1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Úc châu lang thang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Muốn tuyết trắng thì sang đây đê
    [​IMG]
  2. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Em iêu!

    Giáng sinh của em vui chứ, anh ở nhà rượu thịt tưng bừng với lũ bạn - nhưng tất nhiên ko quên em.
    Em thích tuyết, anh chiều ngay đây, tuyết nhập khẩu từ Cửu Trại Câu nhé!

    Chúc em chân cứng đá mềm, sắp tới ngày về rồi, nhanh nhanh ôm ấp nhau :-*

    [​IMG]
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Khiếp ở đâu ớ, từ ngày mình chia tay thành phố mang tên Pác, chạ thấy bạn đâu nữa ớ. Tớ thì ít dùng net, thỉnh thoáng sms về thui. Noel tuyết trắng mãi rồi, năm nay Noel mát mẻ quần cộc nóng toát mồ hôi, vui ghê. Tết về đi nhé mình gặp gỡ tí

    @ốc tình iêu: biết ngay mà, có thịt có rượu vào cái là quên ngay cái mặt mình chứ lị. Chờ mỏi cổ chạ thấy hỏi thăm, có mỗi tình iêu **** là lúc nào cũng chu đáo anh nhẻy.

    Thui thì chúc mừng Giáng Sinh và Năm mới muộn màng tí.

    Chạ có đứa nào đen đủi như mình, kiếm mãi mới được cái vé cắt cổ êm ái nhất để sang New Zealand, khốn nỗi giờ bay quái ghở quá đáng quá thể, đón thời khắc giao thưà trên máy bay. Sau khi ăn 5 lát bánh mì kẹp khoai tây rán (chỉ có con này ăn kiểu đấy thôi :) ). lăn lóc trên cái ghế cuối cùng 30F của Pacific Blue ngủ như ********. Đúng lúc còn 10 giây nữa đến giao thừa, vẫn chưa tỉnh mặc dù giọng con nhỏ tiếp viên leo lẻo leo lẻo. Chỉ đến khi còn 5 giây, cả máy bay đếm theo con nhỏ đó, 2 bà Ấn Úc ngồi cạnh mình gào lên " five, four, three..." làm mình giật bắn mình tỉnh dậy ngơ ngác nhưng vẫn kịp đếm "..two, one" cùng cả bọn dở hơi đón giao thừa trên máy bay. Cứ tưởng cái bọn Pacificblue sẽ cho mỗi đứa 1 ly vang hay champange gì gì để đón năm mới, ấy vậy mà cái lũ hàng không giá rẻ với giá vé cắt cổ ky bo keo kiệt ấy chả cho cái gì, lại còn bắt cả lũ hành khách nhai nhải đếm theo...Thất vọng thất vọng.

    Tạm biệt Úc năm cũ, chào đón New Zealand năm mới bằng việc xếp hàng dài ngoằng ngoẵng cho cái lũ chết tiệt kiểm cha kiểm mẹ, lục lọi tung cả cái balo bới đống thức ăn của mình, hỏi han thuốc thang, con này đi đâu cũng chỉ có thuốc đau đầu và thuốc đi ỉa thôi, cha kiếp cái lũ Đất Nước Phát Triển lắm chuyện. Đã thế nó còn đem cái lều của mình vào một phòng riêng kiểm dịch xem lều có dính tí đất tí bùn nào không, nói toẹt cho tụi mày biết, tao backpack nhưng hơi bị sạch đấy, ngoài việc không có nước để tắm vài ngày, còn lại các đồ đạc lúc nào cũng xếp ngăn nắp sạch sẽ tinh tươm. Ôi Năm Mới.........
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Mấy ngày Tết tớ lên núi, mua rail pass rồi cứ lên tàu ngủ, từ Tokyo đi tàu đêm về phía Nagano, qua Matsumoto, đến sáng thì đến Hakuba. Gớm cái Hakuba này, ...đẹp mê ly ấy, heaven for skiiers. Rồi đêm lại lên tàu đi sang tỉnh Niigata, xuống urasa trượt tuyết, cắm rùi ở đó đến tận hôm qua, giờ về với máng nhợn rồi.

    Xuân nay tớ không về ạ, :D, hy vọng gặp nhau trước khi Vulann sang Môzăbíc đào vàng.

    明けましておめでとう御座います (Happy new year)
  5. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Này nhá, có đứa nó đang thắc mắc là ko nhận đuợc 1 câu hỏi han email sms nào cả, làm cho mặt nó ngày càng nhiều nếp nhăn & chảy xị >:)

    Mà gớm, nào có rượu thịt quái gì đâu mà quên bạn. Chẳng qua dòng đời xô đẩy vô cùng, hết về trung tâm tới dạt ra ngoại thành rồi lại loanh quanh chưa ra đâu với đâu hết nên rất là moody. Sáng nay vừa tàu xe về tới HN này, ra giêng tớ mà máu mọc lửa thì bỏ theo bạn yêu khẩn trương, haizzz.

    Nhà nhiều tin hot nhé, cả trong lẫn ngoài. Sẽ viết mail sớm.

    Giữ sức khỏe, nếu ko kiếm nổi anh chàng nào thì hẹn 28 tết mang về cho anh chàng Ấn! :-bd
  6. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Ốc luộc đi chơi chẳng viết "EU Trip" hay "... trip" j cả!?[-X viết đi cho tụi này máu lửa thêm chứ, đông giá hát vang khúc độc hành cũng hơi bùn nhỉ!:)>-
    Hôm nào rủ thêm anhchinhs và mấy cao lão nhân trong box làm bữa "ốc lụôc" chứ nhẩy!

