1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức về một người đã mãi xa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tunglinh09, 19/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Hồi ức về một người đã mãi xa

    Viết tặng anh! Một người đã mãi mãi xa rời em. Mang theo cả một tình yêu ngập tràn hạnh phúc và nước mắt!
    Hồi ức viết từ hồi mình còn là SV năm thứ 3 lơ ngơ đến khi đã ra trường 3 năm.
    Ngày ... tháng 11 năm xxx1.
    Hôm nay vừa từ trên VP khoa giải quyết mấy vụ lùm xùm của lớp về, chạy xồng xộc lên tận tầng 5 định xông vào lớp. Sững lại ở cửa, thấy một ông thầy trẻ trẻ đứng trên bục giảng. 8 mắt nhìn nhau trừng trừng ( hì hì, mình cận, thầy cũng cận mà). À ừ, đứng trên bục giảng thế kia thì chắc là thầy rồi, xin vào lớp cái đã.
    LN: Thưa thầy, cho em vào lớp ạ!
    Cái đầu xù kia gục gặc+ nhăn nhở.
    Chạy vào ngồi cạnh con bạn thân, mày ơi, lão này là ai thế? Thầy đâu mà lại có cái lão nhăn nhở này vào lớp mình?
    Hoá ra lão này từ bây giờ sẽ dạy thay thầy cũ môn này lớp mìnhHì hì, để xem nào: trẻ, cao khoảng 1m67, nặng 63kg, da đen, mắt cận nặng, tóc xù vừa cực hay ...cười, giảng bài thì nhiệt tình nữa, có vẻ dễ bắt nạt đây. Há há
    Đối với cái lớp 9 đứa con gái/ 90 đứa con trai này, với cái đứa đầu xỏ là mình thì có thầy trẻ nào thoát được nhỉ?
    Thầy ơi, cứ đợi đấy nhé!
  2. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng 12 năm xxx1
    Kể ra cái tên đầu xù này giảng bài cũng hay ơi là hay, nhiệt tình đến nỗi nói văng nước miếng lung tung ( ặc!). Xấu trai nhưng cười duyên thấy ghê. Mình ngồi trong lớp ngứa ngáy ko chịu được. Soi, ngắm, bàn tán với hội vịt trời chán chê rồi mở miệng:
    MM ( mũm mĩm ạ- là biệt danh của mình sau này): Thầy ơi, học nhiều đau đầu quá, giao lưu tí đi ạ!
    CG ( cáo già- là biệt danh của ổng): Thế à, được thôi, giao lưu cũng tốt.
    MM; thầy tự introduce đi đã.
    sau 1 hồi giới thiệu, túm lại là: chưa vợ, chưa người iu,nhà ở HN, quê ở HY, no phone, no email....( xấu giai thế kia thì ma nèo thèm iu).
    Bọn lớp được thể bắt đầu nhao nhao:để em giới thiệu cho thầy nhé, thầy đẹp giai( ặc) thế kia mà chưa người iu thì phí của (hix)...., em có bà chị xinh lắm, thầy làm anh rể em đi..., lớp em có mấy cô hoa hậu, thầy chọn đại 1 cô đi...
    CG: Lớp này có bạn nào cùng quê với tôi ko nhỉ?
    Vài đứa hí hửng giơ tay
    CG: uh, cũng đông nhỉ, nhưng tiếc 1 cái là tôi lại cực ghét người cùng quê! ( ặc)!
    Cũng mồm mép đấy nhỉ? Không phải vừa đâu, phải nghĩ cách trị thôi. Để ông này yên ổn thì mang tiếng con gái lớp mình mất.
    .
  3. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng 3 năm xxx2
    Sau 1 thời gian, cuối cũng thì thầy thầy cũng tự lòi ra cái số di động cho mình ( của đáng tội, mình là cán bộ lớp mà).
