1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức về Trung thu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktsdat, 07/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsdat

    ktsdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức về Trung thu

    Rằm Trung Thu, mỗi năm mỗi khác, đối với bọn trẻ con thì rằm Trung Thu là một trong những dịp được quà của người lớn, được phá cỗ trông trăng, được nô đùa thỏa thích, và ?Rằm năm nay khác so với rằm năm trước?.kim đồng hồ tích tắc quay ngược.

    Cái hồi tôi còn nhỏ, khi đó tôi theo chân hai chị tôi đi khắp cái khu tập thể Văn Chương để tìm và nhặt nhạnh hạt bưởi rồi ngồi tỉ mẩn bóc cái lớp vỏ cứng ra bỏ đi, sau đó đem hạt đã bóc ra phơi nắng cho khô đét lại, thường thì cái công việc này là phải làm từ trước rằm khoảng nửa tháng, rồi xâu chúng vào sợi thép mỏng, đợi đến hôm phá cỗ cùng lũ trẻ con hàng xóm lôi ra đốt, nổ lép bép như pháo ( tất nhiên không nổ to bằng ) ! Ấy là chưa kể đến chuyện đan túi đựng quả thị để làm dáng, vì tôi là thằng con trai chả biết đan lát gì nên nịnh nọt hai bà chị yêu quí của mình đến mỏi mồm để nhờ các bà ấy đan cho cái túi đựng thị bằng sợi len đỏ lấy trộm từ trong ngăn kim chỉ của mẹ. Cho quả thị trong túi mà tung tăng chạy khắp nhà A12 khoe chúng bạn ( ngày đó tôi mới học lớp 1 thì phải ) . Chơi một lúc thì chán đòi đem thị ra ăn, mà cũng khổ, đói ruột mà ăn quả thị chưa chín chát lẹt, lúc đó tôi cứ tự đánh lừa cảm giác của mình là nặn nặn bóp bóp xung quanh quả thị cho nó mềm ra rồi tự đánh giá là qủa chín rồi, thế là bóc ăn. Còn mấy cái hột thì mài ra rồi ngậm , cũng thấy ngon đáo để.

    Đến khi tôi học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, chị cả tôi trượt Đại học, đi làm thuê cho một lò nướng bánh mì. Trung thu năm đó chị được chủ lò phát cho một cái bánh nướng và một cái bánh dẻo đem về ăn tết. Nói thế chứ , ngày đó bánh nướng, bánh dẻo không phong phú và ngon như bây giờ đâu, cũng chả có nhiều loại để chọn lựa, chỉ đơn thuần bên ngoài là cái vỏ bánh cứng còng còng, còn nhân bánh có hạt sen, lá chanh, rồi ..hình như là mứt bí hay thịt lợn ?giờ nhớ lại cũng không rõ lắm đâu, và được bọc trong tờ giấy xi măng nâu nâu đen đen chứ không như mẫu mã đựng bánh bây giờ đẹp quá, thế nhưng khi đó là tươm tất lắm rồi. Ăn cơm xong, bố mẹ sai tôi đem cái đĩa đựng bánh cất ở trong chạn ra phá cỗ, tí tởn nhẩy chân sáo thế nào mà lúc cầm cái bánh tôi đánh rơi luôn cả bánh lẫn đĩa vào trong thùng đựng nước ăn để chỗ đầu giường??.Trung thu năm đó cả nhà tôi phá cỗ trong tiếng sụt sùi hối lỗi của tôi và được thưởng thức cái món bánh nướng nhúng nước.

    Năm lớp 5, tôi cứ ao ước mãi có chiếc mặt nạ để chơi, nhưng cũng chả dám đòi bố mẹ mua cho. Hình như các cụ lúc đó tâm lý lắm, hôm rằm, tan trường về nhà thấy bố tôi mặt tươi roi rói gọi tôi vào, ông cụ nhấc chiếc ***g bàn treo trên tường ra, giấu bên trong là chiếc mặt nạ con hổ đẹp tuyệt, giờ tôi vẫn nhớ như in trong đầu, quả thực mãi về sau này tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy chiếc mặt nạ thứ hai đẹp như thế, hớn hở quên phắt nói lời xin bố mẹ, tôi cầm ngay nó sang trêu con bé hàng xóm làm cho nó khóc thét lên vì sợ ( bây giờ chắc nó lớn đùng ngã ngửa ra rồi, chưa biết chừng có một bầy nheo nhóc đi theo sau ấy chứ ).

    Nhớ lại thời thơ ấu của mình, tôi thấy đẹp quá. Trẻ con thời nào cũng vậy: trong sáng, vô tư, hồn nhiên; chỉ có người lớn mới làm méo mó đi hình ảnh cuộc sống và tâm hồn non nớt của chúng. Thời con nít của tôi và của mọi người cũng đều như nhau, khi nhớ lại thời thơ ấu của mình, trong lòng ai cũng bộn rộn lên những ký ức đẹp và họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mình đã từng là đứa trẻ con, được sống được lớn lên với đúng ý nghĩa của nó. Chúng ta nhìn lại quá khứ để mà vươn lên mà sống tiếp, tự hào vì ta đã may mắn được sinh ra và được tồn tại trên cuộc sống này.
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ôi đúng là người già hay hồi tưởng

Chia sẻ trang này