nghĩ, thành phố khá đẹp, nhưng vẫn giữ được một chút gì đó nét thanh bình yên ả hơn so với Melbourne hay Sydney. Nhóm chúng tôi tách đôi từ đây. Wil và Leonie ở nhà một CSer, tôi và Amy tìm được 1 CSer khác. Chúng tôi đều dự định chỉ ở Adelaide 1 hoặc 2 ngày thôi vì cả bọn đều không thuộc loại city gal hay city boy. Hai đứa kia dự định sẽ làm mấy ngày ở trang trại rồi xuyên tâm Úc qua Alice Springs. Tôi và Amy phải tìm thêm người để chia sẻ tiền xăng cho rẻ và sẽ chạy xuyên sa mạc khoảng 3000km từ Adelaide đến Perth. Cũng chưa biết quãng đường cố định bao xa, nếu theo Eyre&Great Eastern hways thì sẽ chỉ có 2700km, nhưng nếu chạy theo Eyre&South Coast hways thì sẽ phải chạy 3198km. Đến bây giờ là ngày thứ 2 ở Adelaide rồi, vẫn chưa tìm thêm được ai, tôi cũng chẳng biết sẽ đi đứng như thế nào. May Jon chủ nhà cũng tốt bụng, bảo chúng tôi cứ ở đến khi nào tìm được người, nhưng tôi và Amy đều đã ngao ngán với cuộc sống thành phố, chỉ mong nhanh chóng lên xe trở về với những con đường …


    --------------------------------------

    Tam biet Glen, toi len tau nguoc len phia bac Melbourne de join co ban Phap moi quen dang o Shepparton. Xoc balo len vai, long hao huc doi cho mot chuyen di thuc su cua rieng minh. ffice:office" />

    Ra khoi trung tam Melbourne, qua cua kinh toa tau VLine, nhung canh dong, nhung tham co, nhung chu bo nhon nha, tat ca nhu lam toi song lai cam giac tu do, cam giac duoc ve voi thien nhien. Doi tau o Seymour, tiep tuc chuyen bus tu Seymour di Shepparton, co ban Phap Amy nhu da nong long, dien thoai xem toi di den dau. 7h30 den Shepparton station, Amy ra don, nhin thay dang the thao cua co canh chiec Land cruiser twincam toi da co cam giac chung toi se hop ca tren nhung chang duong sap toi. Tu ga den noi co o chi mat 5phut, ngoi nha theo co ke da chao don va tam biet khong biet bao nhieu luot backpacker nhu toi. Nguoi chu ngoi nha cung la 1 ong nguoi goc Phap nhung song o Uc da may chuc nam, co le cung da tung backpack nhu tui toi nen ong rat vui ve, nhiet tinh chao don va giup do.

    Amy gioi thieu toi voi 2 ban nua se di cung chang duong sap toi, Wil den tu Anh, va Leonie den tu Ha Lan. Ngay luc vao den nha toi co cam giac nhu da gap Leonie o dau do, cu nghi vua gap o nuoc nao ben Nam My trong chuyen di vua roi, nhung khong phai, sau mot hoi noi chuyen moi biet co hoc cung truong voi toi ben Ha Lan may nam truoc, nhung khac nganh, co le chung toi thuong xuyen cham mat nhau trong suot 2 nam ay nhung chang chao nhau bao gio vi co cung lop dau.

    Toi do may dua chung toi an uong linh dinh, mon ca hoi nuong do cac ban cua Amy nau de chia tay co truoc khi len duong. Moi nguoi tu mot goc nao do cua trai dat nhung deu o day voi 1 niem dam me. Chung toi noi chuyen ca dem, ke du thu chuyen tren nhung con duong minh da qua. Toi thay vui vui vi cac ban deu de tinh va noi chuyen rat hop, lam toi cang hao huc cho den luc len duong ngay mai.

