1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về 1 loài thú

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi Kintaro, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình mua nó cũng lâu rồi, cách đây gần hai năm. Hôm ấy vào chợ Hàng Da thấy nó ngồi một góc ***g, không động đây, bé nhỏ và tội nghiệp sao ấy, nên mình mua nó về làm quà sinh nhật cho em trai. Hồi ấy mua cũng rẻ lắm, không đắt đâu.
    Con kỳ nhông ấy mình hay buộc dây nuôi nó ngoài ban công, chỗ đám cây cảnh. Khoảng 1 tuần 2 lần mua một túi châu chấu, khoảng 1000đ một túi ở các hành bán thức ăn cho chim, cho nó ăn. Hồi đầu chưa quen, nó không chịu ăn, hai chị em phải một đứa kéo miệng nó ra, một đứa nhét châu chấu vào. Về sau nó quen dần, chỉ cần đưa ra trước miệng là nó ăn ngay.
    Nuôi nó dễ lắm, cứ để mặc nó ở đấy thôi. Cả ngày nó im lìm, chỉ thỉnh thoảng mới cử động. Nhưng đôi khi nó nổi hứng lên, cứ giằng dây chạy lung tung, nhìn tội lắm. Đối diện ban công nhà mình là ban công nhà hàng xóm, cũng xanh rì lá cây. Nên nó rất thích vượt rào, nhảy sang bên ấy, mỗi tội khoảng cách quá xa, mà sợi dây lại ngắn, nên cứ thỉnh thoảng lại thấy hàng xóm sang bấm chuông: "Có con gì của nhà cháu đang bị treo lủng lẳng ngoài ban công kia kìa"
    Nuôi được hơn một năm, cả chụp ảnh nữa, để hôm nào minh post lên. Nhưng một hôm, sau mùa đông lạnh lẽo, mình cho nó vào ***g, để ra ngoài ban công sưởi nắng. Chẳng hiểu sao lúc về nhìn đến nó đã thấy chết cứng đờ.
    Ban công nhà bên cạnh sát ngay nhà mình, mà dạô ấy đang có rất nhiều thợ đến sửa nhà. Chẳng hiểu họ có mang nó ra nghịch không, mình cũng không biết. Chỉ thấ thương nó, con vật bé nhỏ, lặng lẽ, đến lúc chết vẫn lặng lẽ. Thương lắm ấy...

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 29/04/2003
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Con kỳ nhông của bạn có lẽ nó chết vì buồn. Ở gần nhà tôi có một ông hàng xóm đi chơi Lào Cai mua được một đôi sóc. Ông ấy giải thích rằng mua một đôi không phải để gây giống rồi kinh doanh sóc giống như người ta vẫn nuôi chó Nhật thủa nào đâu. Ông ấy bảo, nếu chỉ nuôi 1 con (đực hoặc cái) thì khó nuôi lắm.
    Khi mới mua về ông ấy làm một cái ***g hình trụ cao 1.5 m, rộng 1m để cho đôi sóc đó sống. Lũ chuột nhà cũng rất thích đến làm bạn với cặp sóc này vì ở cái ***g sóc được kê cao lên, nên những thức ăn bổ béo được ông chủ đặc cách dành cho đôi sóc thường rơi vãi xuống đáy ***g và lũ chuột tiện tay thu gom hết.
    Nhưng cuối cùng thì chuyện không may đã xảy ra: nhân một lần ông chủ mở ***g không cẩn thận, một chú sóc đã chạy sổng ra ngoài. Đúng là nhanh như sóc, chú chuyền cành ngay qua nóc nhà hàng xóm (vì cái ***g sóc được đặt trên gác thượng). Ông chủ nhờ mấy người chạy theo đuổi bắt nhưng không kịp. Đến tối hôm sau thì có người đem xác chú sóc nhỏ đến xin lỗi ông, vì họ đã đập chết chú do tưởng nhầm là chuột. Chú sóc còn lại cũng không sống được lâu vì chú dần biếng ăn và đã mang bệnh qua đời chỉ vài tuần sau đó.
    Nhà tôi hồi trước tuy ở phố nhưng quanh đó có một số ao, mương thoát nước. Mỗi lần mưa xuống, do hệ thống thoát nước của thành phố còn nhiều bất cập, nên nước mưa lại tràn vào nhà, có khi ngập tới quá đầu gối người lớn. Tuy nhiên, cũng vào những dịp như vậy, cả nhà lại bắt được rất nhiều lươn, có thể nấu được cả một nồi cháo cho cả nhà ăn no. Những người già còn kể lại, hồi trước còn có thể bắt được cả cá nữa cơ. Đến bây giờ thì ao cũng dần được lấp đi để xây nhà, kênh, mương thì được cống hoá. Muốn ăn thịt sinh vật tự nhiên thì có lẽ chỉ còn có chuột. Cái giống vật này phải công nhận là phát triển nhanh thật, mà lại béo nữa chứ :)
    Hồi tôi còn nhỏ, trong nhà có rất nhiều thạch sùng, một loài bò sát rất có ích. Có một số người nước ngoài khi đến VN khen môi trường sống tốt vì họ chỉ nhìn thấy những loài bò sát như vậy ở trong rừng ở nước họ. Nhưng trong những năm gần đây thì không hiểu sao thạch sùng đã dần dần hiếm thấy. Có lẽ là do tốc độ đô thị hoá nhanh quá, lại không chú ý đến việc bảo vệ môi trường nên mới sinh ra như vậy.
