Hồi ức.....! Tết buồn vào mạng chơi. Lâu lắm rồi mình mới vào lại TTVN, tự nhiên mình nhìn thấy cái từ " XÂY DỰNG" nghe no quen quen, ngày xưa mình từng học thì phải. K45, chắc là ra trường lâu rồi, nghe nói lớp cũ của mình có thằng học 3,5 năm đã xong, mình học với cái lớp đó được hơn 1năm gì đó, nhưng mình có đi học mấy đâu. Bạn cùng lớp có khi chẳng ai nhớ tới mình. Giờ thấy thiên hạ đua nhau xây nhà cửa, đường xá liên tục mở mình thấy tiếc quá. Đi qua mình thấy trường xây đẹp thật, hồi mình đi học cái thư viện hãn còn đang xây. Uớc gì.................
làm gì có ông nào học 3.5 năm mà ra trường, Tớ nhớ K45 chỉ có 2 đồng chí là học 4 năm ra trường thôi (đều là ở khoa cầu đường), nhưng muốn ra trường 4 năm thì phải học kỳ 3 hơi nhiều (học hè í mờ).
Buồn quá ! Bác viết buồn quá ! Chúc bác những điều tốt lành trong năm mới ! Con đường bác đang và sẽ đi sẽ mang đến cuộc sống thành công với bác !
Mấy lần em qua cái nhà trẻ hồi bé học, cũng nhớ nhớ, nhưng mà chả nhớ được bạn nào cùng lớp. Hic hic, buồn ghê! Chả biết có bạn nào nhớ mình ko. Nhớ nhất là mấy lần ị đùn, bị bắt đứng 1 mình.