1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Váy (Tầng 2 ) Mọi người ơi chuẩn bị hoành tráng nào ...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cafehoanhtrang, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hix.. hix... em sozzy sozzy sozzy..em quên béng mất.....tại lúc ý ....hẹn đột xuất ..ngẫu hứng mờ anh......sozzy sozzy...lần sau có zì em sẽ gọi ạh....hix....
    TO chị WK :..zồi mờ zồi mờ.. nhợn hồng thì nhợn hồng... thế nhưng mờ em vẫn thích nhợn xanh nước biển hơn.....ớh thế nhưng mà hình như chị chưa mừng tuổi em thì phải....he he.......mà chị hứa sẽ cho em vải vụn cơ maaaàa ...
    TO anh cà fé : ...anh zám có con ziêng nhá....iem là iem méc Mẹc gi của anh nhớ....chít anh....hối lộ đê.......
    Àh đúng zồi, hum thứ 5, 10 kém, em đi học võ vìa, phát hiện anh cà fé đang đi trên đường nhớ.....bảo đi làm mà không mang zì cả nhớ... đi người không nhớ.....mà đáng nghi nhất là chỗ ý ngay gần nhà chị Mẹc gi của anh ý mới chít chứ..,....he he...mọi người phát biểu zì đê...
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    nay` anh De sao cứ trọc ngoáy em thế nhờ,, Nói cho anh biết nhá,, em k đi cái gì hết k có chồng gf hết,, ờ mm độc thân cho ối nguời,,, thèm đấy nhá,,
    A` tình hình là bi giờ Anny bị học cả ngày,, chỉ có chủ nhật nghỉ,, thui.. Cả nhà tính thế nào cũng được.. em kk đi các ngày thưòng đâu.. học và thi mà.. khổ quá nguời ta thì đi chơi thì ,, mình phải học.. đầu kì mới mà
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Em mèo ko thấy bảo con anh cafe gần 2 tuổi rồi à .
    Anh cafe úi ùi , em ko định nói j với mọi người đâu nhưng mà thấy "con" anh trông dễ thương đáng yêu quá nên em muốn mọi người chiêm ngưỡng thui mà , coi như là maketing hộ anh 1 lần nhá , đã ko được nhời cảm ơn lại còn bị mắng .
    Có ối người mất trí vì xem cái fim 50 fist dates đấy , mà ko lây được đâu nhá , anh còn trêu em nữa thì chít , em lôi Meggie của anh ra đấy
    À , còn vải vụn của em mèo , hôm nọ off đột xuất quá nên ko mang đi cho em được , hôm khác nhé bé cưng
  4. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cha nào con đấy mà Nhưng mà marketing kiểu này .... chết anh ....
    Em WK là 1 trong những người đó hả? Mà em ko đc ngồi đó mà đoán già đoán non, chẳng biết ai "đe doạ" đc ai đâu nhẩy?
  5. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hoạt cảnh: Roméo và Juliét-te (lần tỏ tỉnh đầu tiên)
    Trong 1 đêm trăng sáng vằng vặc, soi rõ mồn một hàng ... Net cạnh nhà Juliét-te, một bóng người lầm lũi tiến đến với áo khoác, khăn quấn cổ và mù trùm đầu, lặng lẽ ko một tiếng động. Khả năng di chuyển nhẹ nhàng của nhân vật này khiến cho lũ mèo nhà Juliét-te cũng phải gào lên vì ghen tỵ. Trong đêm khuya thanh vắng tiếng mèo kêu thật não nề ai oán (chả phù hợp với khung cảnh lãng mạn ở xung quanh gì cả ). Bỗng bóng đen rút phắt trong túi áo khoác lùng bùng ra một vật tròn tròn và ... "bộp bộp, loảng xoảng" ... "Thằng nào đấy? !!!" Một giọng nói vang lên giận dữ. Bóng đen lập tức nép sát vào bức tường nhà bên cạnh (khả năng di chuyển mau lẹ thật đáng khâm phục). "Kẽo kẹt ... " cửa mở toang và 1 người đàn ông (hình như là papa của Juliét-te ) bước ra. Sau 1 hồi nhìn ngó xung quanh ko phát hiện ra điều gì khả nghi, người đàn ông lại quay trở vào trong. Tiếng cửa đóng sập lại đã kịp thời át đi 1 thứ âm thanh mà người ta gọi là tiếng "thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi vòng nguy hiểm", nhân vật nhẹ nhàng bước ra, thầm cảm ơn trời phật và bóng tối đã đồng loã với mình. Lục tung tất cả các túi áo túi quần mà ko tìm đc thứ gì khả dĩ để ném nữa, người này bèn cất tiếng kêu ám hiệu (chắc đã đc qui ước mã hoá tín hiệu từ trc, quả là cao tay) "Be bee, be bee " (hờ, đến đây thì chúng ta đã biết chàng Roméo si tình là ai). Đèn tầng 2 phụt tắt, 1 bóng hồng nhẹ nhàng lướt ra ban công (ùi, chính là nàng Juliét-te kiều diễm ngây thơ chứ còn ai nữa, người chưa từng biết yêu nếu ko kể đến vài lần rung động. Để biết nàng là ai, xin theo dõi tiếp phần sau)
    De: hỡi nàng tiên kiều kiễm của ta......(quỳ xuống)
    wildkittenhn38: :-O
    wildkittenhn38: tiên nào?