    8-3 còn tự nguyện mời cả lũ con gái đi ăn. Bọn lớp nhấm nháy, hình như thầy đang kết đứa nào trong lớp hay sao ý.
    Hồi đó mình toàn đi học xe bus, ko có xe máy nên bị dí ngồi sau xe thầy. Ngồi sau cái tấm phản to đùng đấy vừa đi vừa tán dóc với mấy đứa bạn, chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả!
    Ngày ... tháng 4 năm xxx2
    Thầy nhờ mình đi đội lễ hộ cô giáo cùng bộ môn chơi thân với thầy. Với cái một đống lý do vô cùng chính đáng là trường kỹ thuật, ko nhờ được ai, cô giáo cũng hơi nhìu tuổi nên bạn bè lấy chồng hết.....
    Con bé vô tư là mình đồng ý.
    Sau vụ này, tiếp xúc với thầy nhiều hơn, cảm giác như có 1 điều gì đó đang xảy ra trong tâm trí mình...
    Ngày ... tháng 5 năm xxx2
    Thi môn của thầy. Mình làm bài cũng không được chắc lắm
    Tối gọi điện cho thầy.
    MM: Thầy ơi, hôm nay em làm bài không được tốt lắm, thầy cho em trượt để thi lại lấy điểm cao nhé!
    CG: Thầy xem qua rồi, cũng ko đến nỗi tệ.
    Xùng xoèng, lẻng xẻng mất toi 30'' điện thoại.
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột wá!
    Đến chỗ xảy ra "tai nạn nghề nghiệp đi"
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Thế là chưa đến đoạn gay cấn mà đã tới chương trình quảng cáo rồi à :(
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Các bác đừng cm để bạn ấy viết tiếp nào.
    Nhật ký hay và hấp dẫn lắm bạn à.
  7. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá rồi mình bỏ bê ko viết. Giờ lại tiếp tục nhé.
    Mình sẽ cố gắng viết hết những kỷ niệm đối với người ấy. Lưu lại một phần quan trọng của cuộc đời mình!

    Ngày ... tháng 6 năm xxx2
    Bà ngoại mình vừa mất sau một thời gian ốm nặng. Đưa bà đi rồi, buổi tối ở nhà, thầy lại gọi điện hỏi thăm. Những lúc như thế này có 1 người để tâm sự thật là thoải mái.
    bla... bla... hết 1 cái thẻ đt 200k của thầy ( ổng đang ctác ở tận Nha Trang ạ). Thầy biểu bài thi mình được 7 điểm, thầy "tặng" cho em thêm 1 điểm nữa thành 8 vì những "công lao to lớn" mà em đã đóng góp cho thầy và lớp. He he ( cái vụ thầy tặng điểm cho SV thế này có bị coi là gian lận thi cử ko nhẩy???). Cũng bình thường thui, mình vốn quen với những sự "ưu ái" của mấy thầy cô trong trường roài mờ.
    Kết thúc buổi buôn dưa chuột. Mình có hứa sẽ tìm cho thầy 1 girlfriend, với đặt cọc là " bắn hộ ko trúng thì phải đền đạn". Ẹc
  8. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Ngày ... tháng 7 năm xxx2.
    Nghỉ hè, thầy hẹn sang nhà mình chơi. Rất buồn cười là trong buổi chiều hôm đó. lần lượt 3 "đối tượng đang tìm hiểu" đến chơi mà ko ai gặp ai. [:D]. Mình có cảm giác thật lạ, với thầy... vui- mong chờ- hồi hộp- kính trọng ... Nói chuyện nhiều với thầy, càng ngày mình càng thấy kính trọng nhiều hơn, không còn ác cảm như hồi ban đầu nữa. Thầy có 3 bằng đại học, với tương lai gần sẽ đi NN học doctor, và một điều quan trọng, thầy nói với mình rằng: thầy chưa muốn ràng buộc ai bởi có thể thầy sẽ đi NN học khoảng 5-7 năm.