    Sang hom sau troi mua, mua nhu trut. Chet tiet that, may ngay lang thang vo cong vo nghia o Melbourne thi khong mua di, gio den luc len duong thi lai mua. Alain- ong chu nha- giup chung toi chinh xe lai mot chut, mot mo day do gi do toi cung chang hieu lam. Gan trua Amy lai xe dua 3 dua toi ra trung tam mua it do an cho may ngay toi, roi quay ve bat dau cho do len xe. Song lang thang o Uc da 2 nam nen Amy co nhieu do, du cac thu, xe dap, ghita va ca chu cho Bianca.Mat kha lau co moi xep xong dong do cua minh len xe, 3 dua toi moi nguoi co 1 cai tui nen vut len xe cai la xong. Troi van mua, nhung chung toi quyet dinh di khi da hon 4h chieu. Tat ca deu san sang camping troi mua. Lan nay toi mua cai leu kha hon roi, chiu duoc mua, chu khong phai dung cai leu re tien nhu khi o Nam My. Cai tui ngu cung duoc thay bang cai tot hon mua may nam truoc o Ha Lan tu ngay con di hoc ben. Chang gi con phai lo nua, va cac ban cung vay, ai cung san sang ke ca khi troi van dang mua nhu trut. Amy chay xe, lao di vun vut theo huong Geelong chay qua Melbourne.

    Troi van mua, chung toi phai thay doi ke hoach, khong chay thang Geelong, ma xin dung trai nho o nha 1 nguoi ban cua Amy o Melbourne. Anh ban tot bung cho chung toi o nho trong 1 cai caravan dang khong su dung, the la tot roi, troi van dang mua va lanh, dung trai ngoai kia chac se nem du cai lanh day. Amy an rieng do cua co vi co an chay, con toi, Wil va Leonie bat dau luc duc nau nuong trong caravan. Toi nau cho 2 ban an theo kieu Viet Nam, com an voi trung ran va xup lo xao ma lan dau tien Wil va Leonie biet den cai mon xuplo xao, binh thuong ho chi an luoc thoi. Bung cung doi nen dua nao dua ay tam tac khen, them chut vang trang cang lam cho chung toi ngon mieng hon.

    Sau bua toi, 4 dua choi bai, troi lanh, ngoai kia van mua, Bianca co ve met nen nam ngoan ngoan duoi chan Amy. Chung toi di ngu som, Amy dua Bianca ngu tren xe, 3 dua toi moi dua 1 giuong trong caravan. Tren giuong toi moi goi dien cho lu ban phuot gio nay dang tung bung dai hoi o nha day, cung hoi tiec vi khong o nha duoc nhung co le no tro thanh binh thuong roi, toi luc nao cung vui 1 minh o mot goc nao cua trai dat khi cac ban o nha, va khi cac ban vui ve o nha thi toi van cu 1 minh noi nao do...da thanh chuyen thuong. Anh lai goi dien cho toi nhu bao dem nhung dem nay toi bao Anh khong the noi chuyen lau duoc vi dang ngu canh cac ban, so moi nguoi lai mat ngu. Anh hieu nen chi nhan them vai tin nua va de toi di ngu som. Du thoi gian biet Anh khong nhieu, chua co co hoi de hieu ve nhau, nhung Anh co ve rat ton trong va thong cam voi toi, thong cam voi cai Dam Me quai gho cua toi. Thay am long vi cuoi cung cung co 1 nguoi chang biet co thong cam that khong nhung it ra cung to ve thong cam...

    Co le tai troi mua va lanh nen ca 3 dua ngu lan loc den tan 10h sang moi lom ngom bo day. Bua an sang nhanh, banh mi phet peanut butter, tu dung toi nho lai nhung ngay ben Ha Lan, sang nao cung banh mi voi pindakaas (peanut butter), noi vai cau tieng Ha Lan voi Leonie cho co them cam giac cua nhung ngay xua, Wil ngoi duc mat chang hieu gi nhung cung cuoi hua cung chung toi.

    Ca bon len duong khi troi da gan trua, chay theo huong Geelong. Lai cai mui cua bien, Bianca co ve hung thu voi nuoc lam nen co chay tung tang, chang de Amy duoi kip, may dua dao doc bo bien va vao trung tam Geelong chut xiu roi lai len duong bat dau chay doc Great Ocean Road. Chung toi cung gap may, khi bat dau vao Great Ocean Road thi troi hung nang, dua nao dua nay cuoi toe toet, cai giong bat can cua Pink duoc khuyech dai len qua loa xe, ca bon nhun nhay, den ca Bianca cung ngoc dau day nghe ngong.