    Trong thành phố còn có thể gặp một loài bò sát nữa là con thằn lằn cỏ. Con này thường sống ở các bãi cỏ, có lưng màu xám, thân sọc xanh, to gần bằng ngón chân cái, dài độ 30cm. Nó chạy rất nhanh, chắc cũng ăn côn trùng. Không hiểu trong mấy năm tới chúng ta có còn được chứng kiến loài sinh vật này không nhỉ?
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 29/04/2003
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mình rất sợ thạch sùng, nhưng chẳng hiểu sao rất thích nhìn những con thạch sùng con bé nhỏ chạy lon ton trên tường.
    Nhớ hồi trước, ông bà hàng xóm của mình có một cái cửa sổ, mỗi lần mở cánh cửa ra là lại nhìn thấy một bộ xương khô trắng toát của một con thạch sùng xấu xố bị kẹp vào khi ta mở cánh cửa ra. Nhớ đến chiếc lược cũ rơi trong góc tủ có một mảnh nhỏ nhỏ dẹt dẹt như rễ cây khô, nhìn kỹ thấy có mắt mũi mồm, mới biết là một chú thạch sùng nhỏ chẳng hiểu sao lại chết khô trong đấy. Nhớ hộp sữa ông Thọ của người bạn, khi ăn hết mới thấy có đầu một chú thạch sùng tham ăn thò ra trong đấy, không biết rơi vào từ lúc nào.
    Nói cho kinh dị thế thôi, chứ bất cứ loài vật nào đều có những nét riêng dễ thương. Có lẽ chỉ trừ con Gián là mình ghét kinh khủng, ghét cay ghét đắng.
    Chuột cũng dễ thương, vì chuột cũng thuộc họ gặm nhấm, mà nhìn những con sóc lách chách nhảy, cầm vật gì đó ăn thì xinh không thể chịu được. Mình nhớ có lần đến Bạch Mai thăm bạn ốm, tự nhiên thấy mọi người đổ xô ra một góc nhìn, thì ra cái góc ấy, nơi có rất nhiều cây to với cả một thảm lá vàng rơi, có một chú sóc đuôi đỏ đang chạy tung tăng giữa các nhánh cây, chẳng hiểu lạc từ đâu đến. Tự nhiên thấy tội nghiệp nó làm sao đó. Thấy nó cứ lạc lõng, lẻ loi. Chẳng biết có sống lâu được nữa không, hay rồi cũng bị một ai đó vô ý, nghịch ngợm, độc ác ném đá, hay bắt về.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Gửi bạn Kintaro: Tất cả các chủ đề hỏi về loài thú thì bạn có thể đăng luôn vào đây để cho khỏi loãng box theo đúng quy định của ban quản trị TTVNOL.
    Câu hỏi từ Kintaro:
    Em đọc sách sử VN có nói nhiều đến 1 loài chim gắn liền với nguồn gốc Lạc Hồng. Là 1 trong những biểu tượng của dân tộc ta. Lạc là tên 1 loài chim, Hồng là nơi có nước lênh láng. Loài chim này hằng năm cứ đầu mùa lạnh chúng rời biển Giang Nam TQ bay về Nam, rồi đến mùa nắng gió nồm nó lại trở về Giang Nam. Tra từ điển thì họ tả loài chim này có họ với con ngang, nhưng to hơn, từ đầu đến cổ có màu nâu, cánh màu nâu sậm. Em đoán nó là con chim nhạn. Không biết có đúng không? Trong đầu lại nổi lên nhiều câu lạ như "Đàn chim Việt" (không biết là chim gì?)..rồi lại "...bụi mờ ải nhạn"...Chẳng biết chúng có là 1 loài không nhỉ? Các anh chị nào có ảnh post lên cho em nhé! Em cứ tưởng tượng hoài mà vẫn không mường tutọng được nó như thế nào!
    Xin cám ơn rất nhiều ạ
    I HAVE A DREAM
    Kintaro (online from Mon to Wed)
    "Những việc cần làm ngay"
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Về chữ Lạc trong từ "Lạc Việt" thì còn có nhiều ý nghĩa tranh luận rất khác nhau. Cách giải thích được nhiều ý kiến đồng thuận hơn tôi xin trích đăng ở đây:
    Lập luận Lạc = nước rất hữu lý!
    Khi ta nói "tổ quốc" thì là nói một cách "trang trọng". Khi nói một cách "thân thương" thì người việt dùng cụm từ "nước ta"!
    Tàu: Quốc (chữ quốc có cái khung xung quanh, biểu thị cái thành?)
    Việt: Nươ?Tc, vì đờI sống ngườI việt dính dáng nhiều đến nước! làm lúa nước (tàu luá mỳ, lúa mạch trồng khô). , sông rạch nhiều, đắp đê trị thủy..vân vân.
