1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Úc châu lang thang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Em cũng chưa có thời gian để up ảnh và post lại những bài đã viết trong chuyến đi. Hy vọng từ giờ đến cuối tháng 3 có thể chia sẻ thêm cho các bạn trước khi lên đường với hành trình mới.

    Tiện thể có bá nào muốn đi Phi Châu thì đi với iem, đang cô đơn sợ mấy anh da đen bắt nẹt thì chít
  2. mate

    mate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đi với, nhưng mà mình xuất phát từ Đức nhé, khoảng tháng 7/2011 được không. Nghe nói bạn Lan Anh đi mây về gió liệu cung cấp cho mình ít thông tin có được không?
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Trở về Việt Nam cũng được ngót gần tháng rồi. Sốc thời tiết...Ở bên kia lúc nào cũng quần cộc, áo thun, về đến sân bay chiều cuối năm giáp Tết, lạnh chít cha chít mẹ. Vẫn bộ dạng quần siêu ngắn, áo siêu mỏng, đến sân bay Nội Bài mấy chú nhìn bảo con này không biết móc đâu ra, ăn mặc..dã man. Mấy thằng taxi xì xà xì xồ tiếng Anh với mình nữa, haizzzz, nhìn mình giống châu Phi vậy sao?!?

    Cũng làm con hiền được vài ngày Tết, ở nhà với u cho u vui lòng. Được cái nhà mình cũng giữ ý, mùng 1 mùng 2 chưa thấy kêu than gì. Ấy thế mà đến mùng 3 bắt đầu chiến dịch cả họ hàng tổng công kích. Người người, nhà nhà kêu ca trách oán. Mấy ngày Tết chịu đựng nghiến răng kèn kẹt cho trọn lễ trọn nghĩa. Xong xuôi Tết em lại sổ *****g tung cánh, bạn bè tối ngày. Thân mình vẫn cứ lang thang, lúc nhà u, lúc nhà chị, lúc nhà anh, lúc nhà bạn... Kiếp vật vờ!!!

    Nhớ cái con cún con, lại lọ mọ vào Sài Gòn, cả ngày ôm nó, cái mặt nó hài kinh, mập mập giống cô nó. Mà giống cô đi, rồi ít nữa cô cho đi cùng, ngao du khắp chốn.

    Cả nhà đi ngủ rồi, cún con cũng ngủ khì. Một mình lọ mọ trong cái xó Sài Gòn này, buồn, nhớ đủ thứ. Nhớ bạn thì đã đành, chán tình gần, thương tình xa...Những tháng ngày dong duổi...ôi nhớ!!!! Mấy cái bài viết vẫn còn nguyên trong điện thoại, những bức ảnh vẫn đó, chẳng chỉnh trang, giờ nhàn rỗi, bỏ ra cho cái thân cái xác này lại hồi hộp, sống lại...
    [​IMG]
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hì hục hí hoáy mãi mới nhớ ra cách up ảnh...

    Sydney thì cũng chẳng có cái gì đặc sắc lắm, cũng như bao thành phố lớn khác trên thế giới, một thành phố tướp nượp dân nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, mà dân Á thì khắp nơi với những nhà hàng quán ăn. Thôi đành post cái nhà hát con sò trắng hếu cho các bạn thưởng thức

    [​IMG]



    Ah, có mấy anh bạn Aboriginal ngồi trên bến cảng chơi nhạc cụ của người Aboriginal

    [​IMG]



    Đi bộ dọc bở biển từ Bondi sang Bronte, cũng khá ấn tượng với những vách đá lởm chởm qua hàng ngàn năm bị xói mòn

    [​IMG]



  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Up ảnh ok rồi đúng không? Đẹp quá!!!!!
    Nếu không nhầm cái boomerang trên tay kia là cho Ốc :D
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Bác mod xem thế nào đi chứ, lúc up lên thì xem được, mà giờ link die hết roài, báo là domain not registered. Các bác xem hộ cái, không uổng công em hì hục up rồi lại k xem được, toàn cóc chết thế này chán lắm
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mod Min bó tay thôi, vì Mod Min đâu có quản lý cái host đó. Up lên đây đảm bảo không có cóc chết nè:
    http://upnhanh.sieuthinhanh.com/
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Em xem mấy cái ảnh chữ ký của bố Min cũng toàn ếch cả thôi, mong mỏi gì :D. Có lỗi ở trang mà em up ảnh ấy.
    Tốt nhất là sang photobucket.com up ảnh lên đi em.
    Mà nữa, topic Nam Mỹ anh dọn lại nhưng có vẻ thiếu ảnh. Em kiểm tra lại nhé:P
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Không biết duyên nợ với Melbourne không nhưng cứ đi đi đi lại đi tái đi hồi, đi loanh đi quanh rồi lại trở lại. Bảo nhớ gì ở Mel nhỉ, nhớ nhất những ngày lang thang dọc dòng sông Yarra River, ngồi phơi nắng trên quảng trường Federation Square nhìn dòng người tấp nập qua lại. Có thể với ai đó cái dòng Yarra đục ngàu chẳng có chút cảm tình gì, cũng giống cái khúc sông Hồng đoạn hiền hoà khúc ầm ào nhà ta thôi; nhưng với tôi nó là những cảm xúc gắn với nơi ấy...Cảm xúc đó giờ đã qua nhưng..nó từng cháy một thời..thêm một chút hương vị cho hành trình những ngày tháng nơi đất lạ...



    Cái quảng trường mình mài rách cả đũng quần những ngày ở Mel, ngồi vừa nhìn người qua lại, vừa nghe giọng Anh, đọc những dòng tin nhắn của Anh ngọt ngào...

    [​IMG]




    Rồi dòng sông Yarra, những cánh chim trắng
    [​IMG]



    Những ngày đạp xe dọc bãi biển ​

    [​IMG]



    Ấn tượng cái dịch vụ tiện ích của đất nước này. Xe đạp để đó, nếu đi trong vòng 30 phút thì miễn phí
    [​IMG]



    Siêu xe trên đường nhìn cứ gọi là lòi cả mắt​

    [​IMG]





    [​IMG]

  10. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ảnh ọt nhìn chán vãi

Chia sẻ trang này