1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về 1 đoạn thơ liên quan tới bài Hai đứa trẻ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngakimi, 16/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nhớ mang máng là nội dung như thế này: Quanh đi quẩn lại cũng ngần ấy mặt người

    Đoạn thơ này em đc học khi học về bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam (từ lò thầy Hưởng :">)

    Bác nào giúp em với ạ :(
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    có phải bài này không? thơ Huy Cận ấy

    Quanh quẩn
    Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu
    Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người
    Vì quá thân nên quá đỗi buồn cười
    Môi nhắc lại chỉ có ngần ấy truyện.

    Đời nhạt tẻ như tàu không đổi chuyến!
    Đứng xem ngoài hay quay gót nhìn trong
    Cũng thuộc rồi bàn ghế ở trong phòng
    Và trong đó: những hồn quen biết quá!

    Đời nghèo thế! không dành tôi chút lạ...
    Đến ái ân cũng hết cả đợi chờ
    Và mỗi ngày sau những giấc ngủ trưa
    Mùng buông xuống không che sầu vũ trụ.

    À! thế đấy, chốn hằng ngày cư trú
    Ván bài đời may mắn chỉ ù suông
    Ôi! tâm tư ngăn giữa bốn bờ tường
    Chờ gió mới, nhưng cửa đều đóng kín!

Chia sẻ trang này