    (cafehoanhtrang: ặc ặc)
    (cafehoanhtrang: tiên WK :D)
    De: vẻ đẹp của nàng làm cho vầng trăng đêm nay thẹn thùng ko dám xuất hiện (đúng lúc 1 đám mây che khuất chị Hằng, đúng là thiên thời ... )
    De: ;)
    wildkittenhn38: :D
    De: đang tập
    wildkittenhn38: ối giời ơi
    (cafehoanhtrang: dc đấy)
    wildkittenhn38: sướng quá
    (cafehoanhtrang: tiếp đi)
    wildkittenhn38: :D
    wildkittenhn38: tối nay làm juliét-te
    wildkittenhn38: :D
    De: (hơi đứng lên....tay trái giơ lên hướng về đối tượng)
    wildkittenhn38: (ngơ ngác) để làm gì? (Trời, quả là ngây thơ vô ... số tội)
    wildkittenhn38: :-/
    (cafehoanhtrang: :)) )
    De: ko khí nơi đây dường như cô đọng lại, ta cảm tưởng như rằng trên thế giới này chỉ tồn tại có đôi te
    De: đôi ta
    De: sozzi
    (Chắc do quá hồi hộp - chú thích bởi cafehoanhtrang :-D )
    De: có lẽ nàng là vị tiên cứu rỗi muôn loài, bây giờ ko có nàng thế giới ko còn tồn tại
    De: hay ban phát cho ta được sống đến ngày mai
    De: .....
    wildkittenhn38: hết chưa (trời, thật hết biết - chú thích bởi cafehoanhtrang)
    De: ( giả vờ khóc)
    De: chưa (giọng ráo hoảnh)
    (cafehoanhtrang: =)) )
    De: ( lấy giấy ra chùi nước mắt)
    wildkittenhn38: còn gì nữa hỡi roméo si tình kia ???
    wildkittenhn38: ( nhanh lên, lạnh lắm rồi :-s )
    (cafehoanhtrang: :)) )
    wildkittenhn38: CICI biet duoc CICI giết chàng chết mất
    (cafehoanhtrang kín đáo nháy điện thoại cho Dê để nhắc bài :-p De sau khi đc nhắc vở, liền nghẹn ngào thổ lộ)
    De: hỡi Juliet, còn gì thì đêm nay ta online rồi nói tiếp =))
    wildkittenhn38: :))
    De: nếu ko gặp được nàng thì ta sẽ gửi email thấm đẫm nc mắt cũng như tình yêu bỏng cháy ta dành cho nàng :D
    wildkittenhn38: :))
    wildkittenhn38: chàng hãy gửi email mùi mẫn vào ...
    (cafehoanhtrang: :D )
    wildkittenhn38: em hay xúc động lắm (nói dối tỉnh queo)
    wildkittenhn38: nhớ gửi kèm hạt dẻ nướng và khăn tay nhé!!! ;;)
    (cafehoanhtrang: :D )
    wildkittenhn38: :D
    De: nếu như nàng yêu ta
    De: hãy gửi mail vào địa chỉ hòm thư laudevn a gù gia hu chấm cơm chấm canh
    wildkittenhn38: em sẽ gửi
    wildkittenhn38: hỡi người yêu dấu
    De: đừng để ta chết trong mỏi mòn chờ đợi
    wildkittenhn38: :x
    .......
