1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi và trả lời

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ủa .... Chỉ định vào đây tán phét chơi ... thế mà hoá ra gặp cả Bit ở trong này đây ... Này ... Bit ... không được nói thân phận của chúng ta ra nhé .... để tui còn có cơ hội tán tỉnh người khác .....
    Tranh thủ Hỏi và đáp luôn : hơ hơ ... cobehanoi oi !!! bạn cãi nhau có ác không ... he he mình cũng già mồm lắm ... hôm nào thử gặp nhau , cãi nhau cho vui hé ????

    TN W ! Love you forever
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là chỗ cho mí người tán fét à???hhee...mới nghe lần đầu,khái niệm còn mới quá.
    Còn thân fận của mí người đâu có cần giấu làm gì,hehe...hình như biết roài thì fải,hi`ih`...
    Đáp nè: CBHN không biết cãi nhau là gì đâu,thật đấy,chỉ giả vờ để cái title thía cho oai thôi mà,dưng mà hôm nào cứ thử nhá,biết đâu tiềm tàng mà lại không biết mình có cái tài đó ,nhỉ??? :D...Mà mình cãi nhau không ác đâu,hiền lắm,con người tui vốn nhân đạo mà,biết ác là gì đâu>>>CBHN cãi nhau hướng thiện nhá!Mồm bạn già rồi thì làm sao lại nổi với lớp trẻ,già mà còn khoe,già thì về hưu đi :D
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đấy !!! Mới tí là đã lộ rõ đặc điểm rùi ... Chưa gì mà đã đá cho mấy câu ... He he !!! Thế là đủ biết ....
    Già là già cái mồm .... :)) Những người già ý .... họ rất hay lẩm bẩm ... He he !!! Nên -> nói dai , nói dài mà không dại thì đâu có bằng người già ... Hố hố hố .....
    Nhưng mà đây chỉ già cái mồm thui .... Khổ , nói nhiều , cười nhiều ... nên thầnh thâm niên :)) .... nhưng mà tớ đây tâm hồn trẻ trung lém .... Làm sao mà về hưu cho kham .....
    Hỏi : Liệu các bạn có biết lịch sử của box có từ lúc nào không mà cho đến bây giờ , nhiều bài , nhiều topic là thế ???Cho tui biết với ....

    TN W ! Love you forever
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bản chất là thía nào?bản chất là fải kết hợp từ ngoại hình cho đến tâm hồn bên trong chứ nhỉ?nói đến bản chất thì nó bao hàm nhiều cái lắm.Còn đặc điểm thì là một điểm nổi bật nhất để nhận dạng mà thôi (không thấy mỗi khi mà người ta truy nã hay cho đặc điểm nhận dạng à?),vì thế: thưa tuanchosoi là bạn mới nhìn thấy có một bài viết làm sao mà đặc điểm này nọ được>>>sai lè>>>không đáng nhận là già mồm>>>suy nghĩ lại nhá!!!
    Còn cái chuyện mồm già hay già mồm của bạn thì giải thích mãi tui thấy bạn cũng chỉ loanh quanh có 2 chứ già mồm mà chưa nói được ý gì gọi là khai sáng cho người khác ( như bạn thì gọi là đặc điểm của già mồm)...Hay mồm bạn già đến nỗi nói không nên hơi,khơi không nên câu thế?
    Trả lời:Box đầu tiên là f_133,tức là đứng thứ 133 của diễn đàn,ra đời khoảng 16/6/2001...vậy bạn cũng học hết cấp 3 lên đại học roài nên cũng biết là bao nhiêu ngày tháng đúng không?Còn lượng bài viết nhiều thì đi hỏi từng thành viên nhá!
    Bye.
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hỏi côbéhànội một câu nhé: Cô em thân iu, ngày thi đã tói gần, thời gian không còn nhiều nữa, sao cô em không cố gắng một chút đi, lúc nào chị cũng thấy cô em trên mạng.Chị còn thấy lo cho cô em lắm, chẳng lẽ cô em lại không lo cho bản thân mình?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thế còn em thì sao sắp sửa thi đến nơi mà hỏi là có đi đâu ko? trả lời toàn ở nhà online, thế thì làm sao mà thi đạt được, cẩn thận ko thi lại thì khổ lắm
    Me oi con muon lay vo
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Oa !!!! Mình nói đâu có sai đâu !!! Nếu bảo chỉ một bài thứ nhất là chưa đủ để kết luận , thì đây , chẳng phải bài thứ hai cúng đáng giá lắm sao ??? -> Hey !!! Đừng vì thế mà chối đi "khả năng" của mình chứ há .... càng chối , nó càng lộ rõ ... Nhìn né ..: thứ nhất là cố chối không phải bản chât , thứ hai luôn chêm vào những câu đá đểu .... He he ..... Thé là đủ biết .... ( Thật là đáng yêu ... dúng là cô bé Hà Nội .... nhưng tớ chẳng Vote cho bạn đâu .... vì bạn đã có quá nhiều người Vote cho rùi ... :)) ..... Ẹ :" Đừng nói câu :" Ai thèm ... vote " ... :)) "
    Rất Rất chi là cảm ơn bạn nhé ... đã vừa đá đểu cùng tớ ...., vừa trả lời cho tớ .... Nhưng mà tớ thấy hình như cái thứ tự kia không phải là thứ hạng đâu .... cũng chẳng là thứ tự gia nhập net ttvnol .... bới tớ thấy ... có nhiều box vào sau mà vẫn có thứ tự trước đấy thui .... ??? Nhưng mà nói vậy thui , chân thành cảm ơn .... cho biết thêm đôi chút , vài điều nhỏ nhặt nữa đi ....
    Mà sao box mình không làm một cái topic tiểu sử sự phát triển của box ????

    TN W ! Love you forever
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ê sao chẳng có ai trả lời tớ nhỉ mua quần kiểu caki có thể kéo lên thành quần lửng ở đâu nhỉ ?
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trả nhời Rut : mua một cái quần kaki đem đến nhà tớ cho một fát kéo là oki thành quần nửng liền
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  10. Tieu_Phuong

    Tieu_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất: Chẳng hiểu trên mạng đặt ra cái username, cái nick name để làm gì; thế mà có đứa cứ thích lôi cả tên họ người ta ra gọi. Chả biết mọi người khi được gọi bằng tên thật có thấy ngạc nhiên, xúc động đến rơi mắt, rụng tim khi có đứa lại nhớ tên của mình như thế không, chứ tớ chỉ thấy đứng tim thôi, vì nó làm tớ giật mình nhớ lại hồi xưa khi bị gọi lên bảng miệng, hay bị nhắc nhở trật tự ở trong lớp ý.Làm thế nào để nó đừng có gọi như thế nữa.
    Câu hỏi : Tại sao trước khi đăng kí nick Rut không tìm hiểu xem Rut nghĩa là gì đã, sao Rut lại lấy nick là Rut , liệu có liên quan đến rau rút( đúng chính tả không nhỉ?) không?
    Quần kaki kéo lên như quần lửng à, để chiều nay hỏi cho, tối post.
    Là Bạn, hãy cứ Vô Tư nhưng đừng Vô Tâm

Chia sẻ trang này