    Cái con bé trẻ con là mình hồi đó thấy có một phần gì đó như hụt hẫng, nhưng cũng thêm phần kính trọng thầy bởi câu nói "đầy trách nhiệm" đó.
    Tự dặn lòng phải quên thầy đi, rằng đó chỉ là lòng kính trọng, khâm phục của 1 học trò đối với thầy, rằng thầy với mình không hợp tuổi (tứ hành xung ạ)...
    Nhưng thầy ơi, trò thực sự rất nhớ thầy! Nhớ thầy hay cười, nhớ giọng nói "ngọng ngọng", nhớ cái dáng đi lao về phía trước ... Chúc thầy mau thành công!
  9. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trôi qua, những cuộc điện thoại, tin nhắn với thầy cứ thưa dần, với mình thì do tôn trọng cái "trách nhiệm" kia của thầy, mình thay số điện thoại... Tình cảm của mình dần bị chìm xuống dưới những áp lực của năm cuối, của những công việc parttime, của những mối quan hệ, của kỳ thực tập đang tới gần...
    Rồi có những chuyện không vui xảy đến với mình. Mình cảm thấy cần một chỗ dựa, cần một người anh, người đi trước để khuyên bảo. Mình nhớ tới thầy.
    Ngày ... tháng 12 năm xxx2.
    Dùng số mới gọi điện cho thầy, chỉ 1 câu "thầy ạ" mà đã nhận ra giọng của mình.
    Lại nói chuyện, nhắn tin, vẫn "thầy", vẫn "em". Vẫn chỉ là mối quan hệ thầy trò. Sao nó lại khiến mình vui vẻ và hạnh phúc vậy???
    Ngày 8 tháng 3 năm xxx3.
    Mùng 8/3, thầy hẹn mình đi ăn tối, lang thang trên đường rồi chở mình về nhà. Lần đầu ngồi sau lưng một người con trai mà mình có cái cảm giác này. Có lẽ là cảm giác của một tình yêu đang bắt đầu: lâng lâng, ngượng ngùng ....
    Các cuộc hẹn diễn ra đều đặn, mình đi thực tập nên ít khi tới trường hơn. Nhưng mỗi khi tới trường, ánh mắt của mình luôn kiếm tìm một hình bóng, một dáng người, một tiếng nói. Hạnh phúc là những điều thật nhỏ nhoi!
    Ngày ... Tháng 03 năm xxx3.
    "Thầy" đã tự động chuyển ngôi sang "anh".
    Mối tình có vẻ như được bắt đầu, mặc dù chưa chính thức. Cũng không ai, kể cả lũ bạn thân của mình biết được điều này.
    Bọn quỷ đấy mà biết được chắc sẽ làm loạn lên mất thôi!
    Ngày ... Tháng 3 năm xxx3.
    "anh" chở mình đến chỗ thầy hướng dẫn đồ án trong khu tập thể của trường rồi đứng chờ ở ngoài cổng.
    Lúc về, mình đã cố nán lại rồi mà mấy tên quỷ trong nhóm cứ nhất quyết đi về cùng. ( hix, giờ ra ngoài mà gặp lão kia đón mình về thì lộ hết mất thôi).
    Y như rằng, vừa ló ra khỏi cổng đã thấy lão đỗ xe đứng lù lù 1 góc. Mình đang đi cùng bọn quỷ, cố gắng đi ngược đánh lạc hướng cái bọn kia.
    Ai dè, vừa đi được vài bước, "lão" kia đã oang oang " ơ, anh ở đây cơ mà, ở đây cơ mà! Em đi đâu thế???"
    Bọn quỷ đi cùng mình quay ngoắt lại, " ơ, kia có phải thầy T dạy môn X ko nhỉ??, thầy đang gọi ai thế ko bít???":((:((:((
    Trời đất quỷ thần ơi, có cái lỗ nào cho tui chui ko hả trời???

Chia sẻ trang này