    (đến đoạn này, do quá xúc động vì tình yêu quá tuyệt vời, quá đẹp, quá lãng mạn của Roméo và Juliét-te nên cafehoanhtrang ko kịp ghi chép tiếp, nếu sau này có nhớ ra gì thêm sẽ tường thuật lại để mọi người theo đó mà học tập. Quả thật cuộc sống này còn quá nhiều điều tốt đẹp mà ta không ngờ tới .... )
    Được cafehoanhtrang sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 10/01/2005
  6. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một em bé 2 tuổi làm thay đổi con người ta đến thế sao Cafe ơi. Con thiếu đoạn làm thơ với đếm lá rụng ngoài đường nữa thôi đấy.
    Ơ, nhưng mà cái đoạn tỏ tình ướt át xem ra cũng hơi bị chấp nhận được đấy. Tiếp đeeeeeeeeeee.
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất !,....dê nhá, chị WK nhá..lộ hết zồi....đấy thấy chưa ! Nhờ công em động viên mãi nên 2 anh chị mới zám Tọ tìn đấy nhớ....khao đê khao đê.......
    Ngày sau có zì zùng kí này tống xiền được đấy ..
    Ah đúng zồi, tình hình là chị Nhung đang muốn đi off ạh, mà theo em tốt nhất là nên lập kế hoạch như hồi trước đi ! ( càng hoành tráng càng tốt ) để mấy người như anh pls, chị still, chị sandra , chịi anny còn kịp chuẩn bị chứ ạh
    Mờ mọi người vẫn chưa nghĩ đến buổi hoành tráng 100 trang của 2 hụi nhờ...thi xong zồi còn zì !
    Nhân đây mọi người cho em hỏi có quán cà fé hay trà zì zì đó ( vừa túi xiền của em ) ở quanh khu vực ams không ạh? ..em cần gấp lắm ạh ! Cám ơn mọi ngườiiiiiiii
  8. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hmm, tớ chỉ copy nguyên si đoạn hội thoại mắt thấy tai nghe giữa Roméo và Juliét-te cho bà con thưởng thức, chứ có "sáng tác" gì đâu. Trình độ tớ chưa đủ để nói "những lời có cánh" như vậy, cũng như chưa đủ dể "ra đường đếm là rụng" đâu SC ạ
    To mèo ngố: quanh quanh đó cũng nhiều quán xá, nhưng anh chưa lượn lờ ở đấy nhiều vì ko có điều kiện. Anh thấy vào Nhà Chè cũng được . Hoặc như anh đã gợi ý lúc nãy: Rủ Dê đi cùng, có sữa tươi
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ghê quá,dạo này ko online mấy nên ko còn kiểm soát được thằng Dê nữa,để nó đi linh tinh lừa đảo chị em thế này,thực lòng tớ ko nỡ.Em WK cẩn thận,hồi xưa thằng Dê viết thư tình cho mấy em bên box Tâm sự,suýt nữa thì làm sập cả topic con nhà người ta,em nên đắn đo suy nghĩ cho chín chắn,hf n gl
    Cả nhà ơi,hình như càphê bệnh nặng lắm rùi,tâm bệnh chắc đã ăn vào tới tận tim,gan,lòng,mề rùi hehe Xem thế nào thiết kế bữa off để chú H nhà mình có dịp hàn huyên,tâm sự cả em Mergi của chú ấy cái,kẻo lại muộn quá,ko kịp nữa hêhê
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mọi người định như thế nào thì thông báo cho em nhá.. Bé mèo nhớ Alo chp chị hay gửi tin nhắn cho chị Anny nhá,, hehhe .. đi vào buổi tối nhá,, hay chủ nhật thì càng tốt á lâu lắm k gặp mọi nguời rồi,, K biết,, có ai béo lên trong mùa đông,, k mặc được Váy nữa k nhỉ

Chia sẻ trang này