    @Vullan nghe danh đã lâu, rất mong sớm được diện kiên, dòng đời xô đẩy "nàng" phiêu du cùng năm tháng. Bước chân liệu đã mỏi?
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Năm mới ở NZ thế nào rồi kưng? Cám ơn về cái tin nhắn mừng Noel, cũng chỉ có mỗi kưng nhớ tới a thôi và a cũng thế hí hí

    Hà Nội đang những ngày rét và cô đơn cùng cực, a vẫn mòn mỏi chờ đợi ngày kưng về đấy. Hf n gl. Cu [r32)]
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    @Mứt anh ơi, sao nó mới nhắn mừng mỗi noel tới anh? Thế là nó ko chỉ nhớ anh đâu, ít ra cũng có đôi đứa nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới í ;))
    Với cả, em giới thiệu 1 giỏ các em xinh tươi xì tin, còn mải mê gì í nên ngồi đó gặm cô đơn là ko ai thương à nha!

    @LA về nhà kiểm chứng những gì a Mứt nói nhé, tớ thấy mỗi cái thời tiết bác í nói chuẩn thôi :D
    NZ thế nào rồi? nhiều bò k? cỏ thơm k? con người hiền hòa k?
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ui, bạn hiền cũng đang lượt phượt sướng thế còn gì nữa. Tớ ghen tị đấy, tớ sang đất tuyết đúng vào mùa hè hì hì, nên chẳng thấy tuyết đâu., phải hiking vào mấy cái national park, trèo lên summit mới có tí tuyết.
    Xuân này bạn hiền vắng nhà thì tớ uống rượu với ai đây, haizzzzz. Về sớm trước khi không còn nhận ra làn da của tớ nhá.
    Chúc vui hoang :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hahha, lúc mới sang cũng nhắn cho cún con mặt nhàu tin đấy chứ, tại cún mặt nhàu mải mê iêu đương sa đoạ không thèm hỏi han gì tớ nên tớ để cho cún iên đấy chứ, lúc nào chẳng nhớ cún mặt nhàu, quên thế nào được, nhất là mỗi khi trên phố gặp một con đủng đỉnh, đít ngoáy ngoáy mặt nhăn nhăn sun sun là lại nhớ đến cún mặt nhàu nhà ta. iêu cún mặt nhàu nắm :-*

    Tin hot gì thì báo đi, cứ để dồn lại vỡ hết cả ấy... Sức khoẻ tớ vưỡn vô địch, Nam Mỹ còn điên đảo thì Ấn chắc cũng phình phường :))

    Bi giờ bàn đến vụ ra giêng. Nói nghiêm túc đấy nhá, đừng đùa mà tớ tủi thân. Cân nhắc những yếu tố sau:

    Về Sắc đẹp:
    - Tóc khô xơ rụng
    - Da đen cháy, nám, tàn nhang
    - Vai u thịt bắp
    - Chân đùi nở nang cuồn cuộn
    - Lưng gù, cột sống đau mỗi khi trở trời
    - Bàn chân từ cỡ 5 nở lên cỡ 6


    Về ăn uống:
    - Ăn kham uống khổ (thỉnh thoảng mới được thịt bò rượu vang)
    - Tự nấu nướng
    - Trên đường chỉ ăn bánh mì là chính
    - Sau khoảng 1 tháng là thèm điên rồ các đồ ăn đường phố Việt, nhưng chỉ có thể enjoy trong mơ
    - Ăn không đủ chất (có thể khắc phục bằng uống multi vitamin hàng ngày)

    Về đi lại:
    - Hitchhiking
    - Có thể tắc hàng giờ, nửa ngày thậm chí cả ngày ngồi nguyên một chỗ giữa đồng không mông quạnh in the middle of nowhere
    - Có thể chịu đựng tần suất thường xuyện KHÔNG TẮM trong khoảng 5 ngày trung bình.
    Về ở:
    - Có thể ngủ bất cứ nơi đâu, ven đường, trong rừng, trong công viên, thậm chí sau vườn nhà ai đó nếu người ta hảo tâm cho ngủ nhờ



    Tớ rất mong bạn iêu cân nhắc kiểu đi như trên. Tớ mong lắm có người đi cùng trong chuyến Phi Châu tới. Thật lòng thật tâm thật ruột thật gan đấy. Tết này tớ về bàn kỹ, rồi chuẩn bị giấy tờ lên đường. Ốc mà join tớ chuyến này thì tớ iêu ốc nhất nhất, iêu hơn cả iêu đàn ông hì hì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah, cái này thì tớ làm chứng cho anh Mứt, ngày noel tớ nhắn mỗi cho Mứt đẹp zai quai nón vì mỗi anh Mứt nhớ tới tớ nhá. Ngày Tết thì có nhắn tới 3 ngưới hì hì. Nhưng mà có nhờ chuyển lời hỏi thăm đến các bạn. Thế nên đừng trách tớ vô tâm nhá các bạn.

    New Zealand đẹp, hiền hoà, bò cừu nhởn nha gặm cỏ, biển xanh, cát trắng, cát vàng, cát đen có đủ.

    Tớ lang thang North island rồi. Đang ở Wellington. 3h30 sáng mai sẽ đi ferry sang South island.

    Lười viết lắm, có gì update tiếp.

    Ốc mail tớ tin hot nhá.

    @lotus nghe quen quen mà chưa gặp hay sao í. zai hay gái đấy? có râu quai nón k? hì hì
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Mình lôi cái này lên với hi vọng bạn Vũ Lan Anh khỏe hơn để tiếp tục những câu chuyện Úc châu xa xôi :P. Nhớ post nhiều ảnh đẹp và gõ có dấu nhé[r2)]

Chia sẻ trang này