    Doan duong dung la tuyet voi ma ai den Uc cung khong the bo qua, chay doc theo bo bien la nhung hinh thu du loai cua da, nhung con song trang bac dau. Du rat ton trong luat Uc (chang biet nen goi la Ton trong hay So bi phat tien) nhung may dua chung toi van pha luat, dung xe giua duong, mac cho nhung xe khac tuop nuop qua lai, ca bon hung tri dan hang giua duong nhay kieu Yomost chup anh truoc cai bien Great Ocean Road, the moi goi la dan backpacker chu, toi thich cai kieu hung tri dien ro ay. Doc doan duong, rat nhieu cho dung xe de phong tam nhin ra xa hon, the moi biet thien nhien hung vi, tao hoa da dang, moi noi 1 ve dep, chang ve dep nao giong ve dep nao.

    Ca 4 dua deu dan ngheo tien ham choi nen co gang tiet kiem toi da. Neu nhu lang thang Nam My co the de dang dung leu bat cu noi nao thi lang thang Uc hoan toan nguoc lai, toi thay kho chiu vi o dau cung thay bien "no camping", dung la cai lu phat trien nay lam luat le lang nhang. May dua kia dua nao cung da tung bi phat it nhat 1 lan vi ly do nay ly do kia nen gio chung chun, chang dam dung leu lung tung nua. Troi da ve chieu roi ma van chua tim duoc cho nao de ngu dem nay. Chung toi van chay, hy vong co mot nha dan nao do de xin dung leu nho trong san vuon cua ho. Chay mai cung chi thay rung va rung, re ngang vao 1 nhanh duong nho theo huong Cape Ottway, may dua kia van lo chang co cho dung trai, chi co minh toi van nhon nho vo lo, hihi, the nao cung duoc, cung lam la ca bon ngu ngoi tren xe dem nay, toi de an de ngu nen van cuoi toe toet mac cho 3 dua kia mat chay dai den tan dau goi. May cho chung, cuoi cung thi cung thay mot nha dan, kieu nhu trang trai voi dan bo va cac loai may moc gi do, chac de lam sua hay sao i, toi cung mu tit ve may cai do nen doan vay thoi. May dua cho xe vao doan duong nho, tieng cho sua am i, may con cho con ti ma danh da ghe. Mot ba gia lat dat di ra, may dua dun day nhau chang dua nao chiu ra khoi xe de hoi, cuoi cung toi danh nhuong bo, ra khoi xe hoi ba gia xem co cho nao cho chung toi dung nho leu ngu qua dem, trong long hy vong ba se noi cu dung leu o canh nha la duoc, nha ba rong the co ma. Ay vay ma mu gia voi cai giong Uc nang ne dac set chang them giup do, chi tay chung toi chay ra phia ngoai duong ma dung leu o 1 cai hoc nao do. Ca bon nhin nhau ngan ngam nhung van noi loi cam on, goi la cho co phep lich su thoi, chu dua nao dua nay deu rua tham trong bung.

    Danh xe ra ngoai, ngo ngo ngao ngao tim xem co cai hoc nao, thay mot ngoi nha go bo hoang, khong thay ai o do, may dua danh lieu vao, bao nhau thoi thi cu dung leu ngu tam, sang mai day som ra di de tranh lo co nguoi den. Xe vao gan can nha hoang, ca bon tro mat khi nhung chu kangaroo dung vay quanh day san, nhin thay xe chung chay tan loan, lan vao rung giua cay coi um tum. Lan dau tien thay canh kangaroo hoang da nen ca bon thi nhau lay may anh ra chup, cang chup chung cang chay. Bua toi qua loa roi ca bon di ngu, Amy van ngu trong oto cung nang cho Bianca, 3 dua toi ngu trong leu. Dem dem tieng koala inh oi nhu tieng lon rung, chang biet kangaroo co lai gan leu chung toi khong nhung sau nua tieng thoi la ca bon da ngu lan quay. Mot dem dang nho ma lan dau tien trong doi toi ngu giua bay kangaroo va koala.

