1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi turune, 03/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức!!!

    Còn 5 ngày nữa là đến ngày 8/3 nhỉ, càng gần ngày ấy, ký ức lại ùa về, rõ ràng hơn, như mới chỉ xảy ra hôm qua.
    Con bé đấy vô duyên anh nhỉ, tự dưng nhảy vào nick anh, đòi anh gọi là chị. Nhưng nó cũng có lý mà, ai bảo anh là em họ của con bạn thân của nó, mà con bạn đấy lại gọi nó là chị cơ. Thế mà mãi anh chẳng gọi gì cả, lại còn quay ra trêu nó, tức chết đc. Cãi nhau qua lại một hồi, con bé lại fải gọi anh là chồng, xưng vợ, thế mới lạ chứ Anh với con bé quen nhau từ đấy nhỉ!!!...
    2 năm từ ngày đấy, ko fải dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, vậy mà sao có nhiều thay đổi quá. Giờ anh đang lưu lạc trên vùng biển nào ở Đông Nam Á này nhỉ? Liệu còn nhớ đến con bé ngốc ngày đấy ko nhỉ?...
    Con bé ko hối hận với quyết định của nó đâu anh ạ.Nó ko xứng với anh, ko thể giúp anh với bớt những nỗi buồn, ko thể cùng anh chia sẻ những vất vả và khó khăn trong cuộc sống...Anh hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc và thành công anh nhé, hãy tìm được người con gái có thể luôn ở bên anh, thấu hiểu anh, biết cách an ủi anh và động viên anh trong cuộc sống, có thể chia sẻ với anh cả niềm vui và nỗi buồn.
    Còn 5 ngày nữa là đến anniversary day, chúc anh mạnh khoẻ với nhiềm niềm vui đến! Con bé sẽ luôn nhớ đến anh, và nó cũng sẽ cố gắng sống thật tốt, thật vui, như anh đã chúc nó ở tn cuối cùng, nó hứa đấy anh ạ
  2. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    chắc đây là first love
  3. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này