    Tiếng Việt du nhập nhiều chữ Hán nhưng ta vẫn dùng nước thay vì quốc, biển thay vì hảI, sông thay vì hà. Những tiếng căn bản ta vẫn giữ.
    Hùng Vương: co?T một lập luận khác của GS Trần Quốc Vượng (và một số học giả khác) cho rằng: Hùng cũng là tiếng việt nguyên thủy chỉ ?ongườI thủ lĩnh?. Họ có so sánh với các tiếng ngườI thiểu số hay các dân tộc Ðông Nam Á cũng dùng những chữ tương cận như khuntz, kun , cun.. để chỉ ngườI thủ lĩnh. Lập luận này xem ra khá hợp lý.
    (Tác giả: doanhung)
    Tuy nhiên vấn đề giải thích chữ nghĩa thì không liên quan đến sinh vật và môi trường mấy. Nếu bạn hỏi về con chim nhạn thì có thể xem hình vẽ dưới đây:
    [​IMG]
    Chim nhạn nhìn khá giống với chim Lạc của chúng ta. Họ chim nhạn có rất nhiều loài. Đặc điểm của họ này là cánh dài và nhọn, đầu tròn, chân thon và nhỏ. Cũng giống như chim én, chuyên ăn sâu bọ, chim nhạn có mỏ ngắn nhưng miệng rộng. Chúng sống thành đàn.
    [​IMG]
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 02/05/2003
  6. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1
    Vô cùng cám ơn chị nvl!
    Bức ảnh đẹp quá! Loài chim này trong thật dễ thương. Không biết những hoa văn chạm khắc trên trống đồng có phải là nó không nhỉ? Em sẽ xem lại những hoa văn trên trống 1 lần nữa ! À, mà chim nhạn có phải là loài chim di trú không chị?
    I HAVE A DREAM
    Kintaro (online from Mon to Wed)
    Được Kintaro sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 02/05/2003
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chim nhạn là một loài chim di cư. Ngày xưa ở Trung Quốc có người tên là Tô Vũ đi xứ sang Hung Nô, bị vua Hung Nô bắt giam ở phương Bắc. Đến mùa thu, khi nhìn thấy chim nhạn di cư về phương Nam, ông đã nảy ra ý định nhờ chim nhạn mang thư gửi về triều đình. Nhờ đó, nhà vua đã biết được tình hình Hung Nô và đem quân sang đánh cứu Tô Vũ về. Từ đấy, người ta mới hay dùng chim nhạn để đưa thư.
    Theo tôi con chim Lạc không phải là chim nhạn vì chim Lạc có mỏ dài, trông giống con cò hoặc con hạc hơn.
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 02/05/2003
  8. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi thêm. Trong bài hát "Bắc kim thang" có nói đến 2 con là "con le le " và "con Bìm Bịp". Vậy 2 con này có thật không?
    Nguyên văn:
    "...con le le đánh trống thổi kèn
    con bìm bịp thổi tò tí te tò te"
    I HAVE A DREAM
    Kintaro (online from Mon to Wed)
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    - Con le le: là một loài chim quý hiếm còn được gọi là moòng két, sống chủ yếu ở Miền Nam. Cùng họ với loài vịt, nó có thể bơi, nên thường sống ở khu vực đầm hồ. Có một địa danh nổi tiếng là Làng Le trong chiến tranh chống Mĩ, ở đây có rất nhiều chim le le sinh sống. Tuy nhiên, ở Huế hoặc Sài Gòn, người ta thường nấu món cháo le le. Hỏi ra mới biết, người ta gọi con vịt ở đây chính là con le le. Nếu có bạn nào ở khu vực phía Nam thì chắc biết rõ về loài này. Bạn có thể nhìn thấy chúng ở một số sân chim quanh khu vực TP HCM
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Con bìm bịp thì chính mắt tôi đã nhìn thấy. Nó là một loài chim to khoảng bằng con gà ri. Một lần tôi đến nhà một người bạn chơi, thấy có một bình rượu bìm bịp. Rượu bìm bịp cũng có công dụng giống cháo le le. Đây là một loài chim ăn thịt, nó có thể xơi được cả rắn. Con bìm bịp to như vậy mà không hiểu người ta làm thế nào có thể đút nó qua cái miệng bình chỉ bé bằng nắm tay để ngâm rượu nhỉ? Bạn có thể xem hình dưới đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 05/05/2003
  10. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị nvl!
    Con lele nhìn dễ thương quá! Còn con bìm bịp ấy thế mà ghê ! Em có 1 đứa bạn, nó thấy chữ bìm bịp nghe có vẻ hay hay, lại gợi âm bằng trắc, nó đặt nickname ở nhà cho con gái nó là bìm bịp. Bây giờ biết rồi, chẳng thấy hay nữa, mà thấy rơn rởn
    À cho em cái nữa nhé! Hôm qua nghe dân ca Nam Bộ em có nghe đến con "cum lùm", vậy con cum lùm là con gì hở chị?
    I HAVE A DREAM
    Kintaro (online from Mon to Wed)

Chia sẻ trang này