    Amy luc nao cung day som nhat bon, luc duc xep lai do ra sau xe, toi luc nao cung la dua day muon nhat, nhung cung nhanh, chang co nhieu do nen chi viec thu gap leu lai la xong, mat mui cung chang them rua, ma lam gi co nuoc de rua co chu, co moi can nuoc dem theo de nau an thoi. Ca bon lai xe di theo huong ngon hai dang cua Great Ocean Road. Troi van som nen chang co ma nao o do ca, co moi xe cua tui toi, chup vai cai anh roi lai len xe chay tiep nguoc lai doan duong chinh GOR.

    Mot diem chung nua cua cai bon backpacker la cai gi duoc free la phai tan dung toi da. Doan duong chay xuyen qua Coonawara day ray nhung trang trai trong nho va lam ruou vang, Amy va Wil tranh nhau phan lai truoc de den khi thu ruou xong khong phai lai nua. Lang thang het trang trai nay den trang trai khac, nem du cac thu ruou cua vung. Nhung that long ma noi, toi uong vi no free thoi, them ruou ma duoc uong khong phai tra tien thi co khong ngon cung co ma uong. Chu neu so sanh voi may cai khu lam ruou o Chile va Argentina thi vang Uc nhu dam vao mom, ma nhat la thu ruou duoc thu mien phi nay nua, toan la ruou it tuoi, uong xong cai cung chang con lay 1 ti teo huong vi nao vuong van tren luoi.

    Hai ngay cuoi truoc khi den Adelaide, ca bon chi lan loc het trang trai ruou nay den trang trai ruou khac, thu het loai phomat nay den phomat khac, roi lai tu vo beo minh voi ca dong socola mien phi o Adelaide hills. Ca bon thinh thoang nhin nhau cuoi chua chat, dung la cuoc doi backpacker!!!

    Adelaide to hon chung toi nghi, thanh pho kha dep, nhung van giu duoc mot chut gi do net thanh binh yen a hon so voi Melbourne hay Sydney. Nhom chung toi tach doi tu day. Wil va Leonie o nha mot CSer, toi va Amy tim duoc 1 CSer khac. Chung toi deu du dinh chi o Adelaide 1 hoac 2 ngay thoi vi ca bon deu khong thuoc loai city gal hay city boy. Hai dua kia du dinh se lam may ngay o trang trai roi tiep tuc theo huong xuyen tam Uc qua Alice Springs. Toi va Amy phai tim them nguoi de chia se tien xang cho re va se chay xuyen sa mac khoang 3000km tu Adelaide den Perth. Cung chua biet quang duong co dinh bao xa, neu theo Eyre&Great Eastern hwys thi se chi co 2700km, nhung neu chay theo Eyre&South Coast hwys thi phai chay 3198km. Den bay gio la ngay thu 2 o Adelaide roi, van chua tim them duoc ai, toi cung chang biet roi se di dung the nao. May Jon chu nha cung tot bung, bao chung toi cu o den khi nao tim duoc nguoi, nhung ca toi va Amy deu da ngao ngan voi cuoc song thanh pho, chi mong nhanh chong len xe tro ve voi nhung con duong...
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác đi làm tớ thèm quá. Chắc lại thế nào cũng phải trở lại Úc châu một lần nữa. Có vài tấm hình share với các bác.

    [​IMG]
    hình như là con possum của Úc




    [​IMG]

    [​IMG]
    Sunken garden




    [​IMG]
    Cháy rừng gần tới Colac.




    [​IMG]

    Xe chữa lửa từ Colac chạy qua giúp.





    [​IMG]

    [​IMG]

    Cà phê, trà, và cà rem miễn phí tại Colac.




    [​IMG]

    Xe mới có bằng lái.




    [​IMG]

    Xe đang học lái.



    [​IMG]

    Nhà một cột. Hình như là trên đường đi Geelong.



    [​IMG]

    Bảng cảnh cáo.


    [​IMG]

    [​IMG]

    Blue lake

Chia sẻ trang này